1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mặt dầy mà chúng ta chịu thua sao
    Chẳng lẽ chẳng có cách nào đòi lại sự thật à. Mọi cái nó rõ như ban ngày thế cơ mà!
    Hay là quay lại thời:
    "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất"
    Hôm qua em đi Bảo tàng Dân tộc học, lại nhắc nhớ em đến câu thơ
    :
    "Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
    Có học hành lại phải sống cầu an
    Phải thu mình xin hai chữ:
    "Bình yên"
    Có ai thấu chăng
    Và ai phải sửa?"

    Mùa xuân nhớ Bác, Xuân Khải.
    Mong anh em tiếp tục cuộc chiến.
    Và em có đề xuất chuyển hướng chửi bới, kêu ca, đưa bằng chứng (vì quá nhiều, quá rõ rồi) bằng việc: Có phương án HÀNH ĐỘNG cụ thể, chứ cứ nói ra ra trên này mãi, mà chẳng ai nghe, chẳng ai làm thì cũng như mấy cái Loa truyền thanh Phường thôi các bác ạh.
    Chẳng lẽ để cho sự thật bị che lấp,
    Kẻ gian ngồi trên đầu người ngay
  2. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Mặt dầy mà chúng ta chịu thua sao
    Chẳng lẽ chẳng có cách nào đòi lại sự thật à. Mọi cái nó rõ như ban ngày thế cơ mà!
    Hay là quay lại thời:
    "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất"
    Hôm qua em đi Bảo tàng Dân tộc học, lại nhắc nhớ em đến câu thơ
    :
    "Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
    Có học hành lại phải sống cầu an
    Phải thu mình xin hai chữ:
    "Bình yên"
    Có ai thấu chăng
    Và ai phải sửa?"

    Mùa xuân nhớ Bác, Xuân Khải.
    Mong anh em tiếp tục cuộc chiến.
    Và em có đề xuất chuyển hướng chửi bới, kêu ca, đưa bằng chứng (vì quá nhiều, quá rõ rồi) bằng việc: Có phương án HÀNH ĐỘNG cụ thể, chứ cứ nói ra ra trên này mãi, mà chẳng ai nghe, chẳng ai làm thì cũng như mấy cái Loa truyền thanh Phường thôi các bác ạh.
    Chẳng lẽ để cho sự thật bị che lấp,
    Kẻ gian ngồi trên đầu người ngay
    Có tin mới đây các bác ơi! Tính đến hôm qua, đã 4 tuần liên tiếp, Báo Văn nghệ trẻ của ông Trương Vĩnh Tuấn ra hẳn mỗi số một chuyên trang đúp, kết tội bác Hiền và Văn phòng Luật sư Đông A. Vẫn không cho lập diễn đàn đối thoại sòng phẳng như đã tuyên bố, tờ báo này tiếp tục vụ BỊT MIỆNG ĐÁNH MỘT CHIỀU. Theo em biết, các báo khác được "chỉ thị" ngầm nên lờ đi một vụ tày đình như thíe. Lý lẽ của Văn nghệ trẻ chỉ quanh quẩn mỗi cái việc kết tội chính trị bác Hiền nhà ta là "xúc phạm đồng bào Tây Nguyên, xúc phạm đến quyền lợi đất nước, quyền lợi dân tộc..." Số báo ra tuần trước thì còn vu là "có một thế lực đứng đằng sau" bác Hiền và văn phòng LS để chống phá Nhà nước. Mịe, luận điệu thô bỉ quá, điên không chịu được. Văn phòng LS Đông A bây giờ cũng bị vu khống là "xâm phạm an ninh quốc gia" vì bảo vệ bác Hiền. Em điên lắm. Cách trả đũa người tố cáo đạo văn của ông Nguyễn Chí Bền thật không còn gì để tả nữa. Điên tiết quá các bác ơi!
  3. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    VP Luật sư thì mình không biết tí tí, chứ anh Hiền thì mình biết tí chút,
    Còn Thế Lực Đen.
    Thế lực Đen nào nhỉ.
    Em nghĩ là CHÍNH CHÚNG TA ĐẤY.
    ÔI thôi hỏng rồi. Anh em chuẩn bị chiến đấu đi.
    Mấy ngày hôm nay em nghiên cứu Luật Di sản Văn hóa rồi, chính xác thì Tên Bờ (Xin phép gọi như vậy) mới chính là người vi phạm luật pháp, đạo đức một cách nghiêm trọng.
    Thế lực ĐEN còn có màu sắc rõ ràng,
    chứ cái Thế lực Nhờ Nhờ mới đáng sợ, pha lẫn Đỏ với Đen mới KINH>>>> Ặc ặc
    Bây giờ cứ vu cho tội Chính TRị là Chung nhất, chẳng còn gì phải nói thêm vụ này nữa. Đểu giả quá.
    Nhưng vẫn cứ phải nói thôi. ÍT ra là đỡ bức xúc
  4. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Truyện lần trước chắc không hay, nên chả bác nào tán thưởng, em buồn quá. Giờ lại tổng hợp những thông tin nóng, hiến các bác chuyện nữa này. Ủng hộ em với! Cho em chút hy vọng về công lý!?
    [/center]VIẾT TIẾP NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ
    Đối thoại mới giữa caibang7tui và Chí Bèn
    -Dạ thưa anh, lần trước lúc nói chuyện nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã viết đơn kiện anh, ?odám vạch ra một đống tội, trong đó những dốt nát chuyên môn của anh?, rồi ?ocứ khơi khơi, làm anh điên hết cả tiết?. Nghe nói lá đơn có độ dài kỷ lục, tới 27 trang với 6 câu chuyện dài, kiện lên tận Bộ trưởng cùng các ban bệ chủ chốt Bộ VHTT, nhưng anh ?ohóa giải sạch bách rồi?. Lần này anh có thể tiết lộ, với bí quyết nào mà anh đã thoát hiểm tài tình đến vậy? Dân cái bang chúng em thì chả bao giờ kiện cả, chỉ giải quyết bằng Đả cẩu bổng chân truyền của Bang chủ là xong. Thành ra? em thấy tò mò quá, muốn được anh chỉ bảo để mở rộng tầm mắt. Dạ thưa!
    -Hớ hớ hớ! Chuyện nhỏ như con thỏ. Cỡ PGS.TS.NGƯT như anh, thích là bỏ ngay vào rỏ, không sót một ngọn cỏ, biết chưa? Chú thật có mắt như mù, biết rồi mà chả biết cái chi chi. Hớ hớ hớ! Chẹp chẹp!
    -Dạ, khó hiểu quá!
    -Mịe, đúng là dân nhà võ, hữu dũng vô mưu. Suốt đời chỉ đeo 7 túi thôi, đếch khá hơn được. Nhớ chuyện lần trước trên diễn đàn không? Thằng thienha555 chả khơi ra cái vụ ?oxe công đi lễ hội? đấy.. ấy..y! Rồi chính chú cùng thằng vnmedia789 chả hùa theo khơi khơi, phân tích rõ ngọn ngành đấy thôi.. ôi..i! Chẹp chẹp!
    -Dạ! Em chót nhỡ tiết lộ bí mật, xin anh đừng giận!
    -Yên tâm đi! Một chú chứ đến mười thằng như các chú cũng chẳng làm gì nổi anh đâu. Mà chú chả nói thì người trên Bộ VHTT và bọn dân đen làng Văn Tin cũng biết cả rồi, sợ đếch gì. Phải hiểu, đấy chính là nguyên- nhân- tại- sao- anh- vẫn- vững- như- thành- đồng- trước- búa- rìu- dư- luận. Vì sao vậy? Này nhé, anh có có tình có nghĩa với các quan trên như thế, họ mới thương anh chớ.. ớ! Thằng Bùi Trọng Hiền và các chú trên diễn đàn có đưa các quan trên đi lễ bao giờ không? Hả? Lễ lạt hàng năm có không, bao nhiêu? Hả? Vớ.. ớ vẩn! Quên các chú đi! Chưa đọc ngụ ngôn hả - ?ovào cửa quan đâu có lối nói chuyện bằng nước dãi?. Thằng Hiền chỉ biết nghiên cứu DÂN GIAN, đếch hiểu gì về DÂN NGAY cả. Gửi đơn đến cửa quan mà chả hiểu gì về truyền thống thưa kiện dân tộc thì nước mịe gì! Chẹp chẹp!
    -Dạ! Anh đừng dùng chữ nghĩa nhiều quá, em thật chẳng hiểu nổi!?
    -Thôi được rồi. Nói cho nhanh nhé! Quan trên chỉ biết đến anh- Làng trưởng, PGS.TS.NGƯT Chí Bèn. Anh ngoan ngoãn hàng năm, hàng tháng, hàng tuần. Lên trên Bộ liên tục, mời họ đi? liên tục. Họ biết anh, chớ biết thằng Bùi Trọng Hiền là ai! Thằng đó kiện anh quá bằng kiện củ khoai Tây, ai bênh nó chớ.. ớ! Chẹp chẹp!
    -Thế? thế cái ông quan to ngồi trong xe bị? bị chụp ảnh đưa lên báo Tuổi trẻ bảo.. bảo vệ anh à?
    -Hớ hớ hớ! Không phải..i! Chú kém thông minh quá. Này nhé! Không quan nọ thì quan kia. Không quan kia thì quan kìa, quan kĩa, quan kịa. Quan kia, quan kìa, quan kĩa thấy anh cặp kè, cun cút theo hầu quan nọ thì phải nể mặt anh chớ..ớ. Chẹp chẹp! Huống hồ trong các cuộc họp giao ban Bộ, anh luôn phát biểu hăng hái những vấn đề từ vĩ mô đến vi mô mang tầm vóc chiến lược ?ochẹp chẹp? quốc tế quốc gia trong công cuộc sự nghiệp giữ gìn bảo tồn ?ochẹp chẹp? phát triển phát huy kế thừa vốn cổ di sản quý báu ?ochẹp chẹp? của dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm dựng nước ?ochẹp chẹp? và giữ nước cần được hoạch định những kế hoạch ?ochẹp chẹp? mang tầm chiến chiến lược hàng đầu nhằm xây dựng ?ochẹp chẹp? một nền văn hóa Việt Nam tiên tiên tiến đậm đà ?ochẹp chẹp? đà bản sắc dân tộc nhưng lại phải đảm bảo tính bác học ?ochẹp chẹp? bên cạnh sự tiếp nối tính dân gian trong nền văn hóa đương đại để hội nhập với thế?
    -Em van anh, em can anh, em xin anh, em sợ rồi, em không phải là tri thức. Xin anh vào ngay chủ đề chính ạ!
    -Sợ chưa, con nhà võ, thần kinh thép như chú mà còn chẳng chịu nổi nữa là... Hớ hớ hớ! Chẹp chẹp!
    -Dạ em biết lắm rồi, hiểu lắm rồi!
    -Đến đâu rồi nhỉ? À đến đoạn quan nọ quan kia đều thương anh..? Đúng roài! Họ biết anh, thương anh chứ đâu đoái hoài gì đến thằng Bùi Trọng Hiền. Tuy nó là nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc có tiếng đấy, nhưng chỉ- là- thằng- cử- nhân. H..ừ..m! Là cái đinh. Chẹp chẹp!
    -Nghĩa là ?oÔ? che mưa che nắng của anh rất to, rất rất rộng?
    -Đúng roài! Khôn hơn rồi đấy. Thằng Bùi Trọng Hiền gửi đơn tố cáo khẩn cấp vào ngày 28/8 năm ngoái, nhưng chỉ mấy ngày hôm sau là anh đã có lá đơn đó trong tay roài. Hớ hớ hớ! Các quan thương, đưa cho anh đọc trước. Chẹp chẹp!
    -Rồi sao nữa ạ?
    -Dễ thế mà không hiểu à? Tao cứ chiểu theo mọi tình tiết trong đơn của thằng đó mà hóa giải ngay chứ còn gì. Mịe! Bọn dân đen, đứa nào có liên quan, tao dọa cho một trận, bịt miệng hết. Đứa nào cứng đầu bênh thằng Hiền, tao gọi xuống liên tục úy lạo, dỗ dành. Còn tất tần tật những gì liên quan đến tài chính, tao phẩy tay cái là? xong béng, quá dễ. Chân tay thân tín hồi ở cơ quan cũ, tao đã kéo cả sang Làng Văn Tin, hiểu chửa? Chẹp chẹp!
    -Trời ơi! Đơn người ta tố cáo anh, anh là bị đơn, mà các quan trên Bộ VHTT lại chuyển cho anh xử lý? Thế nhỡ lộ ra thì sao ạ? Đấy là vi phạm luật pháp chứ chả chơi!
    -Hớ hớ hớ! Lại ngây văn thơ rồi. Sợ lộ ra á? Hớ hớ hớ! 2 vị quan trên đã đánh công văn đàng văn hoàng, gửi đơn kiện của thằng Hiền CHO ĐÍCH DANH ANH, và yêu cầu anh xử lý, biết chưa? Lộ lộ cái gì, lộ cái Bộ nhà anh đấy, làm gì được nào? Chẹp chẹp!
    -Trời! 2 ông quan ấy làm thế thật á? Ai vậy anh?
  5. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    [/center]VIẾT TIẾP NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ
    (Phần tiếp theo)
    -Việc đếch gì mà phải giấu chú, chuyện này thiên hạ biết cả rồi, sợ gì. Quan Vụ trưởng Vụ Đào tạo này, quan Chánh Thanh tra này. Các quan bảo anh phải làm rõ vụ việc rồi báo cáo kết quả lên để các quan hay! Sướng chưa? Hớ hớ hớ!
    - O.. ói giời cao đất dầy ơi, thật khủng khiếp!
    -Kêu cái gì? Đèn giời thì chú biết rồi nhé, các quan xương tình ?obật đèn xanh? rồi. Còn đèn đất ư? Dễ ợt! Chẹp chẹp!
    -Thế nào là đèn đất ạ?
    -Đèn đất là bọn lãnh đạo trong làng Văn Tin. Anh hóa giải sạch. Nhớ chuyện lần trước không, cái DÂN CHỦ BỘ TỨ ấy? Chẹp chẹp!
    -Dạ em nhớ!
    -Thấy chưa, trong tầm- tay anh cả mà, theo anh hết lượt. Chủ tịch Công đoàn, thằng TS Làng Phó ý? Anh hắt hơi cái, nó lo vụ ý kiến công đoàn. Thằng này làm răm rắp, chẳng thèm họp ban chấp hành, mình nó tự ra quyết định ủng hộ anh là xong béng, ai biết mà sợ. Nó cũng giống anh, được đóng nhiều vai. Ở vai Lãnh đạo làng và vai Chi ủy nữa, nó cũng lặp đi lặp lại cái công văn gửi lên Bộ, ủng hộ anh tuốt trong mấy vai liền. Còn bọn Đoàn Thanh niên, anh bắt biểu quyết giơ tay, cho một thằng trong Chi ủy đứng giám sát, đố đứa nào giám ho he. Còn bọn quần chúng khác, cả 2 Phân Làng Văn Tin Huế và tp.HCM nữa, anh bắt bỏ phiếu hở.. ở.. là xong. Chẹp chẹp!
    -Bỏ phiếu hở? Em không hiểu?
    -Này nhé, cho bỏ phiếu kín, ai biết được chúng nó nghĩ gì, nhỡ ủng hộ thằng Hiền thì sao? Nên tao bắt chúng nó phải ghi rõ họ tên và ký vào lá phiếu nữa, cho chắc, đố đứa nào dám chống lại anh? Chẹp chẹp!
    -Dạ thưa, em nghe nói trong cơ chế Hành chính Nhà nước quy định, có một tổ chức giám sát mọi vụ việc tương tự- gọi là Ban Thanh tra Nhân dân ạ? Họ khoanh tay nhìn anh sao?
    -Lại thế nữa rồi! Chán chú lắm, nói mãi mà không suy diễn nổi à? Bọn Lãnh đạo Làng, Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Làng còn thế nữa là? Chẹp chẹp! Mà Ban Thanh tra Nhân dân làng Văn Tin là ai cơ chứ? Là lính của anh hết, bảo gì làm nấy, lúc lúc anh lại gọi chúng nó xuống phòng riêng chỉ đạo, sợ rúm tứ túc. Anh chỉ việc đọc kỹ lá đơn kiện của thằng Hiền, mất mấy ngày đấy mày ạ, xong rồi ra một chiếu thư dạng ?oĐơn đề nghị? với hàng loạt đầu mục, vấn đề, chi tiết đã định sẵn, kết luận sẵn chúng nó cứ thế mà thanh tra thoải mái? cái con mịe hàng lươn. Hớ hớ hớ!
    -Trời! Thế là anh huy động toàn bộ lực lượng- cả một tiểu đoàn Làng Văn Tin Bắc- Trung- Nam đánh lại mình anh Hiền?
    -Đúng roài! Nó cao nhớn thế, lý lẽ lại hùng hồn. Tầm vóc anh thì chú biết rồi đấy, phải huy động toàn bộ lực lượng chớ.. ớ! Chẹp chẹp!
    -Thế anh hóa giải được toàn bộ mọi chi tiết trong đơn kiện sao?
    -Gần như toàn bộ. Chẹp chẹp! Còn những điều nào gay go, bất lợi cho anh, không hóa giải được thì anh bắt bọn Thanh tra phải lờ đi chứ lị. Chú thật chậm hiểu! Chẹp chẹp!
    -Thế nhỡ quan trên biết được thì sao? Thế là vi phạm quy chế dân chủ rồi còn gì?
    -Quan nào? Hả? Quy chế dân chủ nào? Hả? Lại phải kể lại từ đầu cho chú à? Thằng Hiền sau đó viết thư ngỏ gửi Bộ trưởng kêu oan, nhưng cụ bênh anh, không thèm trả lời. Hớ hớ hớ! Nghe nói nó tiếp tục viết đơn tố cáo khẩn cấp gửi Ban TTVHTƯ, Quốc hội nữa. Đèn giời thấp còn chả ăn ai nữa là đèn giời cao. Đi mà kiện, tao thách đấy! Chẹp chẹp!
    -Nghe nói năm 2006, chính anh đã thách anh Hiền đi kiện, loạn cả trào!?
    -Đúng roài! Anh dọa nó, tưởng nó sợ, ai ngờ nó làm thật. Nhưng nó sẽ tiêu đời. Chú thấy không, nó đã bị cô lập hoàn toàn. Chẹp chẹp!
    -Thế trong Làng mình không ai dám chống lại anh, bênh vực anh Hiền sao?
    -Có chứ! Mịe, nhưng là cái đinh. Chú mày quên nguyên tắc DÂN CHỦ rồi à, ĐA SỐ THẮNG THIỂU SỐ. Tao chấp tất! Chẹp chẹp! Phải theo nguyện vọng của số đông dân làng chớ.. ớ!
    -Dạ, em cũng nghe nói, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã thuê Văn phòng Luật sư Đông A và Nhóm tinh hoa bảo vệ nhân thân, kiện anh và mấy tờ báo đã vu khống, bịa đặt thông tin, anh không sợ à?
    -Đừng có gọi nó là NHÀ NGHIÊN CỨU trước mặt tao, nhớ chưa? Còn bọn luật sư Đông A hả? Láo toét, anh đang cho bọn Văn nghệ trẻ đánh hội đồng te tua! Chú không đọc báo à, có 5.200đ một tờ thôi, không thì qua Làng Văn Tin, anh cho cả? cả trăm tờ, phân phát trong cái bang gây dư luận giúp anh cái. Chẹp chẹp!
    -Anh tự tin quá? Em vẫn không hiểu?
    -Bọn anh đang huy động toàn bộ lực lượng luật sư, nhờ cậy được ở vài tỉnh lẻ như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình kết tội bọn Đông A, không thấy à? Bọn luật sư Đông A dám nêu tít ?othượng tôn công lý, chế áp cường quyền?, láo quá! Bọn đó nên nhớ, bảo vệ thằng Bùi Trọng Hiền là ?ođi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội?? Nói cách khác, bảo vệ thằng Hiền là hành động ?ovì lợi ích cho một thế lực đi ngược lại quyền lợi chung của dân tộc, đất nước?. Mua báo Văn nghệ trẻ số 30 (557) ngày Chủ nhật 29/7/2007 mà đọc. Con Y Ban ở báo Giáo dục và Thời đại dám bênh thằng Hiền, chú thấy không, xong luôn. Chẹp chẹp!
    -Em nghe nói báo Văn nghệ trẻ còn cho người giả vờ làm phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đến văn phòng luật sư Đông A, lừa moi thông tin rồi đăng đàn đánh búa xua trên Văn nghệ trẻ?
    -Đúng roài! Nên nhớ, thằng Bùi Trọng Hiền giờ đây đã được một số tờ báo anh đặt hàng kết tội chính trị, ?ochống lại đồng bào Tây Nguyên?, ?oxúc phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc? chẹp chẹp! Đứng trên tầm chiến lược, phải dùng mọi biện pháp nghiệp vụ tình báo Văn nghệ trẻ để đánh gục nó chớ.. ớ! Mua báo mà đọc. Tao thách tờ báo nào dám đăng sự thật đấy! Hớ hớ hớ!
    -Trời!!!

  6. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    tôi chưa thấy mặt mũi tờ văn nghệ trẻ đó như thế nào các chú ạ. Nghe luận điểm của báo thì có vẻ hay lắm!
    có cách nào cho tôi đọc với không?

  7. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Báo Văn nghệ trẻ của ông Trương Vĩnh Tuấn ra hẳn mỗi số một chuyên trang đúp, kết tội bác Hiền và Văn phòng Luật sư Đông A. Vẫn không cho lập diễn đàn đối thoại sòng phẳng như đã tuyên bố, tờ báo này tiếp tục vụ BỊT MIỆNG ĐÁNH MỘT CHIỀU. Theo em biết, các báo khác được "chỉ thị" ngầm nên lờ đi một vụ tày đình như thíe. Lý lẽ của Văn nghệ trẻ chỉ quanh quẩn mỗi cái việc kết tội chính trị bác Hiền nhà ta là "xúc phạm đồng bào Tây Nguyên, xúc phạm đến quyền lợi đất nước, quyền lợi dân tộc..." Số báo ra tuần trước thì còn vu là "có một thế lực đứng đằng sau" bác Hiền và văn phòng LS để chống phá Nhà nước. Mịe, luận điệu thô bỉ quá, điên không chịu được. Văn phòng LS Đông A bây giờ cũng bị vu khống là "xâm phạm an ninh quốc gia" vì bảo vệ bác Hiền. Em điên lắm. Cách trả đũa người tố cáo đạo văn của ông Nguyễn Chí Bền thật không còn gì để tả nữa. Điên tiết quá các bác ơi!
    Theo tôi thì rõ ràng đây là BỊT MIỆNG ĐÁNH MỘT CHỀU rồi các chú ạ!!!!!!
    Mịe....mà làm cái đếch gì Văn Nghệ trẻ có thể vu khống người ta tội Chính trị được nhể????? Quá khen cái báo này, lòe người như không.....Tôi mà biết được họ đem cái lý luận nào ra mà vu khống người ta thì hơi bị hay. Các bác tha hồ có cả kho truyện cười mà đọc!!!!!
  8. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến bạn đọc:
    Không vì chuyện cá nhân mà làm thiệt hại đến di sản văn hoá dân tộc
    Năm 2005, tin vui làm nức lòng nhân dân cả nước: bộ hồ sơ "Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên", được tổ chức văn hoá thế giới (UNESCO) trao tặng danh hiệu "kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại". Vinh dự lớn lao này, không chỉ dành riêng cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn là niềm tự hào chung của nhân dân cả nước. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã có nhiều biện pháp tích cực giữ gìn di sản văn hoá quý giá này. (okie chuyện tốt, chuyện này là đương nhiên rồi, nhưng "biện pháp tích cực" ở đây là gì vậy ta? )
    Nhưng qua thông tin của báo chí (Nhà báo và công luận, Văn nghệ trẻ, Lao động...) tôi được biết có một vài ý kiến trái ngược với những dữ liệu đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Song không hiểu vì lý do gì mà ông Bùi Trọng Hiền mới đến Tây Nguyên trong một thời gian rất ngắn lại đưa ra những thông tin không hề có lợi cho dân tộc và đất nước: Với nghề làm báo, tôi đã từng lăn lộn ở Tây Nguyên nhiều năm, ăn ở với đồng bào từ những ngày đầu giải phóng. Tuy không phải là người nghiên cứu âm nhạc, nhưng những cái tên như bộ chiêng Aráp, bộ chiêng M''''''''''''''''nhum... đã trở thành quen thuộc. (có thật không hả các bác??? hay đây chỉ là một kiểu lý luận không dẫn chứng cụ thể để chứng minh???)
    Bởi tiếng chiêng M?Tnhum là sự khởi đầu của những cuộc uống rượu vui, mà bất cứ ai khi được đồng bào mời uống rượu cần đều biết rõ điều này. người Tây Nguyên hơi bị giàu...có hẳn một bộ chiêng dành riêng cho những lúc...uống rượu. Tớ nghe nói, nhà nào ở Tây Nguyên giàu lắm thì mới có vài cái chiêng, đằng này...các bác hơi bị hoang....Nghe bác Hiền lý luận là....bài chiêng M''''''''''''''''nhum nghe còn hợp lý)
    Vì vậy khi đọc những thông tin trên tôi thực sự ngỡ ngàng. Điều băn khoăn nhất của tôi là ông Hiền dựa vào đâu (dựa và đâu? thế ông cũng dựa vào đâu để nói ngoài từ....tôi đã lăn lộn ở Tây Nguyên nhiều năm...mà tôi cũng chả biết là có phải thế không nữa?) để đưa ra kết luận là hồ sơ "Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên sai sót nghiêm trọng". (vu khống)
    Nhưng sau đó, tôi mới vỡ nhẽ ra rằng: ông Hiền chỉ vì mâu thuẫn với ông Nguyễn Chí Bền ?" Viện trưởng viện VHTT, do những yêu cầu về quyền lợi vật chất,... của ông chưa được giải quyết như ý muốn. tớ rất băn khoăn là cái (...) ba chấm còn lại đằng sau là gì: trù dập cán bộ, bắt làm tiến sĩ, hừm,...hình như là rất nhiều tội nữa mà bác Hiền đã tố cáo trong đơn kiện 27 trang thì phải?)
    Thiết nghĩ là một cán bộ nghiên cứu, làm việc ở Viện VHTT, ông Hiền chưa thật xứng đáng về tư cách đạo đức ( vì chưa làm tiến sĩ ạ? hay vì tố cáo đạo văn?) của một cán bộ nghiên cứu khoa học. Việc làm của ông không những gây tâm lý xấu cho nhân dân Tây Nguyên, công sức của nhiều cơ quan quản lý và báo chí.
    Giả sử là người chưa đến Tây Nguyên, tôi cũng sẽ tin vào lịch sử, tin vào những luận cứ khoa học đã được công bố từ giữa thế kỷ 20, chứ không tin ý kiến của những người mới đến Tây Nguyên sau này. trời ơi...thế nếu như chúng ta vẫn tin vào cái "chân lý" do chúa nêu ra: TRÁI ĐẤT HÌNH VUÔNG thì...không biết thế giới sẽ đi về đâu nhỉ? Người mới đến Tây Nguyên sau này mà ông nhắc đến đã có một công trình để đời mà những người đi trước hàng chục năm đã không nhìn ra được là đo được thang âm của cồng chiêng Tây Nguyên đấy!Chúng ta đều biết do tác động nhiều mặt của cơ chế thị trường, văn hoá Tây Nguyên hiện nay đã mai một đến mức báo động.
    Vậy những người tiếp xúc với cồng chiêng Tây Nguyên bây giờ không thể đủ cứ liệu để nói đến cồng chiêng Tây Nguyên cách đây mấy chục năm. chuyện này là ở đâu ra vậy? hay ông tự bịa ra?
    Theo tôi, ông Bùi Trọng Hiền là người đã xúc phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc! Quá đáng!Đối với cơ quan pháp luật, cần phải xử lý nghiêm ông Hiền, kẻ đã cố tình vu cáo người khác vì mâu thuẫn cá nhân, không liên quan gì đến hồ sơ ?oKhông gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên". chụp mũ cho người ta độc ác !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tấn Phú
    Được dihockhongdanhban1984 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 05/08/2007
  9. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hô hô hô hô
    lão 7 túi đúng là con người của văn chương, phiêu du giang hồ....hô hô tóm được chuyện hơi bị hay
  10. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    hô hô hô hôlão 7 túi đúng là con người của văn chương, phiêu du giang hồ....hô hô tóm được chuyện hơi bị hay
    Hay hay cái mịe gì đâu, em đọc một loạt bài Văn nghệ trẻ, thấy tởm lợm quá! Cá với bác, vụ "đặt hàng" hại bác Hiền này hơi bị nhiều... tờ đấy! Vùi dập, bịt miệng, triệt hạ đến cùng, bất kể thủ đoạn. Bác biết không, Văn nghệ trẻ còn la lên rằng có 1 lực lượng nước ngoài đứng sau bác Hiền và văn phòng luật sư Đông A, tài trợ tiền cho bác ấy đi kiện. Ở làng Văn Tin nghe chuyện này cười nôn ruột. Ai cũng biết bác Hiền nghèo lắm, cắm đầu cắm cổ làm việc suốt bao năm, vốn liến thuộc loại kiết xác. Không biết tại sao bên công an văn hóa không vào cuộc nhỉ? Em lo lắm! Ở làng Văn tin, bọn họ vẫn ngầm ủng hộ bác Hiền nhưng ít ai dám ra lời, bởi lão Bền có hệ thống "gián điệp" cài cắm để nghe ngóng hàng ngày ở Văn Tin. Bên cơ quan em thì đa phần nhắm mắt làm ngơ, ngại lão Bền lắm. Ô lão rất to mà. Phần thì mọi người "không thèm dây". Dân Thành Nam nhà em ngày xưa thế này là úynh nhau liền đấy. Mịe, chả nhẽ lại lấy đả cẩu bổng của bang chủ đi hành sự trượng nghĩa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này