1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amap12345

    amap12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em xin có lời với các bác và quý vị khán giả !
    Bài Bệnh Dịch Trơ Trẽn là bài viết về em Nguyễn Thị Hiền
    ( Là phụ nữ)
    Xin các quý vị khán giả đừng nhầm lẫn!!!!!!!!
    Được amap12345 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 22/11/2007
  2. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi rồi cũng có vài cảm nghĩ...
    Từ trước công nguyên, Hàn Phi đã nhắc "Cái nạn con giết cha, tôi thí vua không phải có cái gốc trong một ngày". Đọc qua các thông tin về một ông viện trưởng, một giảng viên đại học môn "Cơ sở văn hóa Việt Nam", tôi càng thấy thấm thía. Có thể cái ông họ Hàn kia độc ác theo kiểu "pháp trị" chăng?
    Cái hậu quả "con giết cha, tôi thí vua" ở đây phải hiểu thế nào, đó chính là các bài văn thi đại học đọc nghe như truyện cười, bài thi môn sử điểm 0 (zero) hàng loạt mặc dù học sinh đi học vác cái cặp nặng như thể chúng nó đến trường học mỗi việc bốc vác, rồi chuyện các giáo viên, các bậc sư phụ tăng dần các thao tác "tẩn" học sinh (theo nghĩa đen) trong giáo án, dùng các hình thức xúc phạm nhân phẩm khi trừng phạt (ví dụ như bắt học sinh liếm ghế, cho ăn bột tăng trọng...), thanh niên ra đường thì hơi một tí là thành các "kiếm khách" (trong cốp xe hầu hết các thanh niên đều mang "kiếm"), vân vân và vân vân...
    Thử nhìn xem cái gốc nó từ đâu. Tôi thử đóng vai một nhân vật trong xã hội có một cá thể như Mr. Nguyễn Chí Bền (NCB) nhé.
    Giả sử tôi được đi học từ ngày xưa (mà đúng thế thật), tôi phải làm tất cả bài tập, trong lớp phải ngồi thẳng, mắt cách chữ cần đọc trên 1 gang tay nên đến giờ dù có làm việc với máy tính trên 8h một ngày tôi cũng không phải đeo kính, bữa ăn thì rau nhiều hơn thịt nên vĩnh biệt cái bệnh dạ dày, hơn 10 năm học chưa 1 lần quay cóp.... Cố cho đã rồi cũng vào được đại học.
    Nếu nói chuyện đại học thời của tôi thì vẫn chán, giả sử tôi vào học 1 trường có giảng viên môn "CSVH Việt Nam" như nhân vật chính của chúng ta.
    Nói thật là tôi không được cái vinh dự đó, nhưng tôi nghe vài bạn trẻ học "thầy" NCB nói thầy nói truyền cảm lắm (nên dễ hiểu sau này khi bị chửi vẫn tươi như hoa). Mà cái đó có khó gì, cứ vác vài quyển sách vĩ đại ra mà đọc chậm cho chép là cũng đủ hết giờ. Các học giả chân chính đời trước thiếu gì (Phan Kế Bính, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Đăng Thục, Phan Bội Châu, Hoàng Xuân Hãn...) chứ thầy nào có biết gì. Sinh viên ra trường ra sao mặc kệ chúng bay! Tôi là chủ một doanh nghiệp, mỗi khi phỏng vấn tuyển dụng các sinh viên mới tôi thấy ngao ngán - Ỳ và lười đọc, lười học đến mức khó hiểu.
    Nếu cứ được "thầy" NCB khen thì hẳn là được ra trường mà được thầy yêu thì dễ có chân tại cơ quan do thầy lãnh đạo (hoặc kẻ nào đó na ná như thầy). Á à, lúc này mới đến đoạn hay.
    Ta đâu cần học ngoại ngữ làm gì cho mệt (tấm gương sư phụ đó), học hỏi vất vả làm gì (cần thì khuân của thằng khác) - tầm sư học "đạo" mà. Biết đâu lọt mắt xanh của sư phụ - đại nhân. "Cái thằng đó được, nó giống mình. Cái thằng kia khó chịu quá, công nó to hơn mình. Dí thằng này vào đó - nhất cử lưỡng đắc".
    Các hảo hán công phu thâm hậu rồi sẽ dần lui bước vào chốn hang sâu ngõ hẻm, sống lay lắt mà chán việc tri thức chân lý. Những kẻ kia thì thấy các cao lương mỹ vị ê hề tự bày ra không chén cũng hoài thì ngày càng to béo, khỏe ra, rồi càng leo cao....
    Y như virus máy tính vậy, sợ không dám nghĩ tiếp nữa.
    Không khéo rồi tất cả các "bộ máy chủ" lẫn "bộ máy con" đến "treo" hết (!)
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 23/11/2007
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 23/11/2007
  3. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hi hi...có diễn đàn mới ạ!!!
  4. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ông Nguyễn Chí Bền mắc bệnh ham quá nặng rồi. Jờ thì đang chạy túi bụi cả lên còn gì? Hình như ông ý đang cố gắng tập hợp thông tin từ sách vở để tự biến mình thành một "chuyên gia" về cồng chiêng ấy. Có lẽ sợ có ai đó bóc mẽ mình chăng?
  5. ohmygodhn

    ohmygodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @thienha555: đúng là Nguyễn Chí Bền quá háo danh nên đi đạo văn một cách điên cuồng, chép thẳng thừng những kiến thức của các nhà khoa học khác, kể cả những cái mà em cá là lão ta chẳng hiểu gì. Mà cồng chiêng là ví dụ điển hình.
    Tin mới đây, vừa rồi, trên Đắc Lắc tổ chức hội thảo ?" liên hoan cồng chiêng2007, có mời nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền tham dự. Nghe nói có 1 tờ báo gửi công văn yêu cầu ban tổ chức không được mời bác Hiền vì cả lô ?otội chính trị?. Thế nhưng ban tổ chức vẫn không thay đổi ý định. He he he, tụi em biết chính anh Chí Bền đã giật dây nhờ cậy tờ báo đó, chắc là Văn nghệ trẻ rùi. Thấy anh em Văn Tin ngoài đó nói bác Hiền đã lên đường, không biết có chuyện gì không? Liệu Chí Bền có thành công trong chiến dịch cô lập bác Hiền với Tây Nguyên???
    Hôm khai mạc liên hoan ngó TV truyền hình trực tiếp, chẳng thấy bác ấy đâu (?) Nhưng em trông thấy trên sân khấu có mấy cái chiêng to uỳnh to òang của ông Đức Hải treo làm phông trang trí, đường kính chắc phải 2- 3 mét. Chèng đéc ơi, đúng là chiêng Nguyễn Chí Bền rùi.
  6. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là chiêng "chí bền"? Thấy bảo chiêng thuê đúc ở Ngũ Xã mấy tháng trước rồi đem ngâm nước Hồ Tây ngay ngõ nhà tớ. Hôm bốc lên màu xanh đẹp lắm.
    Tôi thấy mấy thợ bốc chiêng bảo loại này để treo lên lưng mấy con voi rồi cho một con dùng vòi quắp dùi đánh mới được. Sức người phải cỡ Đam San sống lại đánh mới lại!!
  7. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thay vào cái tên dài và khó nhớ, diễn đàn dự phòng có địa chỉ tại:
    http://daovan.no1.vn
    Các bậc tiền bối và chư vị chiến hữu lưu ý nhé! Nó có giao diện theo kiểu Thiền (Lấy Đạo chống "đạo" )
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 24/11/2007
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 24/11/2007
  8. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa ghé thăm diễn đàn này. Rất hay, tôi sẽ tham gia làm thành viên của diễn đàn bạn!
  9. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôhô....thế ông Bền cũng tham gia Liên hoan Cồng chiêg lần này không ý nhỉ? Kiểu gì ông ta cũng thò vòi bạch tuộc vào được. HỜ hờ...tờ báo nào mà lại có quyền vu khống người ta tội chính trị nữa đây? Kiện chết bây giờ......
  10. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ôi...cái sự đời!!!!! Bác thấy chưa????? Nghĩ xong thấy chán nhỉ? Càng nghĩ càng thấy căm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này