1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    Ô! Khủng khiếp quá! Kinh hoàng quá!
    Té ra cái không gian văn hoá này nọ với bao mỹ từ cấp quốc gia của anh Bền nó cũng giống cái bong bóng thò lò mũi từ hồi anh í còn là trẻ trâu à? Thú thực trình độ của tôi chả đủ để thẩm nhận những gì anh bền phát biểu ở trên. Chao ôi là cao siêu, là sành điệu, đáng để Unesco phải công nhận gấp làm của để dành cho hậu thế. Chứ nếu còn chần chừ mà anh bền chết là thất truyền, nhỉ! Tôi sẽ thay mặt anh Bền chuyển tải thông điệp bôi vàng trên tới giám đốc Unesco gấp vậy. À không, tới tận ông Ban-Ki-mun luôn cho được việc!
  2. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hờ hờ? ý hay đấy! Anh Chí Bền nhà em mà chết thì đúng là thói trù dập cán bộ, ăn cắp khoa học, lợi dụng chức quyền, dối trên gạt dưới, lừa thầy phản bạn? có nguy cơ thất truyền. Nguy to, nguy to..!!!!!!!! Rồi công ty vệ sinh môi trường văn hóa của bác Nguyễn Hòa sẽ phủ mạng nhện mất thôi!
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hẹhẹ, các cụ đấu tố dôm dả quá. Dưng mà không biết anh Bền em có vào được đây nghe các cụ kết tội không nhể, nếu không thì hoá ra uổng công các cụ lắm ru?! Em đề nghị cụ nào biết số di động của anh Bền em thì gửi cho anh í cái link để anh í còn vào đây thưởng lãm ạ!
  4. yeuthuong15

    yeuthuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Dau_ tran_chan_dat nhá ! Gớm càng ngày càng xôm , lắm bạn , nhều Ân tình !
    Bác không ô, không lọng là mệt lắm đấy nhá ! Dưng mà cũng phải cố thôi bác ạ ! Nếu mưa to thì bác cứ vào đây mà trú tạm , tiện thể tán gẫu , buôn dưa lê với anh em ! Chúc bác mạnh khoẻ , vui !!!
  5. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác đầu-trần-chân-đất, anh Chí Bền nhà em vốn dốt đặc cán mai, dốt lòi cán tĩ về mạng mẽo nên không thể tự vào mạng mà sợc cái chữ ?oNguyễn Chí Bền đạo tặc khoa học? được đâu ạ. Ở Viện Văn hóa thông tin (tức làng Văn tin), mọi tin tức trên này đều được các gián điệp trung thành liếm gót chủ lên đọc hàng ngày để bẩm báo khi có tin tức nóng sốt. Lúc đầu Chí Bền nhà em theo dõi sát lắm, ngày nào cũng ngóng chờ món Văn tin? sốt nóng trên các diễn đàn và hệ thống Blog, thậm chí còn cho người sưu tầm tất cả những bài viết của những tay nhà báo đã viết bài phản ánh tội trù dập, quỵt tiền công cán bộ của hắn. Bên cạnh đó, mạng lưới gián điệp Văn tin cũng dày công điều tra thăm dò, theo dõi các nghi can xem kẻ nào đã tiết lộ thông tin, tuồn tài liệu mật ra bên ngoài, và nhất là rình xem nhân viên nào hay vào đọc trộm diễn đàn? Để chúng cố truy tìm từng nick trên diễn đàn xem ai là người của hệ thống Viện Văn hóa thông tin cả nước.
    Khi trên này công bố ngày càng nhiều tài liệu, bằng chứng rõ như ban ngày về tội ĐẠO TẶC KHOA HỌC và LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN TRÙ DẬP CÁN BỘ, nghe nói có lần nghe các gián điệp bẩm báo xong, huyết áp Chí Bền nhà em tăng vọt đột biến, ngã vật xuống ghế sa-nông-phô-tơi ở phòng Viện trưởng, tí nữa thì đi cấp cứu ở bệnh viện Đống Đa. Nghe đâu hắn năm qua đã chột lớn vì hệ thống các dư luận thông tin trên mạng ngày càng nóng hừng hực, nên chiều cao của Chí Bền nhà em đã hết DAT phát triển, chút trí tuệ còi theo đó cũng hạ tầm bay ngày càng thảm hại. Vụ phát biểu thiểu năng về Quan họ trên VTV1 vừa rồi là 1 bằng chứng điển hình. Y học đúng là bó tay rồi!
    Quả nhà cũ trong làng Hào Nam cò kè bán mãi mới được 1tỷ 9, hơn năm qua phải đổ gần hết vào công cuộc đắp đập be bờ cho gần như toàn bộ hệ thống quan chức bao che cho hắn. Kế hoạch cho cô con gái diệu đi du học ở Nhật Bản coi như phá sản, tiền của đút lót hết rồi còn đâu. Sau vụ Đại hội đại biểu công nhân viên chức, Tết Mậu Tí vừa qua, đạo tặc lại phải đổ tiếp tiền của mà chạy chọt, nghe nói Chí Bền nhà em đi Tết đủ mặt các Thứ trưởng họ Trần, họ Đỗ? cùng các sếp ngang hàng nhưng nắm gáy số phận của hắn như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Thanh tra?, đến tận chiều tối 30 Tết vẫn còn bon bon trên đường đi đút lót. Đặc biệt, Chí Bền nhà em còn bô bô khoe với bộ hạ rằng đã đến nhà riêng của tân Bộ trưởng đến? đến tận 2 lần liền. Lần thì đi với tư cách ?ođại diện? cơ quan, lần đi riêng với vợ với tư cách? ?otình cảm?!!!!!!!! Hố hố hố hố hố?.
  6. yeuthuong15

    yeuthuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ tuanvietbas : Bác làm em suy nghĩ nhều quá về cái nhận định rằng " Y học bó tay " ! Em cứ hy vọng rằng các Bác sĩ Thần kinh sẽ cứu giúp cái láo Viện trưởng Văn Tin kia được phần nào . Ý em nói là : Dù rằng lão Viện trưởng Văn Tin kia đúng là bị Thần kinh thực sự rồi , tuy nhiên hắn vẫn lúc tỉnh lúc ĐIÊN . Chỉ mong sao các bác sĩ giúp hắn còn lại một chút tỉnh táo nho nhỏ để sau này , khi mọi chuyện đã đến hồi kết thì THẰNG THẦN KINH KIA vẫn còn đủ nhận thức để mà NHẤM NHÁP NỖI ĐAU lúc tuổi già
    Miẹ ! Nó mà MẤT TRÍ TOÀN PHẦN thì quá phí !!! Chẳng mấy ai cũng được " Nổi tiếng " và " Nhấm nháp" sự " Nổi tiếng " phải không ạ ?
    Kính mong bác Dau_chan_chan_dat mở rộng lòng hảo tâm , mua tặng cho Viện trưởng Văn Tin vài Tấn THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC HẠ HUYẾT ÁP !!!
    PS : Bác Dau_tran_chan_dat ơi ! Nếu gửi tặng 2 loại thuốc AN THẦN & HẠ HUYẾT ÁP thì dành cho bọn Gián điệp ở Văn Tin một ít . Bọn gián điêp này có cái lạ lùng là : Không thể nghe được Nhạc Cổ truyền Việt Nam , cứ nghe Nhạc Cổ Truyền của Cha Ông ta để lại là chúng lại bị Dị ứng ( Thật đau lòng ! ) Hàng ngày , có một Nhà Nghiên Cứu Âm nhạc của Văn Tin liên tục bật nhạc Nhạc Cổ truyền Việt Nam để làm việc nên bọn Gián điệp đó "buộc phải nghe " vì thế chúng bị bị Xì - trét kinh khủng . Bác thương thì thương cho trót . Em xin thay mặt cho lũ Gián điệp kia cảm ơn bác trước . Xin cảm ơn !!!
  7. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @yeuthuong15: bác nói chí phải! Rõ ràng Nguyễn Chí Bền đã thực sự có vấn đề của căn bệnh tâm thần (dân gian còn gọi là ?othần kinh? hay ?ođiên?). Hãy xem, hắn bị đánh tơi bời khói lửa về hàng mớ tội, như tội ĂN CẮP KHOA HỌC chẳng hạn. Báo Người đại biểu Nhân dân đã có bài HÁO DANH nếu đích danh cái bản mặt bẩn thỉu Nguyễn Chí Bền lên đó.
    http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/25/ContentID/11326/Default.aspx
    Ở người có LIÊM SỈ, chắc chắn họ sẽ đệ đơn từ chức. Ở người không có LIÊM SỈ nhưng có chút thần kinh bình thường, ổn định, hẳn người ta phải biết cúi đầu cắm mặt hằng năm trời ẩn danh, không dám ho he gì. Đằng này, Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền vẫn nhơn nhơn như không, lại còn ngang nhiên cho em gián điệp Nguyễn Thị Hiền (ban Di sản) dịch quyển sách ĐẠO TẶC ra tiếng Anh để lấy quyền Viện trưởng mà xuất bản. Hắn công khai thuê mướn các tờ báo lá cải để tiếp tục chiến dịch trù dập nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền với tội danh ?o*********?, tiếp tục nhăn nhở chạy hết cửa này đến cửa khác, dùng tiền để mua chuộc nhiều quan chức cấp cao làm điều nhơ bẩn để tiếp tay cho hắn. Rồi đến cuối năm nay, sau khi ăn cú đòn sấm sét của nhà phê bình lừng danh Nguyễn Hòa bổ thẳng vào cái mặt thớt, có thể nói, người có hệ thần kinh bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, có đào lỗ chui xuống 7 tầng địa ngục cũng không thể hết nhục. Đằng này, Nguyễn Chí Bền vẫn tiếp tục nhơn nhơn cái mặt dầy nổi tiếng, tiếp tục làm nhơ nhớp thêm bộ mặt giới quan chức văn hóa ở Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch. Hắn tiếp tục giở hết mọi thủ đoạn bỉ ổi, sử dụng 4 đứa gián điệp Ban Di sản là Nguyễn Thị Hiền, Nam Thanh, Hồng Nhung và Phương Anh để trực tiếp loại bỏ TS Đỗ Lan Phương- Trưởng Ban Di sản ra khỏi Đại hội đại biểu công nhân viên chức vì sợ TS Phương vạch trần bộ mặt đê tiện của hắn trước toàn thể cán bộ cơ quan, đó là chưa kể đến việc hắn còn bật đèn xanh định dùng tay Quang Sài Gòn gây hấn, hành hung bác Bùi Trọng Hiền và còn định gọi công an vào để đuổi TS Phương và bác Hiền của chúng ta ra khỏi cuộc họp. Như tuanvietbass đã tường thuật, trong cuộc họp này, rất nhiều lần, khi TS Bùi Quang Thắng đứng dậy vạch trần bộ mặt thật xấu xa, bỉ ổi cùng mọi hành vi đê tiện của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền, hắn đã lim dim cười cười coi như không, dù chẳng dám phản đối TS Thắng câu nào. Mới đây, ĐẶO TẶC Nguyễn Chí Bền lại tiếp tục phô bày sự ngu xuẩn, dốt nát của mình lên sóng VTV1 khi ăn nói lăng nhăng bậy bạ về dân ca Quan họ Bắc Ninh- di sản của chính quê hương hắn.
    Như vậy, có quá đủ bằng chứng để đi đến kết luận, Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Chí Bền là kẻ không biết nhục! Nói đúng hơn, thần kinh hắn không hề bình thường chút nào, hắn dường như đã vào bệnh viện tư (hoặc tự) cắt đứt giây thần kinh nhục của mình để có thể bền chí dướn lên trơ mặt trước búa rìu của dư luận. Hắn rõ ràng đúng là kẻ như bác yeuthuong15 kết luận.
    Qua vụ này, thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta đã rút ra được bài học CÔNG LÝ ở trên đời là gì? Hãy nghe thông tin về chuyến chạy đua con thoi ?ođến tận chiều tối 30? đi lễ Tết các quan trên của tên Viện trưởng ĂN CẮP KHOA HỌC này. Tại hạ cá rằng các vị quan chức cấp cao Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch khi biết tin này hẳn sẽ cúi đầu mà im lặng!!!

  8. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Chịu bác caibang7tui. Bác phân tích cứ như cụ Hải Triều với cụ Thép Mới ấy. Bái phục! Bái phục! Thật bái phục!
    Thế chuyến con thoi đến tận chiều tối 30 Tết thế nào nữa hả bác? Bác giỏi thật đấy! Lại còn có cả lộ trình chi tiết nữa thì Thánh thật? Khâm phục! Khâm phục! Thật khâm phục!
    @ Gửi tất cả anh em trong diễn đàn Ô hô, lại có bác đạo văn!
    Tôi nghe nói là mỗi diễn đàn như của chúng ta chỉ có mặc định 100 trang tài nguyên. Vì vậy, để tiết kiệm tài nguyên trên máy chủ, tôi mạnh dạn đề nghị các bác không trích dẫn toàn văn bài của bác khác mà chỉ trích đoạn thôi nhé.
  9. nguyethanoi

    nguyethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CẤP BÁO CẤP BÁO
    Theo tin mới nhận được của người bạn ở Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa-Thể thao- Du lịch, cuộc chạy chọt đút lót các quan chức cấp Bộ của Viện trưởng Viện Văn hóa ?"Thông tin Nguyễn Chí Bền trong thời gian qua đã có kết quả nhất định. Các Thứ trưởng, Vụ trưởng (xin không nêu đích danh, mặc dù đã xác định đó là kẻ nào) đã có lời cầu xin và nghe nói ngài tân Bộ trưởng đã có ý chấp thuận việc cho bỏ phiếu tín nhiệm ghế Viện trưởng tại cơ sở bê bối này. Như thế, nguồn tin mà tuanvietbass đã đưa về việc đạo tặc Nguyễn Chí Bền ?ođi đêm? với ông Bộ trưởng họ Hoàng là hoàn tòan đáng tin cậy. Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra như dự kiến, rõ ràng họ đã ăn tiền đút lót của thằng ăn cắp khoa học, trù dập cán bộ? nổi tiếng này. Vì sao tội trạng của đạo tặc Nguyễn Chí Bền rành rành giữa thanh thiên bạch nhập mà họ không xử án mà lại chơi trò lấy ?oý kiến dân chủ????
    Các bác chắc biết thừa cái trò bỏ phiếu tín nhiệm dân chủ giả hiệu, mọi lá phiếu đều có thể bị khống chế hoặc đổi trắng thay đen như thường. Mặt khác, vụ trù dập một nhà nghiên cứu chân chính, dũng cảm coi như thành công mỹ mãn, thử hỏi trong tình hình đó, ai sẽ dám bỏ phiếu chống lại tên gian tặc Nguyễn Chí Bền nữa??? Chúng ta hãy chờ xem, Bộ Văn hóa ?"Thể thao ?"Du lịch liệu có dám tiếp tục trắng trợn bao che cho đạo tặc Nguyễn Chí Bền???
  10. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ?.. em vừa trình bày vụ việc ở Viện Văn hóa Thông tin 32 Hào Nam, bố em nghe xong rất phẫn nộ và khẳng định, nếu hệ thống các quan chức Bộ Văn hóa-Thể thao &Du lịch mà bao che cho tên Viện trưởng đạo tặc Nguyễn Chí Bền thì chắc chắn họ sẽ phải đứng ra dơ đầu chịu báng với Ban Kiểm tra Đảng (Ban Chấp hành Trung ương). Bởi vì vụ này thực sự là điểm nóng về vấn đề vi phạm quy chế dân chủ trong 2 năm qua. Nguyễn Chí Bền là Bí thư Chi Bộ, với ngần đấy tội danh, ắt sẽ bị kỷ luật Đảng. Còn tất cả những ai bao che cho hắn cũng đều phải chịu trách nhiệm, dù đã chuyển vị trí công tác. Vì trên Trung ương không thể không biết chuyện này. Đang có cuộc thanh lọc những kẻ làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước, các bác cứ yên tâm, vì ông cụ nhà em làm ở một cơ quan cấp cao, tin chính xác đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này