1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mớ ghé chỗ các bác! bây giờ lại lòi ra hai bác khatsi....hớ hớ...hai bác đánh nhau đê..
    Ủng hộ tinh thần bác dihockhongdanhban, cháu cũng sẽ cố gắng sáng tác một bài. hẹ hẹ
  2. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    em cũng cố gắng nghĩ một câu chuyện về Bác bền này nhá
  3. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vụ hơi bị hay của bác Bền. hị hị
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=73501&ChannelID=3
    Thứ Năm, 07/04/2005, 09:13 (GMT+7)
    ?oXe công đi lễ đền Trần?: 1.001 lý do
    Vị công chức (áo vét) đã to tiếng, đòi cảnh sát giao thông phải cho ông ta đi xe vào khu vực cửa đền Trần (dù trong đó đã có quá nhiều xe công, đang có nguy cơ ùn tắc). Anh cảnh sát này buộc phải gọi điện nhờ cấp trên can thiệp - Ảnh: Trần Quân
    TT - Ngày 6-4, Tuổi Trẻ tiếp tục xác minh và công bố các đơn vị chủ quản của những chiếc xe công đi lễ đền Trần (Nam Định). Có đủ thứ lý do để trả lời câu hỏi: sao xe công có ở chùa?
    * Xe 31A-5154 và xe 31A-7299 (Ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia):
    Ông Nguyễn Hữu Thu, giám đốc ban quản lý, thừa nhận: ?oHôm đấy tôi đi cùng cán bộ ở phòng quản lý sân vận động xuống kiểm tra công tác chăm sóc mặt cỏ sân Thiên Trường của Sở Thể dục thể thao Nam Định, sau đó họ mời ở lại và chúng tôi có rẽ vào thăm đền Trần?.
    * Xe 31B-4689 (Tổng công ty Sông Đà):
    Ông Bùi Xuân Việt, chánh văn phòng tổng công ty, giải thích: ?oHôm đó hết giờ, cơ quan có đồng chí trợ lý quê ở Nam Định nên có kết hợp đi ngoài giờ. Chúng tôi có qui định sử dụng xe ngoài mục đích của cơ quan, tức là phải thuê xe. Những người đi là anh em trong văn phòng. Nói chung chuyện đó sai vì đó là xe công. Hiện chúng tôi đang nghiêm túc kiểm điểm?.
    * Xe 31A-4480 (Trường trung cấp Kỹ thuật in, Bộ Văn hóa - thông tin):
    Trả lời câu hỏi có hay không xe của trường đi lễ đền Trần, ông Đỗ Quốc Thắng, hiệu phó, nói: ?oCơ quan cấp trên của chúng tôi sẽ xử chúng tôi?. Tuổi Trẻ hỏi: ?oThưa ông, hôm đó trường dùng xe đi với mục đích gì??. Ông Thắng: ?oĐiều đấy bộ biết. Tôi phải giải trình với lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi có lý do của chúng tôi. Có gì anh qua hỏi Bộ Văn hóa - thông tin cho khách quan?.
    * Xe 31A-5874 (Viện Kinh tế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn):
    Xe công nối đuôi nhau vào bãi đỗ xe ở đền Trần - Ảnh: Trần Quân
    Ông Đặng Kim Sơn, viện trưởng, cho biết: ?oHôm đó tôi đi nước ngoài. Tôi đã kiểm tra các đồng chí viện phó nhưng không có đồng chí nào lấy xe đi. Nhưng đúng là xe của chúng tôi. Chắc là có anh em lấy xe đi. Đó là xe của dự án quốc tế hỗ trợ cho viện và đang giao cho viện sử dụng. Xe này là xe sử dụng chung trong viện, không phải của riêng đồng chí lãnh đạo nào. Nếu tìm ra người đã dùng xe hôm đó, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật?.
    * Xe 31A-2006 (Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính):
    Ông Hoàng Nguyên Học, cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, khi trao đổi với Tuổi Trẻ cho biết theo các đơn vị ở dưới báo cáo lên lãnh đạo cục thì chiếc xe này đã được cho mượn ở thời điểm xe có mặt tại đền Trần (Nam Định). Tuy nhiên, ai mượn xe, ai dùng chiếc xe biển công này đi lễ đền Trần - theo ông cục trưởng - còn phải chờ anh em ở dưới kiểm tra làm rõ và báo cáo.
    Xe công chụp tại đền Trần - Ảnh: Trần Quân
    Một số xe công (chưa công bố)
    đã có mặt tại đền Trần tối 22-2:
    KC-5075; HH-6148; 80B-3599;
    80B-2197; 80B-3600; 31A-6045;
    31A-5218; 31A-0960; 89B-0225;
    90B-0609; 90B-3799; 90B-0577...
    * Xe 31A-5225 (Tổng công ty Ximăng VN):
    Ông Trần Quang Tuấn, chánh văn phòng Tổng công ty Ximăng VN, cho biết chiếc xe tuy mang biển đăng ký cấp cho Bộ Xây dựng nhưng hiện thuộc quyền quản lý của tổng công ty. Cuối tháng 2-2005, UBND tỉnh Nam Định gửi giấy mời lãnh đạo Tổng công ty Ximăng về dự lễ hội đền Trần vào ngày 23-2.
    Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hạnh và văn phòng tổng công ty đã đi dự, nhân thể kết hợp đi kiểm tra luôn dự án ximăng Tam Điệp ở Ninh Bình. Tối 23-2, ông Hạnh có tham gia đoàn của Sở Xây dựng Hà Nam đến thăm viếng đền Trần. Việc này tổng công ty đã có văn bản báo cáo lên văn phòng Bộ Xây dựng.
    * Xe 31A-5976 và xe 31A-3520 (Viện Văn hóa - thông tin):
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Chí Bền - viện trưởng - cho biết sở dĩ hai xe của viện có mặt tại đền Trần ngày 22-2 là vì đang đưa đón các cán bộ của viện làm nhiệm vụ tại đây, đích thân viện trưởng cũng có mặt. Nhiệm vụ của viện là nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và các cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định.
    * Xe 31A-1354 (văn phòng Chương trình quốc gia phòng chống bướu cổ):
    Một cán bộ có chức trách của văn phòng Chương trình quốc gia phòng chống bướu cổ cho biết đợt đó tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm trọng thể ngày truyền thống 27-2, có mời đoàn công tác của Bộ Y tế về dự. Sau đấy, khi sang làm việc ở Trường cao đẳng Y tế Nam Định, đồng chí phó chủ tịch tỉnh có mời cả đoàn Bộ Y tế qua thăm đền Trần rồi mới về, không hiểu sao nhà báo lại ghi mỗi xe 31A-1354.
    Như vậy, có mặt tại đền Trần cùng với các xe nêu trên còn có cả một đoàn xe của Bộ Y tế từ Hà Nội xuống. Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-4, chánh văn phòng Bộ Y tế Dương Quốc Trọng xác nhận hôm đó đoàn công tác của Bộ Y tế xuống Nam Định dự kỷ niệm ngày 27-2. Bao nhiêu xe của bộ được sử dụng và cụ thể những xe nào thì ông Trọng không nhớ rõ, chỉ biết đoàn đi do bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu. Về lý do có mặt ở đền Trần, ông Trọng lý giải vì đoàn đến thăm một trạm y tế xã ở gần đó nên nhân thể rẽ vào.
    * Xe 14C-1899 (Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh) và xe 14C-8899 (Bưu điện tỉnh Quảng Ninh):
    Chiều 6-4, trao đổi với PV Tuổi Trẻ tại Quảng Ninh, ông Bùi Đình Khoan, giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết hôm đó chính ông đi chiếc xe này họp ở Bưu điện Hải Phòng, sau đó có sang giao lưu với Bưu điện Nam Định và có đến thắp hương ở đền Trần. Ông Nguyễn Thanh Tùng, ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, trình bày rằng hôm đó xe của cơ quan cho cán bộ trong ngành mượn (ông từ chối nói cụ thể là ai).
    N.V.HẢI - KH.HƯNG - CHINH ĐÔN
  4. thienha555

    thienha555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Chí Bền - viện trưởng - cho biết sở dĩ hai xe của viện có mặt tại đền Trần ngày 22-2 là vì đang đưa đón các cán bộ của viện làm nhiệm vụ tại đây, đích thân viện trưởng cũng có mặt. Nhiệm vụ của viện là nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và các cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định.
    em nói thật là em đếch tin cái vụ này
  5. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Này này các bác! Cánh lái xe chúng em cũng biết chuyện này rõ lắm. Nghe đâu vụ này làm anh em phòng Hành chính Tổng hợp làng Văn Tin (Viện VHTT) đến khổ đấy nhá! Chả là hàng năm, anh Chí Bèn luôn có thói quen đưa một vài vị quan to Bộ VHTT đi lễ đền Trần vào dịp đầu Xuân. Siêu cao thủ chưa? Năm 2003, khi đứng ở cửa đền Trần, chỉ vì một câu nói bâng quơ về đồng bóng của một ông Thứ trưởng nọ mà làng Văn Tin phải tổ chức ngay một cuộc hội thảo to uỳnh ở Phủ Dầy (Nam Định). Các bác trường em cũng được đi hưởng lộc, vui phết. Tất nhiên ông Thứ trưởng nọ phải được ngồi ghế số một khi dự lễ hầu đồng tại Phủ Tiên Hương. Lạy Thánh mớ bái, tiền lộc dày ứ ự. Có vị nào siêu nịnh bằng Chí Bèn nhà em giơ tay nhận bừa cho em biết cái?
    Năm nay, không may cho Chí Bèn nhà ta, không chịu đọc báo nghe đài từ trước Tết nên lại quen thói ?onịnh quen đường cú? nên mới bị công an tóm. Các bác để ý nhé, con xe đen 4 chỗ bị chụp ảnh trên báo Tuổi trẻ của làng Văn Tin, vị ngồi ghế trên là ông Thứ trưởng ấy đấy! Ông này họ Trần, chả trách anh Chí nhà ta hay đưa đến đền Trần để mong quan hiểu được tấm lòng thành mà che chở. Giời ạ! Giỏi quá, siêu quá đi mất, nhất bác Bèn nhà ta. Nói trộm vía, nếu bác thienha555 có được Chí Bèn nhà em xu nịnh, kiếm đâu ra, đào đâu có một ngôi đền họ Thiên đây??? Hé hé hé! Hay lúc đó toàn được biếu thuốc 555 hàng đống chứ lị!
    Thử hỏi các bác, nếu đi công tác thật, giấy tờ, công văn đầy đủ, việc gì phải thanh minh thanh miếc dài dòng với anh em công an đến thế, để đến mức các phóng viên Tuổi trẻ ngứa tai, phải trương lên báo nhỉ??? ?oông Nguyễn Chí Bền - viện trưởng - cho biết sở dĩ hai xe của viện có mặt tại đền Trần ngày 22-2 là vì đang đưa đón các cán bộ của viện làm nhiệm vụ tại đây, đích thân viện trưởng cũng có mặt. Nhiệm vụ của viện là nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và các cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định? Bác thienha555 đoán trúng phóc, chuyện bịa đấy, bái phục bác! Thằng bạn em làm ở làng Văn Tin bảo, sau vụ đó, Chí Bèn về Hà Nội cuống cuồng làm cả đống giấy tờ ?ophụ kiện? để cứu nguy, làm gì có dự án nghiên cứu Lễ Khai ấn đền Trần của làng Văn Tin đâu! Làm gì có chuyện đi 2 xe xuống đón anh em nghiên cứu!? Trong các cuộc điền dã, xe đưa cán bộ nghiên cứu đến là phải nằm lại luôn để còn phục vụ tại chỗ chứ, lừa ai chứ lừa bọn em là không xong. Tài thật, có quyền có khác, sự thật đúng là cái đinh (gỉ), bẻ phát cong, là xong. Hé hé hé, ai không tin cứ đến làng Văn Tin và Sở VHTT Nam Định nhà em mà hỏi xem cái dự án nghiên cứu đó thực hiện đến đâu rồi, đầu tư bao nhiêu, nghiệm thu lúc nào? Giời cao đến đâu nhỉ, phép nước chắc chỉ để trị tội anh em chúng mình thôi, những người không bao giờ có xe công mà? lợi dụng.
    Bonnus: Anh Chí Bèn dùng xe làng Văn Tin đưa quan trên đi việc riêng là chuyện bình thường, về quê Thuận Thành- Bắc Ninh ăn giỗ này, đi thăm thú quan to hơn này? Làng Văn Tin, ai chả biết. Kính các bác bình giải!
    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 23/07/2007
  6. vnmedia789

    vnmedia789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, trong một bữa nhậu, Bền tức khí vì cuộc nói chuyện với chú dihockhongdanhban, chuyển sang đàm đạo với bác vnmedia789:
    _"mịe, cái thằng dihockhongdanhban rất láo nhá, nó dám nói tao là Chấy Béo"
    - "bác chấp thằng ngu đấy làm giề!"
    - "chấp chứ"
    - "tôi hỏi bác, bác đếch hiểu cái sự đời là gì cả. bác có đánh hết được mồm trong thiên hạ này không. Theo tôi thì bác nên yên lặng cho thiên hạ nhờ"
    - "ngu gì yên lặng. Tao mà cất tiếng thì từ thằng rẻ rách đến thằng chỉnh tề cũng phải nghe. Nói gì thì tao cũng là viện trưởng một viện lớn"
    - "bác đừng có đem chức viện trưởng của bác ra mà loè thiên hạ. Tôi thấy dạo trước bác bị công an bắt khi đi đền trần bằng xe cơ quan, bác chưa co vòi à?"
    - "tao sợ đếch gì cái thằng công an đó. Mẹ nó, nó vạch tao ra giữa đường mà hạch. Mà mày ngu lắm, bọn ở các cơ quan khác thì chết, chứ tao ở viện này thì làm sao chết được?"
    - " bác hơi bị kiêu"
    - "tao chả kiêu. mày không hiểu vấn đề à? Viện này là viện văn hoá - thông tin, thì tao nói đếch gì về văn hoá mà bọn công an chả tịt. Giá sử là mấy thằng ở cơ quan cầu đường, cơ quan thuế thiếc nọ kia, thì chúng nó lấy đâu ra cớ, còn tao, chỉ cần mệnh cái danh là đi nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và các cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định. là ổn"
    - "bác hơi bị cao tay"
    - "chuyện, nghề của tao mà. Mà mày chả hiểu gì. Đi khấn đi bái là chuyện bình thường. Mịe, các cụ nhà mình cứ làm phép. Một năm tao có vài chục chuyến thế này để xả đen, có gì đâu...."
    - "chỉ những lúc như thế này vai trò của Viện trưởng mới phát huy nhể?"
    - " hố hố hố hố...đúng thế mày ạ"
  7. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hơi bị hay. em media học anh nhanh quá! hé hé...
  8. dihockhongdanhban1984

    dihockhongdanhban1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    caibang7tui rành về Bền quá nhỉ? Hay lại có duyên nợ gì với hắn đấy?
  9. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phóng tác theo 2 bác cacuongtt & dihockhongdanhban1984, (không đạo văn)
    Vào một ngày kia, sau mấy cuộc họp liên miên ở làng Văn Tin, Chí Bèn gọi tôi ra bảo:
    -Chú nhớ nhé! Một trong những thế mạnh của người làm quan là phải họp liên tục, họp nhiều vào, nói đi nói lại những vấn đề mà cán bộ đã biết rồi khổ lắm nói mãi, cho chúng nó mụ đầu ra, cứ nhìn thấy mình là thất kinh, nghe thấy giọng mình là phát sợ. Chúng nó có kinh sợ, mình mới cai trị được, hiểu chưa? Chẹp chẹp!
    -Dạ, bọn cái bang chúng em còn dốt khoản này lắm, trong bang hội chỉ họp mỗi năm đôi lần nên nhiều khi bọn đệ tử dưới quyền hay dân chủ quá trớn. Anh tài thật!
    -Nữa này, anh bắt chúng nó đi họp phải cầm bút sổ ghi chép liên miên, điểm danh đàng hoàng từng đứa một như học sinh. Đứa nào không mang sổ, bắt đi lấy. Đứa nào nghỉ không có đơn xin phép, dọa nạt ngay. Phải đe thế chúng nó mới sợ. Anh có thằng tay chân, luôn đứng đếm từng nhân viên giúp anh. Không khí cơ quan có căng thẳng, chúng nó mới kiềng mặt mình. Rồi lúc anh tươi cười, nó mới thấy hết giá trị của anh. Chẹp chẹp!
    -Anh thật là cao thủ!
    -Mặt khác, chú phải đọc kỹ luật công chức, lợi dụng tối đa hệ thống kềnh càng của bộ máy hành chính. Công đoàn này, Đảng ủy này, Lãnh đạo này, đoàn Thanh niên nữa, chú phải để các ban bệ thật hoành tráng, tận dụng tối đã HÌNH THỨC DÂN CHỦ BỘ TỨ. Nhưng đó là bề ngoài, còn bên trong chú phải thâu tóm sạch mấy thằng đại diện đó, hiểu chưa? Chẹp chẹp!
    -Dạ, em vẫn chưa thủng!?
    -Ngu lắm! Như làng Văn Tin nhà anh đây. Anh là Làng trưởng kiêm Bí thư Chi bộ, thế là anh tóm 2 ghế rồi nhé, nhưng anh vẫn cho thằng Làng phó vào các cuộc họp bộ tứ cho có vẻ dân chủ, thằng này dốt lắm, TS rởm, ngoại ngữ còn dốt hơn anh, bài vở toàn bắt nhân viên viết hộ, cũng đạo văn chứ chả hơn gì anh. Anh đã nắm thóp nó nên dùng nó như trở bàn tay, cứ đưa mắt là nó ngồi im re, xui gì nó cũng làm. Thế nên năm ngoái anh cho nó kiêm luôn chức Chủ tịch công đoàn. Còn Bí thư Đoàn Thanh niên, chú biết đấy, bọn nhóc chỉ là tép riu, lừ mắt là giơ tay biểu quyết theo anh ngay. Ngay cả họp bình bầu Ban thi đua, anh cũng phải chi phối chúng nó chớ, lơ mơ không giơ tay theo ý anh là xong ngay. Chẹp chẹp!
    -Anh quả thật là?
    -Còn nữa, bề ngoài luôn phải dùng từ ?ođồng chí? trong các cuộc họp, đấy là lá chắn đấy, biết chưa, là cụm từ để chiến đấu an toàn. Còn nữa, chú phải moi bằng được những khiếm khuyết, tội lỗi của những thằng trong bộ tứ, nhưng nhớ đừng đạp chết mà chỉ để nắm gáy. Chú nhớ ông Bá Kiến ngày xưa không? Tổ phụ của anh đấy, hãy đẩy người ta xuống sông rồi vớt lên hay đập bàn quát tháo đòi bằng được 5 đồng. Nhưng anh cao thủ hơn cụ Bá, ngày nay lúc vớt (hay đưa cho 5 hào), anh luôn mời đông đảo bàn dân thiên hạ chứng kiến. Như thế tiếng thơm mới nồng nặc. Chẹp chẹp!
    -Ái chà, anh tự ví mình giống cụ Bá, vậy mà thằng cacuongtt nó lại ví anh với Chí Phèo. Lạ thật?!?
    -Thằng đấy BIẾT MỘT MÀ KHÔNG BIẾT HAI, nó nói anh thế là mới đúng một nửa. Nhưng mà thằng đấy kinh phết đấy! Nó biết được cả tên cúng cơm của anh. Ngày xưa tên anh là Bèn, sau thấy xấu quá mời đổi thành Bền. Chắc bọn Tạp chí VHNT- lính cũ của anh tiết lộ?! Nhưng nó nói đúng, đố thằng nào cản được anh. Anh chỉ sợ mấy chuyện không hay ngày xưa bên Tạp chí bị lộ thôi. Chẹp chẹp!
    -Chuyện gì vậy anh?
    -Ư hừm! Nhiều lắm lắm, giả tỉ như chuyện anh gạ lão Trưởng phòng Tổ chức bên đó sửa bảng điểm hồi học đại học trong Hồ sơ cán bộ. Hồi đại học anh học chăm chỉ lắm nhưng không hiểu sao vẫn bị mấy con ghi đông và ngỗng trong bảng điểm tổng kết, nhưng lão này hèn nhát không dám sửa nên mới thành chuyện. Mà sao chú hỏi lắm thế, định đưa lên diễn đàn à???
    -Tại em tưởng anh vừa nói là ?ođố đứa nào cản được? anh.
    -Ừ nhỉ, quên mịe nó mất, tao là Chí Bèn cơ mà. Thằng nào làm gì được!? Mà chú có biết thằng dihockhongdanhban1984? Thằng đó cũng giống như thằng cacuongtt, chỉ biết một mà không biết? nhiều về anh hơn nữa. Chẹp chẹp!
    -Dạ, em không hiểu?! Có phải chuyện lần trước anh nói với nó về cái vụ chiêng Mnhum đường kính 2m, không có anh còn làm cho có?
    -Đúng roài! Những đó là chuyện nhỏ. Chuyện chiêng chi đấm đường kính 20cm còn kinh hơn nhiều. Đấy là một bài học lớn chuyển bại thành thắng, chuyển trắng thành đen mà chú nên học tập. Chẹp chẹp!
    -Anh có thể tiết lộ không ạ!?
    -Đầu tiên, khi viết báo cáo khoa học, trên bản chính của GS Tô Ngọc Thanh, anh đắp thêm vào bằng cách đi chép sách của người khác. Rồi do bọn nhân viên đánh máy nhầm nên khi cốp-by-bết?
    -Dạ anh phát âm sai, copy paste chứ ạ!
    -Chú chỉ được cái soi mói, đọc thế nào chả được, kệ mịe anh! Chẹp chẹp! Thế rồi chi tiết chiêng chi đấm đường kính 20cm bị thằng Hiền phát hiện.
    -Có phải anh Bùi Trọng Hiền, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền?
    -Ừ..m! Hồi năm 2004, đang làm hồ sơ cồng chiêng, thằng đó phát hiện ra trên máy tính và sửa giúp anh. Thì khổ, anh có nghiên cứu cồng chiêng bao giờ đâu mà biết cơ chứ. Nhiệm vụ nó là lính, phải làm là đúng. Nhưng sau nó dám bảo là anh không nghiên cứu cồng chiêng bao giờ, chỉ đi chép sách, nên nó mới chết. Chẹp chẹp!
    -Em không hiểu?!
    -Năm ngoái trong đơn tố cáo anh, nó dám vạch ra một đống tội, trong đó những dốt nát chuyên môn của anh, nó cứ khơi khơi, làm anh điên hết cả tiết. Nhưng anh hóa giải sạch bách rồi. Nguyễn Chí Bèn mà chú em!? Lúc nào rỗi anh kể cho nghe. Mịe! Nó tưởng mình nó là nhà nghiên cứu cồng chiêng chắc? Anh làm được tuốt. Chẹp chẹp!
    -Úi chà..!
    -Nhưng hồi tháng 4 năm nay, không biết thế nào mà bọn Lao Động biết được. Chuyện chiêng Mnhum đường kính 2m và chiêng chi đấm đường kính 20cm lại tung tóe lên báo. Lúc đó anh cuống cuồng đánh mịe nó cái công văn sang tòa soạn khẳng định là có tất. Thế là bọn Lao Động tóm lấy công văn đó, làm một cuộc phỏng vấn thằng Hiền và 5 nhà nghiên cứu cồng chiêng trên 5 tỉnh Tây Nguyên làm anh bẽ mặt. Chẹp chẹp!
    -Sao anh không nghiên cứu cồng chiêng bao giờ mà liều lĩnh thế?
    -Mịe kiếp, tại thằng đàn em Nguyễn Hữu Thông trong Huế bảo là có bằng chứng để ở Phân Viện VHTT Huế rồi, nên anh mới yên tâm đánh công văn khẳng định. Nó nói cái chiêng chi đấm 20cm thì để trong đó, chiêng đường kính 2m thì có ảnh chụp chiêng Thái Lan rồi.
    -Thế rồi sao nữa ạ?
    -Ngay lập tức, anh khống chế ngay phần lớn những đứa trả lời phỏng vấn với thằng Hiền để cô lập thằng đó. Đồng thời anh bỏ tiền nhờ người vào Tây Nguyên tìm bằng chứng. Nhưng đúng là không có thật mày ạ. Chỉ có thể tóm được chỉ tiết ?oMnhum? để chữa cháy thôi. Chẹp chẹp!
    -Thế rồi sao nữa ạ?
    -Hỏi lắm thế, để tao kể một mạch, không có lẫn nào. Khi thấy hố chuyện chiêng chi đấm đường kính 20cm, một mặt tao nhờ mấy thằng viết bài khẳng định là có, lừa dư luận chứ tao biết gì mà viết. Một mặt tao tuyên bố chi tiết đó làm gì có trong bộ hồ sơ. Tao lừa cả bọn trong Hội đồng khoa học Làng Văn Tin, ký vào biên bản để đẩy nhận định của tao thành của tập thể chúng nó. Đồng thời tao gửi biên bản đó đi khắp nơi, lên cả Cục Di sản Bộ VHTT. Sau một hồi liên tục la làng như thế, sự thật đã thuộc về tao. Khoản này, thằng cacuongtt biết rõ về tao phết! Chẹp chẹp!
    -Nghĩa là sao ạ?
    -Là Hồ sơ cồng chiêng không có chi tiết chiêng chi đấm đường kính 20cm, là điều thằng Hiền bịa đặt, vu khống cho Hồ sơ sai sót nghiêm trọng.
    -Nhưng chuyện đó ầm lên là do anh đánh công văn khẳng định với báo Lao động mà? Nó vốn được anh Hiền sửa giúp anh rồi mà, khẳng định KHÔNG CÓ TRONG HỒ SƠ làm chi?
    -Chú mày ngu quá! Đấy mới là đòn cao, đấy mới là tử huyệt. Bọn Lao động anh hóa giải ngay bằng cách viết thư xin xỏ, kết hợp với việc nhờ quan trên chặn bài, vì tờ báo này nắm được rất nhiều bằng chứng về anh. Còn cái công văn đó hả, anh cứ lờ đi không nhắc đến trong mọi văn bản là xong. Chú biết lão Gơ-rinh ghét-ta-bô chứ, lão ấy bảo điều nói dối liên tục sẽ thành sự thật. Anh chơi vụ này thành công là nhờ câu châm ngôn đó.
    -Thế rồi sao nữa ạ?
    -Rồi anh mua đứt một số tờ báo còi (vì bọn báo lớn không chịu mắc mồi). Kết hợp với việc nhờ quan trên chặn đứng các báo khác. Lý do rất đơn giản, anh dọa chúng nó, nếu nói hồ sơ sai sót nghiêm trọng thì UNESCO sẽ thu lại bằng công nhận Di sản. Thế là đứa nào cũng tưởng thật. Chú thấy không, lỗi chép sách của anh được chuyển sang SAI SÓT NGHIÊM TRỌNG CỦA HỒ SƠ cồng chiêng Tây Nguyên. Mà anh đã thành công, dư luận giờ ai cũng tưởng thằng Hiền nói như vậy, thế mới đã chứ! Hớ hớ hớ..!
    -Anh quả là đại cao thủ! Thế nhỡ anh Bùi Trọng Hiền viết bài tranh luận khoa học tiếp thì sao? Nghe nói anh ấy là một chuyên gia về cồng chiêng Tây Nguyên, được GS Trần Văn Khê ca ngợi hết lời.
    -Chuyện nhỏ. Mấy thằng đàn em -chủ các tờ báo giúp anh đều thống nhất kế hoạch hành động rồi. Không cho thằng Hiền cũng như các phóng viên viết sự thật đăng bài. Chỉ đăng bài của anh và những bài anh đặt hàng bênh anh thôi. Chẹp chẹp!
    -Thưa anh, như thế là chiêu thức BỊT MIỆNG ĐÁNH MỘT CHIỀU phải không ạ?
    -Đúng roài! Chú đúng là con nhà võ có khác. Không thế thì làm sao hạ gục được thằng đó. Nó là chuyên gia âm nhạc có hạng, còn anh đâu biết gì, phải dùng chiêu đó mới thắng chớ! Hơ hơ hơ hơ?.
    -Thế rồi sao nữa ạ?
    -Chiến dịch anh đánh nó liên tục suốt mấy tháng nay. Được gần 20 bài rồi. Bài nào ra anh cũng mua ủng hộ tờ báo đó 1000 tờ, biếu các quan chức cấp cao lấy dư luận. Còn đâu cho nhân viên Làng Văn Tin phô-tô đến nóng máy, gửi đi khắp nước. Thế là dư luận sẽ tưởng thằng Bùi Trọng Hiền cứng họng, không nói được câu nào. Chẹp chẹp!
    -Mua mỗi số 1000 tờ, rẻ quá nhỉ?
    -Chú lại ngây thơ rồi, dân cái bang có khác. Anh tốn lắm đấy, bọn báo chí lột của anh cũng khớ khớ. Không sao, thằng Hiền đi tong rồi, cơ quan sẽ im re, anh lại bắt đầu cầy sâu quốc bẫm lại, mấy năm là hoàn vốn ngay, chú yên tâm đi! Chẹp chẹp!
    -Anh nói Bùi Trọng Hiền đi tong là sao?
    -Không đọc báo à? Giáo dục &Thời đại này, Văn nghệ trẻ này, Văn hóa này, Nhà báo &Công luận này, Công lý này, Thanh tra này, Người cao tuổi này? Tất cả đều đồng loạt kết tội thằng Bùi Trọng Hiền. Nó đã bị khép vào tội vu khống cho Hồ sơ cồng chiêng sai sót nghiêm trọng, xúc phạm đồng bào Tây Nguyên, xúc phạm đến lợi ích Quốc gia, Dân tộc, Đất nước, vu khống một PGS.TS.NGƯT như anh, người ta đang yêu cầu pháp luật xử tội nó. Nó tiêu đến nơi rồi!
    -Trời!!! Thế các tờ báo khác không lên tiếng sao???
    -(mặt đỏ gay, quát to) Tờ nào dám bênh thằng Hiền, tao thách đấy! Chúng nó phải biết sợ chứ, nên nhớ, tao là Nguyễn Chí Bèn!
    -Trời????..!
  10. PGSTSday

    PGSTSday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tình hình là lắm chuyện về ông bền này quá!
    Được PGSTSday sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 23/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này