1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại HN hay về ND?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi hienlt27, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chắc là về Nam Định thôi, "ta về ta tắm ao ta mà". Nhưng về rồi, lấy cái gì mà sống, lấy cái gì làm mục đích sống thì đúng hơn. Cuộc sống ở đó quá thầm lặng.
    Thể theo yêu cầu. Đổi chữ ký
  2. demtinhyeudaysao

    demtinhyeudaysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Về Nam Định chứ, đã sống thì ở đâu cũng là sống thôi, cũng phải làm việc, cũng phải kiếm xiền, ba má đâu có lo mãi cho mình đâu. Mục đích sống thì nhiều lắm, trước hết là sống cho mình đã, đâu cứ phải ở Hà Nội mới là sống có mục đích. Thầm lặng ư, không hẳn đâu, sôi động và nhiều cơ hội lắm đó chứ, chỉ có điều chưa biết hoặc chưa muốn biết thôi. Cơ hội ở nơi đâu cũng có, hãy tìm tòi sẽ phát hiện ra thôi.
    Nam Định thật tuyệt vời, nhiều đồ chén ngon bổ rẻ. Con gái Nam Định xinh đẹp và sống hết mình luôn, kiếm xiền cũng đâu phải là khó. Không khí thì chẳng ở đâu bằng ở đây, bạn cứ thử 5h chiều đạp xe ra phố ở Hà Nội xem, ở Nam Định thì còn gì thích thú bằng.
  3. hienlt27

    hienlt27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác thưởng thức vài câu thơ, xem có ngon như món cá của bác Lamcaumoi không nhé:
    Hơn mười năm ta thắp sáng muộn phiền
    bằng thơ nhạc cũng như bằng chén rượu
    hơn mười năm ta đã sống như điên
    và nhăng nhố nói cười như con khướu

    Ta trở về một nơi không chỗ trú
    vườn hồn em cửa khếp tự lâu rồi
    ngồi giữa chợ một mình nghe gió hú
    rượu cạn vò sao chưa thấy mềm môi

    Phía cuối trời còn một đám mây trôi
    chiều tắt thở níu chân ngày hấp hối
    "thôi về đi " ai hát điệu ngậm ngùi
    giữa hưu quạnh ngỡ như lời trăn trối

    Mai lỡ nhớ xin em đừng khóc nuối
    giữa bụi hồng lạc một dấu chim di
    mai lỡ quên xin em đừng bối rối
    đời chỉ là mộng mị có hề chi

    Ta trở về nơi đã bỏ mà đi
    con đường cũ giờ không còn bóng mát
    dãy phố xưa đứng cau mặt lầm lì
    sao vườn em hương dạ lan vẫn ngát
    Đi hay ở lại sẽ chẳng thành vấn đề nếu như chúng ta được tự chọn con đường đi cho riêng mình. Tôi ở lại HN, đánh cuộc với đời một lần xem sao.
    Không bao giờ hối tiếc vì điều mình đã chọn]


  4. Phanhuyklein_xy196

    Phanhuyklein_xy196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào hội đủ những điều kiện sống & làm việc cho bản thân thì ta ở không bắt buộc cứ phải là quê hương , miễn sao trái tim luôn hướng về "nơi chôn nhau cắt rốn" là tốt rồi .
    [marquee] Chỉ huy trưởng sư đoàn 7x [/marquee]
    Cuộc sống thật bí ẩn ...
  5. qtn

    qtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người Nam Định, nhưng tôi nghĩ sống ở HN cũng được, đâu phải cứ về NĐ mới là yêu quê hương. Ở đâu tối ưu hoá lợi ích của mình, nghĩa là tối ưu hoá lợi ích xã hội rồi, VD như là Nam Định bớt một người thất nghiệp.
    lhp

Chia sẻ trang này