1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ò í e.. offline hoành tráng (dành cho những ngừi ko đi thèm chơi)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Angel_13, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ò í e.. offline hoành tráng (dành cho những ngừi ko đi thèm chơi)

    3k10. Tớ đang ngọ nguậy ở đường Võ Thị Sáu bởi cái hẹn với lão HSTY lúc 2h30. Chậc, chịu hết nổi, đành lết thết vọt wa hàng Net xa tít tù mù, login với tốc độ chóng mặt. Lão HSTY cũng ngồi chờ và type với tốc độ chóng mặt. Xong, 20ph nữa lão sẽ wa đón. Tớ đứng dậy tính tiền đúng lúc cô chủ nhỏ của hàng net đặt tờ phiếu ghi giờ. Hãi!

    3h15. Tớ thấp thỏm trên yên xe sau của con bọ dzã chiến của lão HSTY. Lưng lão ướt đầm mồ hôi, miệng không ngừng lầm bầm (có chửi rủa ko thì tớ ko biết?). Tớ cố lờ đi (vì biết lão đang tả oán tớ!) rồi thắc mắc rất chi là thắc mắc: "Mọi ngừi đến chưa? Có ai sài giờ cao su ko? Rồi mí giờ mới xong?"... Và lão phì phò trong hơi thở "Yên tâm, giờ này thì chắc có Maianh18 và Lucky Monster rồi. Chắc thằng anhchuotbeo cũng có mặt rồi...."

    3h20. Tớ liếc ngang liếc dọc cái nhà văn hoá Lao Động, thấy một lão béo ú, vừa đi vừa cầm chiếc T610 bấm bấm nói nói. Tớ cười hề hề và nghĩ "chắc ko fải dân chụt rồi. Vì chụt thì có ai lại... péo thế!". Nhưng... cuộc sống lắm điều bất ngờ. Lúc HSTY trờ xe thắng kít một fát ngay điểm hẹn, đã thấy có Maianh18, Cassiechit, nothing_can''t_change, và.. một ngừi nữa ko nhớ nổi nick (thông cảm, tớ mới đi off lần đầu!) đứng đó cười hỉ hả, vỉ vã và nhìn tớ với ánh mắt rất ư là.... tình hình. Khục khục

    Maianh18 trố mắt ra nhìn tớ rồi hỏi "Angel đây hả?", còn Cassiechit thì mạnh mồm hơn "Thằng này giấu kĩ thế, dzẫn vợ con theo vui nhể?" (có fóng đại tí tị.. ke ke), làm cho lão HSTY wuýnh wáng lên thanh minh búa xua "ko ko có. member mới, hẹn rồi nên fải dẫn đi!" (Còn vì sao mà tớ đi với lão ấy thì đó lại là một truyền kì nữa roài. Để lần nào hứng, tớ sụt sịt cho nghe.). Nothing_ rất ư là ta đây... đek wan tâm đến con gái (xời, tinh vi sờ ti con nhợn), ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm tùm lum và.. ngắm Cassiechit bằng ánh mắt rất chi là... đắm đuối (hay thắm thiết thì tớ cũng chả biết nốt!). Cassiechit trấn áp chị em bằng cách kéo tai Nothing dài thêm đoạn nữa. Chưa kịp gì, đã thấy anh chàng tớ chê béo lúc nãy lót tót đi qua. Mỉm cười... ui giời... hiền cực, hỏi "Ai đây?". Hè hè.. Giùi ui, tớ chỉ còn biết... chào.

    Chít với Maianh18 wen nhau từ mấy lần off trước + anh béo đứng buôn hoành tráng. Tớ chả biết nói gì, đành ngồi trêu lão HSTY. Một lát, nghe nothing_ mở máy. Rồi, xong, cái giọng HN chả lẫn đi đâu được. Tớ túm lấy Nothing_ và công cuộc "luyện giọng" của 2 đứa đồng hương bắt đầu. Bla... bla... bla.. đố ngừi đứng ngoài nghe được tụi tớ nói gì.. Anh péo hóng hớt vào một câu "Thế có về ngoài Hn không?". Xời, chuyện, tết mà ko đi HN thì đi đâu. Có điều HN lạnh wá, chả về nốt!... Một lúc nữa thấy Chít hầm hầm "cái tụi này, chết đâu rồi ko biết. Đi gửi xe đi, tìm chỗ đi, rồi vào đó ngồi.." và còn một đống chữ lầm bầm trong cổ họng nữa mà tớ chả nghe được. Chỉ biết là những ai đến muộn, hãy nhớ, Chít ta đã rủa xả hết rồi đấy. Quả ko hổ danh "bà chị 84". Đến tớ thuộc dạng thần kinh thép, cũng thấy hơi choáng. Ke ke...

    4h. Thêm được Lucky_Locked (đúng nick hông ta?). Một màu đen đen (Lucky á!) có thêm sọc sọc (Locked á!) lúi húi đi đến trước cặp mắt sắp thành hình viên đạn của chị Chít (Amen!). Maianh cất giọng thánh thót "Kakapoo nữa, péo fone đi!". Làm gì có số. Nhưng nhắc đến tào tháo là có tào tháo, kakapoo fóng véo xe lên. Giời ơi, một cậu trai da trắng, mắt... cận, gầy lỏng khỏng nhìn... iu fết! . Sau đó thì thêm một chị cột tóc 2 bên (hổng nhớ nổi nick là gì?!) trờ tới. Rất ư là dễ xương + đúng mốt. Rồi, đi thôi. Trên đường đi, tớ còn kịp buôn với Maianh "Péo nhà mình giống Minh Quân nhỉ? Có điều móm hơn và thiếu mất 10cm chiều cao". Ặc ặc...

    Cả bọn thẳng tiến tới một chòi nhà, trưng dụng và bày biện thức ăn. Mà cứ nhìn thấy là tớ lại... thèm.

    Thế đã nhá! Còn vụ ăn uống với 10 người đến sau cứ chờ đó đã. Tớ đi kiếm cái gì ăn, tớ sẽ .. khụt khịt tiếp cho mà nghe, rồi thèm.. Go thôi, đói mờ cả mắt!


    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có người tường thuật offline. Vote cho angel của 84 6 * luôn.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  3. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hic, tên tui sao hong ai thèm nói đúng dùm hết vậy?
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Continue...
    Mọi người lịch kịch lục cục bày biện thức ăn. Trái cây nhá, có : bom này, Thanh trà này, mận này, ổi này... (ặc, nhắc đến lại chảy cả nước miếng). Đồ ăn nhẹ thì có sandwich này, thịt hộp này, mứt dâu này, bò đóng hộp này... (ực ực... nuốt nước miếng hà rầm!) và có cả một cái bánh kem, ko đến nỗi gọi là vĩ đại to hay bé tí ti, nhưng cũng đủ để chia mỗi người một miếng á!... Vợ của anh péo lượn đến, tóc dài nhá, da hơi ngăm ngăm nhá, xinh xắn nhá. Chậc, tớ lại ganh tị roài. Thế là anh péo vứt hết cả, chỉ tò tò theo vợ thôi. Ko biết là những nhân còn lại đang.. ức lòi cả mắt ra. Nothing ko ngừng mở máy với tốc độ vòi nước hỏng cũng chào thua. Nhắc đến Nothing lại nhớ đến cái móc treo đồ ở nhà, cái gì cũng được tấp hết lên người. 2 cái balo, 2 cái áo khoác, và tùm lum thứ linh tinh khác. Hờ hờ...
    Sau khi tớ với chị Chít ngồi làm model tầm chục kiểu ảnh, thì thấy anh IloveUforever_ lửng thửng đi vào. Cùng với.... chả biết nick. Ui chị đi với ILU tóc ngắn, dập rơm xoăn xoăn nhìn giống dân lai fết. (Ặc, tớ lại muốn ganh tị nữa roài) Sau đó thì xuất hiện thêm lão Cavoisatthu (lão này bên 83 bon chen wa đấy, chồng chị Maianh18 đấy!). Lão này đóng quả áo sơ mi trắng dộng vào trong quần tây, túm lại là nghiêm sờ chỉnh nhất bọn. (chả bù cho tớ, nhìn chả ra con gì hít!). Rồi thêm Baby Star, thêm 2 nhân mạng nữa hỏng biết nick nốt. Mới có 4h30, vợ của anh péo đã giận dỗi bỏ về.(nói thế thôi, chị ý có công việc bận ạ!). Nothing lại nhận trách nhiệm cao cả làm xế ôm. (Đấy lại le te roài nhá Nothing). À, giờ thì nhớ cái anh mặc áo trắng đóng thùng với quần bò là anh Lăc hay Lác gì gì đó. Cứ gọi là dễ xương vĩ vã nhá. Tóc ngăn ngắn (giống em), mang kiếng trắng (giống kakapoo), da trắng (giống chị tóc xoăn), và cười hiền giống... anh péo. Hà hà... một sự kết hợp hoàn hảo giữa.. ngọt và béo!
    Tớ với chị Chít chinh chiến giữa một đống đồ ăn (ực ực.. nuốt thêm nước bọt!), quay vòng vòng tay mà vẫn ko kịp với hơn mười cái tàu há mồm đang tuổi ăn phát tướng. Ke ke.. Cứ gọi là công cuộc chinh chiến giành giựt thức ăn cực kì hoành tráng, hoành tráng đến mức chị Looking lò dò đi tới cũng phải bon chen.. Rồi, tiệc thì chưa khai trương mà đồ ăn đã đi đến tận nơi nào trong ruột non,ruột già của mọi người rồi. Ặc ặc.. Cứ gọi là dao và những lời đe doạ được chị Chít fát huy hết công suất...
    Nhưng vẫn chưa xong... Một cơn gió ào đến, mang theo lá vàng rơi lả tả, siêu romantic luôn é. Đẹp quên sầu hệt trong mấy bộ film Hén Wéc hay xem. LÃo Cavoisatthu ko bỏ qua thời cơ, chớp lấy chớp để liền mấy pô (nhưng chả bít có dính cái lá vàng nào ko?!). Chỉ thấy, tay lão liên tục liên tục hoạt động... Và, có một câu để đời của chị Chít thế này (mọi ngừi vểnh tai lên nhá!) "Giời ơi, lá bay hết vào bánh kem bi giờ. Cái thêm mình to thế này mà ko che được cái bánh kem bé ti. Péo, che hộ với coi!" <-- đấy, tớ là tớ trích nguyên văn ko thêm ko bớt, để mọi người tưởng tượng ra độ fì nhiêu của chị Chít nhà mình nhá! Ai đời lại thực tế trần trụi đến thế hả chị? (chị đừng uýnh em hen!). Sau đó là... dzô dzô. KO fải beer cũng chả fải rượu. Nước khoáng thiên nhiên đóng chai đấy ạ! Thôi thì cứ dzô. HSTY được ưu tiên thổi nến cùng với Kakapoo tròn 20t, chậc... tớ ko bon chen được. Tiếc. Nhưng cứ chờ đó đi, năm sau là đến tớ.. Rồi thì ngồi buôn, chứ đồ ăn đã được quét sạch từ lúc nãy rồi. Ai cứ chậm tay thì hết... Rồi, mọi kiểu dáng đều được chưng dụng đến. Ôm ấp có, cầm nắm có, đấm đạp có, tình thương mến thương có, liếc nhau hình viên đạn có... Một hỗn hợp tạp nham mà đã tham gia vào thì chỉ có nước ngoác hết cả mồm ra mà cười. Anh Lắc nhá, tranh thủ ghê lắm nhá! Hình ảnh ôm ấp tùm lum... Tớ là tớ ganh sờ tị lắm đấy!
    Nhắc đến cavoisatthu lại nhớ lúc lão hăm doạ khi mà anh Lắc dzụ dzỗ tớ thành lập hội 85. Dzại gì, Ốc gì, để bon chen ở với chụt được kưng, ko sướng hơn à?
    Gần tàn tiệc thì lại thấy lò mò xuất hiện thêm 2 nhân vật nữa. Một màu đen đen, chấm thêm sọc trắng, xin thưa, Zopo đã xuất hiện. Siêu muộn. Cùng đi với Zopo hình như là... Koko à? Nhìn cũng iu fết. Hình như con giai nhà họ chuột lẫn họ bon chen đều đáng yêu!... Và, đến giờ anh péo của chúng ta fải lên đường thực thi nghĩa vụ cao cả: năn nỉ vợ trước khi bay ra HN thăm bà con. Thế là mọi ngừi lục tục kéo nhau đi chụp hình. Giùi ui, Zopo đến để dọn cái mớ được gọi là bãi chiến trường rồi lết thết, lọ mọ ra sau... Chớp loè, chớp loè... Ko biết bao nhiêu kiểu ảnh đã được lưu giữ và để đến muôn đời sau còn vang tiếng.... Có một chuyện như thế này, phát cuối cùng chụp, chị Looking toe toét "Để đấy chị chụp cho"... Nào... 1... 2...3... cười... "Ủa".. ke ke... chị Looking mãi vẫn ko nhấn được nút chụp. Nothing lại có cơ hội kêu réo "Giời ơi, cười mỏi hết cả mồm mà chị Looking lại Ủa"... Ha ha ha...
    Quà được chia cho những người sinh trong tháng 2 nhá. Trong đó có tớ nhá! Mà tớ thì tham lam thế là được những 2 gói quà to vĩ vã nhá. Mà anh péo cứ 1, 2 đòi lại 1. Hu hu.. ki bo, kẹt sỉ, ko iu anh péo nữa.. Nhưng cuối cùng, bướng bỉnh vẫn cứ thắng, và tớ là tớ vẫn cứ ôm khư khư 2 gói quà với lí do : Em sinh tháng 2 nhé! Em bé nhất trong này nhé![:p] Tình thương mến thương cứ được gọi là chia sẻ đều nhé!
    Xong, địa điểm fục kích tiếp theo là Mimi2 thẳng tiến. Tớ với anh péo với Kakapoo tranh thủ về trước. Vì tớ nhờ anh péo chuyển quà ra HN. Công cuộc chinh chiến vẫn tiếp tục chỉ thiếu mất anh péo. Và tớ fát hiện ra một điều, nhà kakapoo cách nhà tớ có một con hẻm thôi. Ui ui..
    Chốc nữa lại tiếp tục tường thuật tăng 2 máu lửa hơn...
    p/s: Anh Lắc, cấm ko được post mí cái hình kinh dzị của em đâu đấy.
    Hix, hôm qua ai cầm hũ mứt dâu, liên hệ trả em. Em là em đã thông qua sự quán triệt tinh thần của chị Chít rồi. Hu hu...

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    À nhầm. Đính chính fát : Kapapoo chứ ko fải là Kakapoo. Giời ạ, nick gì mà đọc đến méo hết cả quai hàm. Kapapoo đang online đấy à? Hê hê... Cafe đê....

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    trời uiiiiiiiiiiiiii......nhìn từ đầu đến cuối chẳng thấy cái chữ chi là "bamboo" cả......hic....buồn chít đi được....angel bỏ quên 1 người này......
    chẹp....nghe bài tường thuật thấy bé angel ưu ái anh nothing dữ nhỉ????? bé đủ 18 tuổi rồi....hụi chuột còn không biết tạo thêm 1 cặp nữa...............boo với lac làm chủ hôn nhá............
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    HIx hix... sorry chị Bamboo84 nhìu nhìu. Em đã bảo là em ko nhớ hết nick mà. Hix.. hix... có nhắc đến chị nhưng để trong cái dấu "ko nhớ nick" đấy thui.. ke ke
    Ặc, ku Nothing á? Ặc... Miệng mồm thế mà cặp với em thì... đến chúa cũng lăn quay ra choáng rồi ngất lun. Khà khà, em được 19t roài... khà khà.. Chị chưa biết tốc độ nói của em thì đến Nothing cũng chả là cái đinh rỉ gì cả. Chẳng wa, bé Nothing cứ lẳng nhẳng bám đuôi em (thực ra thì em bám chị Chít, Nothing cũng bám chị Chít --> điều được ưu ái là thía á!). Chỉ tội cho chị Chít, có 2 đứa em trời gầm... hì hì...
    Còn thiếu sót gì, mọi người lên tiếng đính chính hộ em fát nhá. em là em ham vui nên cũng chả nhớ gì sấc. Tối về sẽ post fần In Mimi2 cho nó ấn sờ tượng... khà khà...

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thèng nothing chời đánh kia huhuuhuh..... Chính hắn bảo tớ mà đi là làm xấu đội hình, còn bảo các box off mà thấy tớ lìn đem giấy vàng ga đốt vía, cúi cùng hắn bảo chắc ít người đi lém nên hắn cũng ko đi, thế có khốn khổ khốn nạn ko cơ chứ grừ.. grừ.... Nghe tường thuật zui wé, hận càng thêm hận Nothing kia, về đập đầu zô gối mà chết đi
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    oài ơi ................... chị Mafia chứ ko fải là chị tóc xoăn nhá ...................... con iem chớ có bôi nhọ hình tượng chị nhá hề hề ...............
    trap em , thèng ku Nothing@ nó trẻ con bồng bột , em chấp làm zè ....................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    quên nữa ....................... nhìn con em en zồ giống chim cánh cụt mặc quần tụt , hẹ hẹ ..............

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng

Chia sẻ trang này