1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_dr8191

    fan_dr8191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị đặt vào trường hợp của bạn thì ai cũng phản ứng vậy thôi. Có lẽ tôi cũng sai chút ít.
    Nhưng có lẽ bạn hoanghungha cũng biết, trong xã hội này rất nhiều người như vậy? Trường hợp ông Nguyễn Chí Bền chỉ là rất nhỏ nhoi! Bạn có đánh hết được?
  2. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin góp một chút ý với bác fandr_8191. Tôi biết ông Nguyễn Chí Bền qua một người bạn và được nghe rất nhiều về ông ta.
    Bác nói trường hợp của ông Bền là nhỏ nhoi. Xin phép bạn! không phải như vậy đâu.
    ông Nguyễn Chí Bền là Viện trưởng Viện VHTT
    là một người thầy nổi tiếng trong giới sinh viên
    là người được cho là có công trong hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên.
    Nhưng sự thực là thế nào?
    - Ông là viện trưởng, nhưng lại đi trù dập cán bộ trong viện (trường hợp nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền)
    - là một người thầy, nhưng tri thức lại không có, chuyên đi đạo văn của người khác, và ề à trong những tiết giảng của mình. Có người nói với tôi, tiếng anh của ông Nguyễn Chí Bền rất hay, cách phát âm "như tiếng Việt".
    - là người đã mắc những sai sót cơ bản trong hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên bởi thói quen "đạo" của mình. Vụ chiêng m''nhum 2m và chiêng chi đấm 20cm ở báo Lao động là một ví dụ.
    Bác có thể tham khảo riêng trên báo này nhé!
    cám ơn bác!
    -
  3. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học thầy Bền rồi này! Thầy hay khoe các "công trình" của thầy lắm. Của đáng tội, em cũng hay ngủ trong tiết của thầy. Híc, lớp ít, không biết có nhìn thấy không.
    Nhưng mà...em bắt đầu nghi ngờ các "công trình" của thầy toàn là đi chép lắm
  4. fan_dr8191

    fan_dr8191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn! Có lẽ ông Nguyễn Chí Bền cần xem lại mình phải không? Nếu đạo văn quá đáng và lợi dụng chức quyền như vậy thì đáng rồi.
  5. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    boc tem
  6. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác hoanghung là những kẻ đạo văn quá đáng phải bị tố cáo. Tại sao lại thế?
    trong nền giáo dục nước nhà, cứ với tình trạng: thầy đọc, trò chép, thì ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mắc phải chữ "đạo văn" thôi. Điều đó không tránh được.
    Em thì không dám luận đàm với các bác nhiều, nhưng trường hợp của Ông Bền thì cũng đáng nói đấy! Đạo văn quá đáng.
    Em Phan Huyền Thư vì nổi tiếng quá nên thiên hạ biết nhiều, "đạo" của em ý chết cũng chỉ vì em ý quá kiêu. Nhưng Ông Bền thì im ỉm "đạo" một mình, và "đạo"...với số lượng lớn.
    Bệnh của các PGS.TS là sợ bị chê dốt, nên đến khi hết vốn thì đành đạo của người khác. Vậy thôi! Già rồi mà, để cho lớp trẻ nó nghĩ hộ, chứ đừng lợi dụng, ăn cắp của chúng nó.
  7. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Những người già thì họ có kinh nghiệm mà, làm sao nói như vậy được? Các vị cây đa cây đề vẫn okie đấy chứ sao?
    Ở đây, cá nhân ông Bền là sai, đừng qui kết cho các vị bô lão thế!!!
  8. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    chào các bác! ở đây bàn luận xôm quá nhỉ? Ông Nguyễn Chí Bền là ai mà nổi tiếng quá vậy?
  9. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết gì, chỉ biết ủng hộ thôi, thỉnh thoảng vào đây boc tem cho các bác nhá!!!
  10. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề đạo văn xem ra cũng không có gì là mới mẻ, nó có thể không nóng như là ***, Thể Thao hoặc là Vũ Khí hạt nhân... nhưng theo tôi nghĩ nó quả thực rất nguy hiểm.
    Tại sao tôi lại nói nó nguy hiểm, đơn giản vì nó phá huỷ nhân cách của chính bản thân mỗi con người. Mà đặc biệt là một người làm khoa học - các bác cứ thử nghĩ xem, nhà nước cho tiền cho của các ông các bà để làm khoa học - mà cái đích đến của Khoa học là tìm ra Chân lý, ra sự thật, ấy vậy mà cái ông PGS.TS ở trên lại không có cái Tâm đó - ông ấy cần cái khác - đó là Danh và Lợi - vậy thì em nói thật (xin các bác lượng thứ) - Đi buôn mẹ nó đi cho nó khoẻ, hoặc là trang điểm tô vẽ một tí rồi làm ca sĩ - à mà em thấy Viện VHTT nó cũng gần Nhạc Viện lắm - vài bước chân là tới - vậy sao không sang đó mà học rồi Nổi tiếng - có t iền và có Danh - làm sao phải đi Đạo công trình tâm huyết của ông Hiền là gì...?????
    Mà con đường danh và Lợi thì có nhiều lắm, dưng mà cũng vô vàn đau khổ:
    Đi làm ca sĩ nhé, đi làm Ca sĩ, Nhạc sĩ chắc gì đã ăn thua, vì em tính rằng với cái tính cách nghề nghiệp chuyên Đạo như vậy thì cũng rất là nguy cho Ca sĩ Nhạc Sĩ Bền, Bởi một lẽ Lâu nay trên báo chí hay rùm beng về vụ Nhạc sĩ đạo nhạc, ca sĩ chôm bài người khác, hát nhép, nhà văn này nhà thơ kia .... dưng mà em nghĩ có Scandan thì mới nổi, mà như vậy thì con đường Công danh sự nghiệp của ông Bền mới lên nhanh như diều gặp gió được.
    Nếu cảm thấy khó khăn, học nhạc khó, hình thể không có thì ta lại có thể đi làm nước tương, làm bánh phở, giò chả, bánh cuốn có Hàn the, phoóc môn...để buôn bán kiếm lời.
    Thế đấy, làm cái gì giả dối cũng bị người ta chửi rủa lên án và tẩy chay, đều bị phơi bày. Và em nghĩ có lẽ làm nghề gì mà không có tư cách đạo đức, không có sự trung thực thì nguy hại lắm thay...
    Chỉ có con đường cuối cùng làm đồ giả mà không bị chửi, đó là đi làm Vàng mã bà kon ahj.
    Em vốn lan man, dài dòng như vậy, bác nào đọc thấy không hiểu thì coi như chưa đọc.
    Em cũng chẳng có liên hệ gì với hai ông Bền và Hiền, dưng mà thấy bức xúc đếch chịu được nên viết vài dòng chơi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này