1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đạo văn nói chung, theo ý kiến cá nhân em, là một hiện tượng rất bình thường và lành mạnh của xã hội Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đạo văn Chí Bền nói riêng, lại theo ý kiến cá nhân em, là một việc làm hoàn toàn trong sáng đóng góp vào nền văn hoá nước nhà.
    ***
    Nền văn hoá nước ta phong phú và đặc sắc, tuy vậy lại tương đối hiếm những cá nhân những nhà văn hoá kiệt suất. Tất cả là nhờ ở công đóng góp của mọi người của dân gian. Một câu chuyện được nghĩ ra, sau đó người sau xào tiếp của người trước, để trở thành một món ăn tinh thần có ý nghĩa. Ngay như đại văn hào Nguyễn Du cũng thấm nhuần truyền thống này, ông xào tác phẩm nước ngoài thành thơ tiếng Việt đậm đà bản sắc, và có ghi nguồn một cách trung thực.
    Nhưng có phải ai cũng là Nguyễn Du đâu.
    Chí Bền bạn em sau khi đọc các công trình đi trước, thấy phê bèn ngồi xào thêm mắm muối vào cho thành một công trình mới mang tính tổng hợp và đôi chỗ có thêm ý kiến cá nhân. Hết sức trong sáng và lành mạnh. Còn việc quên ghi nguồn là lấy của ai, của ai... thì cũng là chuyện thường. Ở Việt Nam ta, bố thằng nào biết được cái nguồn kia liệu có phải cũng đi thuổng của thằng khác về?? Và cái thằng khác ấy, có phải cũng thuổng của thằng khác nữa. Thuổng nhau một hồi, có khi nguyên gốc lại là của Chí Bền bạn em bốc phét ra trong khi uống bia hơi sau giờ làm việc. Quê ta hết sức là vạn tuế.
    Đạo văn, dùng phần mềm lậu, xem phim DVD Tàu, ... đều là hình ảnh thể hiện ra ngoài của một thói quen ăn sâu vào tiềm thức và văn hoá của những người Việt thông minh cần cù lao động. Đó là thói quen coi chất xám là thứ quá rẻ quá bèo đến mức khỏi cần tôn trọng, cần chó gì phải bỏ tiền ra mua hay cảm ơn ghi tên trích dẫn thằng nào chỉ vì cái thứ bèo bọt ấy.
    Các bác, trong công cuộc cày bừa kiếm tiền thường ngày của các bác, bác nào không bao giờ Chí Bền thì giơ tay phát biểu cái em nghe cho mở mang đầu óc.
  2. SunDayvov

    SunDayvov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    iem đã bị bác teqila thuyết phục hoàn toàn, tự xét lại mình thấy hồi nhỏ cũng đã CHÍ BỀN không biết bao nhiêu lần rồi. Thôi thì kẻ thành công là kẻ đứng trên ...văn người khác. Không thành công cũng thành nhân "vật" nổi tiếng !
  3. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đi xa về muộn không kịp póc tem chủ đề này. Không biết ai đã tạo ra topic này mà cũng không cần biết. Cứ ủng hộ cái đã! Tôi biết ông Bền khá rõ. Chuyện trên bất bình đã lâu. Ông ta xào văn của khắp đủ thiên hạ. Tiến sỹ của ông ta cũng có người làm cho. Em chả dám vu oan!!
    Nhưng mà đạo văn, ờ cho là đạo văn đi. Ông ta không có đạo đức nghề nghiệp. Vì ông ta không đủ trình độ, phải lụy người mà sống. Cho là thế đi nữa. Cũng không bằng cái móng tay mà các bác biết những chuyện tày trời của ông ta đâu.
    Ông ta còn có thể phản bạn, phản đồng nghiệp, bán những người thân cận ra ruộng. Tố cáo người này, vu oan người khác, cướp trắng tiền công của những người đã lao lực vì việc chung, xin cũng đủ hết!
    Nhưng mà ông ta có nhiều tiền, nên vụ này vẫn chưa ngã ngũ đâu. Bị các tờ báo đưa ra ánh sáng về chuyện đạo văn, ông ta bưng bít khắp nơi. Tốn kém không kể được. Ấy mà tôi biết: rồi sẽ đến hồi chung kết thôi.
    Ai cần thông tin vụ này liên hệ với tôi: T. Cóc.
    ---------------------
    Con cóc là cậu ông trời
    Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
  4. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất thằng nào chuyên đi ăn cắp của người khác, rồi la thành của mình. Úi xùi trên báo rồi còn giề! Lợi dụng chức quyền để ăn cắp.
    Bớ bà kon ơi, xử lý sao đây?
    được julian sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 14/07/2007
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    À thế thì em hiểu rồi. Em lại cứ tưởng bị chửi vì đạo văn hoá ra Chí Bền bạn em bị chửi vì đã có chức lại còn có tiền lại còn không biết chơi đẹp với các bạn. Thế thì chửi là đúng rồi, chửi thế còn là nhẹ. Phải chửi nữa, chửi cho hết tiền luôn!
    Gái đẹp thì hay bị trêu mà nhà cao thì dễ bị cắt ngọn các bác công nhận không. Chứ loại tẹp nhẹp như anh em ta đây, có đạo bằng mười Chí Bền thì cũng chả ai buồn đọc để biết là mình đạo. Bài học trong chuyện này là sau khi thành tiến sỹ rồi thì không nên đạo văn miễn phí nữa các bác ạ.
  6. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hố hố, các bác....em phục các bác đấy!
    Thôi nào, khổ thân Bác Bền....ai bảo bác ý làm to quá, leo nhanh quá, với lại ngu quá thế thì ngã đau thôi.
    hic, đạo văn...trù dập con nhà người ta. khổ!!!!
    em thấy Bác Bền còn dính vào vụ kiện tụng gì to lắm đấy! Thấy bọn cafe nó nói thế! em ngồi im nghe thôi! Bác Bền ơi, cố lên, Bác còn bao nhiêu tiền vậy?
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin chào bạn hoanghung456
    Tôi theo dõi vụ này cũng tình cờ thôi. Sau đó tôi để ý thấy có sự bao che, chạy chọt để bịt mồm dư luận nên bức xúc quá mà nói thế. Tôi sang trang diễn đàn của Bộ Giáo dục đào tạo, mà nói chung hiện nay tất cả các dĩen dàn đều đang râm ran về chuyện này.
    Râm ran vì bác Bền này là Viện trưởng Viện văn hoá
    Râm ran vì vụ này không hiểu sao lại rất hay đi cùng vụ Phan Huyền Thư
    Ấy nhưng, em Thư thì lên báo chí thanh minh thanh nga, tất nhiên sau đó lại thừa nhận em có ăn cắp nhưng mắc phải cái bệnh hay quên, căn bệnh phổ biến của hầu hết những ông bà đi chôm của người khác về làm của mình ấy mà. Trong khi ấy, bác Bền lại dùng quyền lực của mình o bế các nghiên cứu sinh đang làm luận án ở Viẹn văn hoá, để các chú gà này viết lên những bức thư thống thiết kêu oan cho "thầy Bền". Đây, mời các bạn xem đây này:
    http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2007-068/bai10.htm
    Sự vô liêm sỉ của bác Bền đã được truyền lại cho lớp nghiên cứu sinh đi sau, và thế là con hơn cha là nhà mất nóc
    Và đây, mời các bạn tham gia vào diễn đàn giáo dục, để xem rằng dư luận dang rất chú ý vào sự kiện này, có thể nói là vụ dạo văn lớn nhất, tai tiếng nhất từ trước đến giờ trong giới học thuật nước nhà
    http://diendan.edu.net.vn/forums/344695/ShowThread.aspx
    Vâng, tôi nói khá nhiều rồi, bao nhiêu bức xúc cũng nói hết rồi. Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại, ta sẽ xem xét là sẽ phải làm gì để giải quyết tình trạng này. Theo tôi, mỗi người, bằng liêm sỉ và nhân phẩm của mình, hãy cùng lên tiếng vạch trần những tiêu cực, hay nói như Bộ giáo dục đào tạo: Nói không với tiêu cực. Hãy tham gia các diễn đàn để nêu lên ý kiến của mình và lấy ý kiến của mọi người về hiện tượng này. Hãy gửi thư, gửi bài cho các báo Giáo dục, Tuổi trẻ, Lao động, Thanh niên, Tiền Phong, những tờ báo đã dũng cảm lên tiếng vì sự công bằng trong xã hội chống lại kẻ cậy quyền cậy thế cướp cơm ăn áo mặc, mồ hoi, công sức của người khác, hãy tạo ra cơn sóng thần để loại những kẻ mặt dầy ăn trên ngồi trốc ra khỏi cuộc sống của xã hội. Có như vậy mới mong rằng sự công bằng được trả lại cho những người nghiên cứu khoa học chân chính.
  8. SunDayvov

    SunDayvov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy có nên đổi tên Viện Văn Hoá THành Viện Văn Vật không nhỉ
  9. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em Phan Huyền Thư còn trẻ người non dạ, cũng biết động đậy cái xấu hổ trong lòng. Với lại, em ý cũng ngoan, cũng gạn da, mặt mày cũng mỏng.
    Còn Ông Nguyễn Chí Bền: già rồi, cái dây thần kinh xấu hổ nó cũng chết rồi. Ông Bền lại ngồi cao quá, nên còn lâu mới nhận tội.
    Tớ chả biết ông Bền nhờ cậy ai hay đám sinh viên gì? Nhưng mà cứ lấy học trò ra mà bao che cho mình thì nhục lắm!
    Thầy tớ, đùa chứ, sắp sửa chấm thi cho mình, mà yêu cầu mình cuốc vườn cho ông ý chắc tớ cũng làm, nói gì đến mấy vị sắp làm tiến sĩ kia. Gớm hử, đến sinh viên còn nọc tiền ra xin điểm thầy, nữa là mấy lão tiến sĩ, sẵn sàng bán mình để bảo vệ...ông thầy đạo văn của mình.
    hô hố
  10. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, nên đổi động từ "đạo văn" thành động từ "Chí Bền" là hay nhất!!!!!
    Xin kể với bà kon về chuyện của tôi:
    ngày trước tôi cũng từng chí bền vài đợt. Mà cũng phải tại tôi đâu. Hồi kiểm tra 1 tiết cấp ba, các thầy cô đọc, chúng tôi chép, trong bài kiểm tra, bạn nào không chí bền, thì sẽ không được điểm. Lên đến Đại học rồi, các thầy các cô không cho chí bền trong vở nữa, mà yêu cầu chí bền từ nhiều tài liệu khác nhau.
    Híc, may mà đến khi ra đời rồi, chả bác nào kiểm tra, bắt tôi chí bền nữa! Nhưng mà, mấy bác làm ở viện, ở trường đại học, nghe nói vẫn đang tiếp tục sự nghiệp chí bền thì phải?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này