1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^o^ KIM NGƯU tầng 13 - TAURUS mở rộng - Làm hết sức, chơi hết mình ^o^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi The_Matrix_Neo_new, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhiều phòng thế mà không thấy kể đến phòng hái hoa à
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Giá mừ được tài trợ cơm trưa nữa thì thích nhỉ...hí hí được voi đòi tiên...thế tẹo chị iu cho cái lịch nhá...em mi măm cơm hẵng....tẹo vào xì pem típ...
  3. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chỉ thấy Liên ăn và uống......
    Tài thật
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Poky, Thư... vừa đi ăn cơm bi h vào spam ngay ạ, chưa kịp đọc mọi người viết gì, spam đã
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá, cám ơn em Liên nhìu
  6. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Mai đi xem phim với chị Ky, lại đc bánh bao
    Thick thế
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh không ăn em thách anh sống được đó...to còi...
  8. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thơ thẩn, post tặng người tình cũ một bài, gọi là ...
    Anh gửi lại em con đường mưa tháng bảy
    Buổi em về áo trắng thoảng hương say
    Mãi hoài vọng những ngày mười tám tuổi
    Chút tình đầu mụ mị giữa lòng tay
    Bao nhớ thương bỗng trở thành kỷ niệm
    Buổi chia tay trái điệp cũng khô già
    Có dòng sông trôi buồn chiều hoa tím
    Lặng lẽ thời gian đưa tiễn mùa xa
    Mùa hạ cháy mơ hồ trong sắc phượng
    Phấn môi hồng khuất lấp cả hoang sơ
    Tiếng nói em vọng đều trong ảo tưởng
    Để đêm về mất ngủ những câu thơ
    Anh gửi lại tháng ngày thương mến ai
    Đã xa nhau chưa hò hẹn bao giờ
    Có nỗi buồn níu chân như quẫn nợ
    Gọi em về ngơ ngẩn trước mùa thu
    Anh gửi lại thư tình run nét mực
    Và bàn tay chưa nắm đã nồng nàn
    Mưa tháng mấy mà trắng miền ký ức
    Con ve gầy tội nghiệp cứ kêu khan
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận xúc động quá lại tăng xông đột ngột mừ chết thì tội anh nhé...... đừng đau nhòng quá...shương shương...
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.....chị iu....chị đã bóp nát trái tim anh Hải như bóp nát một trái cam ...hu hu hu hu hu... thương thay cho anh Hải...mới vui vầy được vài ngày đã nếm mùi khổ đau....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này