1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyethanoi

    nguyethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ được cái mê gái không ai bằng. Em Khổng Minh Dỗ em gái anh Khổng Minh Dụ xinh gái thế chắc là vì nhà nàng thầu giầu (anh Dụ nguyên là Cục trưởng mà), đắp bao nhiêu tiền vào thì làm gì chả xinh. Nhưng kể ra, trong hàng ngũ chống tên Viện trưởng viện Văn hóa thông tin Nguyễn Chí Bền chuyên ăn cắp khoa học (tức ?ochí bền? các nghiên cứu của người khác), ngoài tôi ra (?) mà có cô nàng xinh tươi thế, cũng thấy sướng đấy chứ, hờ hờ?
    Nhưng công bằng mà nói, cô nàng thanh minh cho anh nàng cũng có lý, vì nhờ có bài Khổng Minh Dụ khen đểu thằng cha Nguyễn Chí Bền chuyên bền chí ?ochí bền?, mà Chí Bền được xơi no đòn của cây bút thép lừng danh Nguyễn Hòa, cũng như làm trò hề cho thiên hạ, nhất là giới nghiên cứu khoa học xã hội, báo chí và ngành an ninh văn hóa. Rồi thiên hạ lại thêm một phen vỡ bụng vì cười. Tôi e rằng khối người phải đi cấp cứu. Để xem bạn Minh Dỗ nói có đúng không, bao giờ Khổng Minh Dụ xuất bản công trình ?oGóp phần nghiên cứu văn hóa dao 2 lưỡi Việt Nam?
    PS: Bác nào có thông tin gì về Đại hội đại biểu công nhân viên chức Viện Văn hóa thông tin (sau khi tên đạo tặc Chí Bền đuổi bác Hiền và TS Đỗ Lan Phương ra), tường thuật dùm cho anh em biết với!
  2. amap12345

    amap12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác caibang7tui : Không cần phải đưa cái "Lớp xì to ri '''' kia lên làm gì ! Tội nghiệp cho cái kẻ cả đời mới chỉ có được 1 " em Bồ " ngoài Hôn nhân ! Tuy nhiên cũng cần lướt qua cái chữ " DÂM " một chút cho nó " đủ bộ " phải không các bác ! Lướt qua chữ DÂM là để bổ sung cho đầy đủ vào BẢN CÁO TRẠNG mà bác thanglong456 đã nhọc công tập hợp "Tư liệu thực tế " từ cái hồi mà toppic của nhà ta chỉ mới có hơn 60 trang ! Sang năm mới ,nhìn lại sự nỗ lực của tất cả anh em thể hiện qua cả Chất lượng và Số lượng mới thấy ấm lòng làm sao !!!
    Toppic này có nhiều độc giả khác nhau cùng đọc ! Và tôi tin rằng tất cả các độc giả của chúng ta KHÔNG NHIỀU THÌ ÍT đều bị thuyết phục bởi những MỤC ĐÍCH CAO ĐẸP mà chúng ta cùng hướng tới !
    Nhân dịp Xuân mới , xin chúc tất cả các độc giả ( Khác nhau ) một năm mới cùng NGỘ RA những GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC !!!

  3. amap12345

    amap12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái chuyện của bác yeuthuong15 , em xin được bày tỏ tâm tư nguyện vọng đôi chút !
    Tại sao chúng ta lại không nhớ ra rằng : Ngoài cái cô em gái họ Khổng kia ra , toppic của chúng ta còn có những Giai nhân khác nũa ! Ví dụ như nguyethanoi chẳng hạn ! ( Và có thể còn nhiều nũa mà chúng ta chua biết hết ) . Vậy , xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một bóng hồng khác nữa , đó là nguyethanoi !!!
    Xin nguyethanoi hãy nhận của kẻ vụng về này những Đoá hồng chân thành !!!
  4. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @nguyethanoi và các bác: Chúc mừng năm mới anh em! Em đến muộn
    Về buổi đại hội đại biểu cán bộ công nhân viên chức Viện Văn hóa-Thông tin, sau khi đuổi được 2 bác Bùi Trọng Hiền và Đỗ Lan Phương ra ngoài, cuộc họp có mấy chuyện đáng kể như sau.
    Tất nhiên đạo tặc Nguyễn Chí Bền không thể bịt miệng hết nhân viên của Viện. Trong buổi họp, TS Bùi Quang Thắng đã đứng dậy phát biểu liên tục, có 2 ý chính là:
    1-TS Thắng đã một lần nữa nhấn mạnh tội danh ĐẠO TẶC KHOA HỌC của Nguyễn Chí Bền trước toàn cơ quan. Ông nói đại ý mọi người ở Viện không đi giao dịch công tác nhiều không biết, chứ ông và những nhà nghiên cứu khác như anh Nguyễn Hữu Thông (Phân viện trưởng Huế) đi giao dịch công tác, đến nơi nào người ta cũng hỏi thăm, bán tán xôn xao về ông Viện trưởng Chí Bền ĐẠO VĂN, ĂN CẮP, nhục lắm!!! Theo TS Thắng, hiện nay, tội ĂN CẮP KHOA HỌC không chỉ là ?ovấn đề? của cá nhân ông Nguyễn Chí Bền, mà nó thực sự là ?ovấn đề? DANH DỰ của Viện. TS Thắng nói tiếp ?oông Bền đạo văn thì ngoài việc ông ấy đánh mất danh dự khoa học, phẩm giá cá nhân, nhưng vì ông ta là Viện trưởng, nên đương nhiên uy tín của cơ quan nghiên cứu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Đó là điều không thể chấp nhận được!!!? Lúc đó, Nguyễn Chí Bền im thin thít, câm lặng mà không dám thanh minh điều gì, mặc dù TS Thắng đã yêu cầu ông ta tra lời chính thức. Bài của hắn thì ai cũng biết rồi, cố cười cười gật gật tiếp thu và lờ đi! Giá có cái máy ảnh lúc đó ghi lại, em sẽ post lên đây để mọi người thấy bộ mặt tởm lợm, đỏ như gà chọi của thằng chuyên ĂN CẮP KHOA HỌC này.
    2-Bên cạnh sự kiện Nguyễn Chí Bền ăn cắp khoa học, TS Thắng cũng nêu rõ sự lũng đoạn Chi Ủy (3 người) Viện Văn hóa-Thông tin. Như đã biết, ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền đã chiếm cứ chức Bí Thư Chi bộ ngay từ hồi đầu về Viện để chiếm 2 ghế trong cái gọi là BỐ TỨ DÂN CHỦ. TS Thắng cho biết 2 thành viên còn lại của Chi Ủy là Phó Viện trưởng Hoàng Sơn và Bùi Hoài Sơn thực chất là tay chân, là bù nhìn của ông Bền. Như anh em đã biết, Bùi Hoài Sơn thực chất là kẻ chuyên phiên dịch và viết bài tiếng Anh cho Bền mỗi khi Bền đi nước ngoài. Còn tay Hoàng Sơn, TS Thắng tuyên bố thẳng thừng không chút nề hà: ?oÔng Bền đã có lần nói với tôi, sau vụ kiểm toán cuối năm 2004, tôi chỉ đưa mắt một cái là Hoàng Sơn ngồi im thin thít trong các cuộc họp!? Cả Viện ai cũng biết Hoàng Sơn bị ?odính? khá nhiều phốt liên quan đến chuyện mua bán thiết bị của Viện Văn hóa ?"Thông tin như thế nào. Nguyễn Chí Bền đã nắm ?othóp?, túm ?ogáy? được Hòang Sơn chính là nhờ cái vụ kiểm toán đó, hắn đã giúp Hoàng Sơn thoát tội tham ô trong gang tấc nên từ đó nói gì, sai bảo gì Hoàng Sơn cũng cun cút, ngoan ngoãn nghe theo. Chuyện này thì cả cơ quan ai cũng biết, nhưng điều làm mọi người thực sự kinh hoàng là TS Bùi Quang Thắng lại dám công khai, nổ vang như sấm động điều đó trước toàn thể đại hội công nhân viên chức mà không kẻ nào dám cãi ông, dù chỉ nữa câu!!! Tất cả bọn chúng chỉ còn biết cúi gằm mặt, chết lặng, nín thinh để mong người hùng Bùi Quang Thắng ngừng lời.
    3-Về tội TRÙ DẬP CÁN BỘ, TS Bùi Quang Thắng đã quay sang hướng về bọn gián điệp hỏi: ?oCác anh các chị ăn bao nhiêu tiền của ông Bền mà lại hùa vào vu khống anh Hiền với tội danh chính trị là *********, là chống lại đồng bào Tây Nguyên, ông Bền trả cho các anh các chị mấy chục triệu??? Tại sao lại có thể hành xử man rợ, vô nhân đạo đến như thế khi vu khống trắng trợn một cán bộ hết mình vì khoa học và đã có nhiều công lao với hồ sơ cồng chiêng???? Tất nhiên, cả thằng ĂN CẮP KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền và bọn gián điệp tay chân chỉ còn biết mỗi nước im thin thít. Riêng thằng TS đi buôn Bùi Quang Thanh thì mới dám đứng dậy chống chế kiểu đánh lạc hướng là: TS Thắng nói thế chẳng hóa ra phủ định bao nhiêu thành tích của Viện trong năm qua, với sự góp sức của cả một tập thể cán bộ này nọ? Họ họ họ? cái thằng mắt trắng dã này? Đợi đấy, rồi sẽ có quà riêng cho hắn!!!
    Nhìn chung, bọn chúng do dự liệu từ trước nên đã quy định luật KHÔNG PHÁT BIỂU MỘT LẤN QUÁ 5 PHÚT. Ai cũng biết tội trạng của Nguyễn Chí Bền quá nhiều, nếu để nói thoải mái, chắc mỗi NGƯỜI phát biểu cả buổi cũng chẳng hết. Vì thế, TS Bùi Quang Thắng luôn bị bọn tay chân của Chí Bền ngắt lời khi kim đồng hồ trong tay chúng chỉ đến ?othời gian chót?. Các bác có biết không, cứ mỗi khi người hùng Bùi Quang Thắng phát biểu, lại có vài thằng điên, con điên cúi xuống nhìn đồng hồ, hố hố hố? Lộ văn liễu quá đáng, ngoài bọn gián điệp mà lão caibang đã bêu danh, em còn phát hiện thêm mấy đứa nữa (chuyên trị nhìn đồng hồ). Bên cạnh những phát biểu hùng hồn của TS Thắng, còn có các phát biểu vạch trần những sai phạm của Nguyễn Chí Bền như bài phát biểu của TS Lương Hồng Quang (Phó Viện trưởng) và TS Lê Thị Hoài Phương (Trưởng Ban Đông Bắc Á), mặc dù Chí Bền đã khôn khéo sắp đặt để bác Lê Thị Hoài Phương ngồi làm thư ký, định cho bác ấy bận rộn ghi chép cả buổi, hết đường phát biểu?
    Phía bọn gián điệp, ngoài thằng đi buôn Bùi Quang Thanh chống chế lại TS Thắng, đáng kể nhất là bài phát biểu của em gián điệp Nguyễn Thị Hiền mắt lươn Ban di dản (chúng ta đã biết thông tin về em gái này). Em hãnh tiến háo danh mì ăn liền này ấm ức, phẫn nộ kể về việc ở Ban Di sản có người hay nghe nhạc, rằng em ấy là NHÀ NGHIÊN CỨU, cần phải yên tĩnh thì mới có thể làm việc tốt (hầu hạ anh Chí Bền, ai mà chả biết). He he he, lúc đó, thằng ngu nhất Viện cũng hiểu Thị Hiền nói về ai, cả Ban Di sản, chỉ có mình bác Bùi Trọng Hiền là nhà nghiên cứu âm nhạc. Mịe nó chứ, nghiên cứu âm nhạc mà không nghe nhạc thì ********* nào ở cái Viện đó làm cồng chiêng hả, ********* nào chịu làm Quan họ hả gián điệp Nguyễn Thị Hiền??? Cuộc khép vòng vây để cô lập, loại bỏ Bùi Trọng Hiền bắt đầu đi đến đoạn công khai rồi đây!
    PS: Theo nguồn tin mật nghe được từ hành lang tầng 2, Nguyễn Chí Bền đã bỏ ra mấy triệu lót tay cho mấy phóng viên Đài THVH để được lên TV nói về hồ sơ Quan Họ, không biết thực hư thế nào???
  5. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    HOT NEWS HOT NEWS!!! TỈNH BẮC NINH GIAO TRỨNG CHO ÁC RỒI!!!
    Thanks bác tuanvietbass nhé!!!!!! Có hàng mới cho các ăn sáng nhờ?.
    Tối hôm qua (19.2.2008), em rình mãi mới xem được chương trình này, tiện chụp mấy bức ảnh làm vật chứng, post lên đây hầu các anh em (Phát thứ 1, điện thoại em đời cũ, chất lượng dung nhan anh Chí Bền không được đẹp lắm, mong các bác thông cảm. Phát thứ 2 do máy của bạn em chụp nên khá hơn chút).
    [​IMG]
    Trong phóng sự ngắn tũn này nói về hội Lim và sự biến chất của sinh hoạt ca hát Quan họ hiện nay, khi phóng viên thắc mắc về khái niệm ?okhông gian văn hóa Quan họ? và hiện tượng biến chất kiểu như quan họ đoàn, quan họ đài.., nhân danh chủ nhiệm dự án Quan họ trình UNESCO,Viện trưởng Viện Văn hóa -Thông tin Nguyễn Chí Bền đã trả lời ấp a ấp úng.., nói mãi không ai hiểu gì. Lão ta giải thích rất chi là loằng ngoằng là ?okhông gian văn hóa Quan họ là không gian văn hóa trong đó có hát Quan họ.? Rồi ngay sau đó, Chí Bền nhà em lại cảnh tỉnh bà con xem TV cả nước là ?ochúng ta không nên nhầm lẫn giữa ?okhông gian lễ hội ở Bắc Ninh? với ?okhông gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh?. Mịe kiếp, lễ hội nào ở Bắc Ninh mà chả hát Quan họ! Điên!!! Cả bọn ngồi nghe, thằng nọ quay sang hỏi thằng kia, rút cục lão viện trưởng này định nói gì ý nhỉ Sao đếch ai hiểu, rõ ràng trong nhóm không thằng nào nghe nhầm vì không thằng nào điếc lác. Lão này sao quê ở Bắc Ninh mà chả hiểu gì về hát Quan họ quê ta nhỉ Lại còn là chủ nhiệm dự án nghiên cứu Quan họ nữa chứ!!! Giọng lão ta không chỉ lắp bắp như gà mắc tóc, mà người luôn ngọ nguậy, mắt lấm lét cố gồng mình lên, không dấu nổi sự ?ovan giun? của kẻ chuyên ăn cắp, thuổng bậy thuổng bạ nghiên cứu của người khác. Rõ khổ, mấy năm nay toàn nhân viên đi điền dã nghiên cứu, Chí Bền nhà em có biết đếch gì về Quan họ đâu nên trả lời ngớ ngẩn, lẩn thẩn thế cũng phải thôi, lại còn chết run chết dế nữa chứ. Mịe, thế mới biết lên TV trả lời phỏng vấn giống như con dao 2 lưỡi. Hay vụ này do bác Khổng Minh Dụ sắp đặt để tiếp tục chơi đểu Chí Bền nhà em đây??? Thằng bạn em bên ngành Da liễu ngồi xem cùng hỏi em tại sao Chí Bền lại còn là PGS.TS nữa cơ chứ??? Thật không thể tưởng tượng nổi??? Thằng bạn em quá ngây thơ con gà tơ, đúng không các bác??? Em phải khai sáng ngay tức khắc cho ông bạn đốc tờ Da liễu, PGS.TS cái giề, ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền đấy, vào google mà search!!! Chúng nó bảo sao mặt Viện trưởng Viện Văn hóa thông tin dầy thế lên TV mà vẫn run bần bật? he heh heh he?. Mịe! Bản chất đạo tặc toàn ăn theo nói leo, phát biểu dựa, run là phải roài!
    [​IMG]
    Có lẽ tay phóng viên Thời sự VTV chán vãi vì Chí Bền giải thích mãi mà vẫn không hiểu gì, bèn bình ngay một câu rất thâm nho nhọ đít như sau: ?oKhái niệm không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh là gì, di sản có được UNESCO công nhận hay không? Có lẽ điều quan trọng hơn cả là hát Quan họ cần được công nhận như một di sản ngay trong đời sống người dân vùng Kinh Bắc?, thế là hết chuyện! Ối giời cao đất giày ơi là giời cao đất giày ơi!!! Các bác nào làm ở Viện Văn hóa thông tin 32 Hào Nam có muốn chui xuống đất không??? Em đào lỗ cho!!!
    Ps1: Ngoài ra, đểu nhất là chuyện này, không biết Ban Thời sự Đài THVN có chơi xỏ Nguyễn Chí Bền hay không, mà phóng sự về Quan họ phỏng vấn Chí Bền được xếp sắp liền kề ngay sau 1 phóng sự khá dài nói về vụ ĂN CẮP hơn 2 tỷ đồng bằng cái thẻ ATM hết tiền??? Ăn cắp nối đuôi ăn cắp. Hi hi hii hii iiiii
    Ps2: yêu cầu tuanvietbass không được ?ochí bền? tác phẩm nghệ thuật của em đâu nhá, cho lên diễn đàn giờ!
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chào cả nhà, lâu quá rồi không gặp
    Đã định gác kiếm giang hồ, nhưng nay thấy phong ba nổi lên ầm ầm, kê cao đầu ngủ không phải là thái độ đúng đắn của kẻ sĩ, nên lại khoác áo lên đường...
    Đồng ý là hôm qua bác Bền nhà mình bác ấy chơi hơi quá. Ai đời đi giải thích cho dân tình về quan họ mà nghe xong, từ phóng viên đến người xem chả hiểu cái cóc mịa gì cả??? Chỉ khổ chú bạn cùng phòng, dân Bắc Giang xịn, cũng hay lang thang xuống Lim chơi, xem xong hỏi lại : Lão ấy phán bừa cái gì thế mày????
  7. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đang ngồi trong phòng online, tự nhiên nghe tiếng ông cụ nhà em rõ to: "khả năng diễn đạt có vấn đề rồi, nói năng thì lắp bắp, nói xong chả ai hiểu là nó nói gì". Thường là ông cụ nhà em xem tivi thì tập trung lắm, im lặng, thế mà lần này cụ phải ré lên như thế tức là có vấn đề rồi. Làm em phải chạy từ phòng ra xem ngay, ôh....hóa ra lại gặp người quen Chí Bèn ở tivi.
    Ông cụ nhà em nói, "PGS TS gì thằng này, xách dép cho bố" hờ hờ...thế là em nói. "..à...lắp bắp thế thôi nhưng mà ăn cắp nổi tiếng đấy bố ơi!" hờ hờ...
  8. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ, chết, nhầm, chào cả nhà chứ ạ!
    Đầu Xuân năm sớm nhà cháu có đôi nhời kính chúc kính chúc các bác năm mới mạnh khỏe, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc và tuyệt đối không bị ********* CHÍ BỀN nào nó ''CHÍ BỀN'' mất cái gì nha.
    Vô phép các bác. Nhẽ ra đầu Xuân nhà em cũng không định bới CẢ LÒ bọn ''CHÍ BỀN'' ra đâu. Dưng mà tối qua tự dưng cái bản mặt TI TIỆN HÈN HẠ ĐỐN MẠT của ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN nó lại cứ ''ựa'', cứ ''phòi'' ra trên cái TV nhà em đúng vào lúc thằng út nhà em nó đang ngồi (xin lỗi các bác) ..... ị.
    Chả là thằng cu nhà em suốt từ Tết đến giờ ít ăn rau (Khiếp, rau đắt quá) nên bị táo, nhà em dỗ mãi suốt tuần qua mà nó chẳng có nhu cầu cho, hôm qua đẹp trời thế nào nó lại đòi đi mới sướng chứ lị. Tán mãi mất bao nhiêu công sức, lại còn phải mở cả TV ra để phục vụ ông con giai vừa ị vừa xem cơ ạ.
    Mịa kiếp! Đúng lúc thằng bé nhà em đang mặt đỏ tía tai, vã cả mồ hôi ĐÍT để ''RẶN ***'' thì MẶT ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN nó lại XOẸT ngay 1 BÃI ĐẦY cả màn hình. Thế là thằng bé nhà em nó dứt khoát không ị nữa vì nó tuyên bố là đang ngồi ỉa mà nhìn thấy cái mặt bọn ''CHÍ BỀN'' thì ỉa mất ngon. Rồi nó còn phán chắc một câu là tại *** của nó không muốn nhìn MẶT bọn CHÍ BỀN đây mà.
    Thật không phải chứ hỏi các bác mà là nhà em vụ này thì thế nào đây ạ. Thật là PÓ CẢ CƠ VÒNG. Hê hê, nhân thể đố CHÍ BỀN biết CƠ VÒNG ở đâu đấy??????? Nếu CHÍ BỀN không biết, hay không ''chí bền'' được của ai thì đến gặp thằng út nhà em bảo nó tụt quần chổng ĐÍT lên mà xem. .
    Sự thể nó như thế nên em là em tức lắm cái TÊN ĐẠO TẶC KHOA HỌC nhưng từ đó em lại suy ra bản mặt của y rất có thể là phương thuốc chữa được các chứng tiêu chảy, kiết lị, tào tháo đuổi.... thậm chí có khi còn chữa được cả đợt tả mà mình cứ lừa là tiêu chảy cấp vừa rồi ấy chứ. Các nhà sản xuất thuốc việc gì cứ phải lo nghiên cứu sáng chế tìm tòi ở tận đẩu tận đâu cho mất công. Em xin biếu các bác 1 nơi oách nhất Hà nội.
    Đó là: Địa chỉ kê đơn bốc thuốc bằng tuyệt chiêu ảnh chân dung NGUYỄN CHÍ BỀN uy tín gia truyền lâu năm chuyên trị các bệnh liên quan đến ỉa chảy tại : 32 Hào Nam, hỏi PGS-TS NGUYỄN CHÍ BỀN chính hiệu thằng ăn cắp, chuyên ĐẠO TẶC KHOA HỌC LỪA THÀY PHẢN BẠN DỐI TRÊN GẠT DƯỚI NỊNH THẦN CƠ HỘI LỘNG HÀNH CHUYÊN QUYỀN TRÙ DẬP CÁN BỘ NGUYỄN CHÍ BỀN. Cam đoan khỏi bệnh, nếu không khỏi xin biếu mấy tập Đạo văn in bằng tiền cũng ăn cắp của ngân sách để chùi cho sạch.
    Chốt lại, đề nghị các bác nhớ kinh nghiệm xương máu của nhà em: tuyệt đối không vừa ị vừa xem TV nhỡ đâu sắp ra thì lại nhìn thấy mặt bọn CHÍ BỀN mà tịt là toi đấy. Nhớ nhé, không lại bảo nhà em dấu kinh nghiệm.
  9. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ!
    Kẻ hèn này đã download toàn bộ cái chương trình Thời sự đó, xẻo ra cái miếng có Chí Bền rồi đưa lên Ý kiến - Bình luận rồi (vì ở đây không cho phép upload video). Bác nào chưa xem vào đó mà xem, cần lấy cái hình nào thì cứ bảo, việc gì phải chụp TV cho khổ.
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 20/02/2008
    Được tranquang71 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 20/02/2008
  10. joshgobarn

    joshgobarn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới CÁC CHIẾN BINH TINH NHUỆ VÌ MỘT NỀN KHOA HỌC KHÔNG CÓ BỌN PGS.TS RỞM CHUYÊN ĂN CẮP NHƯ NGUYỄN CHÍ BỀN!
    Hơ hơ, chị vietvanxuan nghe thoáng qua mà ghi lại ý khá sát. Thực ra, gỡ băng cẩn thận, sự thể còn kinh khủng hơn nhiều các bác ạ. Mời các bác phân tích đoạn đạo tặc Nguyễn Chí Bền trả lời phỏng vấn dưới đây, bác nào mà hiểu được ông PGS.TS rởm này nói cái gì, em cứ gọi là vái sát đất.

    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    Có lẽ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đúng là quá nhẹ dạ khi rót kinh phí vào dự án Quan họ mà lại để cho một kẻ dốt nát háo danh như Viện trưởng Viện văn hóa thông tin Nguyễn Chí Bền làm chủ nhiệm. Ăn không nên đọi, nói không nên lời như thế thì đúng là thằng hề, làm trò cười cho thiên hạ. Thật không biết xấu hổ, thảo nào bố bác hoanghung nổi xung lên là phải, chắc ông cụ xem TV, nghe căng tai chăm chú mà mãi vẫn không hiểu lão Bền đạo tặc nói cái gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này