1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bac caibang7 túi ...đọc qua các bài viết của Bác em cũng biết Bác rất bức xúc , vì biểu tượng khóc khóc ,cười cười loạn hết cả lên .
    Nào thôi mình cụng ly hạ hoả tý nhỉ
    Em cũng ghét cái trò đạo này lắm còn mất hết cả tư cách hơn đạo tặc hay đạo trích ấy chứ ...
    Mà tại sao người ta lại cứ dính từ đạo vào nhỉ ...em không hiểu..cái này có phải là đạo đâu
  2. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @cacuongtt: Nếu đúng là dân đồng hương Thành Nam thì làm một ly mừng truyền thống học trò quê ta. Ngày xưa mỗi lần Thành Nam nhà tại hạ mở hội thi, thực dân Pháp phải kéo tàu thủy vào sông Thái Bình chĩa súng vào thành phố. Tại hạ quyết chí đấu tranh với cường quyền chỉ là thừa hưởng dòng máu cha ông thôi. Chuyện gia phả, hương ước? Văn Tin có cả đống, bán đồng nát 7 ngày không hết. Tại hạ chỉ mới nêu vài điểm nhấn quan trọng thôi mừ!
    @timviet2007: nhất trí với bác!
    @linhkhue: He he he! Tại hạ không bốc hỏa đâu, bình tĩnh lắm đó, vì chúng ta đang đấu tranh với một nhân vật khét tiếng nhất về mọi thủ đoạn cười tươi, ẩn hiện, ngoắt nghoéo. Bác chắc chưa đọc những chuyện trước rồi. Làng trưởng Văn Tin có khả năng siêu phàm trong chuyện này. Ông ta có khả năng nói hay giao việc gì cho ai đó rồi ngay lập tức chối phắt lời nói, hành động của mình. Thề độc 2 chiều ngược nhau trước toàn thể dân làng Văn Tin mà vẫn cười tươi như không. Chuyện này nổi tiếng lắm, cả khu 32 Hào Nam, không ai lạ gì bản lĩnh đó! Nhưng tại hạ không muốn đề cập đến vì nó quá nhạy cảm. Tuy nhiên, vẫn cụng ly bác cái vì đã quá bộ vào đây với anh em tại hạ! Bác nói đúng lắm, ĐẠO VĂN mất tư cách hơn cả trộm cướp ngoài đời, là vì tài sản bị đánh cắp ở đây là vô giá, nhiều khi không tính bằng tiền được. Nguy hại hơn, kẻ trộm cướp ngoài kia hành sự xong thì bỏ chạy thục mạng, thậm chí trốn biệt xứ. Còn tay ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bèn thì vẫn ngang nhiên cười tươi tiếp, cứ nhơn nhơn như không, rồi trả thù tàn khốc người đã tố cáo hắn!

  3. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa tham gia vào diễn đàn phongdiep sáng nay. Góp vài ý cho vui! Bây giờ quay lại đây chơi weekend cùng mọi người!
  4. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chúc bác cái bang, chúc cà cuống, chúc timviet, chúc hoàng hùng, đi học, người hải phòng.......nice weekend and healthy!
  5. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em lúc nào cũng thích truyện của bác cái bang à!
  6. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác timviet dạo này tham gia các diễn đàn nhiệt tình quá!!
  7. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    em lúc nào cũng thích truyện của bác cái bang à!
    -------
    Lão cái bang này ghê thật. Nổ rầm trời rầm đất, đã quá ta, có thể dựng thành tiểu phẩm hiện thực phê phán đấy. Bán bán quyền cho VTV đi, em làm mối cho rồi offline luôn nhảy? Em bái phục sự sắp đặt rất logic của bác
    @thienha555, mạng opera nhà bác hôm nay sao thế, em vào mãi không được?
  8. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @timviet nhé!
    trong mắt bác, em là một nhân vật bí ẩn. Chết cười nhà bác! em chỉ là một chiến sĩ quyết tâm đánh bại Nguyễn Chí Bền cho khỏi uẩn ức trong lòng bấy lâu nay thôi mà!
    bác soi mỗi mình em thôi là k công bằng
    rồi chị viết văn xử án vietvanxuan nữa!bác ngưoi hai phòng nữa này!!
    chị cacuongtt hay đến làng Văn Tin chơi, thỉnh thoảng vào đây buông vài tiếng rồi đi, để lại bao nỗi mong mỏi đợi chờ!!!
  9. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    gì đấy hả? tôi chỉ là kẻ vô duyên với các diễn đàn thôi!
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    He he he, chào các bác,
    Đợt vừa rồi em có chút việc riêng, thành ra đi vắng mất nên không biết kịp các sự kiện mới trên này.
    To caibang7tui: Bác yên tâm về việc trả thù các anh em của bác đi. Dân HP của em, chỉ cần hô một câu thôi, e hèm, emchỉ đợi bọn chúng giở trò xã hội đen thực sự kia, thế nào cũng rút đao - à quên, rút tuýp chứ -tương trợ bác ngay!!! Không hề nói phét tí nào!!!
    To các bác timviet, hoanghungha....: Em chưa vào phong diep.net, nhưng nghe mọi người kể lại, chứng tỏ là bên kia đã có thêm quân để đối lại chúng ta. OK, không sao hết. Hôm nay em bận nên chưa login vào bên đó. Em chỉ nhờ các bác hãy copy các bài viết của anh em ta ở bên này vào diễn đàn bên đó (như edu.net ấy) và ngược lại, chúng ta giao lưu chơi!!!
    À, để chuẩn bị lương thực cho cuộc chiến mới, em xin đóng góp ít gạo nước củi lửa gọi là!!!
    Bài đạo văn của Nguyễn Chí Bền trong cuốn Góp phần nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt Nam thật ra có nhan đề là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhưng trên báo Người cao tuổi, ông Văn Bảo lại viết là Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên? Điều đó chứng tỏ ông Văn Bảo chỉ tập trung vào việc bênh vực ông Bền bằng cái chi tiết mẩu giấy dán dòng chữ ?oViết chung với GS.TSKH Tô Ngọc Thanh? thôi- tức là cái ?oTEM ĐỒNG TÁC GIẢ?. Còn thì ông nhà báo này chẳng hề đọc kỹ tư liệu, phải chăng ông Bền bảo viết gì, ông ta liền viết nấy thì phải?
    Em đã từng nói, trời xanh có mắt, cái kim dấu trong bọc lâu ngày sẽ bị lòi ra. Thì đây, kẻ bồi bút hại người theo đơn đặt hàng, có ?oô dù? che chắn, cũng đã lòi ra sự không hiểu biết thấu đáo sự việc, cứ thấy tiền thì hoa mắt lên mà bỏ qua đạo đức nhà báo như vậy. Mà không chỉ một mình ông ta, các bài báo khác đánh 1 chiều bác Hiền, trong cùng một chuyên trang, kẻ thì gọi là Bùi Trọng Hiền, kẻ thì viết là Đỗ Trọng Hiền. Rồi cái ?ochiêng? họ lại viết là cái ?ochuông?.., y như nồi cám lợn vậy. ?oMột số bản sách phát hành chưa kịp làm đính chính, nên thành chuyện??. Vâng, kính thưa ông Văn Bảo, đáng lẽ phải viết ngược lại- là: ?oMột số bản sách còn lại ở Viện VHTT chưa kịp biếu hết đã được dán vội tem thanh minh? mới đúng chứ. Cuốn sách đạo văn này vừa lấy ở nhà in về, ông Bền vội cho nhân viên phân phát khắp nơi để "lấy số", làm sao mà gọi là ?omột số? được? Còn cái lý sự kiểu ?ocâu chuyện chỉ là sơ suất của một bộ phận làm bản thảo?, thật là một hành động vô lương tâm, ngậm máu phun người. Sao nỡ bắt cô Võ Hoàng Lan làm ?oLê Lai? vậy hả ông Văn Bảo - hay là ông Bền? Các ông có bao giờ nghĩ đến việc con cháu các ông sau này sẽ phải chịu hậu quả của việc làm thất đức của mình không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này