1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hố hố, hay..!!!
    thương thay cho những kẻ thấp bé nhẹ cân như chúng ta. Nhưng mà anh nói với chú timviet này, Lão Bền dù sao (của đáng tội) cũng lắm tiền, chi bằng anh em vạch hết lão ra, cho lão chạy quan trên hết tiền đê còn sướng hơn.
  2. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác Haiphong lại rơ em rồi. Thôi thì em xuống nước, dù sao cũng phải dùng cách quân tử để đấu lại bọn đạo văn. Tại em ghét nhất mấy thằng PGS bụng phê chuyên ăn cắp của người khác, nhìn ghét lắm.
    nói thật nhá, ông Bền hơi bị nổi tiếng rồi đấy!
    em thấy thiên hạ cũng tranh cãi nhiều trên báo chí. Lúc đầu ông Bền bị công kích ghê lắm, nhưng sau đó có hẳn loạt bài phản lại. Nghe cũng hay hay...lúc đầu nghĩ bụng, hay người ta nổi tiếng nên bị công kích nhỉ? Nhưng đến khi caphe cà pháo với mấy thằng bạn mới vỡ nhẽ....Quả thực, mình không nên tin báo chí nữa, mịe, báo nào chả bị mua hả giời, anh em bây giờ chỉ tin thông tin từ caphe cà pháo thôi!!!
  3. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    không biết mặt mũi ông Nguyễn Chí Bền này nó ra làm sao nhỉ?
  4. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thôi em chả cần biết nữa, em chán lắm rồi! l mới lị ngày bé, em cũng chí bền mấy lần, lúc đó không chí bền thì các thầy cô mắng chết
  5. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bà kon ơi Điếu văn này!!!!!!!!!
    VĂN ĐIẾU CHÍ ?oSỸ? BỀN
    Thầy ơi,
    Chí trượng phu ở đời nên giữ
    Bền tâm can nghiệp chữ mới toàn
    Đạo nghiên cứu cầu lòng trung thực
    Văn đi chôm ôm nhục suốt đời
    Thoạt nghe,
    Tại viện văn hoá trung ương này nọ
    Ồn ồn lên một vụ can qua
    Bấc đi chì đến rào rào
    Ai ngờ người dính lại nguyên là Thầy.
    Nào là áp lính trù quân
    Lan ra đến chuyện văn người của ta
    Rồi ra làm ẩu, đặt điều
    Văn điêu, sàm tấu, giở trò thị phi
    Nói chung đủ thứ hư chiêu
    Nghiệp Thầy chẳng biết mất còn đến đâu!!!
    Nhớ xưa,
    Sáng ôm bụng đói giảng đường
    Nuốt từng câu chữ của Thầy làm no.
    Đây này văn hoá cội nguồn
    Chúng mình gìn giữ, bảo tồn, phát huy.
    Kia là kho báu xứ người
    Giao lưu văn hoá trước người sau ta
    Tồn vong qua nét đặc trưng
    Phải là hội nhập chứ đừng hoà tan.
    Lan man tới chuyện nghiệp riêng
    Thầy tôi từng nói những điều tâm can.
    Trước khi rồng thoát ra ngòi
    Hãy là con bống để người ta thương.
    Đầu tiên tập cúi, hạ mình
    Khi thời cơ tới đăng đàn, xưng danh
    Rồi nên tham khảo người ta
    Mình theo cái sẵn đỡ mò lung tung.
    Lắng nghe Thầy giảng thế nhân
    Trong lòng thấm thía, ngoài thần hoang mang
    Sỹ phu cũng phải có bang
    Phòng khi lỡ bước lấy người chắn che
    Trước thì ngòi bút làm bình
    Sau thì dụng ấn, hổ phù thị uy
    Đừng nên chỉ biết bút nghiên
    Ngộ đời có biến lấy gì giữ thân!!!
    Vậy nên,
    Thầy tôi thẳng bước lộ quan
    Vụt leo tới chức trưởng tràng viện kia
    Tàng long dự khuyết Uỷ viên
    Chỉ hiềm bang yếu nên đành bó tay
    Định rằng từng bước chuyển xoay
    Mộng làm Thứ trưởng lăn quay giữa chừng
    Giám đốc Nhà xuất bản cũng không xong
    Thầy đành vỡ mộng yên bề Hào Nam
    Nay thì lập sách chuyên đề
    Mai thì xách cặp ngự đài phát ngôn.
    Lại nói về mặt chuyên môn
    Thầy tôi làm sách là tay có nghề
    Ngàn thiên vạn bản kể chi
    Chỉ cần qua máy trộn vòng là xong
    Đoạn này tiểu luận học viên
    Đoạn kia tác giả tiếng tăm vang trời
    Thêm vào đôi chữ vài lời
    Lờ đi toàn bộ những phần định danh.
    Rủi thay,
    Bống kia chửa kịp hoá rồng
    Ngờ đâu cô tấm bảo hành bung ra.
    Hung tin tay viết Nguyễn Hoà
    Tung ra một đống sờ sờ đạo văn
    Mà rồi lại bác Nhất Nguyên
    Đánh bồi một chưởng kinh thiên động trời
    Mới nghe tưởng họ viết càn
    Khi tra kiểm lại hỡi ôi là Thầy.
    Luận văn trót có tên Ngài
    Bây giờ hối lại có còn được không?!!
    Ngẫm lại,
    Những điều Thầy dạy khi xưa
    Tới nay vẫn đúng nhưng chưa đủ đầy.
    Công người bang hội nên nhiều
    Thủ mình tôn đạo vẫn là thượng chiêu.
    Nhìn ra tới xứ Kim Chi
    Thương Hwang woo-Suk nghiệp đời tận vong.
    Chỉ vì một đốm hư danh
    Mà nay danh liệt thân tàn, trách ai!!!
    Chẳng qua,
    Trót mang một chút công danh
    Vinh hoa mới hưởng, nay từ xót xa
    Nếu Thầy lạm bả vinh hoa
    Công còn chẳng có, danh hòng giữ chi!
    May mà,
    Phúc Thầy lắm nên bang còn tụ
    Lỡ nay mai bè lặn biết đâu
    Nay còn sớm hãy nên nhìn lại
    Ngay trong kia bờ vẫn đợi chờ.
    Nay tuyên,
    Thầy ơi! Công đức của Thầy
    Bỏ đi thì uổng, giữ thì muối danh
    Thầy ơi nhận lỗi cho nhanh
    Học trò đỡ thiệt, Thầy còn cái công!
    Nếu không bài điếu tặng Thầy
    Coi như đã trả nợ đời trần gian.
    Than ôi nghiệp văn! Thầy ơi có linh xin hưởng!
    Học trò áo vải Trần Thiếu Sinh
  6. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    á, điếu văn!!!!!!!!!!
  7. fan_dr8191

    fan_dr8191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tôi là một khách vãng lai không biết Nguyễn Chí Bền là ai, nhưng thật sự không vui.
    Tôi không phê phán ông Nguyễn Chí Bền nhiều, bởi lẽ, tại Việt Nam hiện nay cũng khó có thể tránh khỏi việc đó. Với hàng ngàn PGSTS thì lấy đâu ra những người thực sự giỏi đây? Đành là vậy thôi, vì ở VN, mọi thứ đều như thế rồi.
    Kế thừa kiến thức của người khác, phát triển nó lên, đâu phải là việc xấu? Cái sai của ông Nguyễn Chí Bền ở đây là ở chỗ, ông đã không ghi lại tên, không xác định rõ nguồn gốc của tài liệu tham khảo và không nói là mình trích những dòng đó là ở đâu? của ai?
    Tôi cũng rất ghét đạo văn, nhưng....sự thật là như thế? và, tiếc là, cũng có rất nhiều người như thế? Các bạn có thể tố cáo hết cả xã hội này được sao?
  8. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác fandr_8191 cũng có ý kiến riêng phải không? Nhưng tôi hỏi bác, cái xã hội này mà toàn những người chép của nhau thì có tốt không?
    Bác nói cũng có phần đúng, không thể nào trách móc hết được. Bất kể ai trong chúng ta đã từng...chép. Nhưng kẻ nào chép trắng trợn, lấy luôn tri thức của người khác, kiếm lợi cho mình, thì thế nào????

  9. fan_dr8191

    fan_dr8191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thanks hoanghungha, bạn nói rất đúng.
    Vì vậy mà tôi có vui đâu.
    Đọc những dòng của các bạn gửi lại, thấy rất nhiều người đã từng chép của người khác. Bản thân tôi chưa gặp ông Bền, nhưng cũng biết rất nhiều người như ông Bền. Ngay cả khi làm khóa luận tốt nghiệp hay cao hơn nữa, tôi cũng đã từng chép. Nhưng, dù sao, cũng tự an ủi là mình cũng có chú thích ngay bên dưới là lấy ý kiến từ đâu.
    Tôi không bênh ông Nguyễn Chí Bền, nhưng cũng không quá trách móc ông. Bởi lẽ, bạn có biết không? con người đâu có chân chính mãi được. Bạn có tự nhận mình là chân chính tòan phần?
  10. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tự nhận mình là chân chính. Nhưng bác nghĩ xem và hãy cố tìm hiểu xem, Nguyễn Chí Bền là ai? Tôi bắt đầu để ý đến ông ý trong thời gian gần đây. Báo chí cũng nói nọ nói kia, người ngoài thì bị mù mắt. Bác đã từng bị người thầy nào copy bài viết của mình một cách nguyên xi chưa? Tôi thì trước đây rất kính phục các thầy, nhưng từ khi thấy những dòng của mình bị copy paste nguyên xi, thực lòng tôi thất vọng lắm. Căm thù thì chưa, nhưng coi thường thì có đấy.
    Còn ông Nguyễn Chí Bền thì sao? ông ta không chỉ dừng ở mức đó, ông ta còn ở mức cao hơn. Ông nhận vơ về mình công sức (mà theo tôi biết thì hình như liên quan đến hồ sơ cồng chiêng gửi UNESCO) sau đó thì trù dập người ta.
    Bác thấy thế nào?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này