1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ĐÔi khi em thấy băn khoăn.
    Em thì quá nhiều tội lặt vặt, đôi khi làm anh rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ anh giận hoặc nóng tính hoặc nói điều đó với em. Anh chịu đựng những cơn giận dữ hoặc những thói xấu của em mà ko bao giờ trách cứ, chỉ im lặng cho qua. Hình như em là người may mắn?
    Nhưng như thế quá lâu liệu có ổn ko? Em không biết anh nghĩ j, ko chia sẻ với nhau những cảm xúc của anh mà chỉ của em, liệu lâu dần có ổn ko?
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ghét sự ở lại . Người ở lại với nhiều kỉ niệm mới chính là ng cảm thấy đau lòng nhất. Người ra đi, đến một nơi mới, gặp nhiều điều mới, gặp nhiều người mới, sẽ có những niềm vui mới, Còn người ở lại, cứ chìm vào những khoảng không gian với nhiều kỉ niệm. mệt mỏi vô cùng. sắp sửa ng ý đi xa. lại ở lại, lại phải ngồi nghĩ xem có nên tiếp tục chờ nữa hay k? có khi bỏ mặc tất cả, thay đổi 1 lần nữa thử xem sao nhỉ?
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lỡ bước chân vào ngõ cụt thì cũng phải biết dài ngắn thế nào.... Em biết đường mình đang đi... và em cũng hy vọng... mình đi hết ngõ cụt thì cũng biết đường quay ra....

Chia sẻ trang này