1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ra đi phải chăng là cách tốt nhất. Mệt mỏi quá rồi. Con người cũng có sức chịu đựng thôi chứ. Mệt !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em đi mây kín bầu trời
    Còn đâu một khoảnh để tôi soi mình ....
  3. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em ko online vì sợ cái cảm giác của mình lúc anh out vào buổi trưa, sợ đối mặt với những cảm xúc thay đổi của mình trong từng phút. Không onl nữa, tách biệt với thế giới, thấy mình yên ổn hơn.
    Em còn sợ cầm theo điện thoại đi. Đôi lúc chỉ muốn quẳng nó ở nhà.
    Dạo này ngoài đường gió thổi ào ạt, lá xà cừ rụng tơi bời. Và em thấy mình thật nhỏ nhoi, như một hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
    ...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hạt bụi ...Lào ra hạt bụi Ý ... Hạt bụi lào hóa kiếp thân tui ...để một mai .... Ôi cát bụi cuộc đời ....xóa bỏ không thôi ...Bao nhêu lăm nàm kiếp .... Lá úa trên cao rụng đầy ....
  5. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    trống rỗng....
    Sợ nhất thời gian buổi tối, 1 mình với chiếc computer, không có ai bên cạnh.
    Đã quá quen với một người bên cạnh, nhưng lại không thể bỏ qua đc những lời nói mà người đó đã lạnh lùng ném vào mặt mình.
    Hối hận vì đã không để đường thoát cho mình sao???
    Khi yêu có ai nghĩ đến 1 ngày mình phải đi tìm 1 niềm vui mới không???
    Hoàn toàn không.
    Khi em cần thì anh ở bên em.
    Vậy tại sao khi anh cần thì em lại ko thể?????????
    Yêu là cho nhưng em chỉ biết nhận.
    Sao bây giờ mình mới nhận ra điều này nhỉ?
  6. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ra đi.....biết đâu sẽ có ngày trở về
    Cách xa.....có thể không là xa mãi mãi
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi phải không em
    Chim đập cánh rủ nhau đi tránh rét
    Hàng cây dài tưởng chừng không biết mệt
    Bỗng một ngày cành bỗng níu sang nhau
    Chút nắng vàng chẳng biết gửi về đâu
    Trên tầng cao những ngôi nhà đóng cửa
    Vệt sương trắng dăng mờ trên mái phố
    Nhịp chân về nghe xao xác chờ mong

    Mùa đông về rồi em biết không
    Khoảng cách gần nhau sao chẳng gần thêm nữa
    Hồn anh trống như ngôi nhà không cửa
    Phía vắng em nghe gió lạnh len vào
    Mùa đông rồi ta thèm đến khát khao
    Trong căn nhà ai thắp lên ngọn lửa
    Ta thương lắm đôi bàn tay bé nhỏ
    Mùa đông về rồi lạnh lắm phải không em?
    (Không nhớ bài này của ai, tự nhiên trời lạnh nên chép vào đây )
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 20/12/2007
  8. htht2008

    htht2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông lạnh giá đi qua
    Và anh đi ,như thể là trốn em
    Lời ca vương vãi bên thềm
    Lá đông vàng úa rơi mềm lòng nhau
    Mất anh ,tim dẫu quặn đau
    Yêu thầm gọi mãi mỗi sầu thiên thu
    Từ đây anh khuất bóng mù
    Em tê tái sống, ngục tù trần ai
    Nay từ sống quãng đường dài
    Lẻ loi tới vạn đời hai đứa mình .....
  10. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giữa ở lại và ra đi ...em đã chọn ra đi,vì biết rắng có ở lại,anh cũng ko thuộc về riêng em...Em ra đi để lấy lại cho mình chút tự tin,như ngày chưa quen anh và chưa yêu anh ...Em đi để anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em...Em đi để rồi khóc thật nhiều khi nhớ anh...ngoay ngoắt......Nhưng em ko hối hận vì mình đã ra đi...vì mình đã rời xa 1 người ko xứng đáng với mình.Thà mất đi để có lại tất cả còn hơn là cố níu kéo để chẳng còn lại gì...

Chia sẻ trang này