1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    QUÀ TẶNG CHO TS BÙI QUANG THẮNG NHÂN DỊP NOEL​
    [​IMG]
  2. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi nghe đồn ông Bền bảo ông Thắng là phần tử ********* trong Viện VHTT nhỉ?
  3. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!!! Em phục sát đất bác nào nghĩ ra nước này!!!! Thế này thì ngang với phim ma "Ringu" rồi đấy!!!!!!
  4. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @nangthuytinh78: Chắc bác lại nghe chuyện đó trên giao ban Bộ chứ giề?
    Sự thể là thế này, từ hồi về làm Viện trưởng đến nay, người mà Chí Bền luôn ngại nhất là Bùi Quang Thắng. Bởi Thắng nổi tiếng thẳng tính, thường đốp chát, vỗ mặt Chí Bền trước các cuộc họp cơ quan mà không giữ gìn, kể cả việc nói đùa bỗ bã. Khổ nỗi, tính Bền lại ?ohai lúa?, chưa đô thị hóa được mấy phần, rất thích quan cách đạo mạo, thích trưởng giả học làm sang nên những lúc ra vẻ quan cách, học giả mà bị Thắng vỗ mặt, lấy làm uất lắm nhưng không làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà ra vẻ cười cười coi như không, nhưng bụng dạ thì bầm gan tím ruột. Tại sao vậy:
    1.Hồi mới chân ướt chân ráo về Viện, hiểu rằng cần phải quy phục những tay ?ođầu gấu?- ma cũ, nên nếu không thu phục được thì? tốt nhất nằm gai nếm mật mà chịu trận để đợi đối phương hở sườn, rồi tính đường triệt hạ sau. Trước tiên phải gây dựng đám tay chân ?otầng nền cơ bản? để hình thành phe cánh. Thế nên việc đầu tiên là Chí Bền kéo ngay 2 ?oem gái? thân tín họ Võ của hắn từ bên Tạp chí VHNT sang. Em Võ Thu Hà thì nhanh chóng được đôn lên làm Trưởng phòng Kế toán (sau khi đã ?ocách mạng nhung? bác Cao Kim Tiến- Kế toán cũ). Em Hà này nguyên là Kế toán của Tạp chí VHNT, là ?okhúc ruột mềm? của cựu Tổng Biên tập Chí Bền. Nên mặc dù việc thủ trưởng mang theo kế toán cũ là? vô cùng lố bịch nhưng Bền vẫn làm. Còn em kia- Võ Hoàng Lan, trí tuệ thường thường bậc trung, thì Bền cũng nhanh chóng cho làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin của Viện (Tất nhiên Bền kiêm luôn Tổng biên tập). Cả 2 em này đều được Bền đẩy nhanh vào hàng ngũ của Đảng. Hắn là Viện trưởng lại kiêm Bí thư Chi bộ, lại nắm gáy được 2 thằng Chi ủy bù nhìn Hoàng Sơn và Bùi Hoài Sơn nên không nói ngoa- Chi bộ Viện VHTT là của hắn. Chí Bền muốn ai vào Đảng là người đấy được vào, bất kể. Vừa rồi trong cuộc họp lấy ý kiến quần chúng để xét duyệt cho em Hà làm Đảng viên chính thức, có tới 15 phiếu chống. Trong đó, chính Bùi Quang Thắng đã đứng dậy vạch ra những thiếu sót, sai phạm tư cách và chuyên môn của cô kế toán ?oruột?. Đặc biệt, chính bác Hiền cũng vạch tội cô kế toán đã có những sai phạm cố tình, giúp ông Viện trưởng Chí Bền trong đợt triệt hạ, vu khống bác ấy. Thế nhưng đơn giản thôi, Chí Bền vẫn quyết và em Hà vẫn lên Đảng viên chính thức ngon lành. Chính ngay trong cuộc họp này, mặc dù danh nghĩa là họp Công đoàn Viện nhưng đích danh Viện trưởng Chí Bền vào tuyên bố và điều khiển mở đầu cuộc trưng cầu dân ý. Bà chủ tịch Công đoàn đương nhiên ngồi im re làm bù nhìn! Cả một mớ mưu ma chước quỷ để gây dựng thế lực của Nguyễn Chí Bền là vô cùng tinh vi, xảo quyệt, có hệ thống, có chiến lược. Nguyên tắc cơ bản là dùng những ai dễ bảo, có phốt, hoặc ngu thì cho vào ban bệ để biểu quyết- phương châm ĐA SỐ THẮNG THIỂU SỐ. Thế nên hắn đã thâu tóm cả Ban thi đua, Ban lãnh đạo Viện? một cách dễ dàng với vai trò CHI ỦY LÀM NHÓM QUYẾT ĐỊNH TỐI CAO. ?oTài nghệ? của Nguyễn Chí Bền chính là chỗ chia để trị, khai thác triệt để vai trò ?oĐẢNG LÃNH ĐẠO- DÂN CHỦ BỘ TỨ?. Bề ngoài thì khá đúng luật với vỏ bọc ?odân chủ?, nhưng thực tình hắn điều khiển hết thảy các nhân vật vai vế trong cơ quan. Đơn giản và dễ hiểu nhưng gần như bất khả kháng vì các CÁ NHÂN CHỦ CHỐT trong các BAN BỆ đều là người của hắn hoặc bị hắn tóm gáy. Ví như cuộc huy động lực lượng chống lại Bùi Trọng Hiền, Chí Bền bắt các Đoàn viên Thanh niên phải giơ tay biểu quyết công khai nhưng lại sai thằng Sơn hói đại diện CHI ỦY xuống giám sát, thì hỏi đứa nào không dám giơ??? Các cán bộ cơ quan thì phải bỏ phiếu hở. Thử hỏi viết phiếu tín nhiệm mà phải ký tên vào đó (phiếu hở) thì bố ai dám nói không ủng hộ Viện trưởng??? Năm 2006, Viện VHTT không hề làm Đại hội Công nhân viên chức, vì Chí Bền sợ bác Hiền ?ođánh BOM?. Đấy là vi phạm luật rõ ràng, nhưng cũng chẳng làm sao. Thế nên chuyện ĐẠO TẶC KHOA HỌC cũng chỉ là chuyện? nhẹ như lông hồng thôi!!! Việc đưa thằng lái xe lên chức Phó Phòng Tư liệu- Thư viện cũng là chuyện? rất bình thường ở cái Viện VHTT này..v..v..vv.vv.. Năm ngoái tội trù dập bác Hiền và ĐẠO TẶC KHOA HỌC lớn đến thế, ầm ĩ đến thế mà Ban thi đua Viện vẫn bầu Nguyễn Chí Bền là Chiến sĩ thi đua? Lố bịch đến thế nhưng không ai làm gì được. Tóm lại, có 1001 ví dụ minh chứng cho sự lộng hành phạm pháp trong cái vỏ bề ngoài ?oĐảng viên gương mẫu dân chủ? của Viện trưởng Nguyễn Chí Bền. Như thế, chỉ còn Bùi Quang Thắng là cái gai chưa thể nhổ!!!
    2.Nhưng khốn thay cho ĐẠO TẶC KHOA HỌC Chí Bền, Trưởng Ban Thông tin- TS Bùi QuangThắng lại là người có năng lực chuyên môn cao, thường xuyên hoạt động độc lập trong cả tá đầu việc chuyên môn mà Bền bói cả ngày cũng không ra tí kiến thức nào (Xã hội học là ví dụ điển hình). Bùi Quang Thắng ngang tàng nhưng lại là tay thực học, thường xuyên vỗ mặt bọn TS rởm, nên Bền rất sợ bị Thắng bóc mẽ, nhất là cái bằng ?oTS chạy tang? và chuyện dốt ngoại ngữ của Bền, đặc biệt là sau vụ Bền hiện nguyên hình là kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC. Hơn nữa, trong làm ăn, Thắng lại là người rất sòng phẳng và không để Bền chịu thiệt bao giờ, nên nhiều khi Bền còn buộc phải lụy Thắng. Rồi có những đầu việc, phi tay Thắng, Bền không thể nhờ cậy ai. Thế nên Thắng là một mẫu người mà Nguyễn Chí Bền cực kỳ khó chịu nhưng buộc phải dùng, buộc phải chấp nhận. Mùa hè năm nay, khi cựu Bộ trưởng VHTT Lê Doãn Hợp triệu tập khẩn cấp ban bệ của Viện lên Bộ họp, Bền phải gọi riêng Thắng xuống năn nỉ Thắng? đừng đi họp, vì hắn sợ Thắng lại? cắt BOM! Rồi nghe nói, khi Thắng công khai bênh bác Hiền trong cuộc họp cơ quan tháng 7 năm 2006, Chí Bền uất hận mà thốt lên: ?oTôi cho thằng Thắng cả tỷ tiền đề tài mà nó còn dám bênh thằng Hiền?!? Lôgic bệnh hoạn của Nguyễn Chí Bền là vậy, hắn muốn và tưởng mình là ông chủ, là ?ođấng tối cao?, cho ai cái gì thì được nấy, muốn cái gì là thực thi bằng được, bất chấp luân thường đạo lý.
    Mới hiểu tại sao, Bền luôn tìm cách nói xấu Bùi Quang Thắng những lúc có thể, kể cả cái từ *********, với kiểu cách nửa đùa nửa thật để hạ dần uy tín của Thắng trong những dịp giao du trên Bộ.
  5. gaigia07

    gaigia07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá! bác tuanvietbass mới chỉ đưa ra vài đường cơ bản đã quá đủ để thấy lý do tại sao anh Bèn lại không ưa bác Thắng. Tôi chả thấy có gì đáng tin đối với những tin đồn vịt kiểu như chuyện ''nghe thấy'' của nangthuytinh.
    Không phải chính anh Bèn đã thuê Văn Nghệ Trẻ viết bài tung tin bác Hiền ********* hay sao? Vẫn chỉ là một miếng võ bẩn thỉu quen thuộc của Bèn mà thôi (kiểu ai chống lại Bèn cũng đều là ********* hết), ai cũng dễ dàng nhận ra được.
  6. gaigia07

    gaigia07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mấy lị, tôi nghe phong phanh rằng Bộ trưởng mới đã đọc được diễn đàn này.. không hiểu từ phía bộ liệu có động tĩnh gì về việc xem xét lại đơn kiện và thư ngỏ của bác Hiền không nhỉ???
    Bác nào có tin túc gì mới xin hãy cập nhật để anh em ăn Tết Dương Lịch cho vui vẻ nhé.
    (Than ôi, không biết đợt này - từ Tết Tây cho đến Tết Ta - anh Bèn xấu trai sẽ phải tốn không biết bao nhiêu tiền để chạy vạy các quan trên dưới xin nương tay hoặc bênh vực cho hắn nhỉ?!;
    Than ôi, không biết còn có vị quan nào đủ thông minh sáng suốt và lương tâm để không nhận tiền hối lộ và đồ biếu của lũ quan ÁC quan GIAN quan NGU quan DÂM như Bèn không nhỉ?!; vì chỉ có những bọn cùng một giuộc với nhau mới làm như vậy.
    Hỡi ơi, xin CÔNG LÝ hãy toả sáng !!!)
    [/quote]
  7. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em xin bình chọn đây là Bức ảnh của năm 2007, và là một trong những bức ảnh ghi dấu sự kiện những năm đầu thế kỷ XXI tại Việt Nam.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Rõ ràng đây là một đòn Chí Mạng giáng vào Chí Bền.
  8. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài xã luận của tuanvietbass quá kinh, quá được, chú khiến tôi không thể không tiếp lời. Bạn gaigia07 cũng đưa ra nhận định thật lôgích, cái ?omiếng võ bẩn thỉu?- *********- của ông Viện trưởng ĐẠO TẶC KHOA HỌC!!!
    Nguyễn Chí Bền thật quá ma giáo, xảo quyết khi giành lấy chức Bí thư Chi bộ, rồi thâu tóm Chi ủy, Ban lãnh đạo, Ban Thi đua... Hắn rất biết cái nguyên tắc ĐẢNG LÃNH ĐẠO nên hiểu rõ, kẻ thù của ĐẢNG là *********. Thế nên cụm từ này, khái niệm này được Nguyễn Chí Bền sử dụng triệt để trong việc triệt hạ đối thủ. Bùi Trọng Hiền hay Bùi Quang Thắng cũng đều được Nguyễn Chí Bền cho ?ohưởng? cái ?odanh? *********.
    Chí Bền quả rất cao tay, nhưng đời người ÁC GIẢ ÁC BÁO, lưới trời lộng lộng khôn thoát, mà cả lưới trần gian của bọn tao cũng ***g lộng không kém, ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền sẽ phải đền tội.
    PS: cám ơn PGSTSday, vietvanxuan và "nhà văn" "tình báo" Khổng Minh Dụ gợi mở ý tưởng cho signature!
  9. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Suỵt! Đã bảo các bác nói khẽ thôi!
    Ông Khổng Minh Dụ (cúng cơm là Văn Dụ) là quân An Ninh, không phải Phòng Nhì nhà tôi. Nói để các bác ... sợ, ông này là trùm phản gián văn hoá, tư tưởng, trước đóng quân mé Trần Quốc Toản. Ông này có quan hệ đặc biệt thân thiết với Chí Bền và Trí Huân qua các mối quan hệ tương hỗ, tầm gửi lẫn nhau!
    Thiếu tướng nhà văn Khổng Minh Dụ - nguyên Cục trưởng Cục bảo vệ An ninh Văn hoá - Tư tưởng (A25) thuộc Tổng cục An ninh (Tổng cục 1) - Bộ Công an. Ông này đã, đang và sẽ giúp Trương Vĩnh Tuấn và Nguyễn Chí Bền tác động tới tân cục trưởng A25 Bùi Văn Cơ để phá tan chuyên án của cấp dưới hồi giữa năm nay liên quan tới vụ bịa đặt thông tin và bôi nhọ bác Bùi Trọng Hiền và Văn phòng luật sư Đông A. Thằng bạn tôi công tác tại A25 tham gia vụ này đang yên đang lành bị điều vào Tây Nguyên đến giờ chưa được ra. Tội nghiệp!
    Các bác vào đây nhớ nói năng giữ mồm không có phải vạ lúc nào chưa biết đấy nha!
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 27/12/2007
  10. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗ tôi được biết, bài viết "Chí Bền bền chí vươn lên" của ông Khổng Minh Dụ nhằm:
    (i) Mượn danh nghĩa tướng về hưu và cựu Cục trưởng A25 để bênh vực cho tên tuổi Chí Bền vốn đã nhầy nhụa quanh hàng loạt vụ đạo văn có tổ chức;
    (ii) Hoá giải quả bom có sức công phá cực lớn từ tuyển tập các tác phẩm báo chí "Bàn phím và Cây búa" của nhà phê bình Nguyễn Hoà (NXB Văn học tháng 10/2007)
    (iii) Dọn chỗ cho Chí Bền chân uỷ viên Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở ngành này để trao đổi với hội đồng cơ sở ngành khác khi xét phong giáo sư, đồng thời rửa tiếng xấu và bổ sung đặc tính trung thực và khách quan trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy của ngài Viện trưởng VHTT.
    Bài viết của ông Dụ nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá thương hiệu Chí Bền quy mô toàn quốc như:
    - Tất cả các trang Web, blog nhà văn được khuyến khích đăng lại bài viết;
    - 3.000 trong số 200.000 bản ANTG có đăng bài viết này được ông Bền mua riêng để đem biếu (tiền đâu ra nhỉ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này