1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongminhdo

    khongminhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác trên diễn đàn! Iem là Khổng Thị Minh Dỗ, iem gái út của anh Khổng Minh Dụ. Iem xin có đôi nhời cải táng với các pác thié này. Anh Dụ nhà iem vốn không phải là nhà thơ hay nhà văn gì sất, các pác đừng đánh anh giai già iem nữa, tội nghiệp ông anh hói đầu của iem lém. Số là họ Khổng Ni nhà iem vốn có nghề nuôi cóc gia truyền để chữa bệnh còi xương suy dinh dưỡng cho triẻ con. Thié rồi ma xui quỷ khiến thié nào mà anh Dụ hói nhà iem không chịu yên phận thường dân, cứ học đòi văn nghệ văn gừng nên mới đẻ ra toàn thơ kiểu con cóc mới chít chứ, khổ thié đấy.
    Còn cái vụ viết bài tôn vinh cái thằng đạo tặc Nguyễn Chí Bền thì các pác lại càng hiểu nhầm anh Dụ iem rùi, thực ra là tôn nhục thằng đạo tặc đấy chứ!!! Các pác và dư luận "truyền thông mới" chả hiểu gì sất mà cũng đòi đập chít ăn thịt anh Dụ hói nhà iem. Anh iem vốn dân an ninh ven héo, võ nghệ thâm nho nhọ đít đầy mình đầy mụn, ngu gì, thiểu năng gì mà lại "ngợi ca la liếm" cái thằng Chí Bền chuyên ăn cắp công trình khoa học đầy tội lỗi đó chứ! Sợc trên gu gờ le là ra cả đống bài vạch tội thằng Chí Bền rùi, ai chả biết, anh Dụ iem chỉ hói thui, có mù đâu nào. Các pác có công nhận là nhờ có anh Dụ iem viết bài ca ngợi, tôn vinh kiểu siêu đểu đó, nên dư luận mới có cớ sục sôi lòng căm hận, bốc khói ngùn ngụt cái dạ khinh bỉ thằng đạo tặc Chí Bùn đó chứ lỵ! Cái lão Nguyễn Hòa chả hiểu rõ dã ý, hiểm ý, độc ý, hàn sát ý của anh Dụ hói nhà iem thì thôi, lại còn nỡ lòng nào đập chít ăn thịt anh Dụ iem như thié, làm anh Dụ iem tăng huyết áp 500/200 rồi đây niè. Hu hu hu hu...
    Tức liém mà không nói được, cái số tiền thằng đạo tặc Chí Bùn đút lót, anh iem giả vờ cầm tạm thui, cốt là để góp phần dìm nó xuống bùn đen đấy chứ. Đọc bài "Nguyễn Chí Bền bền chí vươn lên" mà không hiểu được tâm địa đen tối của anh Dụ iem với thằng đạo tặc là quá thối dạ (à quên tối dạ). Thié này nhié! Anh Dụ gọi Chí Bền là "cậu bé tí hon"- tức là liên tưởng đến những thằng bié còi xương mà nhà iem hay bán cóc cho để chữa bệnh. Xưa gia đình nhà iem từng làm chết mấy đứa vì ruốc cóc rồi đấy!!!
    Ngày nay anh Khổng Minh Dụ nhà iem ra tay "cứu chữa", thằng đạo tặc "tí hon" Chí Bùn lại càng xơi no đòn thiên hạ. Cái lão Nguyễn Hòa đúng là chả biết thương "quan chức về hưu" gì sất. Hu hu hu hu.... Lão ấy tưởng có cuốn "Bàn Phím và cây búa" là oách à? Mai kia anh Minh Dụ nhà iem cũng sẽ in cuốn "Góp phần nghiên cứu văn hóa dao 2 lưỡi Việt Nam" cho mà xem. Đợi đấy, xem sách thằng nào bán chạy hơn thằng nào?
    Được khongminhdo sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 03/01/2008
  2. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác tuanvietbass đúng là hay rành chuyện nội bộ cơ quan! Việc uy tín khoa học đối với ông Bền không còn cứu vãn được nữa, đành cố thủ ôm lấy một chữ ?oquyền? mà thôi. Có người rành đường đi nước bước, nhìn thấu tận gan óc ông Bền như bác thật là hiếm thấy đấy! Bác có nguồn nào bật mí cho em biết với ạ! Em biết thừa hôm nào bác cũng lượn một vòng quanh khu 32 Hào Nam, ghé tai hết nhà nọ đến nhà kia nhé!!! Hi hi?bác khai đi!!!!
  3. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Úi cha! Em gái bác Dụ xinh quá ta. Thôi được roài, nể tình người đẹp, đề nghị anh em tạm tha cho bác ?onhà văn? Khổng Minh Dụ ?okhôn 3 năm dại một giờ?. Dưng mà em Minh Dỗ nhớ về bảo ông anh mau mau nộp khoản tiền măm được của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền vào quỹ ?ovì người nghèo?, ?oủng hộ bão lụt?, hay ?oủng hộ chiến sĩ Trường Sa? nhé! Đúng là giề rồi mà còn dại?
    @hoanghung456: thôi đừng chọc quê bác vnmedia789 nữa, khổ thân bác ấy, hy vọng vào sự ?ocông tâm chính trực? của ông TBT đó làm giề! He he he he he???
    PS: Nếu nàng Khổng Minh Dỗ offline với tớ, hy vọng tớ được bầu bí với nàng, để anh Dụ với tớ sẽ cùng nhau ?omua bia hơi, bỏ vào chai ngâm bể, đợi Minh Dỗ về chơi?. Chết mịe rồi, trúng mỹ nhân kế của bác Dụ rồi. Hí hí hí hí hí????.
  4. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy, hiện nay giới văn học đang nhận ra một điều rằng, văn học hay bất kỳ vấn đề xa hỗi nào cũng không thể đứng ngòai sự phát triển của khoa học công nghệ. Hiện nay xuất hiện càng nhiều những tác phẩm ra đời từ blog, nói về thế giới mạng..v.v?đã chứng minh điều đó.
    Ngay cả những nhà văn vốn thả hồn theo gió cũng không thể trốn tránh được thế giới mạng này. Nhưng có lẽ, ông Khổng Minh Dụ không nhận thấy điều đó. Và như tôi khẳng định, có thể là do ông cố tình quên hay đã nhận tiền thù lao từ ai đó rồi.
    Tôi tin rằng cuốn ?oBàn phím và cây búa? của nhà phê bình Nguyễn Hòa rồi sẽ ra tập 2 để bàn tiếp về vấn đề đạo đức trong giới văn chương. Chúc anh Nguyễn Hòa sẽ vững bước!

  5. ohmygodhn

    ohmygodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận nguồn tin của tuanvietbass. Tối hôm qua, tụi này biết tin ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền cho triệu tập khẩn cấp Lãnh đạo Viện, Chi Ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh Niên để chỉ đạo ?obộ tứ? và sắp xếp kế hoạch đối phó với cấp trên. Hắn đã lấy được số phiếu bầu ?ohạnh kiểm Đảng viên tốt? của Chi Bộ từ hôm nọ. Mới hiểu tại sao Viện trưởng ?" Bí thư Chi bộ Chí Bền triệt để đưa hệ thống tay chân thân cận vào Đảng để chiếm cứ đa số phiếu trong Chi Bộ. Nghe nói thằng TS đi buôn Bùi Quang Thanh sau khi giúp Bền viết bài trên báo vu khống bác Hiền ?ophản quốc? cũng được Bền ban thưởng bằng cách cho vào Đảng gấp lần này, và cũng để đưa Quang Thanh lên chức Trưởng phòng Khoa học- Đào tạo- Hợp tác quốc tế, hất cẳng em Băng Tâm. Rõ ràng ĐẠO TẶC Chí Bền đang tiếp tục điên cuồng khống chế toàn bộ cơ chế để hòng thoát thân. Họp liên miên 2 tuần rồi.
  6. boypari

    boypari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    boy này tệ thật !già rồi mà mất nết mới đau chứ!tiến sĩ giấy có khác .vô xỉ không đáng quan tâm.
  7. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Để kỷ niệm 1 tuần ngày bài báo bảo vệ CÔNG LÝ và SỰ THẬT của nhà phê bình Nguyễn Hòa đăng đàn, em xin hiến tặng 2 bức ảnh thời sự Minh Dụ- Chí Bền. Lời bình và lời thoại xin các bác đặt giúp!
    Ảnh1:
    [​IMG]
    Ảnh2:
    [​IMG]
  8. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Quá quá đỉnh! Quá hoàn hảo! Em phục bác vietvanxuan sát đất! Khiếp! Cứ nhìn thế đã rõ đúng là cá mè 1 lứa, 1 lũ, 1 lĩ, túm lại là cùng 1 giuộc với nhau rùi.
    Khiếp quá, mờ mờ nhân ảnh trông cứ như ''hội nghị ma''! Trông vãi cả linh hồn! Kiểu này em phải in 2 cái ''Pix of the Year 2007'' của bác ra để làm vũ khí dọa con bé con mới 2 tháng của nhà em. Cứ giờ hồn, ****** có ảnh của hẳn 2 con ma nhứ!
    Trong bác vietvanxuan phong độ thế này mấy hôm nữa em cũng phải cố góp mặt với làng một phát cho nó nở mày nở mặt. Các bác cứ chịu khó chờ em tí nhé. Trong Tàng Kinh Các của Bộ VH, TT&DL nhiều tài liệu quá, em sắp tìm ra được 1 cái cực kỳ hấp dẫn rùi.
    Cheers bác vietvanxuan! Kính bác
  9. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố hố hố .. ố .. ố
    Em xin đặt nhời thoại thế này:
    *Ảnh 1: Đạo tặc Chí Bền ?ođặt hàng? nhà thơ Khổng Minh Dụ.
    -Chí Bền: ?oHớ hớ hớ?. Anh là Khổng Thái Dương, là bình minh soi sáng thú cách, vật cách của em!!!!!!!!!! Giúp em với, bọn báo Tiền Phong, Lao Động, Thể Thao &Văn hóa, Người đại biểu nhân dân, Người Lao động, Tuổi trẻ, Tia sáng? và dư luận xã hội truyền thông mới đang vu oan giáng hoạ, phang em bươu đầu. Cứu em với, bao nhiêu em cũng chiều. Phải tầm cỡ Khổng Thái Dương mới có thể lật ngược tình thế! Hớ hớ hớ??
    -Minh Dụ: ?oChú yên tâm đi, anh sẽ ra tay gạo xay ra cám, sẽ có một bài hoành tá tràng, khẳng định sự bền chí dướn lên của chú! Đầu tiên?.. đâu .. âu .. âu ..u!!!!?
    *Ảnh 1: Sau khi bài báo của Nguyễn Hòa xuất hiện.
    -Minh Dụ: ?oMịe mày.. ày .. ày.. ày!!!!!!!!!! Sao dám lừa tao, thằng ĐẠO TẶC KHOA HỌC, LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN, TRÙ DẬP CÁN BỘ, DỐI TRÊN GẠT DƯỚI kia.. ia.. ia..!!!!!!!! Khốn nạn thân tao, vì mày mà thanh danh tao bị đánh lùn bằng chiều cao của mày rồi.. ồi.. ồi.. ồi!!!!!!!! PGS.TS.NGƯT gì cái mặt mày.. ày.. ày!!!!!! Đồ đểu, quỳ xuống.. uống.. uống.. uống nước?... tao đây này.. ày.. ày? ày!!!!!!!!!
    -Chí Bền: ?oEm van anh, em xin anh tha cho em. Em cũng đang đau chỗ.. chỗ? này lắm, như là bị.. bị.. hoạn ý ạ! Em hứa sẽ in sách, in tập thơ giúp anh để bù lại tội dối trá. Em xin lấy mạng sống? con em ra thề độc... Em.. em? sẽ.. sẽ in sách cho anh ạ!?
  10. gaigia07

    gaigia07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bac Hoanghung quả đã tung một chiêu tuyệt cú mèo. Quá hay, quá đỉnh, quá... như thật. Phải nói chiêu này là một đòn chết cả hai ruồi. Những người có liên quan mà đọc được đoạn thoại của bác thì chỉ có nước cắn lưỡi mà sống thôi.
    Gaigia này bái phục bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này