1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Bộ đã phớt lờ đơn kiện của anh Hiền. Thay vì giải quyết khiếu nại và đơn kiện của công dân, Bộ lại quay sang chấp thuận cho tô chức bỏ phiếu tin nhiệm Viện trưởng. Động thái này thể hiện điều gì?
    Thực ra như thế này là bộ đã sai qui trình khi xử lý đơn thư tố cáo của công dân. Bộ đã không Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo thì lại tổ chức họp để bỏ phiếu tín nhiệm. Như vậy, tại sao bị cáo lại không lên tiếng, trong khi bộ luật đã qui định như vậy?
  2. yeuthuong15

    yeuthuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác hoanghung456 ! Hơn nữa , thời điểm này thì lão Viện trưởng Văn Tin đang vào dây "nhọ '''' . Chính vì vậy mà các bác thử thống kê lại xem : Bất cứ vị nào nhảy vào giúp đỡ lão Viện Trưởng Văn Tin Đạo Văn kia thì cũng đều bị "nhọ '''' lây,( lây cái xúi quẩy của hắn) . Ai Tỉnh táo thì đừng dây với HỦI !!!
  3. yeuthuong15

    yeuthuong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù sự việc đang có chiều hướng căng thẳng lên nhưng chúng ta không quên hôm nay là một ngày Đặc biệt , ngày Phụ nữ Quốc tế 8-3!
    Xin kính chúc Trưởng Ban Đỗ Lan Phương Sức khoẻ ,Hạnh phúc và sự Bình yên trong tâm hồn !
    Những lời chúc và những đoá hoa cho các bóng hồng tham gia toppic này , mong chị em luôn Trẻ đẹp và Kiên định với những gì chúng ta đang làm !
    Ở Văn tin , có những Cái ác mang khuôn mặt Phụ nữ , đó là những " Nữ gián điệp '''' của lão Viện Trưởng Vô liêm sỉ ( Ví dụ như Nguyễn thị Hiền , Phương Anh .... ) . Ngày hôm nay , chỉ cầu mong sao cho NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THỦ ÁC đó sớm tìm lại được BẢN TÍNH NHÂN HẬU TỰ NHIÊN , thứ mà ÔNG TRỜI đã ban rất nhiều cho Phụ Nữ vì hình như Trời đất sinh ra Phụ Nữ trước hết là để Yêu thương ??? Rất tiếc , tôi không thể tặng những đoá hồng cho nhũng '''' Nữ gián điệp" đó được ( Dù họ cũng là PN ) ! Vậy hỡi những Người phụ nữ thủ ác kia ơi , hãy dành một khoảng lặng để TỰ LỤC VẤN LƯƠNG TÂM !!!
  4. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác yeuthuong15 nói chí phải, chúc tất cả các bóng hồng trên topic của chúng ta nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Cung chúc TS Đỗ Lan Phương -một phụ nữ Việt Nam trung hậu và dũng cảm, một nhà khoa học chân chính!
    Cũng xin thưa với bác yeuthuong15, bác hy vọng cái nỗi giề, bọn nữ gián điệp ở Viện Văn hóa Thông tin như Nguyễn Thị Hiền, Phương Anh, Hồng Nhung đã cam tâm bán đứng lương tâm và nhân phẩm cho thằng ĂN CẮP KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền chuyên TRÙ DẬP CÁN BỘ, thì tự thân chúng nó đã cắt đứt cái gọi là LIÊM XỈ ra khỏi cái lốt phụ nữ Việt Nam truyền thống rồi. Bọn này không biết nhục đâu, bác đừng có hy vọng vô ích. Đề nghị bác nào có ?ođiều kiện? sớm cho dung nhan chúng nó lên đây để lưu danh thiên hạ với ông chủ đạo tặc Chí Bền của chúng nó luôn thể. He he he? Chỉ sợ bác thấy quả mặt chúng nó là sợ vãi tè, không dám ngó lên topic này nữa!
  5. thanglong456

    thanglong456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    BỐ CÁO THIÊN HẠ
    Thưa các anh, các chị chiến binh trên diễn đàn! Suốt thời gian qua, chúng ta cùng nhau lên đây đấu tranh vì một nền khoa học sạch không có những kẻ tri thức rởm lợi dụng chức quyền ăn cắp khoa học như ngài Viện trưởng Viện Văn hóa- Thông tin Nguyễn Chí Bền. Không những thế, ông PGS.TS này hiện đã lộ nguyên hình như một kẻ lưu manh đầy thủ đoạn, hắn ngang nhiên lợi dụng chức quyền, lợi dụng danh nghĩa Bí thư Chi bộ Đảng để trù dập, kéo bè kết cánh để thỏa mãn dục vọng hèn hạ, rắp tâm triệt hạ những nhà khoa học chân chính, những người lao động quên mình vì sự nghiệp. Tội trạng của Nguyễn Chí Bền ngày càng leo thang theo tháng ngày, không ngừng lún sâu vào vũng lầy của tội ác. Chí ít trên diễn đàn này cũng đã cung cấp khá nhiều bằng chứng để phản ánh gần như toàn bộ những vụ việc xoay quanh mưu ma chước quỷ của Nguyễn Chí Bền. Ông Viện trưởng đạo tặc khoa học ngày càng lộ rõ vốn tri thức ít ỏi, tủn mủn của một kẻ không có thực tài, vô cùng háo danh và chuyên chôm chỉa công lao, trí tuệ của người khác, tội chứng giờ đây đã rành rành trước ánh sáng của thông tin đại chúng. Cả giới khoa học xã hội Việt Nam giờ đây, không ai không biết bộ mặt đạo đức giả của PGS.TS.NGƯT ?" Viện trưởng Viện Văn hóa- Thông tin- đạo tặc Nguyễn Chí Bền.
    Có quá nhiều tội lỗi của Nguyễn Chí Bền được phanh phui trước công luận, nhưng hắn vẫn ung dung tiếp tục trụ vững. Ai cũng biết rõ là đằng sau Nguyễn Chí Bền rõ ràng có những quan chức cấp cao đã cam tâm làm ô che chắn, hóa giải tội trạng giúp hắn. Tôi tin khá nhiều anh em trên diễn đàn cũng như ở Viện Văn hóa ?"Thông tin biết đó là những ai. Tỷ như sự gợi mở của caibang7tui đại hiệp và các anh em khác, đã thấy rõ mấy ông quan to họ Phạm, họ Trần, họ Đỗ trên Bộ? Điều có thể nói là man rợ nhất, mấy vị quan chức cấp cao nói trên đã sẵn sàng dẫm đạp lên Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, chà đạp lên truyền thống đạo lý của người Việt nói chung để tháng ngày che chắn, ấp ủ tên đạo tặc khoa học Nguyễn Chí Bền. Đặc biệt, họ đã ngầm bật ?ođèn xanh? để mấy tờ báo lá cải như Văn nghệ trẻ, Giáo dục &Thời đại? sống sượng vu khống nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền với tội danh chính trị, ?ochống lại đồng bào Tây Nguyên, chống lại lợi ích quốc gia dân tộc?? và còn đòi đưa nhà nghiên cứu chân chính đó ra ?oxử tội trước pháp luật?, thật không thể tha thứ được cho hành động của những ông quan chức này.
    Thưa các vị, thanglong tôi đã có thêm một số bằng chứng mới quan trọng, sẽ cung cấp lên đây để bố cáo cùng thiên hạ. Cũng xin nhắn gửi ngài Thứ trưởng họ Trần- Bộ Văn hóa- Thể thao &Du lịch, tôi đã xin được bức ảnh gốc chụp ngài đi lễ hội với đạo tặc Nguyễn Chí Bền bằng xe công của Viện Văn hóa-Thông tin, bị công an tóm hồi Tết năm ngoái, nhưng vị nể cụ thân sinh ra ngài là một nhà lão thành danh tiếng, nên tôi chưa muốn đưa lên đây. Cũng xin nói thêm để ngài rõ, việc Nguyễn Chí Bền nịnh đầm ngài bằng cách mời ngài làm chủ nhiệm đề tài Cấp Nhà nước do Viện chủ trì, kẻ ngu dốt nhất cũng hiểu ngài chỉ việc ngồi khoanh tay hưởng danh hưởng lợi, còn Chí Bền đã sai nhân viện của Viện hầu hạ ngài từ A đến Z, chúng tôi có đủ bằng chứng cả đấy! Hay việc con trai ngài cuối năm 2007 được đạo tặc Nguyễn Chí Bền cho đi Hàn Quốc, thay suất của Phân Viện trưởng Văn hóa ?"Thông tin tp.Hồ Chí Minh, cũng là động thái mua chuộc thô thiển của Chí Bền, sao chúng tôi lại không biết! Tết vừa rồi Nguyễn Chí Bền đến nhà ngài vào ngày 29 Tết, ngài có muốn xem bức ảnh chụp cảnh hắn ta đi vào nhà ngài hay không? Ngài tận hưởng được bao nhiêu ?olộc lá? từ Chí Bền mà đang tâm đi ngược lại lợi ích khoa học, đi ngược lại công lý, thưa ngài Thứ trưởng họ Trần???
    Còn ngài thứ trưởng họ Đỗ, hồi cuối năm 2006, trong một bữa ăn trưa với Phan Chí Thanh (nguyên Phó Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC), chính ngài đã nhờ ông này chặn đứng phóng sự về vụ đạo văn tày đình của Nguyễn Chí Bền, và ngay lập tức mọi khâu thực hiện phóng sự đó đều bị đình lại. Trước đó ít phút, chúng tôi biết Nguyễn Chí Bền đã gọi điện cẩu khẩn ngài và ngài đã ra tay. Ngài đã làm gì cho nền khoa học Việt Nam, thưa ngài Thứ trưởng họ Đỗ??? Ngài có muốn xem cuốn băng video cuộc phỏng vấn vô cùng hài hước kẻ đạo tặc khoa học này để chúng tôi cho lên mạng với sự diễn giải vì sao nó không được phát sóng??? Ngài có biết vì sao ông Phan Chí Thanh đã bị mất việc??? Rồi chúng tôi còn biết rõ mỗi quan hệ tâm giao giữa ngài và ông Trần Đăng Thao ?"Tổng Biên tập báo Giáo dục &Thời đại- tờ báo đã được Nguyễn Chí Bền mua chuộc để ra tay bịt miệng vu khống một chiều anh Bùi Trọng Hiền. Có cần phải kể ra đây rằng ngài và ông Trần Đăng Thao đã từng là bạn học bên Nga thời Liên Xô cũ, thưa ngài Thứ trưởng họ Đỗ tên đệm là Quý??? Ngài có biết Trần Đăng Thao trước sau cũng bị đưa ra tòa án vì tội lợi dụng báo chí, bịa đặt, vu khống người vô tội, khi đó, liệu ngài có dám khống chế cả tòa án nhân dân để bao che cho ông bạn vàng, đã ?ochót dại? nhận tiền đút của đạo tặc Nguyễn Chí Bền???
    Xin anh em trên diễn đàn hãy bình tâm, cuộc chiến của chúng ra đã được Ban Bí thư Trung ương để mắt đến, CÔNG LÝ rồi sẽ được thực thi, mọi quan chức cấp cao liên đới ắt sẽ phải chịu trách nhiệm, trước khi vụ việc này lan rộng ra ngoài lãnh thổ, bởi một số thành viên của UNESCO đã lên tiếng không chính thức về vụ này.
  6. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cho bác thanglong:
    Thằng cha Nguyễn Chí Bền còn chuyên làm thư ký không công, tức viết bài phát biểu, bài báo, bài tham luận? giùm cho các quan chức cấp Bộ để tỏ ra một đầy tớ trung thành, tận tụy. Có điều, đạo tặc Chí Bền lại thường công khai khoe khoang với nhân viên điều đó, nên nhiều người mới hiểu tại sao bên cạnh việc đút lót, y được các đời Bộ trưởng, Thứ trưởng ưu ái. Chuyện Nguyễn Chí Bền thường ngỏ ý gạ các quan chức cấp cao làm chủ nhiệm dự án nghiên cứu khoa học (như đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước) không ai lạ gì. Đương nhiên hắn thường tranh lấy chân thư ký dự án để trực tiếp thể hiện vai trò tôi tớ của mình. Bên cạnh đó, hắn cũng khai thác triệt để vốn liếng ?otrí tuệ? của mấy ông to kia để Viện Văn hóa- Thông tin đứng ra in sách cho mấy bố mà cả đời đếch làm hoa học bao giờ. Rõ nhục, làm quan to rồi mà vẫn bị thằng đạo tặc Chí Bền cho quả lừa háo danh. Bác nào không tin cứ đến xem đống sách của Viện thì biết. Cả mớ sách của mấy ông to tuyền những là các bài viết lăng nhăng tập hợp lại, kể cả những bài DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ này nọ, nếu thấy chưa dầy, Chí Bền còn tìm mọi cách đắp điếm cho hoành tráng, kể cả bịa ra chủ đề viết thêm vào. Điên!!! Chỉ chết tiên Nhà nước thôi!!!!!!!!
  7. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố, tuanvietbass có nhớ hồi đầu năm 2003, lão Bền đưa ông Chiến Thắng đi lễ Đền Trần Nam Định quê tại hạ không??? Mịe, hôm đó tắc đường, đứng giữa đường, Chiến Thắng chỉ nói bâng quơ: ?oNam Định có Phủ Dầy với tục lên đồng hay lắm?!? Mỗi thế thôi, ngay lập tức, trở về Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Chí Bền lập tức sai nhân viên mau chóng phát động cuộc chạy đua vũ trang để khẩn trương đặt bài tham luận. Rồi hội thảo về Tín ngưỡng Tứ Phủ được tổ chức thật hoành tá tràng ở Phủ Dầy.
    Về sau, nghe nói đạo tặc Chí Bền còn rắp tâm mời ông Thứ trưởng này làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khác. Các bác thấy Thứ trưởng Bộ Văn- Thể- Du nhà tại hạ giỏi chưa, oai chưa, ghê rợn chưa???

    Được caibang7tui sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 13/03/2008
  8. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @caibang7tui: Hồi Chí Bền làm cái hội thảo ?ochạy tang? đó để nịnh ông Thứ trưởng họ Trần, dân Tạp chí nhà bác có phải viết tham luận không nhể?
    Em nghe nói lúc còn làm Tổng Biên tập nhà bác, đạo tặc Nguyễn Chí Bền đã giật giây cho lão cựu Trưởng Ban Biên tập Trần Lâm Biền nhà bác rỉ tai ngài đương Bộ trưởng lúc đó để phế truất chức Thư ký Bộ trưởng của TS Lương Hồng Quang (hiện là Phó của Chí Bền). Lúc đó, Lương Hồng Quang đã gần như chắc chân chức thư ký của quan ngài nọ, định bụng sẽ rời Viện với tương lai làm quan chức cấp Bộ sau bước đệm Thư ký Bộ trưởng. Ngay sau khi TS Quang bị đánh bật trở lại Viện, Nguyễn Chí Bền đã huyênh hoang khoe khắp khu 32 Hào Nam là Quang ?ochết? là do hắn tiêu diệt, để ra oai về ?othế lực? ngầm của mình. Đợt đó, bác Quang nhà tớ đau hơn hoạn. Mịe, đời đúng là bi hài kịch, giờ lại ngồi dưới trướng đạo tặc roài. Đập phát chết!!! He he he he he?..
  9. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hồi đó Tạp chí nhà tại hạ cũng phải cử 1 xe ôtô xuống dự cái hội thảo ngớ ngẩn đó. Mịe, khoa học đúng là cái cớ để thằng đạo tặc đó nịnh lão quan ?othơm? Chiến Thắng. Còn chuyện Nguyễn Chí Bền đạp chết Lương Hồng Quang khỏi ghế thư ký Bộ trưởng, đúng là Chí Bền có khoe khoang ầm ĩ rằng đấy là do tay Bền giật dây, Trần Lâm Biền cũng tự mãn về vụ này lắm. Không tốn kém lắm đâu, vì hắn nắm gáy TS Quang một vài chi tiết gì gì đó mà lúc đó tại hạ gạ mãi nhưng hắn chỉ cười cười không tiết lộ. Đợt đó bọn tạp chí nhà tại hạ thất kinh bình luận, Nguyễn Chí Bền đúng là con bạch tuộc có bộ mặt cười!
    Khi đương nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa- Nghệ thuật, Nguyễn Chí Bền không hề giấu diếm dục vọng ngoi lên chức Viện trưởng Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật. Liên tục nói xấu, chọc ngoáy vào nội bộ của Viện, hắn quả nhiên đã đắc chí. Bên cạnh vụ hê TS Lương Hồng Quang khỏi ghế thư ký Bộ trưởng, Chí Bền còn nổi tiếng ở vụ đạp chết TS Nguyễn Tri Nguyên. Lúc đó Tri Nguyên những tưởng sẽ lên thay Viện trưởng Phan Hồng Giang đến nơi, nhưng bị dính vụ con trai đâm chết người nên bị Bền khoét sâu vào đó rêu rao ầm ĩ trên Bộ, thành ra Nguyên bị ?omất điểm? quá nặng. Vụ này, đích thân Chí Bền nhân danh nhà báo đến tận công an phường nhà Tri Nguyên ở Thụy Khuê để xác minh chính xác (có cả băng ghi âm). Nên Nguyên bị mất chức Viện trưởng về tay Bền mà tức hộc máu, nhưng không làm gì được. Lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Nguyễn Chí Bền đắc chí khẳng định, theo điều lệ, Tri Nguyên là Đảng viên thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của con trai mình. Bác thấy ghê chưa, giờ mới ra mặt chuột!

  10. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm ra một manh mối mà anh Chí Bền dựa vào bấy lâu để khẳng định chiếc "chiêng" đường kính 1,7m có nguồn gốc ở ... xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Chắc cha con ông Cường muốn làm chiếc "chiêng họ nhà cồng" này để tặng người con quê hương "bền chí vươn lên" của mình!!
    [​IMG]
    http://vietnam.vnanet.vn/Internet/vi-VN/49/130/91/3006/10/2006/Default.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này