1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tư liệu: Blog Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật, Báo Tiền phong, đơn kiện của bác Hiền.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nguyethanoi

    nguyethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể nào tưởng tượng nổi 1 ông Viện trưởng đại diện cho giới quản lý văn hóa Việt Nam mà lại ăn nói bậy bạ nhw vậy. Ủng hộ cuộc đấu tranh của các bác.
  3. gaigia07

    gaigia07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật là một sự xúc phạm quá thể đáng đến cụ Khê.
    Và điều đó chỉ càng khẳng định Nguyễn Chí Bền là một người ngu dốt, không hiểu biết, thích làm càn, nói càn, và vô văn hóa. Người làm thầy mà dốt, làm khoa học mà không hiểu biết, làm lãnh đạo mà ăn nói bừa càn như (xin lỗi các bác)... chó (xin lỗi cả loài chó) ấy mà không ai làm giề được hả. Ông Giời ơi !!!
    Càng ngày càng bực mình quá đi mất. Bức xúc !!!
  4. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác gaigia07 nói đúng đấy. Ông Bền đã ngang nhiên tuyên bố câu động giời kia ngay trong cuộc họp báo tại Bộ VHTT (cũ) ngay sau ngày cồng chiêng được UNESCO công nhận. Ông ta khi đó nghiễm nhiên được coi là người phát ngôn của Bộ. Rồi lại phát biểu phủ định cụ Khê trước mấy cuộc họp toàn Viện VHTT nữa... Vấn đề em bức xúc không chỉ là ở cá nhân ông Nguyễn Chí Bền, mà là cả cái lũ điếc lác chức sắc đã nhắm mắt làm ngơ kia, không biết (hay không chịu hiểu) đấy là vấn đề quốc sỉ!!! Điên.
  5. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tư liệu: Blog Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật, Báo Tiền phong, đơn kiện của bác Hiền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
    NGUYÊN VĂN NHỮNG ĐIỀU ÔNG BỀN ĐÃ PHÁT NGÔN...TÔI KHÔNG MUỐN CÓ Ý KIẾN GÌ NỮA.ĐÀNH PHẢI THỐT MỘT TỪ NHẸ NHÀNG NHẤT DÀNH CHO PGS.TS.VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ THÔNG TIN:.........THIẾU HIỂU BIẾT, MẮT NHÌN LÊN TRỜI VỚI MỘT GÓC 90ĐỘ, CHẲNG NHÌN THẤY AI XUNG QUANH.
  6. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác xem kỹ bài báo Tiền Phong số ra ngày thứ Sáu, 02/12/2005, 10:01
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=30579&ChannelID=7
    6Kg HỒ SƠ VỀ... CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
    Hồ sơ về cồng chiêng Tây Nguyên gửi sang Paris cuối tháng 9/04 nặng 6kg, mất gần 6 triệu đồng tiền cước... Thông tin được đưa ra chiều 30/11, trong buổi họp báo về sự kiện Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại
    Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện VHTT phát biểu: ?oViệc các báo đưa có một đồng chí A, B nào đó gợi ý đề xuất tiến cử cồng chiêng, cái đó không đúng, mà có cả một tiểu ban đề xuất!?.
    Ông còn khẳng định một điều ai cũng biết: ?oTrong Hội đồng Giám khảo không có người VN cũng như Việt kiều nào cả!?.
    Được biết, hồ sơ Cồng chiêng trước khi đến với Hội đồng Giám khảo đã qua Hội đồng Âm nhạc Truyền thống Quốc tế (ICTM) đánh giá. VN có một đại diện trong ICTM là GSTS Tô Ngọc Thanh. Kết luận của BGK dựa trên bản thẩm định của GSTS Trần Văn Khê- thành viên danh dự của Hội đồng Âm nhạc Quốc tế.
    Tháng 3/04, Bộ trưởng Bộ VHTT giao cho Viện VHTT nhiệm vụ xây dựng hồ sơ Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Ông Nguyễn Chí Bền cho biết, hồ sơ gửi sang Paris cuối tháng 9/04 nặng 6kg, mất gần 6 triệu đồng tiền cước.
    Phần chính của Hồ sơ bao gồm: 1/Báo cáo Khoa học đánh giá di sản theo 6 tiêu chuẩn của UNESCO và chương trình hành động phục hồi, bảo tồn và phát huy di sản dày 82 trang (tiếng Việt); 2/ Ba băng video (120?T, 40?T và 10?T) minh họa Báo cáo Khoa học; 3/ Album ảnh; 4/ Băng cassette; 5/ Thư mục nghiên cứu về di sản, cam kết và thỏa thuận của cộng đồng và cơ quan quản lý.
    Phần tham khảo của Hồ sơ ngoài một số sơ đồ, có 10 tiểu luận khoa học về cồng chiêng. Cồng chiêng Tây Nguyên - Một số đặc điểm nghệ thuật cơ bản (hơn 20 trang) của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, kèm tổng phổ của một số bài cồng chiêng, nằm trong số này.
    Chính tài liệu này đã giúp GSTS Trần Văn Khê nhận rõ nét đặc thù của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên so với các nước trong khu vực. Tiêu chuẩn đầu tiên mà UNESCO đòi hỏi ở một Di sản là Giá trị nổi bật ngang tầm kiệt tác sáng tạo của nhân loại. Giá trị này của Cồng chiêng Tây Nguyên thể hiện trước hết và trọn vẹn ở khía cạnh âm nhạc.
    Ông Bền khẳng định: ?oTài liệu tham khảo nào cũng quan trọng, không phải có tổng phổ thì cồng chiêng mới được công nhận!?.
    Tài liệu của Viện VHTT cho rằng: ?oKhó khăn nhất là tất cả các tài liệu, từ lời dẫn, lời bình trong phim video, chú thích ảnh đến báo cáo khoa học? phải bằng tiếng Anh?.
    Cũng theo ông Bền, một trong những lý do khiến Ca trù và Quan họ không được chọn làm hồ sơ đệ trình lên UNESCO đợt vừa rồi là ?othời gian 6 tháng để dịch ca từ sang tiếng Anh là một thách thức không đơn giản?!
    UNESCO công nhận 2 hình thái Di sản. Trong 2 Di sản của VN đã được công nhận thì Cồng chiêng Tây Nguyên nằm trong hình thái Không gian văn hóa, còn Nhã nhạc Cung đình Huế thuộc về Hiện tượng Văn hóa. Cùng với giá trị nổi bật về âm nhạc, Cồng chiêng Tây Nguyên xuất hiện trong hầu hết các lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, giữ vai trò phương tiện giao tiếp giữa con người và thần linh.
    N.M.Hà
    Báo Người lao động cũng đăng lại bài này
    http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/135178.asp
  7. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch: VỤ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN VỀ VAI TRÒ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
    thời gian: chiều 30/11/2005
    Địa điểm: Buổi họp báo về sự kiện Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại
    Diễn viên chính: PGS.TS.NGUYỄN CHÍ BỀN
    Dàn diễn viên phụ: CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DANH TÍNH
    Các vai quần chúng: CÁC NHÀ BÁO CÓ MẶT TẠI BUỔI HỌP BÁO

    NỘI DUNG CHÍNH
    Hồi thứ nhất: Màn chào hỏi
    Ngoài cửa phòng họp báo, báo giới xôn xao, hồi hộp đón chờ sự có mặt của đại diện Viện VHTT sau sự kiện Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Bỗng?
    - tránh ra nào!!!! Tránh ra nào!!!!!!
    -?.ơ?ơ?ơ?cái ông này?(mấy anh nhà báo bị đẩy ngã ra làm đám đông bị xô đẩy, ú ớ)
    - Tránh ra!!! Đã bảo là tránh ra cơ mà?..
    Lúc này, ?othiên hạ? mới nhìn rõ những chủ nhân của loạt âm thanh ?otránh ra, tránh ra? đó. Nhìn họ thật to lớn và lực lưỡng. Kính đen, vét đen, giày đen bóng loáng, xước hết cả sàn nhà...Những cặp kính đen trông họ thật hung dữ. Dân tình xôn xao, nhớn nhác?.
    - Mịe?nhìn như bọn xã hội đen ý nhỉ? ?" anh phóng viên còi ghé tai ông bạn nói
    - Đâu, ông không thấy biển chữ Công ty vệ sĩ ?oHÁO DANH? gài trên vạt áo kia à?
    - ừ nhỉ??? Ơ?cơ mà, đám vệ sĩ này đi bảo vệ ai vậy ta?? Chả nhẽ lại có super vip nào đến cuộc??.TRÁNH RA, TRÁNH RA?.MÙ À?????(chưa nói hết câu, anh phóng viên còi đã bị mấy tên vệ sĩ HÁO DANH hất ngã?, than ôi?đến khổ)
    Nhưng cũng vì thế, anh còi may mắn của chúng ta đã phát hiện ra một điều lý thú. Nằm sóng xòai dưới sàn, anh đánh mắt về phía rừng chân đang nhốn nháo, bỗng anh phát hiện ra dáng đi của một đôi chân nhỏ thó, vòng kiềng, lon ton bước thật nhanh giữa đám chân đen xì của đám vệ sĩ.
    Vội vã, anh phóng viên còi bật dậy, dớn dác tìm chủ nhân của ?ođôi chân lon ton? đó. Nhưng than ôi, mãi không thấy đâu. Giữa cả một rừng người như thế, tập trung nhãn lực vào đám vệ sĩ, anh không thể phát hiện ra dấu vết của??. bất cứ cái gì.
    - Quái?con gì mà chỉ có mỗi chân như thế nhỉ???
    - Hay là?..
    Lại một lần nữa, anh còi của chúng ta lại bị ngắt dòng suy nghĩ. Đám đông trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết?.hóa ra VIỆN TRƯỞNG VIỆN VHTT ĐÃ ĐẾN.
    Đám đông ầm ỹ nhưng vẫn nghe được mấy tiếng thì thào?. ?oquái, lão bay đến đây à? Vừa nãy trong đám vệ sĩ có thấy cái gì đâu?? ?oỪ, khó hiểu thật?!!?
    Bước vào phòng họp báo. Căn phòng vừa phải, kê lô xô mấy cái ghế?Tất cả đã an vị?.thì nhân vật chính bước đến?..
    ?oỒỒỒỒồồồồ?????!!!!? cả khán phòng đồng thanh?.. ?oTHÌ RA LÀ THẾ!!!!!!!!!!!!?
    Hóa ra, thắc mắc của đám phóng viên về sự xuất hiện kỳ lạ của Viện trưởng Nguyễn Chí Bền đã được giải đáp. Một dáng người nhỏ thó, gật gù, lon ton đi vào ghế người?Nhìn kỹ, trông ông ta như một thằng bé béo lõn tõn chạy theo mẹ đòi kẹo?
    - ?ocơ mà khổ?hóa ra là lùn?.làm anh em cứ đóan già đoán non mãi?.?
    Dân tình chưa hết xôn xao, bỗng phía trước bỗng vang lên một âm thanh rè rè?
    ?oa nô?anô??
    ?ochẹp??(nghe rõ tiếng nước bọt)
    ?oa nô?tôi nà Nguyễn Chí Bền, viện trưởng Viện VHTT, anh chị nào có câu hỏi thì có thể đặt ra. Tôi, đại diện cao nhất của nhóm biên soạn hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên, cũng là người có công?e hèm?lớn nhất?trong vụ này. Vì thế, ngòai tôi ra, không ai có quyền trả lời các câu hỏi của anh chị. Bây giờ anh chị hỏi đi!?

    ------hết hồi thứ nhất --------


  8. fan_dr8191

    fan_dr8191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch: VỤ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN VỀ VAI TRÒ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
    thời gian: chiều 30/11/2005
    Địa điểm: Buổi họp báo về sự kiện Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại
    Diễn viên chính: PGS.TS.NGUYỄN CHÍ BỀN
    Dàn diễn viên phụ: CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DANH TÍNH
    Các vai quần chúng: CÁC NHÀ BÁO CÓ MẶT TẠI BUỔI HỌP BÁO

    NỘI DUNG CHÍNH
    Hồi thứ nhất: Màn chào hỏi
    Ngoài cửa phòng họp báo, báo giới xôn xao, hồi hộp đón chờ sự có mặt của đại diện Viện VHTT sau sự kiện Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Bỗng?
    - tránh ra nào!!!! Tránh ra nào!!!!!!
    -?.ơ?ơ?ơ?cái ông này?(mấy anh nhà báo bị đẩy ngã ra làm đám đông bị xô đẩy, ú ớ)
    - Tránh ra!!! Đã bảo là tránh ra cơ mà?..
    Lúc này, ?othiên hạ? mới nhìn rõ những chủ nhân của loạt âm thanh ?otránh ra, tránh ra? đó. Nhìn họ thật to lớn và lực lưỡng. Kính đen, vét đen, giày đen bóng loáng, xước hết cả sàn nhà...Những cặp kính đen trông họ thật hung dữ. Dân tình xôn xao, nhớn nhác?.
    - Mịe?nhìn như bọn xã hội đen ý nhỉ? ?" anh phóng viên còi ghé tai ông bạn nói
    - Đâu, ông không thấy biển chữ Công ty vệ sĩ ?oHÁO DANH? gài trên vạt áo kia à?
    - ừ nhỉ??? Ơ?cơ mà, đám vệ sĩ này đi bảo vệ ai vậy ta?? Chả nhẽ lại có super vip nào đến cuộc??.TRÁNH RA, TRÁNH RA?.MÙ À?????(chưa nói hết câu, anh phóng viên còi đã bị mấy tên vệ sĩ HÁO DANH hất ngã?, than ôi?đến khổ)
    Nhưng cũng vì thế, anh còi may mắn của chúng ta đã phát hiện ra một điều lý thú. Nằm sóng xòai dưới sàn, anh đánh mắt về phía rừng chân đang nhốn nháo, bỗng anh phát hiện ra dáng đi của một đôi chân nhỏ thó, vòng kiềng, lon ton bước thật nhanh giữa đám chân đen xì của đám vệ sĩ.
    Vội vã, anh phóng viên còi bật dậy, dớn dác tìm chủ nhân của ?ođôi chân lon ton? đó. Nhưng than ôi, mãi không thấy đâu. Giữa cả một rừng người như thế, tập trung nhãn lực vào đám vệ sĩ, anh không thể phát hiện ra dấu vết của??. bất cứ cái gì.
    - Quái?con gì mà chỉ có mỗi chân như thế nhỉ???
    - Hay là?..
    Lại một lần nữa, anh còi của chúng ta lại bị ngắt dòng suy nghĩ. Đám đông trở nên ầm ĩ hơn bao giờ hết?.hóa ra VIỆN TRƯỞNG VIỆN VHTT ĐÃ ĐẾN.
    Đám đông ầm ỹ nhưng vẫn nghe được mấy tiếng thì thào?. ?oquái, lão bay đến đây à? Vừa nãy trong đám vệ sĩ có thấy cái gì đâu?? ?oỪ, khó hiểu thật?!!?
    Bước vào phòng họp báo. Căn phòng vừa phải, kê lô xô mấy cái ghế?Tất cả đã an vị?.thì nhân vật chính bước đến?..
    ?oỒỒỒỒồồồồ?????!!!!? cả khán phòng đồng thanh?.. ?oTHÌ RA LÀ THẾ!!!!!!!!!!!!?
    Hóa ra, thắc mắc của đám phóng viên về sự xuất hiện kỳ lạ của Viện trưởng Nguyễn Chí Bền đã được giải đáp. Một dáng người nhỏ thó, gật gù, lon ton đi vào ghế người?Nhìn kỹ, trông ông ta như một thằng bé béo lõn tõn chạy theo mẹ đòi kẹo?
    - ?ocơ mà khổ?hóa ra là lùn?.làm anh em cứ đóan già đoán non mãi?.?
    Dân tình chưa hết xôn xao, bỗng phía trước bỗng vang lên một âm thanh rè rè?
    ?oa nô?anô??
    ?ochẹp??(nghe rõ tiếng nước bọt)
    ?oa nô?tôi nà Nguyễn Chí Bền, viện trưởng Viện VHTT, anh chị nào có câu hỏi thì có thể đặt ra. Tôi, đại diện cao nhất của nhóm biên soạn hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên, cũng là người có công?e hèm?lớn nhất?trong vụ này. Vì thế, ngòai tôi ra, không ai có quyền trả lời các câu hỏi của anh chị. Bây giờ anh chị hỏi đi!?

    ------hết hồi thứ nhất --------

  9. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @fan_dr8191: ơ cái bác này... sao lại post lại bài của em thế này??? bác chả bình luận gì là thế nào thế?? bác khen hay chê cũng phải nói một tiếng chứ? Đợi đấy, còn phần 2 nữa đây này!!!!
    ------------
    Hồi thứ hai:Tôi đã nói là: ?oTRONG HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO KHÔNG CÓ NGƯỜI VIỆT NAM CŨNG NHƯ VIỆT KIỀU NÀO CẢ? các anh chị không nghe rõ à????? Thế mà không biết??
    Mở cảnh: đám phóng viên xôn xao. Xì xào có, thầm thì có, bĩu môi có, lắc đầu có?mỗi người đều có tâm trạng riêng. Mọi người đều ?oấn tượng? bởi màn chào hỏi rất ?ovăn hóa? của ông Viện trưởng
    Một số phóng viên chuẩn bị câu hỏi từ trước, đứng lên bắt đầu. Trước tiên là các câu hỏi về các thông tin xung quanh bộ hồ sơ. Tất nhiên ông Viện trưởng chỉ loanh quanh mấy chỉ báo "khoa học" quan trọng như: cân nặng, chiều cao, chi phí rất tốn kém những 6 triệu?!
    Sau khi các câu hỏi chung được giải đáp,??màn kịch chính?mới bắt đầu. Anh phóng viên còi giơ tay lên xin phỏng vấn:
    - Thưa ông, xin ông cho biết, ai đã là người tiến cử hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên tới UNESCO.
    - Ơ, cái anh này khéo hỏi nhỉ?ai là ai thế nào?làm gì có ?oai? ở đây. Việc các báo đưa có một đồng chí A, B nào đó gợi ý đề xuất tiến cử cồng chiêng, cái đó không đúng, mà có cả một tiểu ban đề xuất!
    (Tiếng Xì xào?xì xào?) ?omịe?. ?ođồng chí? là thế nào nhỉ? Lại đá đểu nhau rồi? thời buổi này, cứ vác cái từ ?ođồng chí? ra là có chuyện, đánh nhau vỡ đầu chảy máu như chơi?
    - Vậy thưa ông, nghe nói, hồ sơ Cồng chiêng trước khi đến với Hội đồng Giám khảo đã qua Hội đồng Âm nhạc Truyền thống Quốc tế (ICTM) đánh giá. VN có một đại diện trong ICTM là GSTS Tô Ngọc Thanh. Kết luận của BGK dựa trên bản thẩm định của GSTS Trần Văn Khê- thành viên danh dự của Hội đồng Âm nhạc Quốc tế. Vậy ông nhận định như thế nào về việc này?
    - sao anh ngu thế!!!! Tôi khẳng định?chẹp (tiếng nước dãi): ?o?oTrong Hội đồng Giám khảo không có người VN cũng như Việt kiều nào cả!?
    - Thưa ông, tôi nghĩ rằng việc này ai cũng biết?? Thưa ông!!!!!!!!!! (tức quá?ngắt lời)!!!!! Vậy tôi muốn hỏi đến tập tài liệu hơn 20 trang bàn về đặc điểm nghệ thuật cơ bản của cồng chiêng có kèm tổng phổ của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cơ. Tại sao chúng lại nằm trong phần phụ lục đính kèm?
    - 20 trang nào?.ơ? tôi chả biết!!!!
    - Chính tài liệu này đã giúp nhận rõ nét đặc thù của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên so với các nước trong khu vực. Tiêu chuẩn đầu tiên mà UNESCO đòi hỏi ở một Di sản là Giá trị nổi bật ngang tầm kiệt tác sáng tạo của nhân loại. Giá trị này của Cồng chiêng Tây Nguyên thể hiện trước hết và trọn vẹn ở khía cạnh âm nhạc?.
    -Vớ vẩn!!!!!!!! cả mấy trăm trang tôi viết các anh chị vứt đâu mà không bàn đến, các anh chị hỏi về cái của khỉ ấy làm gì?. Tài liệu tham khảo nào cũng quan trọng, không phải có tổng phổ thì cồng chiêng mới được công nhận! Các anh chị ngu lắm?!!! đời này kiếp này cũng không được bằng tôi đâu mà cứ thích hỏi? Tôi nói cho các anh chị biết nhé, khó khăn nhất là tất cả các tài liệu, từ lời dẫn, lời bình trong phim video, chú thích ảnh đến báo cáo khoa học? phải bằng tiếng Anh. Đấy, như cái đám ca trù với quan họ đấy, có gửi kịp đâu. Dịch ra tiếng Anh khó lắm!! phải trình độ cao mới làm được!!! Nói chung, vai trò của tiếng Anh trong bộ hồ sơ là cực kỳ quan trọng?đóng vai trò sống chết!!!!!!
    ?omịe?nhìn cái đầu nhấp nhổm kìa?thò mãi mới lên được mic? ?" tiếng xì xào
    - Vậy còn vai trò của GS.Trần Văn Khê. Thực tế là như thế nào?
    -Chẹp?tôi chả biết. Ông ta từ trên trời rơi xuống và tự nhận mình là người đánh giá hồ sơ cồng chiêng. Đến là lạ? không có tôi thì ông ta có đánh giá giời!!!!!
    - Xin lỗi ông, chính GS.Khê đã nhận rõ vai trò quan trọng của bản tổng phổ trong bộ hồ sơ. Cũng chính GS Khê là người phát hiện ra giá trị nổi bật của cồng chiêng qua tài liệu này. Và cũng chính GS.Khê đã gửi bản đánh giá lên UNESCO.
    - Đâu?ai bảo?mẹ..các anh chị có chứng cớ nào nói ông Khê là người đánh giá. Các anh chị thích gì. Tôi chả bảo Cục báo chí cấm các anh chị hành nghề vì tội phát ngôn lung tung bây giờ??!?!?!?!?!?!??!!?
    - Ông có thể tìm hiểu thông tin này ở trụ sở UNESCO tại Địa chỉ: Nhà D3 Khu 7,2 Ha Vĩnh Phúc Quận, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
    - Tôi không biết và không việc gì phải biết..!
    Hồi cuối: Sorry không có, chán quá, không thèm viết về ông Bền này nữa rồi. Phóng viên hỏi mãi mà cứ quanh co, lẩn trốn. Phóng viên trình bày rõ các lý lẽ còn chối?Đến nước này thì người viết cũng bó tay rồi!!!!!
    (Biến tấu từ bài báo "6kg...."trên báo Tiền Phong)
    --the end---

    Được hoanghung456 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 18/10/2007
  10. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HAY!!!
    Lại một lần nữa lột trần bản chất của Nguyễn Chí Bền bằng thủ pháp văn chương. Lão caibang7tui có thêm bạn rồi nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này