1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thấy trên báo có viết về trình độ tiếng anh của các PGS.TS tại Việt Nam.
    http://www.vnn.vn/giaoduc/vande/2005/11/517465/
    Trong đó, vấn đề ?onặng nề? nhất chính là trình độ ngoại ngữ của các PGS.TS hiện nay. Theo Chương II ?" Tiêu chuẩn chức danh GS ?" PGS thì người mang danh hiệu phải ?ocó đủ trình độ đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh sử dụng trong công tác chuyên môn?
    Ngòai ra, trong tài liệu công bố tại Hội nghị tập huấn công tác xét công nhận chức danh GS và PGS (06/2006) cũng ghi rõ: http://72.14.235.104/search?q=cache:AXTBORnoDYsJ:www.ctu.edu.vn/departments/dsapp/khcn/GS.pdf+Ti%C3%AAu+chu%E1%BA%A9n+Ch%E1%BB%A9c+danh+GS-PGS&hl=vi&ct=clnk&cd=10&gl=vn
    Theo khoản 06 Điều 11 Nghị định 20/2001/NĐ ?" CP ngày 17/05/2001 qui định: Những người đăng ký chức danh PGS sẽ phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ cho lĩnh vực chuyên môn. Và những đối tượng sau được coi là thành thạo ngoại ngữ:

    1/ Đã tốt nghiệp đại học (ĐH), cao học (CH), nghiên cứu sinh (NCS) ở nước ngoài hoặc viết luận án và bảo vệ luận án tiến sỹ bằng tiếng nước ngoài;
    2/ Đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ chính quy hoặc tại chức tại các trường đại học được phép đào tạo và cấp bằng cử nhân ngoại ngữ.
    3/ Đã giảng dạy chuyên môn bằng một trong những ngoại ngữ quy định.

    Không biết PGS.TS Nguyễn Chí Bền nhà ta có đáp ứng được chỉ một trong những tiêu chí trên không nhỉ????


  2. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @amap12345: Hố hố hố, cái tác phẩm ?oGóp phần?? của bác giống hệt cái cuốn sách ?oGóp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam? của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền. Bác thì đạo nhạc, Chí Bền thì đạo văn. Bác ơi, thế là sự nghiệp nghệ- thụt của bác cũng teo như sự nghiệp khoa- hụt của lão Chí Bền rồi. Coi như thân chưa bại nhưng danh thì? liệt dương rồi. Hố hố hố?
    Xin thưa với bác, đạo nhạc khác đạo văn ở chỗ dễ bị tóm gọn vì âm nhạc phổ cập hơn công trình khoa học nên dễ bị nhận diện. Trong nghề không phải ai cũng đủ trí tuệ, thời gian và công sức để tóm cổ thằng ĐẠO VĂN. Nó giống như thằng TRỘM NGÀY và thằng TRỘM ĐÊM. Nên thằng ĐẠO NHẠC không đáng KINH TỞM bằng thằng ĐẠO VĂN. Thằng ĐẠO VĂN - TRỘM ĐÊM nguy hiểm hơn rất nhiều, vì ban ngày nó lại vác cái mặt nạ dầy như thớt lên giọng đạo đức giả, lên bục giảng bài cho học trò, dạy dỗ quát nạt cán bộ dưới quyền, lên mặt Đảng viên gương mẫu. Nó đấy- Nguyễn Chí Bền!!!
    Nhưng thôi, dù sao bác cũng hơn thằng cha Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin gấp tỷ tỷ lần vì bác còn nhận ra mình là kẻ dốt nát và háo danh, biết mình không có lòng tự trọng lại là? có tí chút đấy. Bác TRỘM NGÀY còn chưa kinh bằng Nguyễn Chí Bền TRỘM ĐÊM. Khủng hơn, Nguyễn Chí Bền vẫn trơ trẽn, tiếp tục xuất bản ?otang vật? ăn cắp nên đã tự biến mình thằng ĂN CƯỚP KHOA HỌC giữa ban ngày. Từ đó suy ra, bác vẫn còn NHÂN CÁCH và có cơ may hoàn lương. Còn Chí Bền nhà em, như bác nhanho đã phân tích- chuyển sang VẬT CÁCH mất rồi, rõ chán!
    À này! Mà sao dáng đi của bác lại giống lão ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền thế nhảy???
    Lạch bạch lạch bạch, đạo tặc khoa học
    Lạch bạch lạch bạch, trù dập cán bộ.
    Lạch bạch lạch bạch, dối trên gạt dưới.
    Lạch bạch lạch bạch, xúc xiểm người tài.
    Lạch bạch lạch bạch, coi thường phép nước.
    Lạch bạch lạch bạch, ?
    Ối giời ối mỏi mồm quá!
    Hay là có dịch đạo tặc văn hóa nghệ thuật rồi, vịt hay lợn tai xanh đây để anh em còn biết đường phòng bị???
  3. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @nhanho: Quan bác quá khen, cái chuyện này cả Viện VHTT đều biết cả, đâu chỉ mình em mà bác cứ nói nghiệp vụ? He he. Cả cái chuyện đi đâu cũng mang phiên dịch đi cùng cũng thế. Viện trưởng Nguyễn Chí Bền có một đặc điểm nổi bật là luôn ưu ái bất kể nhân viên nào thông thạo ngoại ngữ. Hình như đối với ông ta, nhân viên biết phiên dịch là quan trọng số 1, còn các cán bộ nghiên cứu có giỏi chuyên môn đến mấy cũng chẳng coi ra gì. Từ khi về làm Viện trưởng đến nay, người mà lão ta sống chết bám lấy như phao cứu sinh chính là thằng Bùi Hoài Sơn (đã ThS, sắp TS). Đi nước ngoài hay tiếp các chuyên gia đều phải cầu cạnh thằng cu này làm thông ngôn. Tất nhiên, khi nước ngoài có giấy mời hội thảo 1 người, thì ông Bền cũng phải vẽ thành 2 để còn cho thằng cu Sơn hói đi phiên dịch. Thế là cu Sơn nghiễm nhiên cũng có 1 tham luận HỘI THẢO QUỐC TẾ, oai như Chí Bền. Tất nhiên, có bao nhiêu xuất đi hội thảo, Chí Bền đều chiếm tất vì lão lấy quyền Viện trưởng ra quyết định. Em là em biết thừa, mỗi lần buộc phải đọc tham luận bằng tiếng Anh, Chí Bền đều bắt nhân viên phiên âm ra thành 1 bản tiếng bồi kiểu Hê- lô- lây- đi- gien- lờ- tờ- mần? Mai- nêm Nguyễn Chí Bền, ai- em- phờ- rom? Cứ thế mà đi Tây thui. He he he?
    Bác nói đúng đấy. Ở Viện VHTT, Chí Bền ra quy định, ai cứ có 2 bản tham luận ở hội thảo nước ngoài là được tính điểm thi đua hạng cao để tăng lương trước thời hạn hay xét duyệt lên chức. Mịe, hắn cho ai đi cùng là người ấy lên đời, Viện trưởng độc tài mà bác. Thằng Sơn hói tất nhiên đã mau chóng được đặt lên ghế trưởng Ban rồi, còn được đặt vào CHI ỦY nữa. Đấy là một tấm gương sáng để anh em noi theo, cứ được Viện trưởng ưu ái là thăng tiến vèo vèo, đ? cần giỏi chuyên môn, thậm chí dốt cũng được (càng tốt), chỉ cần thông thạo ngoại ngữ để làm thông ngôn cho Chí Bền thôi.
    Thời gian qua, sau cu Sơn hói, đến em Hường, em Hiền? lên ngôi tháp tùng Chí Bền đi nước ngoài hay tiếp khách Tây? Bác thừa biết tại sao rồi còn gì, ông Chí Bền một chữ tiếng Anh bẻ đôi không nói nổi.
    BÁO ĐỂ CÁC BÁC BIẾT, THEO CHỈ DẪN CỦA BÁC CAIBANG7TUI, TUANVIETBASS ĐÃ GỌI ĐIỆN NÓI TIẾNG ANH VỚI NGUYỄN CHÍ BỀN RỒI, CHƯA ĐƯỢC 3 CÂU THÌ ĐÃ? DẬP MÁY. ?oAI BU- SY, BU- SI, VE- DI- BU- SI- BAI- BAI- THANH- KIU- Ô- KÊ?. HÉ HÉ HÉ
  4. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé,
    Chả bù cho chỗ em, biết nhõn có ngoại ngữ thì chỉ có mà làm loong toong suốt đời thôi. Có mà biết đến 3 thứ tiếng thì cũng chỉ sáng rửa ấm chén, quét nhà, pha cafe, dịch tài liệu do bọn em đưa, chiều lại tiếp tục công việc như vậy. Nhiều khi cũng chẳng có tài liệu gì để dịch vì khi bọn em làm đã viết bằng tiếng Anh roài, chuyển cho mấy đứa kia dịch nhỡ nó dịch sai thì bỏ mịe, chết mình chạy theo sửa morat vì chúng nó có biết gì về chuyên môn đâu.
    Kiểu này khéo phải xin sang chỗ Chí Bèn làm mất. Nó mà thấy em bắn tiếng Anh chắc phải quỳ lạy gọi EM bằng CỤ CAO TỔ nhà nó mất. Hớ hớ hớ.
    Nói cho vui vậy thôi chứ các cụ đã truyền đời rồi: ''Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại''. Mịe lại còn làm tớ cái thằng ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN ấy thì em cứ đấm b........ vào (Sorry các bác Mod. cùng anh em nhé!).
    Tên ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN đã DỐT NÁT về CHUYÊN MÔN, THIỂU NĂNG về TRÍ TUỆ, THA HÓA về NHÂN CÁCH, ĐỒI BẠI về TƯ TƯỞNG, ..... mà vẫn được giao vị trí Viện trưởng Viện VHTT thì cần phải xem lại vấn đề nhân sự và bổ nhiệm nhân sự. Làm như thế thì lũ CẨU, HỢI, .... NÓ LÀM CÒN TỐT HƠN.!!!!!
    (Em tính tình nóng nảy nên nếu chẳng may có nhỡ nhàng câu gì mong các bác ADMIN ĐẠI XÁ nhé). Thanks các bác nhiều. Các bác thông cảm cho: Em CĂM THÙ bọn ĂN CẮP ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY. Kính!!!
  5. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hihi...theo em thấy thì dường như ông Bền chỉ cần mấy "cái máy nói" thôi. Còn những người vừa đi năm châu 4 bể, am hiểu văn hóa, có uy tin như GS.Trần Văn Khê thì lại bị ông ta...cho ra rìa. Chán nhỉ? Các bác ơi!!!
  6. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện ngoại ngữ, có là một ưu thế, nếu không muốn nói là một ưu thế lớn. Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn cũng được đánh giá rất cao. Hiện nay, các nhà nghiên cứu muốn được phong PGS.TS thì cũng phải gắng sức mà rèn luyện ngoại ngữ cho chỉn chu.
    Tuy nhiên, vấn đề chúng ta thấy ở đây chính là cách đối xử với nhân viên của ông Nguyễn Chí Bền đã cho chúng ta thấy, phản ứng của ông ta trước việc báo giới đề cao vai trò của GS.Trần Văn Khê, GS.Tô Ngọc Thanh và anh Bùi Trọng Hiền là dễ hiểu.
    Qua câu chuyện của các bác, ông Bền đang tự biến Viện VHTT thành ?onhà? của mình, trong đó, ông ta là chủ gia đình với quyền lực ?otối thượng? trong tay. Từ đó, tâm lý ?omuốn gì được nấy? của ông ta được nuôi dưỡng, lớn dần lúc nào không hay. Tôi tin rằng, khi tham gia xây dựng Hồ sơ Cồng chiêng Tây Nguyên, trong thâm tâm ông Bền luôn nghĩ mình là người cao nhất và số 1. Vì vậy, khi không đạt được điều đó, ông ta đã trở nên cay cú và phát ngôn ra những lời không suy nghĩ đến mức quá lộ liễu kiểu như ?okhông có người nước ngòai hay việt kiều nào tham gia vào hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên? cả, nhằm phủ định hòan toàn vai trò của GS.Trần Văn Khê.
    Như vậy, mọi thứ diễn ra hòan toàn logic và đúng với mọi dự đoán. Ngay cả thái độ ?obộp chộp? , hở sườn và ?ocay cú ra mặt? của ông ta cũng hoàn tòan hợp logic. Các nhà báo nhận ra ngay, nhưng họ lại bị bịt miệng.
    Kết luận chung, ta có thể thấy, ông Bền là một chuyên gia dùng TIỀN và QUYỀN để chi phối mọi chuyện. Nhưng cũng chính TIỀN, QUYỀN đang che mắt ông ta, dẫn ông ta lâm vào sai lầm nọ đến sai lầm kia. Sai lầm đó như thế nào thì chúng ta đều hiểu.

  7. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Bác timviet2007 phân tích rất đúng. Đó chính là ''tim đen'' của BỀN ĐẠO TẶC.
    Buồn một nỗi là loại CẨU như ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN hiện đang nhan nhản. Bên cơ quan em cũ cũng một đống. Thực ra chính em cũng rơi vào trường hợp gần giống với NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA BÙI TRỌNG HIỀN nên đó chính là lý do vì sao mà em CĂM THÙ cái bọn ĐẠO TẶC KHOA HỌC như NGUYỄN CHÍ BỀN đến vậy. CHÚNG THỰC SỰ CHỈ LÀ NHỮNG CON CẨU GHẺ NHAM NHỞ, NHỚP NHÁP, NHẦY NHỤA, NHOE NHOÉT, NHUNG NHÚC RÒI BỌ.... mà thôi.
  8. nguyethanoi

    nguyethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @nhanho: Em biết bác rất bức xúc về tên đạo tặc khoa học Nguyễn Chí Bền. Tuần vừa rồi, em tình cờ gặp 1 nhóm bạn cũ công tác ở miền trong, họ nói ra đây dự lớp tập huấn gì đó. Họ nói vụ Nguyễn Chí Bền đã quá bung bét rồi, trong giới văn hóa cả nước ai cũng biết. Tính chất nghiêm trọng của nó chính là ở vị thế và quyền lực đen của ông Bền. Họ nói tay Viện trưởng này năm ngoái còn chạy đua vào Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, và còn nhăm nhe cái ghế Thứ trưởng nữa. Nếu chưa kể đến sự lừa bịp về khoa học của ông ta, đã thấy rõ ràng đây là một điển hình cho sự mục ruỗng, thối nát trong bộ máy quản lý. Kinh khủng hơn, Nguyễn Chí Bền lại có kẻ đỡ đầu là quan chức cấp cao nên dư luận càng phẫn nộ. Họ cho rằng không ai làm gì nổi hắn ta mặc dù tội trạng đã hai năm rõ mười. Thấy bảo trong Viện Văn hóa Thông tin, Nguyễn Chí Bền tính toán rất chặt chẽ cơ cấu Đảng viên, thành phần Chi Bộ để lợi dụng danh nghĩa Đảng lũng đoạn, thâu tóm quyền lực. Hắn muốn ai vào Đảng là cho vào bằng được, dù kẻ đó có phạm bao nhiều lỗi lầm. Thật kinh khủng!!!
    PS: Mạn phép bác vietvanxuan, em học nghề bác tí nhá, cũng lấy ở nguồn Blog Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật đấy, không đạo tặc đâu, hi hi
    [​IMG]
  9. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối giùi ui là giùi ui, bác nguyethanoi này sáng kiến quá. Thế là bên cạnh phong trào thơ ca hò vè, lại có thêm cuộc thi diễn đạt chân dung ông ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền. Em nói thật, cái khoản ?omặt tiền? lão tham quan này quá hãi, em vừa vào Blog Nguyễn Chí Bền rồi, có phóng sự ảnh mới đấy
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
    Đúng là lão ta thay hình đổi dạng nhanh thật, thoắt cười, thoắt trở mặt hằm hằm ra vẻ rồi lại nhăn nhở. Em là em kinh lắm, nghĩ đến cảnh lão nhăn nhở cười tươi ra vẻ Đảng viên gương mẫu là phát tởm. Không biết khi xúc phạm GS Trần Văn Khê trước cuộc họp toàn cơ quan, ông Bền dùng cái bộ mặt nào, chắc là cười khẩy, nhăn nhở. Còn trong cuộc họp báo trên Bộ VHTT: ?oTôi khẳng định trong 18 vị giám khảo không có ai là người Việt Nam hay Việt kiều nào cả??, chắc lão ấy phải hằm hằm ra mặt? Em kinh cái lão này sát đất!
  10. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    đó là "nghề" của ông Nguyễn Chí Bền mà. "phải làm chăm công ngàn việc, vừa làm...công tác chuyên môn, vừa làm công tác...ngoại giao, mệt lắm. Cái nghề cái nghiệp ngấm vào thân rồi". Thế nên ông Bền mới có nhiều bộ mặt thế!! lãnh đạo mà lị! Quen luồn cúi với quan trên và sát phạt dân đen bên dưới rồi. hè hè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này