1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^o^ KIM NGƯU tầng 13 - TAURUS mở rộng - Làm hết sức, chơi hết mình ^o^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi The_Matrix_Neo_new, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ...dalat
    ...có lẽ có sự "thiên vị", vì trước khi tới đây, tôi đã ao ước nhiều...
    đi từ phan rang(ninh thuận), qua đèo ngoạn mục và một cơ số những con đèo lớn nhỏ, đường ngoằn ngoèo kinh khủng-nỗi rùng rợn cho những người say xe như tôi.
    đà lạt chào tôi bằng mưa và hoa.Mưa nhỏ và lạnh còn hoa thì cứ chen nhau lay vẫy, ven đường như cỏ, quấn quít cùng hàng rào,lách từ khe đá bờ kè những con đường chênh cốt, ở đà lạt, tưởng như thứ gì cũng có thể nở hoa...
    Người đà lạt hiền và trầm, có thể nghe được những giai điệu tôi yêu ở nhiều nơi-những giai điệu lãng mạn trước 75.Những nghệ sĩ "được" chính quyền CM gắn cho mác *********, nên âm nhạc của họ không được phổ biến ngoài miền bắc, một sự gián đoạn đáng tiếc.Nhưng từ huế đã bắt đầu, đến Đà Nẵng, Hội An, vào đến Nha Trang , và lên Đà lạt thì những giai điệu ấy có sức sống và lan toả mạnh.
    ...Tôi biết được quán cafe"cung tơ chiều" như một sự tình cờ quý giá, và tìm đến trong mưa lạnh của buôỉ tối muộn, nếu không đi cùng các bạn, chắc tôi đã đồi taxi quay lại vì thấy như mình đang đưọc chở lên ...nghĩa địa. 1 ngọn đồi hoang với duy nhất 1 ngôi nhà thấp.Khán phòng nhỏ 3 bên vách kính lật nhìn ra cỏ dại và thông, lô nhô không hàng lối.Chị Giang chủ quán, nguời thiếu phụ gốc tư sản trước cm,yêu nhạc như cuộc đời, lãng man_một sự lãng mạn có độ "chín", và khi ôm ghi ta hát thì khiến tôi lặng người. Một buổi tối quây quần trong quán ấm với những người xa lạ, nhưng tâm hồn cùng ngân những giai điệu Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,Vũ thành An,Trần Trịnh, Dương thiệu Tước,Ngô Thụy Miên.....Chị giang hát và đệm đàn, những người đàn ông trung niên, có cả "lão niên", hát những tình khúc một thời của họ, những phụ nữ trung niên rụt rè, cũng hát, dư âm. lá đổ muôn chiều,im lặng thở dài, tình hờ, niệm khúc cuối, chiêc lá cuối cùng, những bài không tên....và nhiều nhiều giai điệu mê đắm...tôi cũng "liều" hát với sự khích lệ của người phụ nữ dạo đàn "...mưa ...soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi trên niềm đau..."
    ...Đêm Đà lạt, một người bạn tôi đã kể qua 1 bức thư "Bây giờ sẽ đi ngủ, nhiệt độ đang là 18, đắp chăn lên nguời, từ từ nhắm mắt...
    Sao lại sáng thế nhỉ, chắc là mình quên tắt đèn rồi, vừa chợp mắt xong! (Chep!)
    ...
    Nhưng không chỉ trong nhà sáng, ngoài trời cũng sáng. Thời tiết Đà Lạt là vậy đó bạn ạ, nó cho bạn 1 giấc ngủ như mơ" .Phòng tôi ở tầng 2, có ban công nhỏ và cửa sổ nhìn ra con dốc,tắt đèn và bắt gặp "đêm đà lạt lạ lùng",ngọn đèn đường mà từ ban công có thể với ra được, toả ánh sáng vàng qua làn mưa bụi, rọi vào căn phòng, một không gian ánh sáng không bắt gặp ở hoàng hôn hay bình minh, hay bất kỳ nơi nào,có lẽ chỉ có ở đêm đà lạt, và trong tâm trí tôi, lúc này, tôi đang chờ "giấc ngủ như mơ" ấy...
    -----------
    ...vài điều, viết lên để chia sẽ cùng những người bạn, tôi lại rong ruổi qua từng vĩ độ, hân hoan đón những cảm nhận tươi mới dồi dào...
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    nghe thích quá Hip ơi ! hum nào về share ảnh cho mọi người nha !
  3. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tối cả nhà có đi dạo mát, thả diều, trốn tìm, bắt dê ở Mĩ Đình ko nhở
    Chưa thấy ai đăng kí ngoại trừ em Heang doạ anh nhé
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    tao nữa
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nữ văn sĩ Híp Py
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi xem phim hết rùi nhỉ .... mình chót xem rùi nên thui báo nghỉ ở nhà
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em nữa. Hụi trưởng nhớ gọi iem nhá

  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa điu hiu vắng vẻ wá nhể
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @ mấy ông chọi dưa còn bám váy mẹ ăn nói như người lớn father monkey.
    @ Hiệp gà và POKY ơi đùa càng ngày càng nhạt đấy !cho thêm tí muối gia vị đê! đến chán
    @ICY:rảnh thì làm ván Bi A cho em BO BO nó đỡ tủi và ý kiến nhiều quá cứ hõan mãi nó lại tưởng... !
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà và chúc cả nhà luôn vui tươi và mạnh khoẻ.Ai cầu tình có tình,cầu tiền có tiền và nói chung cầu gì có nấy.^_^.Dạo này do dòng đời xô đẩy cho nên em chả bít mình đang trôi ở đâu nữa.Chắc giờ chỉ biết thỉnh thoảng hỏi thăm mọi người và vào ngôi nhà yêu quý nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi thui.Mong mọi người không xa lánh và ghét bỏ thằng em này.
    Em xin chân thành cảm ơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này