1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô hô, lại có bác đạo văn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi khatsi, 06/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caibang7tui

    caibang7tui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    SIÊU ĐẠI XU NỊNH!
    (Tản văn mới của caibang7tui)
    Vào hồi 14g30 ngày 27/6/2008, tại hội trường tầng 3 Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật (VICAS) đã diễn ra lễ nghiệm thu đề tài khoa học có nhan đề ?oHoạt động văn hoá, sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?- mã số ĐTĐL-2005/07. Đây là đề tài cấp Nhà nước do Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật (Làng Văn- Thuật) chủ trì. Thế nhưng điều ?olý thú? là Làng Văn- Thuật của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền lại phải.... mời hẳn đương- kim- Thứ- trưởng- Bộ- Văn- hóa- Thể- thao- &Du- lịch, kiêm- Tổng- cục- trưởng- Tổng- cục- Du- lịch -ông Trần- Chiến- Thắng- làm Chủ nhiệm đề tài này. Tất nhiên, thằng ngu đến mấy (hay dẫu có mù; câm; điếc) cũng biết chắc ai sẽ làm.... thư ký của cái đề tài to uỳnh này. Vâng, đó chính là kẻ đã ?othay mặt? quần chúng Viện Văn hóa -Nghệ thuật ?otrải chiếu hoa, ăn chay nằm mộng, thắp hương khấn vái, khẩn cầu, xin âm dương đón rước? ngài Thứ trưởng họ Trần về ?oxơi? quả..... đề tài cấp Nhà nước màu mỡ kia, để cho đám dân đen làng Văn ?"Thuật được mở mày mở mặt khi đích danh ngài Thứ trưởng vi hành xuống nhân gian chỉ đạo nghiên cứu khoa học. Ngoan ơi là ngoan ?" cái thằng Chí Bền bền chí dướn lên!
    ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền làm thư ký đề tài- đương nhiên đám dân đen làng Văn- Thuật cứ gọi là nai lưng ra mà cày sâu cuốc bẫm, một nắng hai sương phục vụ cho cuộc mây mưa, mua danh bán lợi của Viện trưởng Nguyễn Chí Bền. Còn ngài Thứ trưởng họ Trần cứ gọi là khoanh tay ngồi chơi xơi nước (à quên, ngồi lo việc nước mà xơi... đề tài). Dòng tộc nhà ông Chiến Thắng cứ gọi là mát mày mát mặt. Hóa ra ông con giai quý tử không chỉ làm nhà quản lý oai phong lẫm liệt tới chức Thứ trưởng Văn -Thể- Du kiêm Tổng trưởng cục Du, mà hơn thế còn là nhà- nghiên- cứu- Khoa- Học- Xã- Hội- & Nhân- Văn đại... tài! Thứ trưởng ?"Tổng trưởng Chiến Thắng quả là trăm tay nghìn mắt. Ngài vừa lo trăm việc quản lý bộn bề chồng chất, ngất ngây như núi, lại vừa lo chuyện nghiên cứu công trình khoa học cỡ...... đề tài cấp Nhà nước. Bái phục, quái phục cho ông, thế này thì ông liệu còn có thời gian để giải quyết tứ khoái?
    Tin chắc rồi đây, trong đường dây danh vọng (hoạn lộ hay thiến lộ?), ông sẽ được Viện trưởng ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền sắp đặt hướng dẫn luận án đám nghiên cứu sinh của Viện, ngồi hội đồng bảo vệ các cấp cơ sở, nhà nước.., tha hồ mà tính điểm khoa học. Thế này thì chả mấy chốc, ông sẽ đủ tiêu chuẩn mà phong hàm PGS, GS, NGƯT đến nơi roài. Mác mỏ thế là oách tờ roách, kém gì thằng đạo tặc Chí Bền nhể? Phỏng không ông Trần Chiến Thắng? Không khéo ông cũng sẽ được dạy cả 18 cái đứa nghiên cứu sinh đã viết thư lên báo Giáo dục &Thời đại để bênh thằng ĐẠO TẶC một cách ngu xuẩn, để vết nhơ muôn đời. Bọn chúng siêu đại xu nịnh ?othầy? Chí Bền ĐẠO TẶC, thằng ĐẠO TẶC lại siêu đại xu nịnh ông, quả thật một cái cầu Ô thước (à quên, ô... uế)!
    Năm kìa năm kĩa, Tết nào mà ĐẠO TẶC Chí Bền chả lấy xe công của Viện (khi đó gọi là Văn hóa- Thông tin) đưa ông Thứ trưởng họ Trần đi lễ đền Trần, xin ấn cầu may cầu tài cầu lợi. Mời ông Thứ trưởng họ Trần xem cái ảnh này, nếu ông muốn xin tấm ảnh to hơn, tôi sẽ gửi bản gốc tới..!
    [​IMG]
    Phản ánh vụ việc Nguyễn Chí Bền bị tóm gọn khi đưa ông đi lễ, bài viết trên báo Tuổi trẻ đưa tin như sau:
    http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=73501&ChannelID=3
    ?o*Xe 31A-5976 và xe 31A-3520 (Viện Văn hóa - thông tin):
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Chí Bền - viện trưởng - cho biết sở dĩ hai xe của viện có mặt tại đền Trần ngày 22-2 là vì đang đưa đón các cán bộ của viện làm nhiệm vụ tại đây, đích thân viện trưởng cũng có mặt. Nhiệm vụ của viện là nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và các cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định.?
    Ông Thứ trưởng họ Trần nghĩ sao về chuyện ông và ?ocác cán bộ của viện có mặt là để tìm hiểu, ghi hình về lễ hội khai ấn đền Trần theo đề nghị của Sở Văn hóa - thông tin Nam Định?? Ông có biết sau đó về Hà Nội, toàn bộ nhân viên của Viện đã long tóc gáy chạy đủ loại giấy tờ, chứng từ giả mạo để chứng minh cho chuyến công tác... ?onghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể?, trong đó có ông??? Đường đường là người kế tục một gia đình danh gia vọng tộc, Thứ trưởng họ Trần có dám thề danh dự???
    Thưa ông! Năm 2003, khi ĐẠO TẶC Chí Bền sang Mỹ công cán, hắn đã tách khỏi đoàn cán bộ của Viện, bỏ cả cuộc hẹn làm việc với các viên chức Mỹ để lẻn đi cùng người phiên dịch, lặn lội xuống ký túc xá sinh viên để xách thùng quà riêng do con trai ông gửi về. Khổ thân hắn, người thì lùn mà quà con ông lại nặng, cứ ì ạch xách ra sân bay, tiếng Anh không nói được nên luôn có người bám theo phiên dịch, giải thích các món đồ trong gói hàng quá cước... Rồi sau đó về nước, hắn còn trịnh trọng đánh xe mang đến tận nhà riêng của ông. Nó ngoan với ông như thế, thảo nào trên Bộ người ta đồn ông bảo kê cho nó trong khi tội trạng ĂN CẮP- TRÙ DẬP CÁN BỘ của Nguyễn Chí Bền chất cao như núi???
    Cuối năm 2007, sau khi chiến dịch vu khống NNC Bùi Trọng Hiền tội danh chính trị trên các báo lá cải lên đến đỉnh điểm, trong bàn tiệc giữa ông với một số quan chức cấp cao, một VIP ngành an ninh đã tuyên bố, ?onếu thằng Bền tiếp tục làm như vậy, nó sẽ bị xử lý?! Sau đó ông đã mật chỉ xui thằng ĐẠO TẶC ém binh. Hố hố hố... nó khoe với đám bộ hạ là nể ông nên nó... tha cho anh Hiền, nhưng nó chỉ dạ vâng ngoan ngoãn với ông thôi, ông thứ trưởng họ Trần ạ! Bởi cho đến nay, chiến dịch triệt hạ Bùi Trọng Hiền vẫn đang được thực thi tới bến. Hiện nay, TS Đỗ Lan Phương- người Trưởng ban dũng cảm dám công khai đấu tranh bênh vực anh Hiền đã buộc phải làm đơn xin chuyển công tác vì bầu không khí trầm trọng đến nghẹt thở ở cơ quan. Chính TS Phương đã bị Nguyễn Chí Bền đuổi ra khỏi đại hội công nhân viên chức cuối năm rồi, ông Thứ trưởng họ Trần có biết?
    Thưa ông Thứ trưởng! Nội dung đề tài ông ?onghiên cứu? là ?oHoạt động văn hoá, sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?. Vậy các cuốn sách ĐẠO VĂN- ĂN CẮP của Viện trưởng Viện Văn hóa- Nghệ thuật Nguyễn Chí Bền thì ông đánh giá như thế nào đây? Theo thiển ý của dân đen chúng tôi, xin hỏi ông vài câu liên quan đến đề tài:
    1-Đó liệu có là những ?osản phẩm văn hóa? được chi tiêu từ tiền thuế của dân, thưa ông Trần Chiến Thắng!?
    2-Ở các nước tư bản chủ nghĩa, hiện tượng ĂN CẮP như kiểu Nguyễn Chí Bền luôn bị xử phạt (hoặc tự xử) rất nặng, vì người ta có liêm xỉ và có LUẬT PHÁP. Mời quý vị thưởng lãm để biết tội ĐẠO VĂN bên Tư bản chủ nghĩa bị xử lý như thế nào.
    VD1: Trợ lý Nhà trắng phải từ chức
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/03/771249/
    VD2: Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng chịu trận
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=153504&ChannelID=2
    VD3: Thêm những thông tin nữa
    http://www.tiasang.com.vn/news?id=1717
    ?oRất nhiều trường hợp đạo văn được kết cục một cách bi thảm, và trong nhiều trường hợp sự nghiệp của thủ phạm đều tiêu tan. Cách đây trên 20 năm, một vụ đạo văn làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí của Úc, vì thủ phạm là một giáo sư cấp cao thuộc Đại học La Trobe (Úc). Giáo sư Ron Wild là một nhà xã hội học, tác giả của nhiều cuốn sách và công trình khoa học, một nhân vật thuộc vào hàng ?ocây đa cây đề? trong chuyên ngành. Năm 1985 ông xuất bản một cuốn sách thuộc nhập môn xã hội học (?oAn Introduction to Sociological Perspectives?, Nhà xuất bản Allen & Unwin). Chỉ vài tuần sau khi xuất bản, nhiều nghiên cứu sinh của chính ông và các giáo sư khác phát hiện rằng có rất nhiều đoạn văn trong sách được lấy từ các bài báo khoa học của các tác giả khác nhưng ông không hề ghi nguồn hay ghi chú rõ ràng. Nhà xuất bản Allen & Unwin quyết định thu hồi cuốn sách, Đại học La Trobe mở cuộc điều tra và bắt buộc ông phải từ chức.
    Ở Mĩ có cơ quan Office of Research Integrity (ORI, tạm dịch: Nha liêm chính trong nghiên cứu) chuyên điều tra và giải quyết các vấn đề đạo văn và vi phạm khoa học.
    Năm 2004, một trường hợp đạo văn gây sự chú ý trong giới khoa bảng vì thủ phạm là một giáo sư thuộc một trường đại học danh giá nhất thế giới: Đại học Harvard. Sultan là một giáo sư miễn dịch học tại trường Y thuộc Đại học Harvard đạo văn từ 4 bài báo của các nhà khoa học khác, và bị phát hiện khi bài báo của ông được bình duyệt. Sau khi điều tra, ông bị cấm không được làm phản biện và bình duyệt các báo cáo khoa học trong vòng 3 năm. Tất nhiên, sự việc cũng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông.?
    VD4: Còn ở Trung Quốc, người ta làm gì ý nhỉ?
    http://www.tiasang.com.vn/news?id=1716
    Ở nước ngoài thì như vậy, còn ở Việt Nam, không biết các tác phẩm ĐẠO VĂN của Nguyễn Chí Bền (sản phẩm văn hóa ĂN CẮP) liệu có nằm trong "cơ chế thị trường định hướng XHCN", thưa ông Trần Chiến Thắng!?
    3-Các quan chức cấp cao đều rỉ tai nhau cười nhạo thằng ĐẠO TẶC, nhưng tất cả đều đồng loạt lờ đi, tha bổng cho nó, rồi có kẻ còn chuyển lá đơn kiện Nguyễn Chí Bền, giao cho đích danh bị đơn Chí Bền toàn quyền định đoạt, xử lý sự vụ.
    [​IMG]
    Ngay cả khi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đánh công văn xuống Bộ yêu cầu giải trình về vụ Nguyễn Chí Bền, các ông cũng nhất loạt lờ tiếp.
    [​IMG]
    Liệu cách hành xử của các ông có phải là cách xử lý độc đáo "định hướng XHCN", thưa ông Trần Chiến Thắng!?
    Các câu hỏi trên đều rất sát sườn với đề tài khoa học mà ông Thứ trưởng họ Trần làm chủ nhiệm, không biết ông định trả lời sao đây hay tiếp tục đánh bài lờ vì... khó nghĩ quá??? Hay là cái vụ này nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài??? Ô hô! ?oHoạt động văn hoá, sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?!!!

  2. baron01

    baron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc sống thật là mệt.....
  3. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ?oCó thể nói là nằm trong những những cái cái lễ hội, mình phải quy kết rất rõ là không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đang bị suy giảm? đang bị phai nhạt. Nói đến không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thì nói cái ứng xử của người Quan họ? Yêu cầu Sở Văn hóa thông tin thì phải là, trong sở lễ hội Lim, bởi vì thực ra ở đây thì có một cái mà chúng ta phải phải thú thực với nhau là? nó có 1 cái không gian của lễ hội và có 1 cái không gian không nằm trong lễ hội, chúng ta đừng đánh đồng với nó, thế thôi?
    ĐỐI THOẠI VỀ QUAN HỌ VỚI ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN
    LTS: tuanviebass tuy không phải là nhà chuyên môn, nhưng công việc nghề nghiệp cũng tạo dịp biên tập nhiều bài viết về quan họ Bắc Ninh. Bên cạnh đó, cũng đã từng dùi mài mấy cuốn sách về quan họ của bác Hồng Thao- Trần Linh Quý- Đặng Văn Lung. Hàng năm, Tết nào cũng lang thang cùng đám họa sĩ, văn sĩ, phóng viên... ở các hội làng quan họ đầu xuân, nên cũng có hiểu biết nhất định. Nay xin được ?othượng đài? cùng ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền về quan họ.
    Như dư luận đã từng xôn xao về sự ngu dốt của ông Chủ nhiệm dự án xây dựng hồ sơ quan họ đệ trình UNESCO khi trả lời phỏng vấn trên VTV1 hồi đầu năm. Mời các bác xem đoạn video đó ở đây:
    http://ykien-binhluan.blogspot.com/2008/02/khng-gian-quan-h.html
    Vừa qua, trên báo điện tử Biên phòng (26.6.2008), đạo tặc Nguyễn Chí Bền lại một lần nữa lòi cái đuôi của kẻ dốt nát.
    http://bienphong.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8611
    Vốn là giáo viên sư phạm văn, không hề biết gì về quan họ Bắc Ninh, nhưng lại nghiễm nhiên là Viện trưởng viện VHNT, kiêm chủ nhiệm dự án hồ sơ quan họ. Cũng giống như hồi làm hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên, trong khi các cán bộ nghiên cứu dưới quyền ngày đêm nai lưng tiến hành nghiên cứu điền dã, Chí Bền chỉ việc khoanh tay ngồi mát ăn bát vàng, đợi nhân viên nộp các báo cáo khoa học để học thuộc lòng rồi coi như đó là nghiên cứu của mình. Thế nhưng thói đời phàm đã dốt nhưng cờ đến tay thì hay nói liều. Nhất là với một chủ thể thuộc lĩnh vực âm nhạc, không nằm trong ?otri thức? của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền. Thế nên trong bài trả lời phỏng vấn, bên cạnh những thông tin chung chung vô thưởng vô phạt mà bất kể ai cũng nói được, Chí Bền đã bộc lộ ?otri thức? về quan họ một cách thật hài hước, xin được phân tích như sau:
    -Nguyễn Chí Bền: Thẳng thắn mà nói, hiện tại không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh quả tình đang có sự rạn vỡ... Tôi không phủ nhận những biểu hiện của sự rạn vỡ ấy...
    -tuanvietbass: Theo nhà nghiên cứu Hồng Thao, Đặng Văn Lung, Trần Linh Quý, từ dạo chiến tranh chống Pháp, các cuộc chơi quan họ giữa các liền anh liền chị ở 49 làng quan họ kết nghĩa (vốn là phương thức sinh hoạt cổ truyền) đã chính thức chấm dứt. Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt ca hát đều ở dạng tự phát kiểu văn nghệ tự do, hoàn toàn không phải là sinh hoạt kiểu cổ truyền giữa các BỌN QUAN HỌ KẾT NGHĨA. Có nghĩa ?okhông gian văn hóa quan họ Bắc Ninh? đã mất từ lâu rồi, đâu có phải như ĐẠO TẶC Chí Bền lảm nhảm là... ?oquả tình đang có sự rạn vỡ?! Đó là thực trạng mà báo chí đã phản ánh nhiều, cần chi Chí Bền phải làm ra vẻ: ?oTôi không phủ nhận những biểu hiện của sự rãn vỡ ấy?? Đúng là ăn nói lăng nhăng!
    -Nguyễn Chí Bền: Tôi không phủ nhận những biểu hiện của sự rạn vỡ ấy, nhưng cũng cần sự suy xét thêm một số vấn đề. Trước hết là sự thưa vắng dần của một số nghệ nhân cao tuổi... Nhưng sự ra đi của một số nghệ nhân, lại là điều tất yếu của tự nhiên và thời gian, chúng ta không thể cưỡng lại được. Vấn đề cần xem xét là sự trao truyền di sản quan họ từ thế hệ này sang thế hệ khác có được liên tục, liền mạch không.
    -tuanvietbass: Một lực lượng liền anh liền chị đông đảo của 49 làng Quan họ cổ truyền, nay chỉ còn 4-5 cụ, hiện thực đó sao gọi là... ?osự thưa vắng dần của một số nghệ nhân cao tuổi?? Các nghệ nhân xịn mất gần hết, đương nhiên sự chuyển giao thế hệ là báo động. Cái nguy cơ rõ như ban ngày đó lại được Chí Bền đặt thành ?ovấn đề? nghiên cứu kiểu xem nó có... ?ođược liên tục, liền mạch không?? Không biết hồ sơ quan họ đầu tư nghiên cứu cái giề?
    -Nguyễn Chí Bền: Hiện tượng cải biên lời ca quan họ có lẽ cũng không đáng ngại như suy nghĩ của một số người. Văn hóa dân gian có đặc điểm là tất cả thành viên của cộng đồng đều có thể đồng sáng tạo và chính nó tạo nên sức sống cho loại hình nghệ thuật dân gian.
    -tuanvietbass: Thằng cha này tuy học thuộc bài giảng về lý thuyết văn hóa dân gian của thầy Nguyễn Xuân Kính (Chí Bền vốn là học trò của thầy Kính) nhưng lại không hiểu được giới hạn của thực tiễn. Hỡi ôi, nếu nói cải biên không đáng ngại và ?otất cả thành viên của cộng đồng đều có thể đồng sáng tạo? thì bảo tồn truyền thống quan họ làm giề, kệ mịe cho người ta sáng tạo thoải mái đê, phát triển mái thoải đê!!! Làm hồ sơ đệ trình UNESCO làm giề cho tốn tiền nhể???
    -Nguyễn Chí Bền: Tôi nghĩ rằng, các nghệ sĩ của Đoàn DCQHBN khác với các nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp khác. Buổi đầu, các nghệ sĩ này học quan họ ở các làng quan họ, học từ chính sự truyền dạy của các lão nghệ nhân quan họ.
    -tuanvietbass: Hê hê, thế còn các nghệ sĩ đoàn Chèo, Tuồng, Cải lương, Ca huế... thì buổi đầu chắc không học từ nghệ nhân?
    -Nguyễn Chí Bền: Những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ XX, khi phong trào quan họ phục hồi ở các làng quê, chính những nghệ sĩ của Đoàn lại dạy quan họ cho người dân các làng quan họ.
    -tuanvietbass: Cái này thì rõ là bốc phét 100%. Ai không tin cứ điện cho các chị Thúy Cải, Thanh Hiếu, Thúy Hường... xem họ có xuống thôn xóm mở lớp ?odạy quan họ cho người dân các làng quan họ?.
    -Nguyễn Chí Bền: Còn việc đi trình diễn ở nơi không là không gian quan họ, có lẽ chẳng còn cách nào khác, buộc phải sân khấu hóa. Vấn đề cần xem là hiện tượng ấy là hình thức hay mục đích!
    -tuanvietbass: Vế 1 kiểu ?obiết rồi khổ lắm nói mãi?. Vế 2 thì khỏi phải bình, quá tối nghĩa!
    -Nguyễn Chí Bền: Điều đáng lo ngại là tính nghi lễ trong quan họ nhạt dần. Hiện nay, quan họ không còn gắn kết chặt chẽ với tín ngưỡng, lễ hội nữa. Giờ người ta thế tục hóa nó, mang vào hát ở nhà hàng.
    -tuanvietbass: Có bác nào thấy dân ca quan họ Bắc Ninh thuộc hình thức sinh hoạt nghi lễ tín ngưỡng như nhận định của ĐẠO TẶC Chí Bền, giơ tay phát biểu cái? Hay thật, một sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc dân gian thuần phác được ông chủ nhiệm dự án quan họ bốc phét ?onâng tầm? ghê chưa???
    -Nguyễn Chí Bền: Một điều đáng lo nữa là khả năng ứng tác, sáng tạo bài ca quan họ không còn. Trước đây, các làng còn có hình thức hát thi, hát giải, nhưng bây giờ hình thức này hầu như không còn. Theo tôi cần phải đánh thức tiềm năng sáng tạo của cộng đồng bằng cách tổ chức lại các cuộc thi ứng tác quan họ trong lễ hội như ngày xưa.
    -tuanvietbass: Ô hay, chỉ cần ?otổ chức lại các cuộc thi ứng tác quan họ? là có thể ?ođánh thức tiềm năng sáng tạo của cộng đồng? hay sao? Quá lởm!!! Nguyễn Chí Bền vì không đọc sách của bác Hồng Thao nên không hiểu rằng, năng lực SÁNG TẠO BÀI BẢN chỉ thu hẹp trong giới các nghệ nhân giỏi vào hàng cao thủ, kiểu các ông TRÙM. Cố nghệ nhân Tư Hồ ở Đặng Xá- Bắc Ninh hay Nguyễn Đức Sôi ở Ngang Nội ?"Tiên Du là một ví dụ điển hình. Những tài năng đó làm sao có thể ?ođánh thức? bằng các cuộc thi???
    -Nguyễn Chí Bền: Chúng ta đang bảo tồn quan họ bằng hai hình thức bảo tồn ?osống? và bảo tồn ?ođông lạnh?. Với phương thức bảo tồn ?ođông lạnh?, chúng ta đã sưu tầm và in sách 300 bài hát quan họ, đồng thời thu thành băng đĩa, phát hành những năm qua. Bảo tồn ?osống?, chúng ta đang tiếp tục truyền dạy quan họ cho lớp trẻ và quảng bá tới rộng rãi công chúng. Hình thức bảo tồn này, phải nói thẳng thắn, chúng ta tiến hành hiệu quả chưa cao.
    -tuanvietbass: ví von văn hóa nghệ thuật hệt như bảo tồn tinh trùng đông lạnh, thật kinh hãi cho ông Nguyễn Chí Bền VICAS! Không biết người thân Chí Bền có ai bị vô sinh không mà ám ảnh từ ngữ đến thế? Quan họ ?ođông lạnh? -quan họ ?osống?! Phát biểu lăng nhăng thế mà người ta cũng đăng tải, khiếp thật!
    -Nguyễn Chí Bền: Nhưng cái dở là không phải du khách nào cũng ngồi nghe hết được 1 canh hát.
    -tuanvietbass: Đây không phải chỉ là ?ocái dở? của ?odu khách? như Chí Bền nhận định, mà đó chính là thực tế bản thân ông ĐẠO TẶC. Tối ngày 31.3.2006, Viện VHNT và Sở VH Bắc Ninh có tổ chức 1 cánh hát quan họ ở đình Tam Tảo- Tiên Du để đón các đại biểu UNESCO về thưởng ngoạn, những mong các quan chức nước ngoài xem xét cái hay cái đẹp của quan họ. Mở đầu canh hát tất nhiên phải trải qua hệ thống bài thuộc giọng Lề lối. Nghe được mấy bài, Nguyễn Chí Bền đã không chịu nổi, liền ra lệnh cho NNC Bùi Trọng Hiền (khi đó đang làm hồ sơ quan họ) phải tiến hành Giã bạn ngay để hắn còn về Hà Nội. Được biết, các quan chức ở Sở và Ủy ban ND Tỉnh rất bất bình trước hành động thô lỗ phi văn hóa của Nguyễn Chí Bền. Tất nhiên họ đã can thiệp, và Chí Bền vẫn buộc phải ngồi mà nghe nghệ nhân hát cho đến tận hơn 10g đêm, tội nghiệp cho thằng ĐẶO TẶC mù nhạc hết thuốc chữa. Đây là cái ảnh chụp hôm đó.
    [​IMG]
    -Nguyễn Chí Bền: ...phải tạo được 1 hệ thống sản phẩm du lịch tức là phải có băng đĩa, các ấn phẩm, chương trình nghiên cứu và giới thiệu về quan họ. Du khách có thể nghe tại làng, nhưng phải có sản phẩm du lịch mang về. Công việc này, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, để vừa giới thiệu được quan họ, vừa phát triển được kinh tế.
    -tuanvietbass: Cái ý tưởng biến canh hát quan họ thành sản phẩm du lịch thì dư luận mấy tháng qua ai cũng biết tác giả của nó là NCN Bùi Trọng Hiền. Tay viện trưởng này diễn giải cứ như thật. Ăn nói chán vãi!
    -Nguyễn Chí Bền: Có nhiều cách làm, nhưng vẫn phải chấp nhận sân khấu hóa quan họ để đưa quan họ đi lưu diễn các nơi. Bởi chúng ta không thể đưa cả một làng quan họ nguyên gốc với các nghệ nhân đi các nơi trình diễn được, mà chỉ có thể giới thiệu quan họ thông qua các cuộc lưu diễn với sự góp mặt của các nghệ nhân, nghệ sĩ.
    -tuanvietbass: Ở Bắc Ninh làm gì còn LÀNG QUAN HỌ NGUYÊN GỐC VỚI CÁC NGHỆ NHÂN nữa? Đúng là nói láo kiểu giọng lãnh đạo... vĩ mô, thôi thì ?ochấp nhận sân khấu hóa?!!!
    -Nguyễn Chí Bền: Nếu được ước mơ, tôi mơ ước có một làng văn hóa - du lịch quan họ. Trong làng này có đầy đủ cảnh quan của quan họ, có đồi, núi, sông, có khu vực dành riêng cho các nghệ nhân trình diễn và có khu vực để giới thiệu đồng thời trình chiếu quan họ... Du khách không chỉ được thưởng thức quan họ, mà còn thưởng thức ẩm thực, trang phục, nói rộng ra là cả nền văn hóa Kinh Bắc. Nghĩa là vừa bảo tồn theo hình thức ?ođông lạnh?, vừa bảo tồn ?osống?. Tôi nghĩ địa điểm thích hợp xây dựng làng quan họ này là khu vực đồi Lim.
    -tuanvietbass: Có bác nào rung động trước niềm ?oước mơ? của Chí Bền? Mịe, nghe không nổi mấy bài quan họ cổ, ước mơ cái giề?! He he, theo Chí Bền, khu đồi Lim là hội tụ đủ các yếu tố ?ocảnh quan của quan họ, có đồi, núi, sông?! Còn cái ?okhu vực để giới thiệu đồng thời trình chiếu quan họ? cũng như việc ?othưởng thức... cả nền văn hóa Kinh Bắc? là cái gì thì bố ai hiểu nổi!
    PS: Được biết, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư tiền ?otấn? cho dự án xây dựng hồ sơ quan họ. Dưới sự ?ochỉ đạo? của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền, tất nhiên công việc ngày càng be bét, lãng phí tiền Nhà nước. Hồi mới làm hồ sơ, Chí Bền đã thiết kế để tay Nguyễn Tri Nguyên (nguyên Phó Viện trưởng Viện VHNT) cùng TS Trần Đình Luyện (nguyên Giám đốc Sở VHTT Bắc Ninh)... thành ?onhóm công tác? đi ?otham quan học tập? tại Hàn Quốc. Cách đây hơn tháng, Nguyễn Chí Bền lại thiết kế chuyến Tây du sang Pháp, Hà Lan... cho hắn và các quan chức Bắc Ninh là: Trần Văn Túy (Chủ tịch UBND Tỉnh) &Nguyễn Đăng Túc (Giám đốc Sở VHTT&DL). Dùng tiền dự án hồ sơ để đi học hỏi kinh nghiệp bảo tồn quan họ ở trời Tây đấy, xem đây này!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất nhiên, như đã biết, vì ?omù? ngoại ngữ nên Chí Bền luôn cần người phiên dịch đi kèm (thách kẹo không dám đi 1 mình). Lần này, để tăng độ tốn kém kinh phí Nhà nước, hắn mang theo hẳn 2 thông ngôn Anh+Pháp cho chắc!!! Xin giới thiệu ?ongười đẹp? chuyên dịch tiếng Pháp của đạo tặc VICAS- gián điệp Phan Phương Anh, nhân viên hợp đồng Ban Di sản VH của Viện. Đây chính là kẻ đã góp công bỏ phiếu loại bỏ- thế chỗ TS Trưởng Ban Đỗ Lan Phương ra khỏi Đại hội công nhân viên chức VICAS theo mật lệnh của Chí Bền. Chuyến đi Tây coi như sự ?oban thưởng? của ĐẠO TẶC cho ả.
    [​IMG]
  4. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghe chừng không còn gì để đọc nữa rồi ngoài mấy tin rật gân này của VHVN. HIx.....
  5. hoanghung456

    hoanghung456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    E kính 2 bác caibang7tui và tuanvietbass, hoành tráng quá. Khổ cái thân lạch bạch phì nộn của Chí Bền, cứ thỉnh thoảng đăng đàn lên mặt dậy đời tí là xơi no đòn. Từ đầu năm đến giờ, hết vụ lải nhải trên VTV1 giờ lại đến vụ trả lời PV Báo Biên phòng. Mà lần này hắn rất cáo già, chọn hẳn 1 tờ báo khuất vắng ít ai biết đến để ?olên đời? mà vẫn bị lôi xềnh xệch ra ánh sáng, rõ khổ!
    Quả thật phân tích của tuanvietbass quá đỉnh, quá lô gích. Vái bác cả nón, bổng dưng hiện ra đánh rầm phát, chơi cho anh Chí Bền nhà em bét xác kêu quang quác. Chiều nay đã nghe thấy tin đồn hắn đang tím mặt đấy.
    Đúng là ăn theo nói leo thì kiểu gì cũng lòi cái bộ mặt dốt nát thôi. Các cụ xưa nói mãi rồi, ?obiết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe?, đã dốt, chuyên hóng hớt còn lên mặt làm nhà nghiên cứu quan họ. Em thì em chỉ xót tiền tỉnh Bắc Ninh, coi như đầu tư cho một thằng ngu làm dự án hồ sơ UNESCO để đi du lịch với mấy quan chức cấp tỉnh. Mịe kiếp, đi chơi thì có chứ nghiên cứu cái đếch gì chúng nó. Thử hỏi, ông Chủ tịch Ủy ban ND Tỉnh thì đi học hỏi cái gì, nghiên cứu cái gì??? Ông Giám đốc Sở, ông Viện trưởng có nghiên cứu, thực hiện khâu nào trong hồ sơ đâu mà đi ?ohọc hỏi bảo tồn quan họ? ở Tây??? Hồ sơ quan họ 2 năm qua toàn là các cán bộ của Viện VHNT nai lưng làm cả, bọn quan chức thì biết gì mà nghiên với chả cứu. Tiền của nhà nước cứ rót lõ hà ra lỗ hổng là vậy đó. Trong khi các nghệ nhân quan họ?" những báu vật nhân văn sống thì chả được đầu tư đến nơi đến chốn, tiền ăn còn chẳng đủ, nai lưng sớm chiều trên đồng ruộng khô hạn rồi tối về lại lẩm nhẩm ngân nga vốn cổ quan họ Kinh Bắc, nghĩ mà điên cái đầu.
    Các bác thử tính xem, 3 ông quan chức mù ngoại ngữ nên buộc phải cõng theo 2 đứa phiên dịch, mất bao nhiêu tiền dự án hồ sơ chi phí cho chuyến Tây du hý này???
    Để hưởng ứng bộ sưu tập ảnh quý giá của tầng 3 VICAS, em xin tặng thêm mấy tấm hình em Phương Anh gián điệp kiêm phiên dịch hợp đồng của anh Chí Bền đạo văn, tư liệu tầng 4 VICAS đóng góp đấy nhé!!!
    [​IMG]
    Nói thật là em kinh hãi cô ả này, thị rõ ràng quá tự tin về bản mặt nên còn làm duyên làm dáng thế này đây!
    [​IMG][​IMG]
  6. nhanho

    nhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác nói chả sai tẹo nào. Khốn nạn thay! Ô nhục thay! Mấy nghìn năm văn hiến chỉ trong có mấy chục năm mà mất hết chỉ vì những lũ cặn bã như ĐẠO TẶC NGUYỄN CHÍ BỀN và những cái Ô của y.
    Bậc chí tôn của Đảng ta, của đất nưóc ta là CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI đã dạy: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Ấy vậy mà cái lũ tham quan ngày nay đã quên hết lời của Người mất rồi. Bác dạy một đằng, chúng nó làm một nẻo. Chả hiểu lũ chúng nó có nhớ không, hay là cố tình không chịu nhớ.
    Ngẫm mà buồn. Cơ đồ này .... khéo ...
    Hãy tin ở tương lai tươi sáng
    Xứ Nghệ, thêm một ngày sống, chiến đấu, học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  7. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi vẫn vào quan sát. Thông tin của mọi người đưa ra toàn scandal lớn, đụng chạm đến cả những quan chức cấp cao, mò xuống tận đám tay chân của Chí Bền. Đặc biệt, các thông tin đưa ra rất chi tiết. Tôi chỉ biết nói một chữ: KHÂM PHỤC.
    Tôi thấy tâm đắc nhất chi tiết: Nguyễn Chí Bền sử dụng tiền chi cho dự án xây dựng Hồ sơ quan họ để..sang nước ngoài, lấy lí do..học hỏi kinh nghiệm.
    Xét về tình, về lý, chuyện này đều không hay. Trước đây, tôi chỉ mới nghe nói người ta sang học kinh nghiệm của nước ngòai về những thứ họ hơn mình như kỹ thuật, công nghệ, tây y v.v... Về kỹ năng nghiên cứu văn hóa học (hay nhân học) thì đúng là cần học hỏi thêm phương Tây để làm phong phú phương pháp nghiên cứu, nhưng cần phải có sự học hỏi dài ngày và có hệ thống. Nếu chỉ đi năm, ba ngày và chỉ dành riêng cho Quan họ, lấy tiền Quan họ để đi thì.không tưởng. Trong khi, vấn đề nổi cộm của Quan họ hiện này là các nghệ nhân đang mất dần và hiện không ai chịu kế tục quan họ gốc chỉ vì.không có tiền.
    Vấn đề là ông Bền lại đưa ông chủ tịch Tỉnh và ông Giám đốc Sở VH là 2 quan chức quản lý chứ không phải nhà nghiên cứu. Thêm nữa, vì cả 3 đều không biết tí ngoại ngữ nào nên tất nhiên tiền dự án còn phải buộc cõng theo 2 nhân viên phiên dịch. Đối với mục đích nghiên cứu khoa học, việc này là sai nguyên tắc.
    Mặt khác, nhìn ảnh thì có vẻ như họ đang đi chơi!
    Xét về lý, có thể qui kết chuyện Chí Bền dùng tiền quan họ để đi Tây vào "tội" sử dụng tài sản công XHCN sai mục đích, chiếu theo luật dân sự có thể bị.tù từ 6 - 8 tháng.
  8. thahuong13281

    thahuong13281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh ông ct tỉnh Bắc Ninh và nGUYỄN cHÍ bỀN đi chơi, chúng ta có thể đoán là sắp tới các ông ý sẽ đưa loại hình rap vào trong biểu diễn Quan Họ-Đề tài mới cấp nhà nước chăng ???. Khốn nạn thay nền văn hóa nước nhà...
  9. tuanvietbass

    tuanvietbass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thêm mấy cái ảnh chứng minh chuyến Tây hu hý học tập kinh nghiệm bảo tồn Quan họ của ĐẠO TẶC KHOA HỌC Nguyễn Chí Bền và các ông quan chức Bắc Ninh cùng 2 phiên dịch Anh- Pháp nữa để thiên hạ rõ nguồn cơn. Trước tiên là ảnh ông Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Túy với phiên dịch Anh ngữ BHS, chụp ở kênh đào thuộc tuyến kênh có hình cánh cung bao quanh quảng trường Damrak, rất nổi tiếng ở thủ đô Amsterdam, đây chính là đường đến khu ?ođèn đỏ? dịch vụ sung sướng nổi tiếng, sướng nhảy! Không biết ĐẠO TẶC Chí Bền có chiêu đãi các quan chức tỉnh Bắc Ninh hay là đêm đến, đợi lúc mọi người ngủ say lén mò ra dòm trộm 1 mình?
    [​IMG]
    Trong bức ảnh dưới đây, ĐẠO TẶC Chí Bền là tay béo lùn đi giày quá cỡ mặc áo trắng đứng quay lưng lại đang chụp ảnh nhà thờ thánh Nicholas. Nghe nói em Phương Anh thông dịch Pháp ngữ chụp quả ảnh này. Ả này ở cơ quan được Chí Bền cưng chiều lắm, nhất là sau vụ vào hùa kết đảng với bọn gián điệp Ban Di sản để giúp Viện trưởng triệt hạ Trưởng Ban TS Đỗ Lan Phương và NNC Bùi Trọng Hiền. Từ đó, cô ả thường tỏ ra tự tin, hãnh diện lắm, điệu rớt mùng tơi (xem ảnh tư liệu của hoanghung456 ở bài trên thì biết)! Khi khoe khoang chuyến tháp tùng Viện trưởng Chí Bền bền chí đi Tây, ả vén môi tiết lộ, bức ảnh chụp ở đại lộ Nicholas Church nằm ngay gần sát nhà ga trung tâm ở Amsterdam, từ đây ra sân bay Schiphol đi chơi các nước khác cũng thuận lợi. Không biết có đúng không hay huyênh hoang?
    [​IMG]
    Xa xa phía bên trái là khách sạn 5 sao NH Barbizon Palace, không biết ĐẠO TẶC Chí Bền có tiêu tiền dự án hồ sơ Quan họ vào cái khách sạn sang trọng này??? Hay cả nhóm thuê nhà nghỉ bình dân nhiều gường, ngủ chung ăn mì tôm, lương khô để... tiết kiệm ngân sách nhà nước??? Để xứng đáng là ĐẢNG VIÊN, BÍ THƯ CHI BỘ gương mẫu, he he
    Bác thahuong13281 nói chí lý, mấy ông này tỏ ra thích chí món graffity của dân chơi hiphop, có lẽ họ chưa thấy bao giờ. Được bọn thông dịch dẫn đi chơi, sướng quá nên các sếp mới vịn tay chụp hình lưu niệm, hớn hở ra mặt. Dưng mà bác nói có lý quá, làm anh em đây lo sốt vó, phen này Quan họ Bắc Ninh không khéo chuẩn bị hiphop hóa tuốt tuột cho nó hiện văn đại, cho nó bõ xờ công mấy ông quan chức cũng 2 phiên dịch Anh- Pháp đi tiêu tiền dự án hồ sơ Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh.
    Một kẻ ĂN CẮP KHOA HỌC háo danh như Nguyễn Chí Bền, mắc bệnh tiểu nông trọc phú mãn tính, rất thích làm việc hay được đi ăn tiệc với người nước ngoài nhưng lại dốt đặc ngoại ngữ, nên việc trọng dụng những nhân viên biết ngoại ngữ là điều hiển nhiên ở cơ quan. Còn thì hắn vốn rất ghét những người giỏi chuyên môn, càng giỏi càng ghét, trường hợp trù dập NNC Bùi Trọng Hiền đình đám là ví dụ điển hình nhất.
    Xin nhắc lại, trong dự án làm hồ sơ Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh, đây là chuyến đi nước ngoài thứ 2 của các quan chức Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật cùng với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, được thiết kế gọi là học hỏi kinh nghiệm bảo tồn Quan họ trời Tây. Còn tại sao chuyến đi lần này ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền phải mang theo tới những 2 phiên dịch??? Xin giải thích thế này: Ngoài điểm đến Hà Lan, nhóm ?ohọc tập bảo tồn Quan họ trời Tây? còn phải ?onhọc nhằn? đi một loạt các nước trong khối liên minh châu Âu, trong đó có Pháp, nên đương nhiên, bên cạnh cựu thông dịch Anh ngữ thân tín BHS, Nguyễn Chí Bền còn buộc phải cõng theo em Phan Phương Anh dịch Pháp ngữ, dù em này mới chỉ là nhân viên hợp đồng thử việc có dăm tháng. Dùng 2 phiên dịch cho chắc.
    Bonus: Ở Viện Văn hóa- Nghệ thuật 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội ai ai cũng truyền tụng câu chuyện Nguyễn Chí Bền nói tiếng Anh ở sân bay Mỹ. Chả là thế này, có một lần Chí Bền thiết kế đoàn cán bộ đi Mỹ học hỏi nghiên cứu có mấy người ở Viện, ai cũng nói được tiếng Anh. Phải nhờ phiên dịch quá nhiều, thế rồi 1 lần đứng chờ máy bay ở ga hàng không quốc tế, khi mót đái, Chí Bền mới quyết định thể hiện rằng mình cũng nói được tiếng Anh như ai. Túm lấy một ông Mỹ trắng, Chí Bền ra vẻ hỏi: ?oOe- oe- gâu- tôi- lét??. Ông kia giật mình ngơ ngác, nhưng chắc cũng hiểu được chữ ?otiếng Anh? có nghĩa WC cuối cùng của Chí Bền, thế là ông ta nhăn mặt khoa tay chỉ chỏ 1 hồi, xổ ra 1 tràng chỉ dẫn như liên thanh (tất nhiên là bằng tiếng Anh). Chí Bền làm ra vẻ hiểu rồi và ?othanh- kiu- ô ?"kê? rối rít, mắt cười tít. Mấy người Việt Nam cùng đi không phản ứng gì, vì cũng tưởng Chí Bền hiểu thật. Tất nhiên, Chí Bền đành... buộc phải nhịn đái, chả nhẽ lại quay sang hỏi lại người cùng đoàn thì ngượng quá. Phòng chờ thì rộng mênh mông, ngoắt ngéo đầy biển chỉ dẫn tinh những là tiếng... Anh, biết đâu mà lần. Thế rồi không may cho tay viện trưởng, ông người Mỹ kia tình cờ có việc quay lại, đi ngang qua, liền hỏi xem Chí Bền đã ?ogiải quyết? được ?onỗi buồn? chưa? Bất đắc dĩ, Chí Bền cười nhăn nhở bắn một tràng: ?oThanh ?"kiu- zét- zét- ô- kê?, đầu gật túi bụi. Cả đoàn vừa ngượng vừa cười vỡ bụng. Giai thoại đó nhanh chóng được ?oxã hội hóa? khắp 3 cở sở của Viện Văn hóa ?"Nghê thuật ở 3 miền. Bác nào biết chuyện này mới hiểu được cái chữ ký ?onặng cân? của lão PGSTSday ở cuối mỗi bài của lão trên diễn đàn này.
    Như vậy, Có thể nói, Bùi Hoài Sơn và Phan Phương Anh chính là 2 LÁ BÙA HỘ MẠNG của ĐẠO TẶC Nguyễn Chí Bền trong chuyến đi Tây học tập bảo tồn Quan họ cùng 2 ông quan chức cấp cao tỉnh Bắc Ninh.
  10. vietvanxuan

    vietvanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    TIN VẶT về NGUYỄN CHÍ BỀN BỀN CHÍ VƯƠN LÊN
    [​IMG]
    Hi hi, hôm rồi trước chuyến đi Lào (27/7) làm quả hội thảo quốc tế, nghe phong phanh tin Nguyễn Chí Bền ?obền chí vươn lên? (chữ dùng của nhà tướng thiếu văn Khổng Minh Dụ) đang nổi cơn điên vì chuỗi thông tin của các đại hiệp trên diễn đàn. Hắn đang sai bọn gián điệp dò la xem ai là người cung cấp thông tin và tư liệu ảnh cho lão caibang7tui, bác tuanvietbass và bác hoanghung. Bác hoanghung không khéo mang họa vào thân chứ chả bỡn. Xem này!
    [​IMG]
    Chí Bền nhà em uất nổ mắt. Sợ bộ hạ lìa thân, Chí Bền lập tức gọi ngay ?ongười đẹp? phiên dịch hợp đồng Phan Phương Anh và tụi gián điệp xuống phòng riêng đóng cửa dặn dò (chứ chắc không gặm giò?). Viện trưởng vỗ về Phan Phương Anh và Nguyễn Thị Hiền rằng cứ yên tâm phiên dịch cho tốt, cho sõi, yên tâm vác mặt thớt chịu búa rìu dư luận cùng viện trưởng rồi Chí Bền sẽ cho lên chức Trưởng +Phó Ban di sản văn hóa phi vật thể và chắc chắn sẽ được đứng trong hàng ngủ của Đảng (vì Đảng viên mới được làm quản lý phòng ban), góp phần kiện toàn bộ máy Chi bộ Đảng ở Viện Văn hóa- Nghệ thuật, đảm bảo sự vững mạnh, dìu dắt ngoại ngữ ANH ?"PHÁP để viện trưởng VICAS tiến vững chắc sang nhiệm kỳ mới. Chí Bền cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng, công ơn trời biển phiên dịch cho viện trưởng trong các chuyến đi nước ngoài, cũng như công ơn dịch sách đạo văn đối với Chí Bền còn cao hơn núi Thái Sơn, cao hơn nước trong nguồn chảy ra ở Thuận Thành -Bắc Ninh (quê Chí Bền). Hầm bà lằng là Chí Bền không bao giờ dám quên công ơn Phương Anh+ Thị Hiền. Đại khái thế!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiếm thêm mấy cái ảnh em Nguyễn Thị Hiền chuyên dịch sách đạo văn và các bài phát biểu của Chí Bền để anh em nhận rõ mặt, đi đường nhỡ có gặp thị thì nhớ tránh sang bên cho... an toàn nhá, nhỡ lây... thì bỏ mịe!
    [​IMG][​IMG]
    Thêm cái chân dung thị Phan Phương Anh (mới tóm được). Có bác nào biết thằng áo kẻ caro đứng bên không nhảy?
    [​IMG]
    Còn cái này xin giành tặng riêng cho văn sĩ caibang7tui, chúng em hơi bị phục nguồn tư liệu của bác!
    [​IMG]
    Cái ảnh này bắt được trong blog Nguyễn Chí Bền- bộ mặt thật
    [​IMG]
    ...với câu chuyện chứng minh vì sao ở Viện Văn hóa ?"Nghệ thuật, Nguyễn Chí Bền vô cùng khiếp sợ TS người hùng Bùi Quang Thắng (không chỉ là vụ Vàng Anh- Chí Bền). Chuyện này kinh phết, em không dám post lên đây, bác nào thích tìm hiểu thì vào đây đọc entry KỶ LỤC QUAY PHIM KIỂU VICAS. Câu chuyện cũng liên quan đến Hồ sơ Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh đấy!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D6o516klbqfD6ec1NsEpzirfuPk-?cq=1&p=179
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này