1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    vì nó đã quá nổi tiếng rồi ai dám hả em?
    còn hồ sơ cồng chiêng thì ít người biết. Với lại, mục đích viết sách của ông Bền đâu phải vì độc giả, chỉ đơn giản là làm cho cái list các bài viết của ông ta dài ra và giải quyết khâu oai của Bền mà thôi!
    MK
  2. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ói giời oi! Tại hạ đi hành hương kiếm ăn nhân ngày đại lễ được có dăm hôm mà ở nhà vui thế này. Báo cáo các bác, chuyến này vỡ bẫm, kiếm được đầy 5 túi (còn rỗng 2 túi), cũng đủ ăn đến giữa tháng. Có bác nào thiếu không để tại hạ xan xẻ ít bánh mỳ không kìm kẹp đơii..i! Kính các bác tác phẩm văn gừng mới. Có tiêu đề hẳn hoi, không mấy bác đàn anh lại bảo là tại hạ? non nghề.
    CÂU CHUYỆN VỀ BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LÀNG VĂN TIN
    Nhân vụ cái Biên bản ĐẠI BỊP SIÊU BỢM của Hội đồng Khoa học làng Văn Tin bị lột trần, hôm 31/8, tôi có gọi điện hỏi Chí Bèn để tìm hiểu rõ nguồn cơn. Bấm số 0913211008:
    -A lô! Chẹp chẹp! Ai đấy?
    -Hello mister ?odao van? Nguyen Chi Ben! This?Ts Jacques Dournes. I?Tm from United States Institute of Culture and Arts Studies.
    -?Ơ..ơ?à tôi ạ? dét dét dét, Ôkê dét dét? ư..hừm?
    -?Dạ- chào- anh, caibang7tui đây! Hố hố hố?
    -Ối giời ơi, chú đấy à, thế mà anh cứ tưởng bọn phóng viên hay chuyên gia nước ngoài UY-NÉT-CÔ. Đang định gọi phiên dịch. Chú làm anh thót tim vãi đái, làm anh giật bắn hết cả c? mình. Chú hạ máy xuống để anh gọi lại cho đỡ tốn. Anh dùng di động Nhà nước trả tiền mà. Chẹp chẹp!
    -Okie! Anh gọi lại đi!
    -Chuyện nhỏ như con thỏ? Chẹp chẹp! A nô, hớ hớ hớ! Thế có chuyện gì đấy chú, anh em trên diễn đàn nghĩ lại rồi à? Đang triển khai mấy dự án tầm cỡ quốc tế đây, có tham gia không?
    -Đâu có, chả là cái chuyện biên bản Hội đồng Khoa học làng Văn Tin ấy, làm sao anh có thể khuất phục- bịt mắt- dắt mũi được cả một hội đồng đầy rẫy, ngổn ngang một đống những PGS, TS, ThS, toàn những là nhà khoa học này nọ của làng Văn Tin cơ chứ. Bọn trên diễn đàn phục anh lắm. Chúng nó bảo anh nhiều mưu ma chước quỷ thế, mới xứng đáng là Bang trưởng phái Hắc đạo. Thảo nào lão Tuân Vĩnh Trướng (tức Tuấn Phềnh) bên Văn nghệ trẻ, nguyên là tốt đen quân beo mà còn bị anh điều khiển, dắt mũi cứ như trâu lù vậy!
    -Hớ hớ hớ! Vẫn toàn chuyện nhỏ, anh đây vẫn bỏ thoải mái vào rỏ. PGS, TS, ThS, quân beo quân báo gì vào đây tất! Hớ hớ hớ! Thế chú quên hết thủ đoạn dùng người mà anh đã tiết lộ rồi à, quên chuyện đẩy người ta xuống sông rồi vớt lên kiểu tổ phụ Bá Kiến nhà anh à? Mịe, đúng là dân võ biền, hữu dũng vô mưu. Thế muốn nghe chuyện nào trước, để anh mở rộng tầm mắt cho đây? Chẹp chẹp!
    -Thôi cứ chuyện làng Văn Tin nhà mình trước, còn báo ngợm để sau, cho dễ hiểu.
    -Thế này nhé! Hội đồng Khoa học Văn Tin là ai? Thằng Chủ tịch hội đồng Nguyên Trĩ Nội là tao dựng lên chứ ai! Thằng này ngày xưa vốn bị tao cho một vố bầm gan- tím thận- dập hột, giật thột đến già. Chẹp chẹp! Thế mà giờ tao bảo gì làm nấy, sợ chưa? Hớ hớ hớ!
    -Vô lý quá, khó hiểu thật? Anh chơi xỏ người ta mà người ta lại quỳ mọp trước anh. Vô ný!
    -Chả là hồi cuối 2001, đầu 2002, anh Gian Hồn Phang (nguyên Làng trưởng) về hưu, thằng đó chạy mất mấy trăm triệu định thế chỗ. Tao cũng chạy đua vũ trang lên tới hàng Tổng. Rồi tao mừng đến phát điên lên khi phát hiện thằng con nó đâm chết người, lão Gian Hồn Phang còn rút tiền công quỹ Văn Tin chạy chọt cho con nó khỏi vào tù. Chẹp chẹp! Tao liền rải truyền đơn khắp giới khoa học xã hội, phao tin đó khắp Tổng Văn Tin. Một Làng trưởng thì không thể có thân nhân dính tiền án như vậy, hoen ố mịe nó hết cả cơ quan đầu não của Tổng. Còn tao thì mày biết rồi, lý lịch đỏ tươi đỏ rực đỏ rỡ đến gần hết cỡ. Hớ hớ hớ! Và tao thắng, nó thua. Chẹp chẹp! Khi tao lên Làng trưởng, lúc đầu nó uất lắm, huyết áp tăng vọt, định tự vẫn mấy lần, nhưng sau tao dùng chiêu xoa dịu, cười tươi vỗ về, cho 5 hào mỗi ngày? nên nó dần biết phân biết thận. Thỉnh thoảng tao cho thêm ít lộc lá, là xong. Rồi tao lấy tiền quỹ làng chạy cho nó cùng lên PGS với tao một lượt, phong cho chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học, ngồi mát hưởng lộc đề tài cũng như lộc nghiên cứu sinh. Thế là nó yên phận, cun cút quên chuyện xưa. Vừa rồi còn phụ giúp tao đánh thằng Hiền đấy. Chẹp chẹp!
    -Kể ra thằng cha này cũng hèn mạt thật, đứt mịe nó giây thần kinh nhục roài!
    -Chú hiểu đúng rồi đấy! Vấn đề là phải làm sao ?ogiúp? cho bà con dân làng Văn Tin cắt đứt giây thần kinh ngượng, rồi cả giây thần kinh nhục nữa, cho thêm miếng tóp mỡ, ít danh vọng là bảo gì nghe nấy. Mày biết vì sao tao quyết tâm chuẩn hóa bằng cấp TS cả làng chưa? Bởi có thế mới nắm gáy được cả mớ. Vì tao là chủ nhiệm cơ sở đào tạo, lơ mơ tao cho trượt lên trượt xuống mấy chuyên đề là toi. Bọn Đoàn Thanh niên họp, tao cũng kiểm soát chặt. Tao xui đứa nọ theo dõi đứa kia, khích cho chúng nó đấu nhau như người lớn, mới hay. Chẹp chẹp!
    -Thôi được rồi. Ông Chủ tịch bị vô hiệu hóa rồi, thế còn những người khác trong Hội đồng Khoa học thì sao? Anh chỉ được cái khoe khoang!
    -Từ từ đã nào, phải kể có đầu có đuôi. Thằng Chủ tịch Hội đồng Khoa học thực ra đã về hưu, rất muốn tao cho ít lộc lá và giữ lại làm cố vấn, rồi xin tao cho hướng dẫn NCS, để còn đủ tiêu chuẩn phong hàm GS và NGƯT. Nên tao bảo gì nó cũng phải làm. Chú nhớ nhé! Chỉ có dùng bả danh vọng, chẹp chẹp... mình mới dắt mũi được chúng nó! Mày đã hiểu vì sao tao ghét thằng Bùi Trọng Hiền chưa? Vì nó không chịu ăn bả của tao như những đứa khác. Mịe! Thích đứng ngoài hàng rào giây thép gai của tao là không xong. Chẹp chẹp!
    -Thế rồi sao nữa, sốt ruột quá! Anh cứ thích dài dòng Văn Tin, à quên? văn tự.
    -Lão thứ hai trong Hội đồng- Bịch Việt Đắng cũng là PGS.TS đã về vườn, giống y như thằng Nguyên Trĩ Nội, muốn ở lại hưởng sướng. Chẹp chẹp! Do đó, mẫu mã để đánh bả 2 thằng đó là một. Xong rồi nhé! Còn thằng Phó Làng trưởng Sờn Hoang thì chú biết rồi, TS rởm, ngoại ngữ còn chưa đánh vần được bằng tao, chuyên môn dốt nhất làng, tao hắt xì hơi cái- ngồi yên. Chẹp chẹp! Không thì tao xì đủ thứ chuyện ăn tiền phá hại..v.v.. của nó. Trung tâm máy móc làng Văn Tin tiêu tốn cả trăm tỷ mà ọ ẹ quanh năm, ca-mê-da cùng sản phẩm cái hỏng cái mất, tao xì cho công an kinh tế là nó chết tươi, xong chưa nào. Chẹp chẹp! Đấy là chưa kể đến chuyện em ruột nó, con Hường Hoang- Phân làng trưởng Văn Tin ở tp Hồ Chí Minh, mày biết rồi đấy, thi NCS được hơn 10 điểm ngoại ngữ, tao ra chỉ thị phát, lên ngay 50 điểm. Thằng Sờn Hoang phải chịu ơn tao nhiều lắm. Em nó muốn thành TS thì phải qua tay tao. Nên 2 anh em nhà nó rất nhiệt tình trong chiến dịch triệt hạ thằng Hiền. Chúng nó cùng hệ thống gián điệp Văn Tin hoạt động có hiệu quả lắm. Chẹp chẹp!
    -Thế còn những người khác trong Hội đồng thì sao?
    -Có thằng Thăng Quáng (tức Lý Cố) đầu gấu nhất. Tao sợ thằng này nhất làng Văn Tin, nó rất hay lý sự, đếch bẻ nó được bao giờ? chẹp chẹp.. rồi bỗng nhiên cắt bom giữa cuộc họp, làm tao sợ vãi đái mấy lần. Nên tao phải lừa đúng lúc nó đi công tác, mới dám tổ chức họp Hội đồng cho nó không phá đám được. Chẹp chẹp! Còn 2 đứa Phân làng trưởng miền Trung, miền Nam, tao bảo ?obận việc? đi, là chúng nó ?obận việc? liền. Mày cứ nhìn trên biên bản thì biết hết nhân sự rồi còn gì! 2 em nữ còn lại trong Hội đồng thì dễ bảo rồi. Liếc mắt là ngồi yên! Nhưng đấy chưa phải là vấn đề then chốt! Điều quan trọng chính là ở thằng tay chân tốt đỏ- TS Phó xóm Khoa- Đào- Hợp Thành Quang Bui! Chẹp chẹp!
    -Rắc rối quá?á, cứ y như thầy bồ thủy vậy!
    -Hớ hớ hớ! Thế chú mày không thấy lạ à? Này nhé, có mỗi 5 thành viên Hội đồng Khoa học, nhưng tại sao lại phải cần tới 2 thư ký hội đồng. Chẹp chẹp! Em Tậm Băng Pham- Trưởng xóm Khoa- Đào- Hợp và thằng Thành Quang Bui Phó xóm đấy! Hớ hớ hớ?
    -Nhưng em tưởng chỉ cần Trưởng xóm làm thư ký Hội đồng Khoa học là đủ?
    -Vấn đề là tao cần thêm người ủng hộ cho chắc ăn. Em Tậm Băng Pham vốn chỉ là ThS thư viện, biết đếch gì, phải là thằng TS Thành Quang Bui. Chẹp chẹp! Chính nó là thằng đầy tớ trung thành nhất của tao trong chiến dịch triệt hạ thằng Hiền đấy. Hớ hớ hớ?
    -Lạ nhỉ, thư ký chỉ có nhiệm vụ ghi chép biên bản, không có quyền tham gia vào các vấn đề chuyên môn, phỏng giúp gì được anh cơ chứ?!
    -Số là thằng này lại chịu ơn tao, vì chính tao đưa nó về làng Văn Tin lúc nó sa cơ lỡ vận, không một xu dính túi. Chả là nó bỏ vợ bỏ con đi Nga buôn lậu 10 năm, bị phá sản, đành phải mò về nước bám gấu váy, xin cơm vợ hàng ngày. Chẹp chẹp! Mịe, nó phải nghĩ đến cảnh khố rách áo ôm trước đây để biết tự hài lòng với chức Phó xóm, phụ việc cho em ThS Trưởng xóm Khoa- Đào- Hợp chứ. Rồi năm ngoái, tao vứt cho mấy đề tài liền, để cặm cụi làm tất tần tật mọi thứ cho tao. Chẹp chẹp! Ngoan lắm, trung thành lắm, bảo gì nghe nấy mày ạ. Mấy bài nó viết trên báo Giáo dục &Thời đại đánh lén thằng Hiền, mịe, thằng vietvanxuan tởm phết, bóc mẽ nó làm nó đau khổ mất? 15phút đấy! Chẹp chẹp!
    -Tại sao thế?
    -Chả là thằng Hiền trước đây thực ra rất thân với nó. Nhà thằng Thành Quang Bui có việc gì cũng than vãn, kêu cầu với thằng Hiền. Chẹp chẹp! Nghe thằng chồn hôi Xóm Di sản tiết lộ, có dạo, khi tao định cho thằng TS đi buôn này ra re, thằng Hiền đã xin Tô sư phụ kiếm việc hộ thằng Thành Quang Bui. Rồi cũng chính thằng Hiền đã an ủi, động viên nó bám trụ ở Văn Tin. Chẹp chẹp!
    -Lạ thật? Sao lại thế nhỉ, chính anh đưa người ta về làng mà?
    -Đấy chính là kế? đẩy xuống sông rồi vớt lên, đập bàn đòi bằng được 5 đồng rồi? cho 2 hào. Tuyệt chiêu đấy mày! Tao lúc đầu hành cho thằng Thành Quang Bui chết thôi, đánh tiếng đuổi đi mấy lần rồi mới vớt lên cứu sống nó, cho vào biên chế. Chẹp chẹp! Chú nhớ nhé! Thuật dùng người không khác gì luyện thú. Cứ bỏ đói, đánh đập thật đau rồi mới vuốt ve, xoa dịu, cho ăn miếng một, miếng một, đảm bảo trung thành đến chết chứ lị. Chẹp chẹp! Mày biết không? Nếu không có bọn bậu xậu cáo đen, chồn hôi làng Văn Tin thì làm sao tao hóa giải được Đơn tố cáo khẩn cấp của thằng Hiền, hử??? Vụ này tao và các quan hàng Tổng Văn Tin đều vi phạm pháp luật, tao biết chớ, nhưng mà tao có số đông lý trưởng, cường hào ủng hộ, thủng chửa? Bọn dân đen Văn Tin, đứa nào ho he, bọn gián điệp báo cáo, tao đập phát chết. Chẹp chẹp!
    -Thế rồi sao nữa ạ?
    (Còn nữa)

    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 08/09/2007
  3. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN VỀ BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LÀNG VĂN TIN (tiếp theo)
    -Bây giờ phản bội thằng Hiền, thằng Thành Quang Bui cũng ra chiều áy náy tí tẹo. Chẹp chẹp! Nhưng nó phải biết, Nguyễn- Chí- Bèn mới là người nuôi nó chớ. Hớ hớ hớ?
    -Có phải hồi hồ sơ cồng chiêng được UNESCO công nhận, ngay tuần đầu, chính Thành Quang Bui đã sang báo Tiền Phong để phủ định vai trò của GS.TS Tô Ngọc Thanh, rằng GS ?oKHÔNG CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG?? Trong khi chính cụ Thanh đã ra tay cứu giúp, định cho nó về làm Chánh Văn Phòng Hội VNDG lúc bị xua đuổi khỏi Văn Tin???
    -Đúng roài! Dưng mà nó vô ơn bạc bẽo thế lại càng hay, chẹp chẹp? chỉ còn nước trung thành với mình tao thôi. Chẹp chẹp! Giờ mày đã hiểu vì sao tao dắt mũi cả cái Hội đồng đồng đấy chưa? Quá dễ đối với anh đây! Nguyễn- Chí- Bèn mà chú em! Hớ hớ hớ!
    -Mệt quá đi mất, kể đủ 7 đức chưa? Khoe công mãi thôi. Ai chả biết anh là Thụ cao đải phái Giao má. Đại loại là cả Hội đồng khoa học Văn Tin, ai cũng chịu ơn anh, đời đời nhớ công đức anh, cung phụng anh đủ thứ. Nhưng ở đây là vấn đề KHOA HỌC, sao lại dễ lật trắng thành đen thế, không ai phản đối tí tẹo tèo teo nào à!? Toàn sư sĩ cả lượt mà?
    -Chú chỉ được cái sốt ruột là không ai bằng, thế thì làm sao lên được chức Bang chủ Cái bang, hử? Anh đây phải dùng phương pháp phân tích, rồi tích phân, kết hợp so sánh biện chứng, chẹp chẹp.. rồi logic loại trừ định lượng, định tính XH học, tâm lý ứng xử học đa ngành, liên ngành, xuyên ngành? từ chỗ ?ocon tằm nó nhả ra tơ?? trở đi, thì chú mới thấy được hết chân tơ kẽ tóc vấn đề chớ! Chẹp chẹp!
    -Em bái phục anh rồi! Toàn là những phương pháp biện luận tinh vi làng Văn Tin, chữ nghĩa quá, điên hết cả đầu!
    -Thế này nhé! Trong cuộc họp Hội đồng ngày 18/4, một mặt tao giả bộ dân chủ, đưa ra cả đống tư liệu về cồng chiêng dọa các thành viên Hội đồng KH. Chẹp chẹp! Nhưng trước đó, tao đã gọi điện đến nhà riêng từng đứa, gửi gắm khắp lượt. Tao cũng làm ra vẻ đau khổ vì sợ UY-NET-CÔ? CÔ thu bằng Di sản, rằng tao thương đồng bào Tây Nguyên lắm. Chẹp chẹp! Tao yêu tổ quốc vô cùng vô tận, hết mình vì sự nghiệp văn hóa dân tộc..v..v. và v..v.. Đại khái thế, nên xin mọi người hãy cứu giúp... hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên thoát khỏi nỗi oan khuất do bọn báo Lao Động và thằng Hiền gây nên. Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ!
    -Thế rồi họ đồng ý ngay à?
    -Chư..a! Tao còn vận dụng chiêu thức ?otư liệu lai rai, tác phẩm lằng nhằng, tầm ngôn trích cú hầm bà lằng?, để làm vấn đề rối tinh rối mù trong cuộc họp. Nên mày biết không? Họp tới 2 lần mà Hội đồng KH làng Văn Tin cứ chỉ biết gật gật, ừ ừ. Chẹp chẹp!
    -Thế thằng Phó xóm Thành Quang Bui làm giề nào? Anh cứ dền dứ mãi, mệt quá!
    -Trước tiên, ngoài nhiệm vụ ghi chép biên bản cùng em Trưởng xóm, thằng TS Bui này cũng tham gia vào việc tranh luận giúp tao ở hội đồng. Chẹp chẹp! Thế là đỡ cho tao lắm, vì tao biết trong hội đồng có đứa run, không dám xác nhận chuyện cồng chiêng theo ý tao. Sau đó, do chuẩn bị trước, nên họp từ sáng đến trưa mà thằng Thành Quang Bui giả bộ vẫn? chưa lập xong biên bản. Tao? chẹp chẹp.. thương? mọi người đói bụng nên đề nghị nghỉ họp. Đoạn sai thằng Thành Quang Bui về phòng đánh máy lại cho sạch sẽ, rồi đưa mọi người lần lượt ký sau cho đỡ? mệt. Chẹp chẹp!
    -Lạ thật, sao biên bản lại chơi kiểu đó, phải thống nhất đồng loạt vấn đề, câu chữ rồi cùng ký nhận tại chỗ chứ? Vi phạm quy chế dân chủ trong khoa học đấy!
    -Mày đếch hiểu gì cả, dân chủ thực sự để mà teo à??? Chuẩn bị từ trước, thằng Thành Quang Bui kia đương nhiên viết biên bản theo ý tao hoàn toàn và tuyệt chiêu hơn, nó để hẳn? sang tuần mới đến gặp riêng từng thành viên để xin chữ ký. Chẹp chẹp! Khi đó bọn thành viên lại quên bố nó hết vấn đề rồi, cồng chiêng Tây Nguyên mà mày, biết rõ thế đếch nào được. Nên tất nhiên đứa nào cũng nhắm mắt chẹp chẹp... ký toẹt cho xong chuyện, vì sợ tao bắt? họp lại, tra tấn vài buổi nữa. Hớ hớ hớ hớ hớ! Thế nên tao thắng lợi. Biên bản thể hiện ý kiến của cả một TẬP THỂ CÁC NHÀ KHOA HỌC chứ đâu phải mình tao. Chú mày thấy đấy, chuyện KHÔNG thành CÓ, còn chuyện CÓ thành? LỜ ĐI, là xong! Chẹp chẹp!
    -Thế họ không xem tài liệu gốc hay sao?
    -Ối dào ôi, mày biết không? Cả đống tài liệu tuyền những là mờ-nhum, tờ-rum, kờ-rum, bộ này, bộ nọ, chiêng kia, cồng kìa, chi đấm, chi đá, dùi nọ, dùi kia, rồi chu vi, đường kính, thước thước, mét mét, Rơ-chôm, Rơ-ma, Rơ-băm, Giắc-đuốc giắc-đeo.., đọc lằng nhà lằng nhằng chóng hết cả mặt, nên đứa nào cũng ngại, chỉ liếc qua thôi đã vỡ đầu rồi. Đến tao đây, hồi làm hồ sơ, nghe thằng Hiền giảng giải mấy lần mà còn chả hiểu gì về cồng chiêng nữa là bọn trong hội đồng. Sợ đếch gì. Chẹp chẹp! Làm gì có trọng tài chuyên môn đâu mà sợ. Anh Tiêu Cầu Lưu- Chủ tịch Hội đồng Di sản hàng Tổng, tao đã dán băng dính ngọt sớt rồi, sẽ chả có trọng tài nào hết. Còn Cục Di sản Tổng Văn Tin thì? chuyện nhỏ! Chẹp chẹp!
    -Anh bảo sao?
    -Mày không biết à? Cục phó Cục Di sản- em Lỳ Minh Trấn, lại nguyên là NCS của làng Văn Tin, học trò tao, đương nhiên phải bênh tao chớ. Chẹp chẹp! Hôm em đó đại diện cho Cục xuống làng họp, tao giả bộ nói Hội đồng KH Văn Tin bận triển khai triển nồng các đề tài nên chỉ có tao, thằng Chủ tịch Hội đồng Nguyên Trĩ Nội và thằng Thành Quang Bui. Ngoài ra tao gọi thêm thằng Phó xóm Hành chính- Tổ chức Dung Tuẫn Vú và bé yêu Trưởng xóm Kế toán Hã Thu Vò của tao dự họp với cấp trên thôi. Cứ việc chìa cái biên bản hôm 18/4 ra là xong. Chẹp chẹp!
    -Tại sao họp bàn về vấn đề chuyên môn cồng chiêng, mà anh lại cho nhân viên Hành chính- Tổ chức với Kế toán vào họp làm giề? Họ cũng nghiên cứu cồng chiêng à?
    -Hớ hớ hớ, mày chả hiểu gì sất. Họp với cấp trên, phải có đông người của tao cho nó xôm trò, tạo bầu không khí dân chủ chớ! Tất nhiên là chẳng ai biết gì về chuyên môn roài. Mịe, kể cả em TS Lỳ Minh Trấn Cục phó Cục Di sản hàng Tổng, biết đếch gì, phải tin vào Hội đồng các nhà khoa học làngVăn Tin chớ. Chẹp chẹp! Đến ngay chính tao đây, đạo văn cồng chiêng nhiều thíe mà còn chẳng nhớ đoạn nào vào đoạn nào nữa là. Chiều hôm đó, đúng với kịch bản, tao thể hiện vẻ mặt chân thành, thống thiết. Chẹp chẹp! Tả hữu đồng loạt tỏ thái độ lo lắng cho hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên bị oan khuất như thế nào, thương tâm lắm! Và em Lỳ Minh Trấn liền về Tổng, ra ngay quyết định có lợi nhất cho tao. Mày không thấy các báo Giáo dục &Thời đại, Văn nghệ Trẻ? đều căn cứ vào Công văn của Cục Di sản để kết tội thằng Hiền đấy à? Chẹp chẹp!
    -Nhưng mà em nghe nói hôm họp toàn làng Văn Tin ngày 2/5, khi bọn Hội đồng KH nhà anh trình bày cái biên bản này, bác Hiền đã đứng dậy phân tích cho toàn thể dân làng hiểu nó phi lý và man trá như thế nào. Nghe nói lúc đó cả Hội động tịt ngòi, cứng họng. Chủ tịch Hội đồng Nguyên Trĩ Nội còn lén chuồn mất để? Làng trưởng chịu trận? Giờ sao đâu lại hoàn đấy???
    -Lại chậm hiểu roài, thằng Hiền là ai? Hử? Chuyên gia nghiên cứu à? Kệ mịe nó? Đếch cần biết? Chẹp chẹp! Chuyên môn chuyên meo là cái đinh. Tao bịa tư liệu khoa học trong biên bản đấy, thằng Hiền làm gì được tao nào? Chú mày nên nhớ- tao- Nguyễn Chí Bèn chẹp chẹp.., là PGS, là TS, là NGƯT, là Làng trưởng Văn Tin, là Chủ nhiệm cơ sở đào tào TS lớn nhất nước, là Ủy viên Hội đồng Di sản hàng Tổng Văn Tin chẹp chẹp.., là Ủy viên hội đồng Lý Luận Trung ương nước Nam, là Phó Trưởng ban Di sản VH phi vật thể Hội Di sản VH nước Nam, là? vân vân và là vân vân.. Quyền sinh quyền sát bọn dân làng Văn Tin- là tao. Nặn ra TS Văn Tin- là tao. Người được các quan trên che chở, thương mến, yêu chiều, nâng niu- là tao. Nguyễn- Chí- Bèn mà chú em. Chẹp chẹp! Quên thằng Bùi Trọng Hiền đi, quên Văn phòng Luật sư Đông A đi, bảo vệ nó hả? Sự thật hả? Bắc thang lên Văn nghệ Trẻ mà hỏi. Mịe!
    -À suýt quên! Thế còn lão Tuân Vĩnh Trướng (tức Tuần Phềnh) ở Văn nghệ Trẻ, anh có thể tiết lộ cho anh em diễn đàn bí quyết thuần dưỡng con beo ấy, sao lão ấy lại bảo vệ anh quyết liệt đến thế? Có họ xa gọi giời bằng? ông à?
    -Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ! Anh lại phải? nhắc lại. Chú mày? đúng là dân cái bang. Tay bị tay gậy. Đếch 1 xu dính túi. Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ! Họ? họ cái con bọ hung lão ấy. Tốn phết, ĐẦU TIÊN đới..i! Giá khởi điểm, anh tưởng đã cho chú biết từ tháng trước rồi mà? Mày biết câu ?oyêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu? chưa? Chẹp chẹp! Thằng cha này sắp về hưu, lại mổ cật đúng lúc tao khởi động chiến dịch triệt hạ thằng Bùi Trọng Hiền. Tao biết tin, mừng rú lên trong đêm. Mà bệnh đấy thì dân nhà võ như chú mày chắc không mắc phải bao giờ, chữa trị tốn phết đấy! Có phải giải thích thêm khô? ông? Chậm hiểu qua? á! Chẹp chẹp!
    -Thực ra trên phongdiep.net, em cũng nghe các nhà văn bình bầu lão này thuộc loại nhà thơ ?ođêm khóc đồng đội chết, ngày đánh đồng đội sống?, ghê thật! Thế còn mấy thằng thủ hạ Văn Bảo, Nguyễn Quốc Phòng, Đặng Văn Luân và cả cái thằng cha Thắng vâu suốt ngày cười tươi như đười ươi, anh thanh toán trực tiếp à, hay gửi chuyển phát nhanh?
    -Chán chú lắm roài, chậm hiểu mãi thôi. Nói nốt chuyện này nữa là thôi đấy nhé. Cấm nói với ai đấy, không có anh cho thằng sếp trưởng Thôn chú trượt TS ngay tức thì đấy. Chẹp chẹp! Chuyện là thế này. Đời tao dù ăn ở? kiểu gì cũng gặp lành. Có biết đâu, khi thằng Văn Bảo làm trung gian đặt vấn đề dắt mối, đưa đường, tao mới biết Văn nghệ Trẻ có một Bang hội lớn. Đánh đấm có chiến lược, chiến thuật tầm xa, tầm gần với đủ mọi mánh lới, thủ đoạn rất tinh vi kiểu quân beo trên chiến trường? Chẹp chẹp! Bọn Luật sư Đông A dám đứng ra bảo vệ thằng Hiền. Văn nghệ Trẻ lập tức mở rộng mặt trận chiến dịch, đánh bọn Luật sư này ở cả tận Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Mọi sự đều nhờ thằng Văn Bảo hết. Chẹp chẹp! Mấy chuyện bác nông dân cày ruộng vô tư đọc Văn nghệ Trẻ, anh cán bộ hay cậu thanh niên viết thư phẫn nộ này nọ.., rồi cả vụ phỏng vấn mấy cụ khốt làm bình phong chẹp chẹp? cũng là do công của thằng Văn Bảo và thằng Phòng. Gì gì cũng đều do đường dây xã hội bờ- lách của chúng nó dàn trận. Dân chuyên nghiệp đấy! Tao chỉ đưa một cục là xong! Chẹp chẹp! Bao giờ bỏ tù được thằng ********* Bùi Trọng Hiền, kẻ dám chống lại đồng bào Tây Nguyên, tiếp tay cho các thế lực thù địch, xâm hại an ninh quốc gia và phá hoại lợi ích dân tộc, tao sẽ thanh toán nốt? ?ocông tác phí? cho anh em bên đó (có hóa đơn đỏ đàng hoàng). Hớ hớ hớ hớ? hớ hớ hớ hớ hớ?
    -!!!
    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 08/09/2007
  4. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cái bang 7 túi lại sáng tác rồi! Văn sĩ này cao tay quá! tôi lại mất mấy đêm nghiền ngẫm..
  5. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bác cái bang 7 túi cứ mỗi lần xuất hiện là hoành tráng lắm ạ!
  6. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    @cái bang:
    Oạch, khiếp quá!! lại mất công nghiền ngẫm rồi!
    @timviet:
    bác à, cái thằng Bùi Tiến Dũng nó còn có từng ấy tiền thì các quan phải gấp 5 gấp 10. Bác nói đúng, họ cần gì tiền. họ bây giờ cần cái danh PGS.TS là nhất!!!
  7. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @timviet2007, thienha555, dihockhongdanhban1984
    Các bác quá khen, quá khen, làm tại hạ mát hết cả ruột gan. Cảm ơn nhiều lắm! Câu chuyện tại hạ nêu đều căn cứ trên sự thật ở khu làng Văn Tin 32 Hào Nam, rất nhiều người biết. Đây quả thực là một cuộc triệt hạ với rất nhiều thủ đoạn để trả thù vụ bác Hiền tố cáo Nguyễn Chí Bèn đạo văn cũng như việc viết đơn tố cáo ông Bèn. Hiện nay ông ta tìm mọi cách cô lập bác ấy tại công sở, không từ 1 cách nào, dọa dẫm những cán bộ trẻ, dùng gián điệp (hồng vệ binh) rình rập, chọc ngoáy? Tất cả nhằm tạo nên 1 bầu không khí căng thẳng để hệ thống cán bộ cũng như lãnh đạo quay lưng lại với bác ấy, nhằm khiến dân làng quên đi vụ việc, kiểu như ?ođây chỉ là chuyện xích mích cá nhân?. Có người còn nói: ?oLàng trưởng thì có quyền làm như vậy, là nhân viên thì phải chịu?(?)
    Những kẻ đồng lõa góp công trong vụ mưu hại bác Hiền đều được hưởng lợi trực tiếp như thăng tiến chức vụ, nhận nhiều đề tài hay thi đỗ NCS? VD: thằng chồn hôi Xóm Di sản nhờ hoạt động gián điệp đắc lực? nên đã thi lọt đầu vào TS ở Văn Tin. Mặc dù cách đây 10 năm, cu cậu đã từng học không xong, thi trượt lên trượt xuống bằng ThS Dân tộc học tại khoa Lịch Sử trường Nhân Văn?
    Ở làng Văn Tin, đầu vào TS đều được sắp đặt hết. Đặc biệt là môn NGOẠI NGỮ. Bác nào không tin, cứ gọi điện nói chuyện bằng tiếng Anh với Làng trưởng Nguyễn Chí Ben, hay Làng phó Sờn Hoàng, Phân Làng trưởng Hường Hoang thì biết! Các ngài TS này KHÔNG THỂ? GIAO TIẾP NỔI BẰNG TIẾNG ANH chứ chưa nói đến việc trình bày chuyên môn bằng ngoại ngữ như tiêu chuẩn TS mà nhà nước quy định.
    Tại hạ nhận định đây thực sự là MỘT SỰ THÁCH THỨC CỦA NGUYỄN CHÍ BÈN VỚI DƯ LUẬN XÃ HỘI!

    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 08/09/2007
  8. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ trộm nghĩ, bây giờ hoặc là không bao giờ! Những thói đạo đức giả, những hành động tiêu cực hay sự hèn nhát, thỏa hiệp trước những cái ác, trước cường quyền đều ẩn chứa từ trong sâu thẳm, nơi đớn hèn nhất của con người. Rồi tất cả sẽ qua đi. Đúng! Chỉ còn mãi với thời gian những sự kiện, những sự thật, dù ngọt ngào hay cay đắng, nghiệt ngã. TÔI đã sống như thế nào? Hay TÔI đang tồn tại?
    Chuyện tại hạ viết có thể làm Nguyễn Chí Bèn trả thù 1 hay 2 huynh đệ của tại hạ, nhưng tại hạ sẽ đi tới cùng để tìm CÔNG LÝ!

    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 08/09/2007
  9. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Pó tay. Cơm với bác CáiBang, đúng là Bang chủ có khác, viết đâu ra đấy.
    Em nghi lắm
    Em nghi lắm
    Bác lấy đâu ra nhiều tư liệu của làng Văn Tin thế, Gia phả, Hương ước, chuyện trong nhà ngoài ngõ người ta bác biết Tuốt. Kinh quá đi mất.
    Bác viết rất Mượt. Rất đi vào Lòng người.
    Kiểu này mà Cáo Bèn đọc được chắc Chết Mất - Chết vì Cười - vì chuyện đời mình được lưu truyền Hậu thế. Và Chết Chết vì Nhục... (Không biết có phải thế không)
  10. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cái bang 7 túi nói rất hay. Tuy nhiên, mọi thứ phải đi từng bước 1. Tư liệu đạo văn của tuanvietbass tôi nghĩ là rất hay, lại thêm những chuyện tày giời của HĐKH Văn Tin nữa. Diễn đàn này, bên cạnh những chứng cớ rõ ràng và xác thực vẫn rất cần những chuyện trào phúng vui vẻ đầy ẩn ý của bác. Cảm tạ và Kính!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này