1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cà cuông tôi lâu nay bận chuyện riêng, không vào chốn này được. Hôm nay trời nắng, thảnh thơi vào đọc lại một mạch từ đoạn giữa. Thấy không khí đúng là rất KHỐC LIỆT,
    Nhưng tôi nghĩ chuyện riêng tư Bồ Bịch của Chí Bền, chúng ta không nên - hay chưa nên đưa ra đây - vì sao nó cũng là chuyện riêng.
    Còn chuyện đạo văn - trù dập chúng ta tiếp tục chiến đấu.
    Chúc xuân mới thắng lợi mới!
  2. ohmygodhn

    ohmygodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hé hé hé hé hé chèng đéc ơi!!!!!!!!!
    Năm mới năm me gì mà xôm dữ vậy, ngoài đó rét quá trời à, gặp chuyện Chí Bền ăn nói lảm nhảm trên TV thế này, đất Kinh Bắc ngàn năm văn vật lại càng rét đậm rét hại, chết khối trâu bò Bắc Ninh mất thui, vì nghe ông Viện trưởng đạo tặc giải thích về Quan họ thế này thì phát ớn da gà rồi còn chi nữa!!!!!!! Em đã xem lại đoạn phóng sự mà tranquang đại hiệp?. tùng xẻo được đưa lên trang Ý kiến và bình luận, đúng là cậu joshgobarn gỡ băng quá chính xác.
    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    Cha chả cha chả? PGS.TS.NGƯT, Viện trưởng Viện Văn hóa thông tin kiêm Bí thư Chi Bộ, Ủy viên hội đồng Di sản quốc gia, Chủ nhiệm cơ sở đào tạo TS gì mà ăn nói ngu như con bò thế này. Không biết thằng chả đút lót bao nhiêu cho phóng viên mà lại được vác mặt lên TV? Ngu thiệt là ngu quá trời quá đất!!!!!!!!!!!!!!! Thật bệnh hoạn cho bộ mặt giới khoa học Việt Nam!!!!!!!!!!!!!!!! Thật ghê rợn thay cho sự bàng quan của giới quan chức VH!!!!!!
  3. amap12345

    amap12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CHÊ BAI HAY BIỂU DƯƠNG ?
    He he ! Em cũng như tất cả các pác , đều ngơ ngác vì cái quả PR trên sóng TH của bác Viện trưởng ngu dốt kia ! Thú thực là nghe đi nghe lại , đọc đi đọc lại mấy câu của bác Viện trưởng Văn - Tin mà em không thể nào hiểu nổi !!! Lạy bố Viện trưởng Văn Tin !! Bố nín đi thì không sao , bố cứ cố "Dzướn" lên là tự báo hại cho mình !
    Trước đến nay , khi nhắc đến bác Viện trưởng Văn Tin là mọi người gọi lão là : KẺ ĐẠO VĂN . Đúng là như vậy , tất cả các công trình mà hắn công bố thực ra đều là sản phẩm mà hắn đã Chôm chỉa của người khác .
    Bỗng dưng , em tự hỏi : Vậy có khi nào lão Viện trưởng ĐẠO VĂN kia phát biểu những vấn đề Khoa học mà không hề ĐẠO VĂN hay không ??? Câu hỏi đó cứ ám ảnh em mãi , cho đến khi được nghe lão ĐẠO TẶC kia phát biểu về Hội Lim trên sóng TH !
    Vâng! Câu trả lời của em như sau : Có thể vừa rồi , lão Viện trưởng NGU DỐT kia đã phát biểu trên Truyền hình chỉ bằng những HIỂU BIẾT của riêng hắn mà không hề đi ĐẠO VĂN của ai !!!!!!!!!!!
    Vì sao em lại khẳng định như vậy ? Các pác nghe em phân tích nhá : Hắn phát biểu mà BỘ MẶT thì vô cùng bất an , thiếu tự tin ( Vì đ.... hiểu gì về V.đề hắn đang nói ) . Thứ hai là ngữ điệu giọng nói thì ẤP A - ẤP ÚNG . Thứ ba là NỘI DUNG của những lời nhận định về Hội Lim . Về khía cạnh này thì ... ôi thôi rồi . Những câu nói cực kỳ LỦNG CỦNG , NGỚ NGẨN . Đến mức chẳng ai hiểu hắn nói gì nữa ! Miẹ ! Đến thằng nói còn không hiểu mình định nói gì thì những người nghe làm sao mà hiểu nổi cơ chứ !!!
    Những lời phát biểu quá NGU DỐT , KHÔNG THỂ NGỚ NGẨN ĐƯỢC HƠN NỮA như vậy thì chắc hắn chỉ có thể là SẢN PHẨM của một bộ não ĐẦN ĐỘN , của một tư duy TỐI TĂM mà thôi ! Giả sử hắn đi ĐẠO VĂN của bất kỳ ai đó thì chắc hẳn chúng ta đã có thể hiểu được một chút ít ỏi nào đó phải không ạ ??? . Đằng nầy tất cả những gì hắn nói mọi người đều không thể hiểu nổi . Vậy có thể kết luận như sau : Lần phát biểu vừa rồi trên sóng TH là một lần DUY NHẤT LÃO VIỆN TRƯỞNG VĂN -TIN ĐÃ KHÔNG ĐẠO VĂN CỦA AI ! Thế mới hiếm hoi chứ ! ( Lạy bố ! Bố nín đi cho thiên hạ đỡ ...đau bụng vì buồn cười )
    Còn nhớ cái vụ làm PR năm trước ( Bằng một Bài báo ), sang năm nay lại cố tình Đơn thương đọc mã , tự làm PR cho mình trên sóng TH mới liều chứ ! Dám phát biểu cho khán giả TH cả nước về một vấn đề mà hắn không biết gì ! Thằng này càng ngày càng có biểu hiện của một KẺ BỊ RỐI LOẠN TÂM LÝ rồi !
    Thôi , dù sao cũng " Biểu dương " lão vì lần DUY NHẤT đã không ĐẠO VĂN , dũng cảm PHƠI BÀY BỘ NÃO TỐI TĂM CỦA MÌNH cho khán giả TH hiểu hơn về lão ! Hay là thằng cha này có ý " SÁM HỐI " đây ???????????
  4. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay! Bác amap12345 quả là con người bản tính nhân văn, đức độ. Nhưng cứ theo suy luận của nhà em thì cái ngữ ĐẠO TẶC CHÍ BỀN mà ''NGỘ'' được CHÂN GIÁ TRỊ thì đến ''chó cũng có váy lĩnh''. Tay đấy có bổ đầu thay óc cũng chưa chắc đã thành người tốt đâu vì dã tâm và bản chất xấu xa nó đã ăn vào máu mất rồi.
    Với ĐẠO TẶC KHOA HỌC NGUYỄN CHÍ BỀN thì hết mọi cách rồi, nó đã thuộc loại bệnh viện trả về rồi bác ạ. Tóm lại là khoa học bó tay!!!
  5. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nếu luận theo đúng kiểu mà báo chí lá cải nói anh Bùi Trọng Hiền mắc tội chính trị trước đây, thì tội của ông Nguyễn Chí Bền cũng có thể qui kết thành tội?chính trị, làm nhục đồng bào người kinh vùng Kinh Bắc, cụ thể là các nghệ nhân quan họ và những người dân hiền lành chất phác.
    Tôi luận ra điều này bởi các điểm như sau:
    Thứ nhất,Về mặt trách nhiệm, Ông Nguyễn Chí Bền đại diện cho Viện VHTT, đơn vị tổ chức lập hồ sơ gửi UNESCO để công nhận Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh là di sản truyền khẩu phi vật thể nên có thể coi phát ngôn của ông Nguyễn Chí Bền là đại diện của cả Việt Nam nhận định về Không gian văn hóa này. Như vậy,sau một hồi nghe ông Bền luyên thuyên, chúng ta vẫn không hiểu THẾ NÀO LÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH. Có thể nói, ông Bền đã vi phạm nặng những qui định về chức năng của người đại diện cho đơn vị xây dựng bộ hồ sơ Quan họ đệ trình UNESCO trong phát ngôn với cơ quan truyền thông.
    Thứ hai,về mặt nhận thức tư duy mới theo đường lối của nhà nước XHCN thì tội của ông Bền là BÔI NHỌ CÔNG LAO CỦA CÁC NGHỆ NHÂN QUAN HỌ khi đã không thể diễn đạt có ngọn ngành, che đi mọi tinh hoa của các nghệ nhân ĐƯỢC TÍCH LŨY QUA HÀNG TRĂM NĂM chỉ trong một câu nói. Như vậy, có thể qui kết đây là tội PHẢN QUỐC và rất có thể, ông Nguyễn Chí Bền đã cấu kết với một thế lực nước ngòai nào đó để?đầu tiên là che dấu công lao của đồng bào Kinh tại Bắc Ninh, sau đó sẽ là vu khống và phản bội lại đồng bào.
    Thứ ba, có ai luận hộ tôi câu?.?Bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải thú thực với nhau là?nó có một không gian của lễ hội và có 1 không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng nó, thế thôi? là sai???thì chúng ta có thể qui kết Nguyễn Chí Bền vào tội?đã có âm mưu chống lại nhà nước XHCN, LÀM NHỤC DANH DỰ QUỐC GIA...khi trình bày về Quan họ không rõ ràng, dẫn đến làm sai lệch nhận thức của người dân.
    Tuy nhiên, có một điều khác biệt, là tôi không VU KHỐNG cho ông Nguyễn Chí Bền. Tất cả đều là những phát ngôn chính thức với giới truyền thông của ông. Còn báo lá cải Văn Nghệ trẻ thì không những vu khống, mà còn ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT để lòe bịp độc giả nhằm vu khống anh Bùi Trọng Hiền.

  6. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác nói còn thiếu
    Thứ tư, bản thân ông Bền là người Kinh Bắc lại làm đúng chuyên môn. Có cả 2 cái công lực như vậy mà còn lắp bắp thế chả trách gì.
    Thứ Năm, ông Bền là Viện trưởng được nhà nước bổ nhiệm và phát ngôn trên một phương tiện đại chúng uy tín nhất Việt Nam. Thế thì hóa ra cái chế độ XHCN ưu Việt này nhầm à? hay là... Nguy hiểm quá.
    Thứ Sáu, ông này là GSTS gì đó được đào tạo (chắc không phải GSTS Tin học hay cơ khí). Ơ thế hóa ra cái giáo dục mình nó thế a. Cứ dể bọn ********* nó có cơ hội để chửi thì chết.
    Đủ chưa các bác nhỉ?
  7. yeuthuong15

    yeuthuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    MẶC CUỘC THỊNH SUY KHÔNG SỢ HÃI
    Cái tiêu đề trên là một câu thơ trích trong một bài thơ của một vị Thiền sư . Vâng ! Đó là một câu thơ mà em muốn dành tặng cho TS Bùi Quang Thắng !
    Bị cuốn theo những sự kiện dồn dập trong năm vừa qua , quá bận bịu với công việc riêng tư mà cho đến hôm nay em mới chợt nhớ ra rằng : Mình vẫn chưa có lời chúc Tết rành riêng cho TS Bùi Quang Thắng ! Xin anh Thắng bỏ qua cho sự thiếu sót này ( Của riêng em ) ! Mời anh một ly đầu xuân
    Anh Thắng kính mến ! Khi tất cả bọn em đều cảm thấy sự khó khăn đến kinh khủng của Cuộc chơi này thì Anh chính thức xuất hiện với hình ảnh của một người Đàn ông CAN TRƯỜNG , THÔNG MINH , NGHĨA HIỆP và cũng rất ... LIỀU LĨNH !!! . Với tất cả những gì anh đã làm trong thời gian vừa qua là một ÂN TÌNH quá lớn dành cho tụi em ! Xin được nói lời Tri ân với Anh !
    Mặc dù Tết đã qua nhưng bây giờ vẫn là những ngày đầu xuân , em nhờ Anh chuyển dùm em lời chúc Sức khoẻ & Bình an đến toàn thể Đại Gia Đình của Anh !
    Đành rằng Anh muốn làm việc Nghĩa hiệp , nhưng cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp phải không ạ ! Phía trước là quá nhiều cạm bẫy và thế lực ! Có thể Anh sẽ phải mệt nhọc hơn rất nhiều nữa để Giúp đỡ tụi em ! Em hiểu những điều đó . Mong Anh BẢO TRỌNG và luôn hỗ trợ cho chúng em ! Thực ra em không muốn nói những lời Sáo rỗng và những Mỹ từ để nói về Anh , chỉ là những lời chân thành mà thôi , xin Anh hiểu ! Tuy nhiên , trong thời điểm hiện nay mà Anh vẫn Dũng cảm , công khai quan điểm của mình một cách quyết liệt ( dưói nhiều hình thức ) thì tụi em gọi Anh là NGƯỜI HÙNG cũng không có gì là Lạm ngôn đâu !
    Mong Anh nhận của tụi em những tình cảm chân thành nhất !!!
    Như đã nói ,Tựa đề của bài viết này là một câu thơ trong một bài thơ . Vậy , nhân dịp xuân mới , em xin chép cả bài Thơ đó lên đây để dành tặng riêng cho TS Bùi Quang Thắng :

    THÂN NHƯ BÓNG CHỚP CÓ RỒI KHÔNG
    CÂY CỎ XUÂN TƯƠI THU ĐƯỢM HỒNG

    MẶC CUỘC THỊNH SUY KHÔNG SỢ HÃI

    THỊNH SUY NHƯ CỎ HẠT SƯƠNG ĐÔNG

  8. thanglong456

    thanglong456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thật thấu tình đạt lý, sự phát biểu nhăng nhố, ngu dốt của ông viện trưởng viện VHTT Nguyễn Chí Bền là một sự sỉ nhục lớn đối với di sản Quan họ Bắc Ninh. Vì ông ta là Chủ nhiệm dự án nghiên cứu để đệ trình Quan họ với UNESCO mà thực chất lại không hiểu gì, ăn nói lăng nhăng, gây sự phản cảm quá lộ liễu trên sóng truyền hình VTV1- kênh thông tin hình ảnh lớn nhất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Qua đó, bộ mặt của quốc gia, của dân tộc, của giới tri thức Việt Nam đã thật sự bị bôi nhọ. Nếu có khép tội ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền và hướng *********, chống lại các chân giá trị văn hóa, tôi e là cũng có lý lắm!
    Xuân mới, gửi lời chúc anh em và gia quyến một năm mới bình an, thiện tâm, thiện chí, thiện tình!
  9. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    BỆNH THÍCH LÊN TV CỦA ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN
    Người Việt ta có câu -BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT DỰA CỘT MÀ NGHE. Người Tàu cũng có câu rất thâm nho tương tự -BIẾT THÌ NÓI LÀ BIẾT, KHÔNG BIẾT THÌ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT, NHƯ THẾ MỚI GỌI LÀ BIẾT. Theo lôgic ngàn đời đó thì Viện trưởng Viện Văn hóa-thông tin Nguyễn Chí Bền thuộc vào hạng người nào đây, thưa các bác
    Tại hạ thiển nghĩ, không thể nói gì hơn khi kết luận sự phát ngôn của Chí Bèn về Quan họ trên sóng TVT1 vừa qua là NGU NGỐC, LỐ BỊCH (vì thích được lên TV, tay chém ngang chém dọc ra điều diễn thuyết hùng biện, vụ này anh em khu làng Văn Tin đã quá rõ rồi). Đó thực sự là hành động COI THƯỜNG công chúng cả nước. Sự DỐT NÁT, lại kèm theo thói HÁO DANH, thiết nghĩ đó hẳn là một bệnh lý mà không thể không nói là có biểu hiện của hiện tượng tâm thần! Vậy nên dù Chí Bền nói rất dai rất dài nhưng không ai hiểu hắn nói gì!
    Hãy để ý xem, một kẻ không bao giờ nghiên cứu Quan họ Bắc Ninh mà dám phát ngôn như một đại diện cho cả giới nghiên cứu Việt Nam về một di sản đang được đệ trình lên tổ chức quốc tế UNESCO xin xét duyệt, công nhận. Tại sao vậy Vì hắn là là kẻ có quyền lực và luôn thâu tóm mọi cơ hội PR cho mình. Nếu là kẻ khôn ngoan có học thức, biết liêm xỉ, hẳn Viện trưởng Nguyễn Chí Bền đã nhường quyền cho các chuyên gia để trả lời phỏng vấn thay mình. Các bác chắc còn nhớ vụ trù dập NNC Bùi Trọng Hiền, một trong những điều gã viện trưởng quái thai này khép tội bác Hiền là dám? lên TV, lên báo, đài trả lời phỏng vấn mà? không xin phép hắn!
    Qua đó, mọi người mới vỡ lẽ là Chí Bền rất thích lên TV, khát khao được xuất hiện trước công chúng. Khi cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận, chẳng thấy ma nào đến mời mình lên TV hay phỏng vấn, trong khi gã nhân viên thì nổi như cồn trên báo, trên TV nên Chí Bền nhà ta mới hóa điên hóa khùng mà đùng đùng họp gấp tay chân để khép tội bác Hiền- một tội danh mà chỉ có thằng thần kinh mới không lăn ra cười hay nổi trận lôi đình vì sự ngớ ngẩn đến khó tin của nó. Có hiểu cái thói HÁO DANH LÀNG XÃ vốn rất nổi tiếng của Viện trưởng Viện VHTT ?"ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền thì mới thấu được cái trò hề vừa qua trên sóng truyền hình, căn bệnh thích lên TV!!!

  10. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    ---------------
    Đúng là lễ hội ở Bắc Ninh bao giờ cũng là dịp tốt để các liền anh liền chị hội ngộ ca hát. Ngay cả khi nhà có việc vui vẻ họ còn tụ tập chơi Quan họ nữa là lễ hội. Không biết thằng cha đạo tặc Nguyễn Chí Bền nghĩ gì mà lại tách ?okhông gian lễ hội? với ?okhông gian văn hóa Quan họ?. Đúng là đần độn nên mặt thộn ra là phải. Ăn nói nhăng nhố, ngô nghê cố khỏa lấp sự ngu dốt của một Viện trưởng kiêm chủ nhiệm dự án nghiên cứu Quan họ trình Unesco, Nguyễn Chí Bền là lòi đuôi của một kẻ chuyên chôm chỉa, hớt váng của người khác. Đúng như các bác phản ánh, ở Viện Văn hóa-thông tin, mọi sự vụ nghiên cứu chuyên môn, các nhân viên, các nhà nghiên cứu của Viện phải nai lưng điền dã mà làm từ A đến Z. Tên viện trưởng ma giáo này chỉ ngồi 1 chỗ và đợi họ đem kết quả về để nó ?okiểm tra? rồi mau mau cóp nhặt, hớt váng. Em đã có bản đề cương chi tiết cái hồ sơ Quan họ mà Chí Bền chấp bút, kinh khủng hơn chuyện hắn trả lời trên TV nhiều!!!
    Hồi làm cồng chiêng cũng vậy, thằng ăn cắp này cũng làm điều tương tự, chỉ muốn mình hắn xuất hiện trên báo chí, không cho ai quyền được trình bày về chuyên môn. Thế nên sau khi hồ sơ cồng chiêng ?olên đường? đi Paris, hắn đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, vì tưởng Chủ nhiệm dự án là công to nhất. Đó chính là nguyên nhân tại sao hắn căm thù Bùi Trọng Hiền khi anh lên báo, đài nói về vẻ đẹp của nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên.
    Lần này làm hồ sơ Quan họ, Chí Bền rút kinh nghiệm nên luôn chấn giữ mọi cửa ải thông tin, để mình hắn được lên TV, trả lời báo chí thôi. Nhưng vì dốt nát, chưa nghiên cứu Quan họ bao giờ, nên mới lò đuôi chuột như thế.
    Bác amap12345 phân tích thật chí lý, chí lý. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Nguyễn Chí Bền không đạo văn, ăn cắp nghiên cứu của người khác nên đã trình bày về Quan họ 1 cách ngớ ngẩn, lẩn thẩn như vậy.
    Còn bác hoanghung456, cụ thân sinh ra bác hẳn là một nhà trí thức, rất yêu Quan họ Bắc Ninh nên mới nổi khùng như thế khi nghe Chí Bền phát biểu trên TV. Bác nên bình tĩnh giải thích để ông cụ hiểu, rằng đây là một kẻ lợi dụng chức quyền, chuyên ăn cắp nghiên cứu của người khác, không ông cụ lại tưởng giới KHXH ai cũng ngu dốt như Viện trưởng Viện Văn hóa- thông tin Nguyễn Chí Bền thì bỏ mịe.
    Bác timviet2007 và tranquang71 lập luận quá hay, quá chuẩn. Bên cạnh vấn đề trách nhiệm và tư duy, đạo tặc Nguyễn Chí Bền còn là người Kinh Bắc, lại là PGS.TS nên tội nói láo trên sóng truyền hình trung ương là rất nặng, đáng quy về tội ********* chứ chả chơi à! Rõ là hắn đã tung hỏa mù, làm rối trí người xem truyền hình cả nước để không ai thấy được vẻ đẹp của Quan họ. Xem ra Hồ sơ Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh sẽ sụp đổ dưới bàn tay bẩn thỉu và cái đầu háo danh ngu dốt của Viện trưởng Viện Văn hóa-thông tin Nguyễn Chí Bền. Chán vãi à!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này