1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ này lãng mạn quá!
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng biết ở lại hay ra đi ... Đi cũng bùn, ở lại cũng chẳng vui Thôi thì bay lên cao cho lành mạnh ...Chọn cách thứ 3 nếu 2 cách còn lại đều ko khả thi và làm mình vui
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với pác ...
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đã từng chọn ở lại
    và rồi vẫn phải ra đi...xót xa hơn
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ặ, thặĂ cỏằĐa bĂc à? CỏÊm ặĂn .
    Em thưch 2 cÂu này :D.
    Nhỏằng cÂu kia thơ hoành trĂng quĂ, em thơ lỏƠy 'Âu ra mà "tê tĂi sỏằ'ng" vỏằ>i cỏÊ "NgỏằƠc tạ trỏĐn ai" =)). HặĂn nỏằa, bÂy giỏằ em 'ang vui cặĂ mà .
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Noel :D.
    Trời lạnh kinh khủng.
    Chúc mừng giáng sinh .
    Anh phải làm sao hả? Ở lại bên em, đơn giản thế thôi :).
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng anh thân yêu 1 bài thơ này:
    Em viết tặng anh bài thơ
    Về gió mùa đông rất lạnh
    Buổi sáng lòng sông đầy sương
    Ban đêm đường về cô độc
    Em viết tặng anh bài thơ
    Nỗi nhớ không sao nói hết
    Em thiếu anh từng giây phút
    Thiếu anh từng bước chân đi
    Như rượu đã cạn đáy ly
    Hơi men vẫn còn phảng phất
    Làm sao mà em quên được
    Tình yêu ban đầu nguyên sơ
    Bàn tay em thì bơ vơ
    Trái tim em còn chờ mãi
    Sao mà chân anh mê mải
    Sao mà lòng anh phiêu du...
    Em đang rất mệt, mệt và mỏi và chán. Anh đừng nói những thứ về công việc về biển báo về in ấn. Hãy hỏi em cảm thấy thế nào, em có muốn về sớm không, hãy nói để anh chăm sóc cho em. Em mệt nhoài, muốn bỏ đi thật xa. Em mệt nhoài, muốn ngủ vùi không dậy, đoạn tuyệt với Net và Đthoại. Em mệt nhoài, em muốn khóc òa, em thấy ko đủ chút nào. Em thiếu thốn vô cùng.
    Em hiểu anh đang ntnào. Nhưng làm 1 người bao dung thật chán ngán, em vốn chỉ là 1 đứa con gái được nuông chiều và làm theo ý mình. Anh để cho em bốc lên thành khói. Thậm chí còn chẳng được làm 1 ngọn khói dữ dội để mà thấy mình mạnh mẽ. Chỉ thành 1 làn khói mỏng nhạt nhòa chưa kịp nhìn thấy đã tan mất.
    Không hẳn là vì hôm nay em đối mặt với 1 sự việc mới. Có lẽ vì em chỉ là một đứa con gái, hơn thế lại là đứa con gái mang đầy trong mình những bất ổn và yếu mềm và điên cuồng phù phiếm.
    Nhưng mà. Em muốn. Khóc.
    Nhưng mà. Anh đừng lo.
    Vì mọi thứ đã ổn rồi. Mình cùng nhau đi qua thời gian này .
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 29/12/2007
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gặp anh.
    Em sẽ cố gắng hơn.
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Quay về có còn đc như xưa ????
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    hiểu ra đúng la` phải xa nhau ạ ??
    Được NiceStock sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 04/01/2008

Chia sẻ trang này