1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ở lại và ra đi

    Em ko cảm ơn anh vì anh cứ đứng mãi một chỗ đấy, ko để em ra đi và cũng không giữ lấy em.

    Nhưng em cảm ơn anh vì anh vẫn ở đó mỗi ngày, đến khi em cần, ở bên em khi em muốn.

    Em ko cảm ơn anh vì hình như đôi khi anh ở bên em chỉ vì em muốn chứ ko vì anh muốn thế.

    Nhưng em cảm ơn anh vì anh đã luôn ở đây.

    Em ko cảm ơn anh vì anh đã ko can đảm, ko quyết định được giữa nghĩa và tình, mà ai cũng biết càng kéo dài càng đau.

    Nhưng em cảm ơn anh vì anh đã luôn đối tốt với em, dịu dàng với em.

    Em không cảm ơn anh vì anh đã để em hy vọng quá nhiều, và cũng để 1 người khác hy vọng quá nhiều. Em ko cảm ơn anh vì anh ko quyết định mà em thì ko muốn tự mình ra đi, em ko can đảm để đi.

    Nhưng em cảm ơn anh vì khi ngồi sau xe dựa vào vai anh, em không suy nghĩ gì nhiều, em yên ổn.

    Nhưng em không cảm ơn anh vì nếu cứ ntnày em sẽ giữ cái list cảm ơn và không này mãi, sẽ chẳng bao giờ dừng lại được nữa. Mà e thì trước nay cuộc sống mọi mặt vẫn quá thiếu thốn trong cái sự quá đầy đủ rồi.

    Em ko cảm ơn vì em bây giờ trống rỗng, và đang dần bất cần. Khi bất cần, em thấy mình đang mất anh.
  2. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Có những con đường ta đi dẫn ta vào ngõ cụt
    Đáng nói là ở chỗ, những con đường như thế lại có nhiều
    Nhất là với những người muốn thử thách mình
    Vào ngõ cụt, chẳng thế nào đi tiếp được, vì trước mặt đã là tường rồi
    Đi ra, chỉ có đi ra. Nhưng đi ra đồng nghĩa với sai lầm. Chả đi sai thì mới vào ngõ cụt chứ.
    Chẹp, nhưng ngõ cụt vẫn là ngõ cụt.
    Có những cái ngõ cụt là đường thẳng, cứ đi ngược lại là ra
    Và có những cái ngõ cụt, mải mê đi mà không để ý, để đến khi đi vào rồi, thì chỉ có đứng đấy chứ không biết sao để quay lại chỗ ban đầu.
    Cứ đi là đến. Nhưng đến đâu?
    Ôi, ngõ cụt ...
  3. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trước khi đi làm mang 1 bó hoa phăng đỏ cho anh. Lần đầu tiên làm thế.
    Bó hoa ướt nước, để ở giữa xe. Đưa bó hoa rồi đi làm, nước còn ướt dưới chỗ để chân. Không hiểu sao mà cứ rụt rè khi chạm chân vào chỗ vừa nãy là bó hoa đó. Cảm giác kỳ lạ.
    Cũng có thể, bó hoa chẳg có nghĩa lý gì nữa. Có thể chỉ ngày mai là sẽ không còn nhau, có muốn cho đi 1 cái gì cũng ko còn người đó để cho đi nữa.
    Buổi sáng hay giật mìh tỉnh dậy sớm rồi lại cố đếm 1, 2, 3 để ngủ tiếp. Sợ thức là lại nghĩ lung tung.
    Cố gắng ko nghĩ gì cả. Đi làm, ngồi chat chit lướt web, bạn bè bù khú. Nhưng sợ đến btối. Vì btối ko biết phải làm gì cả, thật ra có thể làm rất nhiều, ra quán ngồi, đi chơi với trai này trai kia, bạn này bạn kia. Nhưng đã quen luôn luôn nhữg btối đi cùng anh.
    Thế nên, án binh bất động. Mặc dù bản thân ko phải là người quen ngồi đợi ng khác quyết định cho mình. Trước nay vẫn là ng can đảm và quyết đóan, tồi tệ nữa. Nhưng giờ chả biết làm gì nên ngồi im.
    Mốc meo .
    Nhưng ko sao. Vì dù có ntnào thì cũng vẫn là một người can đảm. Một người can đảm cô đơn.
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngày trôi chậm ì ạch như rùa, giận thật.
    Buổi sáng đừng ai gọi điện cho tôi. Tôi sợ chuông đthoại buổi sáng.
    ...........
  5. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em !
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười, nếu ngày mai em mất anh thì em có nên vui vì e sẽ gặp một người khác yêu em và cần em hơn anh, hợp với em hơn anh, biết cách làm cho em yêu hơn anh?
    Cũng thật buồn cười, vì cái ngày mai ấy chỉ là mấy ngày nữa, ko hơn.
    Sẽ không còn những ngày sáng anh đến đón em đi làm, buổi chiều chở em về, btối thì lên nthờ ngồi trà đá, hoặc đi lang thang. Sẽ không còn những ngày cuối tuần 2 đứa đi chơi xa xa Hà Nội.
    Thật đơn giản, cứ thế là đã mất đi một người trong cuộc đời.
    Em không cần những thứ như là kỷ niệm tốt về nhau, cần 1 tình bạn sau 1 tyêu, cần cái chít tiệt gì cả. Em cần anh hiện hữu ở đây, bằng xương bằng thịt, cho em dựa vào vai ngủ say hoặc khóc. Đơn giản là thế thôi, thật lòng thế thôi.
    Em mất anh, có nghĩa là anh cũng đã mất em.
    Kể cả khi em chỉ còn nỗi cô đơn tiêu điều cả tâm hồn, thể xác và trái tim, thì cũng vẫn là thế, anh cũng đã mất em.
    Đơn giản lắm, em đi tiếp con đường của em, dù tệ hoặc dù vớ vẩn hay tiêu điều hay nhạt hoét, còn anh đi con đường anh chọn, dù có lẽ ko bao giờ anh hết cảm thấy mình ko yên ổn. Anh ạ. Đơn giản lắm. Thở dài một cái, một trận rượu say, thế là từ mai ko còn trong csống của nhau nữa.
    Nhưng sao mà em vẫn thấy đau thế.
    Mặc dù em đơn giản thôi, xung quanh em còn nhiều người, em chẳng cô đơn đâu anh ạ, anh cứ yên tâm mà ra đi thôi, đừng thương em.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đường trần ai cạn niềm cay đắng .... những suy tư in đậm đường dài ...
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh vô cảm em ra đi
    chúc may mắn và cứ tiếp tục vô cảm sống nốt phần đời còn lại
    em cần 1 người đàn ông có trái tim và 1 cái lưng
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi thứ sẽ qua mà.
    Nhưng cũng sẽ mất một thời gian dài để giữ lòng bình yên lại.
  10. junji_jinju

    junji_jinju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao (gần) jống mình thế!
    Em cám ơn anh vì anh đã cho em biết yêu! cám ơn anh vì anh đã yêu em!
    Nhưng em ko cám ơn anh vì anh ko thể yêu em trọn vẹn! ko cám ơn anh vì anh đã đem trái tim mình cho một người nữa, dẫu anh đối với người ta fần nhiều là trách nhiệm nhưng em bít anh vẫn chưa hết yêu người ta!
    Em cám ơn anh vì lời hứa "sẽ yêu em cho đến khi em ko còn yêu anh, sẽ bên em cho đến khi em ko cần anh nữa"!
    Nhưng em ko cám ơn anh vì anh quá tham lam, ko thể yêu em trọn vẹn như em yêu anh nhưng luôn muốn giữ em khư khư bên mình!
    Em cám ơn anh vì anh muốn em mãi là Tiểu Thanh Đình trong sáng chứ ko fải là một Tiểu Hồ Ly Tinh.
    Nhưng em ko cám ơn anh vì chính anh khiến em từ một Tiểu Thanh Đình trong sáng thành Tiểu Hồ Ly Tinh như vậy!
    Em cám ơn anh vì anh đã không bỏ rơi em!
    Nhưng em không cám ơn anh vì anh đã cướp đi của em dũng khí để rời xa anh!
    Em
    Ghét anh
    Và ghét chính bản thân mình
    .................
    Em
    Yêu anh
    Và thương hại chính mình
    ................
    Được junji_jinju sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 06/12/2007

Chia sẻ trang này