1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng gì đâu, chỉ cần biết bác timviet, hoanghungha, caibang...đều là những người nhiệt huyết, dũng cảm dám lên tiếng là được rồi!!!
    Edu cũng loại em rồi, gửi bài mấy lần mà không được. Chắc là đi ma teo thật rồi!!! Hic, chán vãi, mới chỉ có vài chiêu mà dã chạy mất dép rồi, không dám đứng lại đối chưởng nữa!!!
    Đợi mãi mà không thấy người của Chí Bền đâu cả, chán quá, đi uống bia đây,
    [/quote]
    heh eh eh êhê....đừng quên tuanvietbass nữa nhé!!!
  2. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những lời tố cáo của TS Nguyễn Minh San về sự tráo trở của Nguyễn Chí Bền (10 trang).
    Kính mời bà con ngự lãm.
    Vài lời phi lộ: TS. Nguyễn Minh San ĐÃ TỪNG LÀ BẠN TÂM GIAO CHÍ CỐT của Nguyễn Chí Bền. Ông là người đã có công đưa Nguyễn Chí Bền và gia đình từ Bến Tre ra Hà Nội, cưu mang và xin cho Nguyễn Chí Bền về Tạp chí Văn hóa nghệ thuật . Thế nhưng khi lên Tổng Biên tập, Nguyễn Chí Bền đã mở chiến dịch triệt hạ TS. Nguyễn Minh San khiến anh phải bật đi nơi khác. Lá thư này ra đời chính trong thời điểm đó và được công bố khắp trong giới KHXH, gây chấn động dư luận suốt từ ngày đó đến nay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những lời tố cáo của TS Nguyễn Minh San về sự tráo trở của Nguyễn Chí Bền (tiếp theo)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ô hô, cháy nhà ra mặt CHÍ BỀN. Vậy là trước khi kịp là kẻ đạo văn thì CHÍ BỀN ta đã là kẻ ....................(kẻ gì các bác nhẩy?). Kính mời các bác fill in vào chỗ trống (giống thi TOEFL chưa).
    HiHiHi. Lũ tiểu yêu lâu la nhà ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN đâu, có giỏi ra đây tỉ thí với ta xem nào.
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ặc, quả này thì to chuyện rồi đây,
    Bác đừng hi vọng là có hội nào dám nhảy vào đây bênh Chí Bền. Bởi vì sau khi đọc xong bức thư ngỏ trên của bác San, người ta chỉ có thể buông một câu: Chí Bền là đồ VÔ LIÊM SỈ, ĐỘC ÁC, TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM!!!
    Còn nếu có chư vị nào muốn bênh vực Bền, xin mời ra chiêu, tại hạ sẵn sàng xin lãnh giáo!!!
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Lò mò vào cái bờ nốc này, thấy nhiều cái vui phết, thôi thì đưa cho mọi người xem cái:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
    Hic, máy em bị lỗi font, ứ copy lên được, các bác thông cảm cái!!!
  6. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehhe càng ngày càng nhiều chuyện hay đây!!!
  7. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa dạo qua mấy cái topic cãi nhau về vụ Văn nghệ trẻ bị kiện. Hơi lâu một tí. Thấy cãi nhau ác phết. Ngó sang bên này lại thấy một văn bản mới!!! Hay! để tôi xem!
  8. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Nhannho
    Kinh thật vụ việc xảy ra cách đây gần 10 năm cơ đấy.
    Thế mới biết Tài của Bèn rất là Cao.
    Mịa, nói thật đọc xong iem thấy vô cùng Tởm Lợm - Tởm lợm Cáo Bèn.
    Cung Nô Bộc của ông Minh San có cái sao mà trong Tử Vi người ta gọi là sao con Linh Cẩu Lợn Rận Khốn Nạn - nó ứng vào với ông bạn Chí cốt mà ông San đã hết lòng giúp đỡ. Thương cho ông San và giờ đây là ông HIền.
    Dưng mà thời đại bây giờ phải khác chứ nhẩy, ông HIền phải Thắng chứ. Nếu kông thì cũng chẳng biết tin vào gì nữa.
    Cám ơn bác Nhannho
  9. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Nhannho
    Kinh thật vụ việc xảy ra cách đây gần 10 năm cơ đấy.
    Thế mới biết Tài của Bèn rất là Cao.
    Mịa, nói thật đọc xong iem thấy vô cùng Tởm Lợm - Tởm lợm Cáo Bèn.
    Cung Nô Bộc của ông Minh San có cái sao mà trong Tử Vi người ta gọi là sao con Linh Cẩu Lợn Rận Khốn Nạn - nó ứng vào với ông bạn Chí cốt mà ông San đã hết lòng giúp đỡ. Thương cho ông San và giờ đây là ông HIền.
    Dưng mà thời đại bây giờ phải khác chứ nhẩy, ông HIền phải Thắng chứ. Nếu kông thì cũng chẳng biết tin vào gì nữa.

    Cám ơn bác Nhannho
    *********************
    Kính bác nhanho! Dù bác là ai thì tại hạ cũng... vỡ bung ra roài! Chuyện cũ Thôn nhà tại hạ mà bác biết tường tận nhờ! Chắc bác nhặt được lá huyết thư nổi tiếng này trên Tổng Văn Tin chứ giề! Ai chả biết, cám ơn bác đã đến với anh em tại hạ rất đúng lúc! Mừng thành viên mới bà kon ơi... ơi... ơi... ơi... ơi... ơi... ơi... ơi
  10. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thất lễ! Thất lễ! Đúng là chuyện về bác Minh San thì chắc chắn bác Cái bang phải rõ hơn tại hạ mười mươi rồi.
    Chỉ vì muốn các bác hiểu rõ thêm cái NGHỀ ĐẠO TẶC GIA TRUYỀN của NGUYỄN CHÍ BỀN nên tại hạ mạo muội đưa thư ngỏ của bác San ra để bà con cùng bình luận và đánh giá.
    Thư ngỏ này tại hạ nhăm nhe bên edu mãi mà không được nên thôi sang đây vậy. Âu cũng tránh cho các bác ad bên đó đỡ khó xử. Hì hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này