1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hix, thi thoảng tớ vào topic này đọc bài viết của mọi người thấy ai cũng có những lý lẽ hùng hồn của mình. Nhưng rốt cục những phân tích, những lên án, những phẫn nộ của chúng ta đã làm gì được cái lão ấy đâu
    Tớ nghĩ giá như có thể làm gì đó để đưa vấn đề này đến những cấp có thẩm quyền xử lý thì tốt thật. Cái lão vô văn hoá đó mà làm về văn hoá thì......
  2. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @bich_diem: bác nói có lý, đúng là Chí Bền mặt trơ hơn thớt băm thịt nên hiện thời vẫn ngang nhiên tiếp tục lộng hành tại Viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật- 32 Hào Nam, Hà Nội. Tội trạng của hắn vẫn được các quan chức cấp cao bao che bằng cách?. lờ đi coi như không có chuyện gì xảy ra!!! Những người dám chống lại hắn để ủng hộ cuộc đấu tranh của NNC Bùi Trọng Hiền thì đã bị phân hóa thảm hại, phần thì bị Viện trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đảng Chí Bền cô lập, khống chế đe dọa, phần thì bị hắn dùng tiền Nhà nước mua chuộc, cấp cho hàng trăm triệu tiền đề tài nên đã ngậm miệng ăn tiền, hoặc chiêu bài cho thăng chức, cho vào Đảng.v.v.. Bác Hiền hiện đang bị hắn khống chế, cô lập dần khỏi hệ thống ?oquần chúng? của viện, khiến ai ai cũng khiếp sợ, buộc phải quay lưng lại với chính nghĩa, với sự thật, cúi đầu làm ngơ, nhắm mắt làm thinh. Nguyễn Chí Bền dường như đã thành công(?) trong việc ?obảo tồn và phát triển? tâm thức HÈN NHÁT, AN PHẬN THỦ THƯỜNG của mỗi con người, góp phần đẩy uy tín của cơ quan nghiên cứu này xuống đến tận cùng.
    Nhưng bác yên tâm 1 điều, cuộc chiến này đâu có thể kết thúc dễ dàng như Chí Bền mộng tưởng, hắn đang cố gắng đẩy tình thế chiến cuộc sang một thái cực kiểu như ?ođấm bịch bông? đó thôi. Bác nên nhớ, ít nhất, giới nghiên cứu Khoa học Xã hội và hệ thống các Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch cả nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đâu đâu cũng biết rõ chân dung kẻ ĐẠO TẶC KHOA HỌC trơ tráo Nguyễn Chí Bền này rồi. Hiện nay hắn đang cố gồng mình khi tiếp xúc với giới khoa học Việt Nam, đang ra sức tìm mọi cách xóa nhòa, khỏa lấp dư luận bằng những cuộc hội thảo hoành tráng nhưng vô bổ, những chuyến công du vô thưởng vô phạt, những dự án đao to búa lớn để hòng lấy lại uy tín của hắn, kiểu như cuộc hội thảo nghiên cứu văn hóa sông Hồng với mấy ông khoa học Tàu khựa, để ra vẻ gây tình hữu hảo với nước láng giềng làm trò ngoại giao, để Chí Bền ghi điểm về chính trị với quan trên, mặc dù ý nghĩa cuộc hợp tác khoa học thì chẳng đem lại điều gì mới mẻ. Nguyễn Chí Bền là KẺ CẮP KHOA HỌC, không ai còn lạ gì thủ đoạn chôm chỉa của hắn. Vấn đề bác đặt ra khá sáng tỏ- ?oCái lão vô văn hóa đó mà làm về văn hóa thì?? Cám ơn bác, tuanvietbass và các anh em khác cũng hiểu rất rõ vế sau bác định nói gì!
    Cuộc chiến vì công lý này sẽ còn hứa hẹn nhiều điều thú vị, hãy để ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền TỰ SƯỚNG thêm một chút, cho vui!!! Thực ra, chúng tôi đang cố gắng chơi thế quân tử, chứ bác thử nghĩ xem, hiện nay số tài liệu minh chứng về tội ĂN CẮP KHOA HỌC và LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN TRÙ DẬP CÁN BỘ cùng nhiều trò ngu dốt lố bịch khác của Nguyễn Chí Bền đã có dung lượng lên tới trên 1000 trang khổ A4. Nếu số tài liệu đó được in thành tuyển tập (có kèm ảnh minh họa và băng ghi âm, video đàng hòang) để gửi tới ?otiếp thị? toàn bộ hàng xóm nhà khu nhà hắn ở cũng như các đồng nghiệp của vợ hắn (dạy văn ở Nhạc Viện Hà Nội), rồi rải tờ rơi ở trường học của những đứa con tội nghiệp của hắn thì sao nhỉ??? Nhưng chúng tôi không ra đòn hạ sách đó, bởi cho đến giờ phút này, đây vẫn là một cuộc chiến chống lại cường quyền- tiến sĩ rởm đúng với danh nghĩa CHÍNH PHÁI, dù Nguyễn Chí Bền đã không từ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để triệt hạ người dám tố cáo tội trang của hắn!
    Được tuanvietbass sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 09/05/2008
  3. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Những ngày này tin tức về cuộc thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tràn ngập trang nhất các mặt báo. Các buổi chung kết cuộc thi kể chuyện về cuộc đời vĩ đại của Người được truyền hình trực tiếp khắp nơi nơi. Tất cả, tất cả và ở bất cứ đâu cũng đều mang một thông điệp duy nhất là kêu gọi toàn Đảng, toàn dân học tập theo Người.
    Tôi xin phép được trích một đoạn từ trang tin điện tử của Đảng đưa tin của TTXVN ngày 18/5/2008 như sau: ?oĐồng chí Phạm Quang Nghị chỉ rõ, lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng, đang tích cực thực hiện Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?. Đồng chí nói: ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? là học tinh thần và ý chí vượt biển băng ngàn ngay từ lúc tuổi đôi mươi để quyết tâm tìm đường cứu dân, cứu nước; học tập tinh thần hy sinh, phấn đấu, suốt đời vì Đảng, vì dân, tinh thần đấu tranh bài trừ tham ô, lãng phí, quan liêu. Đồng chí nhấn mạnh: Phải thực hiện thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để tiến bộ không ngừng, đặc biệt phải đoàn kết xung quanh Đảng, phấn đấu về mọi mặt để xây dựng và bảo vệ Thủ đô xứng đáng là Thủ đô của nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, của một dân tộc anh hùng?. Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động ?oHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?, làm theo gương sáng Bác Hồ, Hà Nội đã triển khai Cuộc vận động nghiêm túc, với tinh thần sáng tạo, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn việc triển khai Cuộc vận động với thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2008 và các Chương trình công tác lớn của Đảng bộ thành phố với hai khâu đột phá là cải cách hành chính và công tác cán bộ.
    Ấy vậy mà hình như các cấp lãnh đạo, cấp ủy của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang cố tình đứng ngoài cuộc, mũ ni che tai theo kiểu tam không: không thấy, không nghe, không nói thì phải. Xin hỏi các vị vì sao kẻ ĐẠO VĂN BỈ ỔI LỪA THÀY PHẢN BẠN ĂN CHÁO ĐÁI BÁT DỐI TRÊN GẠT DƯỚI TRÙ DẬP CÁN BỘ NGUYỄN CHÍ BỀN vẫn còn nhơn nhơ, bất chấp đạo lý, coi thường luật pháp. Thật sự tôi không thể lý giải nổi vì sao lại như vậy????? Có vị nào giải thích được cho tôi việc này không đây!?
    Nhiều lúc tôi cứ ước mơ vẩn vơ giá mà giờ này Bác Hồ kính yêu của chúng ta vẫn còn tại thế thì cái việc ăn cắp tri thức hèn hạ và đốn mạt của tên Viện trưởng Viện Văn hóa Thông tin BỀN kia chắc đã được Cụ xử lý công minh từ lâu rồi, chứ làm gì có kiểu làm ăn bầy nhầy như bây giờ.
    Vài lời tâm huyết trong đêm nhớ Bác
    Nam Đàn, ngày 18 tháng 5 năm 2008
    nhanho
  4. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He he, cái bác nhanho bỗng dưng phát biểu cứ như xã luận báo Nhân dân ấy nhẩy! Dưng mà bác nói đúng lắm, ông cụ mà còn sống thì cái loại ĂN CẮP KHOA HỌC, LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN, TRÙ DẬP CÁN BỘ như cái thằng viện trưởng Viện Văn hóa- Nghệ thuật Nguyễn Chí Bền sẽ chắc chắn bị đập phát chết tươi chứ chả phải nói chơi. Em tin rồi công lý sẽ được làm sáng tỏ, kẻ bao che cho Chí Bền ắt sẽ phải phơi mặt (ít nhất lên diễn đàn của chúng ta).
    Em bắt được cái này trên Blog Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật, mời các bác thưởng lãm.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
    ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN TIẾP TỤC THÁCH THỨC CÔNG LUẬN!!!
    [​IMG]
    Hiện nay, với sự bao che của các quan trên, đạo tặc khoa học Nguyễn Chí Bền vẫn nhơn nhơn tại vị, không hề có một sự thanh tra nào về hàng loạt tội lỗi của hắn. Dư luận hẳn chưa quên những cuốn sách đạo văn: ?oGóp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam? và ?oVăn hóa dân gian Việt Nam- những phác thảo? của đạo tặc Nguyễn Chí Bền, đã bị công luận vạch trần thói ăn cắp nghiên cứu khoa học trong cuốn sách. Giờ đây, cuốn sách bẩn thỉu đó đã được Chí Bền cho xuất bản bằng tiếng Anh, bất chấp dư luận xã hội, vì hắn có quyền lực trong tay, như một sự thách thức công lý!!!
    [​IMG]
    Người dịch cuốn sách không phải ai khác, chính là nhân vật quen thuộc trong hệ thống gián điệp ở Viện Văn hóa ?"nghệ thuật, em Nguyễn Thị Hiền. Ai cũng biết Nguyễn Chí Bền vốn rất dốt ngoại ngữ, nên hắn đặc biệt ưa dùng những nhân viên biết tiếng Anh, Pháp. Sau khi Thị Hiền giúp hắn dịch cuốn sách sang tiếng Anh và hỗ trợ đắc lực trong việc quấy phá Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa phi vật thể, nhằm cô lập nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền và mưu đồ lật đổ Trưởng ban TS Đỗ Lan Phương- người đã dũng cảm chống lại tên viện trưởng đốn mạt. Thị Hiền đang được Chí Bền sắp xếp để vào Đảng và đang tìm cách chiếm ghế Trưởng Ban của TS Đỗ Lan Phương. Kế hoạch dùng và triệt hạ nhân viên của Nguyễn Chí Bền thật quá thô thiển, không ai là không nhận ra chân tướng của hắn. Mời các bác chiêm ngưỡng dung nhan của em gián điệp Nguyễn Thị Hiền trong một chuyến công du với tên viện trưởng đạo tặc.
    [​IMG]

  5. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    (Ảnh nguồn Blog Nguyễn Chí Bền- Bộ mặt thật)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
    [​IMG]
    Bổ xung thêm cho các bác hay:
    Ngay từ ngày đầu được đạo tặc Nguyễn Chí Bền thu nạp về viện Văn hóa- nghệ thuật, nhiệm vụ duy nhất mà Nguyễn Thị Hiền được giao phó là ngồi lỳ cả ngày ở cơ quan dịch cấp tốc cuốn Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam sang tiếng Anh, trong suốt nửa đầu năm 2007, thời điểm mà cuốn sách đã bị lột trần tội ăn cắp một cách thô thiển. Khi được 1 số đồng nghiệp nhắc nhở là ?ochị đang dịch 1 cuốn sách đạo văn?, Thị Hiền đã trơ tráo nhăn nhở nói rằng: ?oỞ Việt Nam, ai mà chả đạo văn!?? Rồi cuốn sách vẫn ngang nhiên được xuất bản dưới sự đỡ đầu của NXB Thế giới, bất chất công luận vì thằng đạo tặc vẫn đường đường là viện trưởng, chủ nhiệm cơ sở đào tạo TS. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Nguyễn Thị Hiền đã mau chóng được thằng đạo tặc Chi Bền giao nhiệm vụ liên kết với bọn gián điệp Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa phi vật thể là Phạm Nam Thanh, Nguyễn Hồng Nhung và ?ongười đẹp? Phương Anh (thông dịch tiếng Pháp cho Chí Bền). Sau vụ liên kết đồng thuận gạt được nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền và vị Trưởng ban TS Đỗ Lan Phương ra khỏi danh sách đại biểu Đại hội công nhân viên chức, bảo vệ ?odanh dự? cho Chí Bền, Nguyễn Thị Hiền đã được Chí Bền nhanh chóng đưa vào hàng ngũ cảm tình Đảng để sắp tới chiếm ghế Trưởng ban của TS Đỗ Lan Phương. Thật ra, ngay từ khi còn ở Trường Đại học KHXH&NVQG, Nguyễn Thị Hiền đã ?onổi danh? là một kẻ chuyên đấu đá tranh giành quyền lực và luôn cố che dấu nguồn gốc? Hưng Yên của mình. Sau 1 vụ đấu đá không thành, Thị Hiền đã không trụ nổi tại trường nên mới dứt áo ra đi về đầu quân cho Chí Bên. Em này rất ưa việc la liếm với các GS lớn (đàn ông) để tìm sự ?ođỡ đầu? trong chuyên môn, mặc dầu công trình nghiên cứu không có gì nhưng lúc nào cũng tự xưng là nhà NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM học?. ở Mỹ!!! Sẽ thông tin thêm cho các bác về bọn gián điệp này.
    PS: Từ khi Nguyễn Chí Bền bị lột trần bộ mặt xấu xa bỉ ổi, Viện Văn hóa của thầy Nguyễn Xuân Kính (thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia) đã chính thức gạt tên viện trưởng ăn cắp này khỏi danh sách cộng tác viên thường niên của viện. Ke keke..!
  6. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lão Tử xưa có câu ?oLàm thầy thuốc sai lầm có thể hại một mạng người. Làm chính trị sai lầm có thể hại một thế hệ. Làm văn hóa sai lầm có thể hại muôn đời."
    Nói vậy để quý vị theo dõi diễn đàn này thấy được sự nguy hiểm đến nhường nào của tên Nguyễn Chí Bền. Một kẻ chuyên ăn cắp nghiên cứu khoa học của người khác mà lại làm Viện trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đảng Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật Việt Nam. Man rợ hơn thế, y còn đường đường là một chủ nhiệm cơ sở đào tạo TS ngành văn hóa lớn nhất Việt Nam. Không chỉ có thói quen ăn cắp, Nguyễn Chí Bền đã ngày càng bộc lộ sự ngu dốt khoa học của bản thân dưới cái vỏ bọc PGS.TS.NGƯT. Bằng chứng là trong những tác phẩm ăn cắp, do ngu dốt nên y đã chơi kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, chép của Nông Quốc Thắng về người Gia Rai thì gắn luôn thành Ba Na và ngược lại, chéo của Tô Ngọc Thanh về người Ba Na thì gán luôn thành Gia Rai. Hơn nữa, trong khi ăn cắp, xào xáo của người khác, Nguyễn Chí Bền còn tự đưa ra các ?osáng tạo mới? ngớ ngẩn, kiểu chỉnh cồng chiêng theo hình lượn sóng (xem các bài trên diễn đàn).
    http://www10.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-95.ttvn
    Gần đây nhất là vụ trả lời phỏng vấn một cách hết sức ngớ ngẩn về dân ca Quan họ Bắc Ninh trên sóng VTV1, làm trò cười cho thiên hạ (dù y là chủ nhiệm dự án xây dựng hồ sơ Quan họ)?
    http://www10.ttvnol.com/forum/vanhoc/866642/trang-90.ttvn
    Kinh dị hơn thế, Nguyễn Chí Bền đã ngang nhiên lợi dụng chức quyền để tìm mọi phương cách triệt hạ Bùi Trọng Hiền- một nhà khoa học trẻ đã có công lớn trong việc Hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Nguyên nhân sâu xa thật nực cười! Trong viện Văn hóa- Nghệ thuật, viện trưởng Nguyễn Chí Bền tìm mọi thủ đoạn gây chia rẽ và gây hiềm khích để khiến nhân viên đua chen thói háo danh. Hắn luôn mang các món ?ohàng? Ths, TS, Đảng viên, chức tước quyền lợi, lượng đề tài hằng năm ra làm bả danh vọng để nhử mồi nhân viên, tạo nên một không khí quái gở trong một viện nghiên cứu, hình thành hệ thống gián điệp trong các cán bộ trẻ. Đến một cuộc họp Chi đoàn Thanh niên đơn thuần, viện trưởng cũng tham dự điều khiển, kiểm soát rồi tuyên bố: ?oCác đồng chí nên nhớ nếu là Bí thư Chi đoàn thì sẽ được ngồi trong Ban thi đua của Viện, được xét duyệt, quyết định các trường hợp khen thưởng lao động tiên tiên, xuất sắc và xét duyệt việc tăng lương trước thời hạn cho anh em??
    Chí Bền thích ai thì cho người đó nhiều quyền lợi nhất, bất chấp trình độ hay mọi nguyên tắc hành chính. Ví dụ điển hình nhất là vụ mưu đồ sắp đặt cho Nguyễn Mạnh Cường (nguyên lái xe ở công ty vệ sinh, từng gây tai nạn chết người khi về viện rồi làm tạp vụ hành chính) lên chức Phó phòng Tư liệu thư viện, gây phẫn nộ trong dư luận công nhân viên. Cả viện ai cũng biết Cường rất có công trong việc đôn đáo mua các số báo vu khống Bùi Trọng Hiền tội chính trị, ********* để photocoy hàng trăm bản gửi đi khắp nước nhằm bôi nhọ uy tín khoa học của anh Hiền. Nguyễn Mạnh Cường vốn nhu nhược, rất ngoan ngoãn, cun cút với viện trưởng, Chí Bền sai gì cũng làm, quát tháo, làm nhục trước đám đông thế nào cũng im thin thít. Cuối năm 2006, Mạnh Cường đã biểu quyết nhiệt tình trong Chi bộ Đảng để ủng hộ viện trưởng chống lại lá đơn kiện nổi tiếng của Bùi Trọng Hiền. Ví dụ khác, TS Bùi Quang Thanh, đi buôn lậu ở Nga mười mấy năm bị phá sản giờ về đầu quân cho Chí Bền. Quang Thanh là kẻ dấu mặt đã giúp Chí Bền viết một số bài báo vu khống Bùi Trọng Hiền đăng trên báo Giáo dục &Thời đại. Hiện Quang Thanh đã được viện trưởng đề bạt chức Trưởng ban Văn hóa Thông tin nước ngoài, và được đưa vào vị trí? cảm tình Đảng để sắp tới? ?okiện toàn Chi Bộ Đảng? của Viện cho vây cánh của Chí Bền thêm hoàn hảo. Hay chuyện em dịch sách ăn cắp Nguyễn Thị Hiền mà vietvanxuan đã ?obắt tay, chỉ mặt? ở bài trên. Nói thế để thấy viện trưởng Nguyễn Chí Bền mưu ma chước quỷ đến nhường nào trong việc điều hành, tạo lập vây cánh ở cơ quan. Có thế mới biết tại sao Chí Bền không thể trở thành một nhà khoa học thực thụ??? Ngoài ?ovấn đề? trí tuệ, thử hỏi, y còn đâu tâm trí, thời gian và sức lực để có thể giành cho khoa học, khi mà tâm địa y quá đen tối, chỉ chực mưu đồ toan tính đấu đá, đố kỵ hại người. Ngay việc lấy phiếu bầu Nhà giáo ưu tú cho bản thân, do biết viện trung tâm ngoài Hà Nội có số nhân viên đông, khó kiểm soát nên y chơi trò mèo như sau: ngoài Hà Nội thì lấy phiếu của Ban thi đua Viện (có 5 người do y làm trưởng ban), còn trong phân viện Huế và Tp Hồ Chí Minh thì mới cho phép các nhân viên bỏ phiếu. Tuy nhiên, thực tế số phiếu của Phân viện tại Tp Hồ Chí Minh cũng không đủ 100% phiếu thuận theo ý muốn nên y ngầm sai người sửa chữa để sao cho có lợi nhất. Một số phiếu chống đã được chữa thành phiếu thuận, chỉ còn 1 phiếu chống của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng.
    Kích động nhân viên đua tranh quyền lợi, háo danh, theo dõi lẫn nhau, Nguyễn Chí Bền tỏ ra thành công trong việc ?otóm gáy? dễ dàng hệ thống nhân viện của viện. Sự thâm hiểm của chiến lược ?oháo danh hóa? nhân viên viện Văn hóa ?"Nghệ thuật là như vậy. Thế nhưng khốn thay cho hắn, Bùi Trọng Hiền từ lâu đã tự vận động trên con đường làm khoa học chân chính mà không quan tâm đến danh vọng, địa vị, bằng cấp. Bởi vậy, anh không bao giờ xu nịnh cấp trên và đương nhiên đã đứng ra ?ongoài luồng kiểm soát? của viện trưởng Chí Bền. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc Chí Bền quyết khép tội anh, hòng kỷ luật trước cơ quan vì dám chống lệnh, không chịu thi TS. Sự việc lên đến đỉnh điểm hài hước khi Chí Bền do quá đố kỵ với anh Hiền nên tìm mọi cách khép anh vào tội? dám tự tiện trả lời phỏng vấn báo đài khi cồng chiêng được vinh danh. Dư luận đã cười lăn cười bò về các ?otội trạng? đó của Bùi Trọng Hiền (xin xem báo Tiền Phong).
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=60502&ChannelID=7
    Hành động điên cuồng nhất của viện trưởng Nguyễn Chí Bền là bắt Bùi Trọng Hiền phải nộp Bằng Gia đình Liệt sĩ và Gia đình có công với Cách mạng để y kiểm tra vì nghi ngờ anh Hiền khai man lý lịch. Hành động xúc phạm đó chính là ?ogiọt nước tràn ly? khiến Bùi Trọng Hiền đâm đơn tố cáo viện trưởng kiêm Bí thư Chi Bộ Đảng. Thế nhưng các quan chức cấp bộ lại chuyển lá đơn đó cho? chính bị đơn Nguyễn Chí Bền xử lý!!! Mới hiểu tại sao không khí dư luận căm phẫn sự thối tha của giới quan chức Bộ Văn hóa đến thế!!! Mới hiểu Đảng là cái danh nghĩa có thể dễ dàng bị lợi dụng như thế nào!!! Mới hiểu luật pháp nước nhà là cái quái gì!!!

  7. tranquang71

    tranquang71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, trang "Ý kiến - Bình luận" (chiến trường dự bị cho diễn đàn này) đã có thứ hạng (rank) ở mức chóng mặt.
    Sau một thời gian dài chuẩn bị, lão phu quyết định nâng cấp trang đó lên một portal quy mô hơn (trang tin điện tử + diễn đàn) như những trang thông tin uy tín và nghiêm túc, tránh những sự can thiệp không công bằng.
    vậy bác nào có nhã hứng tham gia ban quản trị xin gửi mail theo địa chỉ tranquang.hn@gmail.com, sau khi giao tiếp vài lần chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.
    Mong hồi âm của mọi người!
  8. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ke ke ke, bác tranquang71 ơi! Chúng em sẵn sàng hưởng ứng rồi, chưa bao giờ thấy đông người vào nghiên cứu diễn đàn của chúng ta đông đến như vậy. 4 hôm nay theo dõi thấy số view tăng dần đến mức kỷ lục. Tối khuya hôm qua đã có 139 người vào xem, giờ tăng đến 150 người, quả là tin vui cho cuộc chiến chống lại thằng ĐẠO TẶC KHOA HỌC- TS rởm Nguyễn Chí Bền. Báo để các bác hay, topic ?oNguyễn Chí Bền bền chí vươn lên? bên edu đã bị xóa rồi, chứng tỏ vòi con bạch tuộc lại cuốn vào mạng giáo dục phát nữa. Nó càng làm cuộc chiến của chúng ta thêm phần rực lửa. Em bắt được cái ảnh đẹp trên Blog Nguyễn Chí Bền bộ mặt thật, mời cả nhà ?othưởng thức?.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1
    [​IMG]
    Ở Viện Văn hóa- Nghệ thuật, có lẽ nhiều đứa muốn được nổi tiếng như Chí Bền nhà em lắm nhể???
  9. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Như bác bich_diem nói, chúng ta chưa làm gì được lão Bền cả. Về mặt nguyên tắc, thì đúng. Vì đến giờ này, Bền vẫn đang ung dung ngồi trên ghế viện trưởng chưa hề bị một cơ quan pháp luật nào sờ gáy. Nhưng trên thực tế, uy tín khoa học của Bền trở nên be bét từ lúc nào, chiếc ghế Viện trưởng Bền đang ngồi đang bị lung lay, chạy đi đâu, giờ là câu hỏi rất lớn của Bền; ngòai ra, luật sư đại diện cho anh Hiền đã trình lên tòa án kiện Văn nghệ trẻ - tờ báo ăn tiền của Bền để vu khống anh.
    Câu hỏi rất to: chúng ta đang làm gì sau khi đã phân tích rất kỹ và tường minh về vụ việc này. Không phải chờ đợi 1 cơ quan có thẩm quyền mà là?tiếp tục lên tiếng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói cho đến khi nào các cơ quan có thẩm quyền phải lên tiếng!!

  10. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác timviet2007 nói đúng. Chí Bền còn tại chức lộng hành là do có quan chức bao che, lờ tịt. Trong Viện thì phân tán, an phận thủ thường không dám ho hoe đấu tranh. Chả cần phải cơ quan có chức trách lên tiếng, giờ đây, tiếng xấu ?ođạo văn? của Chí Bền đã lan xa lắm rồi.Lợi dụng quyền Viện trưởng của mình để vẽ lên những cuộc hội thảo hoành tráng vô bổ, dự án đao to búa lớn nhưng rỗng tuếch hòng lấy lại uy tín cũng vô ích. Các mác ĐẠO VĂN sẽ gắn với Chí Bền đến hết đời! Hơ hơ..rồi bác timviet2007 xem, 1000 trang tài liệu về chân dung ĐẠO VĂN Chí Bền được phát tán thì hậu quả sẽ đi đến đâu? Bác nghĩ xem?
    @Vietvanxuan: Nguyễn Thị Hiền là nhân vật cực kỳ quan trọng đối với Chí Bền. Thiếu Thị, Chí Bền sẽ không biết nương tựa vào ai để dịch mấy cuốn đạo văn ra tiếng anh để trong trông ra, ngòai trông vào cho nó hoành tráng
    Trong đám tay chân của Chí Bền, em Thị Hiền đóng vai kẻ quấy phá, cô lập nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền. Có thể nói, mối quan hệ Thị Hiền ?" Chí Bền đang cực kỳ khăng khít. Không biết đã ?osâu đậm? đến độ nào rồi!!! Chờ đợi thông tin từ bác về em Thị Hiền nhé!

    Được tuanvietbass sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 04/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này