1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    '''' Em mất anh, có nghĩa là anh cũng đã mất em.''''

    câu này hay quá ,đọc qua cả bài ,thấy câu này hay nhất . xin phép tác giả cho anh được quyền sử dụng để an ủi 1 người bạn đang ..thất tình . thanks

    trân trọng
  2. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải làm gì. Nếu em cố gắng đấy em cứ giành lấy anh 1 cách ngu ngốc và mất oai và vô duyên, hay nếu em vất lại tất cả và em cao thượng ra đi ko quay lại nhìn?
    Em còn lại đầy trong mình những thất vọng và những lỗ thủng. Nhạt thếch, nhạt hoét.
    Cũng chẳng phải vì anh đâu, đừng làm khổ mình, đơn giản là vì em thôi. Em làm em chịu, đek gì.
    Nhạt hoếch!
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh đi thật rồi phải ko? Thực sự đã xa em? Níu kéo làm gì chỉ thêm khổ đau. Em phải chấp nhận sự thật rằng anh đã xa em 2000 cây số. Giờ còn mình em trên đất Sg này. Trống rỗng wá! Muốn có ai đó để wên anh. Khó lắm đấy, vì anh tồn tại bám rễ trong em. Nhưng em sẽ cố... Mong anh luôn hạnh phúc, vui vẻ dù những ngày tới không em..
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    "Này em, hãy chờ tôi ở đó
    Vì những cánh hồng vẫn còn đỏ như môi
    Để nói với em, dù đã muộn, một lời..."
    [​IMG]
    Hoa chẳng đỏ gì nhỉ :D. Nhưng giữ riêng cho mình một ngày kỳ lạ hôm nay.
    Một chút yên ổn. Một chút chới với. Một chút chông chênh. Một chút đau lòng. Một chút buồn bã. Một chút hy vọng. Một chút bất cần. Một chút cần. Một chút nhớ. Một chút buồn.
    Mọi can đảm bất cần hay nhớ nhung gì đó, đều có thể tan biến khi đứng yên ổn trong gió thổi lạnh mùa đông này.
    Bài hát này, cứ nghe mãi trong những buổi tối dài, bằng giọng khàn và khỏe và say:
    Gió đã mang theo hơi ấm rồi
    Thấy nắng xôn xao như biết rằng
    Tình yêu anh dành cho em là vẫn còn
    Một tình yêu đầy nắng và gió
    Em mang cho anh tháng ngày dạn dày đọa đầy hao gầy và tình đầy

    Ngày nào mình còn quen nhau gặp nhau gặp một lần đầu
    Mà giờ trở thành tình yêu gặp em dù là nghìn trùng
    Tình yêu anh dành cho em từ vô tư không chút ngần ngại
    Dù ngày mai không còn bên nhau
    Không còn bên nhau
    Không còn bên nhau

    Cháy lên thật nhiều để tình yêu không còn mọi điều
    Cháy lên thật nhiều để tình yêu không còn mọi điều
    Không còn mọi điều ngại ngần

    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 12/12/2007
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ...Người ngỡ đã đi luôn , nhưng người bỗng lại về .......
  6. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần phải xa nhau để hiểu nhau hơn...............
    phudi2 là chủ quán quen hay là làm việc ở đấy zậy
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thích câu của bạn: Đôi khi cần xa nhau :)
    Tớ là nhân viên ở quán Quen .
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 11/12/2007
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái cô Trinh này 5 in 1 cơ đấy ... Thôi , zai nào mờ chả nà zai ... đạp cho phát gọn ghẽ vào qua Box Mĩ thuật anh rới thiệu cho zai 7 , 8 điểm , ngon lành cành đào ...
    Mém đá phát !
  9. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    dũng cảm ra đi rồi sững lại 1 lúc nào đó,trong góc tối sâu thẳm ,ta nhận ra mình đang đau,rất đau,cô độc đến mức ko rơi nổi 1 giọt lệ .
    sao ko như trước đây,mỗi lần cãi nhau là 1 lần níu kéo,mỗi lần chia tay là 1 lần vớt vát niềm tin,sao gặp nhau rồi để lại đau đớn làm gì ... tình yêu đến rồi lại đi ... biệt ly đến khi nào gặp lại ... phải chăng trong ta vẫn còn chút hối tiếc ?
    ước chưa bao giờ đc gặp anh,được biết tình yêu thật sự là gì,để bây giờ ko phải lang thang trên từng con phố cho quên hết nỗi lòng của thời gian ...
    ko dám trải nỗi niềm này cho ai,sợ tự làm yếu mềm và suy nhược chính những cố gắng của riêng mình ... ta ra đi mà lòng chẳng nhẹ nhàng hơn,chìm đắm trong những giấc mơ hoảng loạn,những tình cảm bộc phát trong tiềm thức,những khuôn mặt,những giây phút cảm động đến tan nát cõi lòng ... sống mà ko tự thương chính bản thân mình thì ai sẽ thương đây ? sao làm phụ nữ lại khổ thế ? tình cảm,yếu đuối,mộng mị,tương tư ... sao mà lắm cảm xúc thế ... thôi nghĩ bớt đi cho nó nhẹ lòng,tự an ủi mình để từ mai bước tiếp trên những con đường quen thuộc mà bóng hình ai đó đã ko còn nữa ...
    vì sao muốn khóc mà ko cho phép mình khóc chứ ? tại sao cứ phải tự làm khổ mình bằng cách động viên bản thân phải cứng rắn lên chứ ?
    giờ thì chẳng còn bế tắc nào giữa 2 ta nữa,con đường đi em đã tự chọn cho mình,anh đã ko thể đối xử tốt hơn với em nữa,sao em cứ luôn níu kéo tình cảm làm gì ? thế nào gọi là tình yêu ?
    ôi em chẳng tin vào cái chữ Tình Yêu nữa,nó thực sự đáng sợ quá,mỗi ngày 1 cảm thấy mình thu nhỏ,bao bọc lại tránh khỏi thế gian,những xích mích tưởng chừng như nhỏ nhất cũng chẳng thể cảm thông mà cùng giải quyết nổi thì sao ta dắt tay nhau đi tiếp được con đường phía trước ?
    anh đã dành cho em đc bao nhiêu thời gian để lắng nghe tâm sự của em ? anh đã hiểu em được bao nhiêu mà luôn cười nhạo những mơ ước giản dị của em ? suốt 1 năm qua ... chỉ có em luôn cố gắng hiểu anh,chiều theo ý muốn của anh,hi sinh quá nhiều vì anh chỉ để nhận lại 2 chữ "tôn trọng" .
    có ai yêu nhau mà ko tôn trọng nhau ko ? có ai yêu nhau mà luôn coi thường nhau ko ? có người đàn ông nào yêu mà luôn muốn phụ nữ là nô tì cho mình ko ?
    có đấy anh ạ,em chợt nhận ra rằng có nhiều lắm những kẻ gia trưởng như anh,xót xa vì trao nhầm hi vọng,anh của ngày xưa đâu rồi ? sao anh cứ làm em phải đau đớn khi nghĩ đến lời thề của mình khi chứng kiến cảnh ba anh qua đời chứ ? anh có biết nó làm em day dứt và hổ thẹn với chính bản thân mình ko ? sao anh nhẫn tâm đến nỗi ko cho em cơ hội để được "thương" anh và các em anh cho trót chứ ...
    bạc tình,bạc bẽo .... bạc đời quá anh ơi ... những ng đàn ông như anh cả đời chỉ biết làm phụ nữ đau khổ và mặc cảm thôi à ? sao mà tàn nhẫn vậy ?
    suy cho cùng,mình thật đúng là con bé ngu ngốc,biết ng ta như thế rồi mà vẫn cứ yêu,cứ hi vọng ... giờ thì giấc mơ tan thành mây khói ... sống vật vờ cứ như kẻ hoang tưởng,vô gia cư..
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @chị from....nếu chị nhận ra thì ra đi thôi! bỏ đi có sao đâu? cái rì cũng có thể làm lại- chỉ cần có lòng tin!

Chia sẻ trang này