1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @nhanho: Tôi không tin một người có văn phong thâm thúy, lịch lãm như bác thanglong456 lại có thể nào post những lời lẽ không nho nhã thanh tao. Như tôi thì có thể nói càn đấy! Chắc bác ấy bị super ?osoi? từ lâu vì mấy bài viết nặng ký rồi? Hay là tại bác ấy tuyên bố còn nhiều tư liệu đạo văn của lão Bền nên bị khóa??? Mịe! Thế thì thật quái đản, hay là Bộ Thông Tin- Truyền thông đã khống chế được ban quản trị TTVNOL kiểu edu.net??? Nếu thế thì phải lập topic mới ?oÔ hô! Lại có diễn đàn bị bịt miệng!?
  2. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ơ....bác thanglong hiền lành là thế, sao lại bị ém bài thế nhỉ các bác admin ơi!!!! Làm ơn trả lời em với nào!
  3. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác nhanho, không cần phải nhón tay chi hết, các bác admin không đồng tình điều gì xin cứ đăng đàn cho anh e biết cái. Diễn đàn là cửa ngõ cuối cùng để dư luận lên tiếng bảo vệ sự thật, thực thi NHÂN QUYỀN.
    -Bảo vệ GS Trần Văn Khê- một Việt kiều yêu nước đâu có gì là sai?
    -Vạch mặt Nguyễn Chí Bền, một quan chức Nhà nước lợi dụng chức quyền trù dập cán bộ, mưu hại người hiền tài, gian dối, thối nha về tư cách khoa học, chúng ta sai điều gì nhể???
    -Một CÁ NHÂN XẤU có đáng bị lên án không??? Lại nữa, báo chí cũng trở thành công cụ xấu xa, không hoàn thành đúng chức năng của nó. Sự vi phạm pháp luật của một số quan chức cấp cao Bộ VHTT, tiếp tay cho Nguyễn Chí Bền là điều có thật, rõ như ban ngày, cả giới KHXH Việt Nam ai ai cũng biết vụ án oan này. Nếu diễn đàn cũng bịt miệng dư luận, chẳng lẽ ta kêu trời???
  4. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đã trở lại đây. Gớm, tình hình có vẻ rộn rã quá, xin các bác hãy hạ nhiệt, rồi đâu sẽ có đó. Các bác admin hẳn có lý do chính đáng, anh em ta cứ bình tĩnh. Vả lại, chị ngã em nâng, đi đâu mà thiệt. Ha ha ha? Để góp vui cho phong trào thơ ca hò vè, nghệ thuật lột mặt nạ bằng hình ảnh, em nhặt được cái này trên Blog, mời các bác nhâm nhi thưởng lãm.
    [​IMG]
    Ăn chơi là việc của tao
    Còn việc thanh toán tao giao cho mày
    Việc đi thế giới đó đây
    Mở rộng tầm mắt, việc này của tao
    Lên rừng xuống biển gian lao
    Tao suy nghĩ kỹ, mới giao cho mày
    Trời cho tao hưởng lộc dày
    Đến khi có chuyện thì mày thay tao
    Việc tao là việc trên cao
    Còn việc cụ thể tao giao cho mày
    Lại đây tao bảo chuyện này
    Tao cấm chú mày bàn chuyện kiện tao
    Kiện tao cũng chẳng làm sao
    Cấp trên có xuống mày vào diện "hưu".

    Được PGSTSday sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 07/11/2007
  5. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    oái, bác PGS.TS ơi, bác mất tích lâu lắm rồi. Em tưởng bác lại quên diễn đàn này. Nhà bác hết ngập lụt đến bão bùng....bác phải cẩn trọng đấy nhé!!!
    bác lại tặng bọn em cả bài vè thế này
    thích quá!!! thích quá!!!
  6. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin tán thành với bác PGSTSday mới tái xuất giang hồ. Tại hạ xin có đôi câu thơ họa cùng bác để làm tiểu kết mua vui cùng anh em.
    HỒI 1 (Giai đoạn tiền hành xây dựng hồ sơ cồng chiêng)
    ?
    Chủ nhiệm dự án để tao
    Chỉ tay năm ngón? biết bao nhọc nhằn
    Cồng chiêng chồng chất khó khăn
    Gian nan vất vả mày nhằn được ngay
    Hồ sơ trăm việc ngất ngây
    Chuyên môn kỹ thuật việc mày thực thi
    Làm nhanh cho kịp tời kỳ
    NÉT- CÔ đã định kỳ thi tới gần
    Bộ trưởng giục giã rần rần
    Làm tao vãi đái đũng quần thót tim
    Gọi ngay mày xuống mấy lần
    Rằng: ?oChú cố gắng việc cần quốc gia
    Vinh danh cũng của ông bà
    Chú phải gắng sức mới là? nhân viên
    Làng Văn Tin, một lũ điên
    Đến giờ mới biết ?otay tiên? chú mày
    Việc công, chú cố gắng nha!
    Anh đây còn phải xông pha? họp hành
    Vấn đề nan giải tanh bành
    Chỉ trông mình chú? mới rành cồng chiêng
    Bọn con Vu Tỗ luyên thuyên
    Toàn tiến sĩ rởm ăn xiên nói quàng?
    Việc công, chú cố gắng nha!?
    HỒI 2 (Giai đoạn sau khi cồng chiêng được vinh danh)
    Sao mày lên báo trước tao?
    Ai cho mày được phép vào việc công
    Tao thì vất vả chổng mông
    Lạy trên mấy bận, đi Tây mấy lần
    6 ki- lô nặng tao? cân(1)
    Nên danh dự ấy là phần của tao
    Giờ Cao điểm(2)- sướng biết bao
    Tại sao mày lại đứng cao hơn Bèn
    Cụ Khê dù có lời khen
    Dù cho mày đã đèo tao đến nhà
    Van xin ông cụ thiết tha:
    ?oCồng chiêng hay lắm..., việc nhà bác ơi
    Hiền đây nó chứng minh rồi
    Xin bác xem xét? Hiền đây trình bày??
    Giờ đây mày ở trên mây
    Còn tao đứng dưới đít mày được sao?
    Tao bèn mưu hiểm chí cao
    Họp báo trên Bộ thao thao ra lời
    ?oTôi xin tuyên bố một nhời
    Mười tám giám khảo có ai Việt Kiều?
    Báo chí toàn một lũ điêu
    Hồ sơ thẩm định cụ Khê đăng đàn
    Chẳng qua ông cụ nói càn
    Có ai làm chứng cho màn chấm thi??
    NÉT- CÔ có báo cáo gì?
    Thì tao- Viện trưởng mới ghi sổ vàng
    Mịe, Chủ- nhiệm- dự- án- đàng- hoàng
    Quyền tao chẹp chẹp? nói quàng nói xiên
    Tiền hậu bất nhất như điên
    Đạo văn đạo tặc triền miên trong đời
    Dù cho bọn nó khơi khơi
    Tao đây vẫn vững dù? vơi túi tiền
    Bắc- Trung- Nam, khắp 3 miền
    Ai mà chả biết Chí Bèn đạo văn
    Bọn bay đừng có lăn tăn
    Cái ?oÔ? họ Phạm sẽ ngăn chúng mày
    Vùi dập cán bộ biết tay
    Nhân quyền, nhân cách tao đây đếch cần
    Văn Tin hàng Tổng cũng mần
    Thanh tra họ Vũ có tiền mới nghe
    Quan trên chỉ có cập kè
    Bí thư Chi bộ- Chí Bèn tao đây!
    Văn Tin Làng trưởng MẶT DÀY!!!

    -----------------
    (1) Bộ hồ sơ Cồng chiêng nặng 6kg
    (2) Sau khi cồng chiêng được vinh danh, chương trình Giờ Cao điểm (VTV1) có làm phóng sự về nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền. Viện trưởng Nguyễn Chí Bền đã nổi giận kết tội anh là ?otự ý lên TV, lên báo nói về cồng chiêng mà không xin phép cơ quan? (Trích đơn kiện của anh Hiền gửi Bộ trưởng Bộ VHTT).
  7. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    oé....phong trào văn nghệ tăng lên trông thấy. Các bác toàn những bậc thâm thuý, toàn nói sự thật em kô dám leo cây trèo cao như các bác!!! Đúng là cập nhật và update, lại còn chi tiết, đâu ra đấy. hội văn nghệ sĩ các bác kiểu này em cũng bái sát đất!!!!
  8. joshgobarn

    joshgobarn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thật là tài, chỉ mấy câu thơ thôi, bác đã vẽ lên cả chân dung ông Viện trưởng Chí Bền. Thật phục bác!!!!
  9. amap12345

    amap12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ và Trả ơn

    Chào tất cả các bác thân mến !
    Em là Vịt Hào Nam yêu dấu của các bác đây!!! Em là người thích đủ thứ, kể cả những thứ mà em không đủ trình để thích hoặc cả những thứ không phải là của em! Em thích nhiều thứ cao cấp và tốn tiền của nhiều người khác!( Nhiều người khác tức là cực kỳ nhiều người . VD như khoảng 70 triệu người chảng hạn) . Hx .. Hx? Em là chúa hay ăn nói kiểu vòng vo chứ ko thẳng như con đùơng? H.Nam đâu!
    Chẳng là em có một sở thích cực đỉnh : Đi công tác nước ngài. ặc! Cái trò này vui lắm nhá ! Các bác đi công tác nước ngoài bao giờ chưa nhỉ ..ỉ ..ỉ!? Cứ nói đến đi nước ngoài là em vừa Thích nại vừa Sợ! Vì sao em thích thì các bác tự hiểu nhá! Em chỉ tâm sự về cái ní _gio mà em Sợ thui!
    Niềm Đau Chôn Dấu của em nà cái món Ngoai ngữ !Dưng mà em lại cứ phải ôm cái Niềm Đau Chôn Dấu này! Đau ?ấy lắm,đau lắm các bác ạ!!! Đau như lời của 1 bài hát là không còn cảm giác đau nữa!!! Hãi thật đấy !!! Em vốn là một? Phó giáo sư cơ đấy!? Lắm tiền và không biết sợ nà gì . ấy vậy mà cứ nói đến cái khoản ngoại ngữ là em phải xài ?obỉm?!!! Em nhắc lại : Em nà Phó Dáo Xư
    Sắp tới em lại đi công tác nước ngoài rùi !!! ặc..ặc ! Các bác thân mến ơi! Các bác có tốt bụng thì làm ơn giới thiệu cho em một thằng vừa giỏi ngoại ngữ lại vừa bị ?..hói đầu với!Em cần nó để làm phiên dịch cho em!!! Và Em xin hứa sẽ đối xử thật tử tế với nó ! Khi nào nó đến, em sẽ ngồi xổm ở đầu đường Hao Nam đợi nó . Em sẽ trả ơn cho nó bằng một lọ thuốc trị hói đầu nhãn hiệu ?o Ân ?" Oán ?o! Xài hết lọ này đảm bảo tóc trên đầu thằng ấy sẽ ?rụng sạch!!!!! Hx?Hx! Các bác còn nhớ cái vụ em trả ơn lão Nguyễn Minh San nhà em không nhảy??? Trong thâm tâm thì em thấy em đã trả ơn xứng đáng cho bác Nguyễn Minh San . Bác San ơi ,đến giờ chắc bác cũng hài lòng lắm về em lắm phải không!? He He!
    Bác nào tốt bụng thì giúp em cái khoản tìm ngưòi phiên dịch với nhá! Em không bao giờ lấy Oán báo Ân đâu!!!??????????????????????
    Thanh kiu? e ve dỳ boi đi!!!!!!!!!!!!!
    Được amap12345 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 13/11/2007
  10. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác thanglong chắc tiêu rồi, thế là một chiến binh đã tạm thời bị vô hiệu hóa (và rất có thể đã ?ohy sinh? anh dũng?). Thôi, việc ai nấy làm, ?ođường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây? các bác nhẩy?!
    Theo tin vỉa hè, cuốn sách đạo văn, đạo tặc Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam của Nguyễn Chí Bền được dịch ra tiếng Anh đã phát hành tại Viện Văn hóa Thông tin. Người dịch là em Thị Hiền- nhân viên Ban Di sản Văn hóa phi vật thể, một phiên dịch tiếng Anh đắc lực của anh Chí Bền. Các bác chiến binh nội công làm ơn lôi cổ cuốn sách đen đó lên đây cho anh em dòm cái nào!
    Như thế, rõ ràng ông Bền tiếp tục ngang nhiên coi thường dư luận, dẫm đạp lên Luật Bản quyền sở hữu trí tuệ. Việc anh em ta gọi Nguyễn Chí Bền là ĐẠO TẶC KHOA HỌC và kết tội LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN quả là còn quá nhẹ đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này