1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ra đi ra đi bảo tồn sông núi ... Ra đi ra đi thà chết không về ...
  2. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi với một nửa con đường
    Một nửa trái tim, tình yêu cũng chỉ còn một nửa
    Anh có thể trách em chẳng vương trọn lời hứa
    Nhưng anh có làm gì để giữ mãi em đâu
    Vắng em rồi con tàu bỗng mồ côi
    Con tàu vẫn ngược xuôi, khách đông mà sao vắng
    Cà fe đắng sân trưa hè lặng nắng
    Anh đi song đôi vẫn như chỉ một mình
    Trăng một nửa lẻ noi thoảng cơn gió vô tình
    lại xô ngã trong em trùm bao thành luỹ
    Em ẩn trong mọi giấc mơ, lên trong từng thoáng nghĩ
    Biết mấy lời làm chôn giấu được tình yêu
    Có trách thật nhiều gian dối đến bao nhiêu
    Khi tách khỏi nhau anh chỉ là một nửa
    Một nử trái tim, một nửa buồn vui, một nửa thôi mãi mãi
    Một nửa địa cầu, một nửa lạc loài, một nửa bình yên...
    hic, một người nói yêu mình tha thiết, tưởng chừng không có gì xen vào được thế mà đã ra đi, lấy 1 người khác vì " một phút yếu lòng trước đây, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm". Trước khi đi ko quên khóc lóc và gửi cho mình bài thơ thế này đây, con trai có tin được nữa không???
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khi Tình Yêu Ra Đi
    Khi tình yêu quay lưng với bạn, bạn hãy cất tiếng cười dù gương mặt bạn có đang hằn lên nỗi đau.
    Hãy khóc cho thỏa thích nếu bạn muốn, hãy ngủ thật nhiều và sau đó lãng quên. Ŀể những ngày qua không còn gợn sóng, bạn hãy tự giúp mình ?
    Chạy vòng vòng trên một con đường yêu kiều nào đấy với những hàng cây rợp bóng, những ngọn đèn đường sáng trong. Hay bạn có thể vặn rađiô lên và nghe bài hát bạn yêu thích, hoặc nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
    Bạn có thể đi tìm mua một món gì đấy đã được bán hạ nửa giá. Bạn sợ cô đơn thì hãy phá lệ một lần: ?onấu cháo? điện thoại để trò chuyện với ai đó. Một cuộc nói chuyện vui vẻ? Cười với chính mình khi có cuộc điện thoại vào giữa đêm kéo dài cả giờ đồng hồ.
    Sắp đến sinh nhật của một người bạn, bạn hãy chọn một món quà ưng ý rồi gói cẩn thận - bạn sẽ nhận ra, chính bạn cũng sẽ rất thích nếu được ai đó tặng một quà được gói xinh xắn, đáng yêu.
    Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy?
  4. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cả hai cùng ra đi
    Cả hai cùng ở lại
    Không ai giữ được tình yêu ở lại
    Chẳng thể ra đi được nữa rồi!
  5. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừ,em sẽ ở lại hay ra đi đây hả anh,đã bao lần em tự hỏi mình câu đó...Thật lạ,tình yêu của chúng ta ko rào cản,ko ai cấm đoán vậy sao nó vẫn bế tắc,ko lối thoát..Chia tay rồi lại quay trở lại,mỗi lần như vậy là mỗi lần em cảm nhận trọn vẹn được cảm giác đau đớn,cảm giác trái tim dần chai sạn và hình như niềm tin vào tình yêu dần ko còn nữa.Em & Anh yêu nhau,ừ,chúng ta yêu nhau,vậy tại sao lại có quá nhiều vướng mắc,quá nhiều vấn đề,tình yêu của chúng ta như 1 ngõ cụt,bế tắc & ko lối thoát.Em ko đủ cam đảm để ra đi,ko đủ cam đảm để rời xa anh & lạnh lùng khi anh gọi điện,bởi em biết anh cũng đau giống như em,mà sao chúng ta ko thể thoát ra được cái mớ lộn xộn,ko thể làm lại từ đầu,ko thể giữ cái gọi là "niềm tin"...mong manh quá...
    Yêu 1 người,tại sao lại khó như vậy,chỉ đơn giản là 1chữ yêu mà tại sao có quá nhiều nước mắt,quá nhiều đắng cay,mà tại sao em vẫn mơ chúng ta có được cái điều đơn giản đó...ko được...
    Ở lại hay ra đi,em sẽ phải làm gì?Giá mà em biết được nhỉ???
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tạm đi xa 1 thời gian đi, để bình tĩnh lại, sẽ nhận ra chân tướng của sự việc. Lúc ấy ra đi hay ở lại thì cũng sẽ ko hối tiếc nữa :).
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vừa nhận được một Mess từ Ala ....xóa mất một bài viết của anh vì MOd cho là Spam .... vậy là một lời tâm sự , một ý niệm chia sẻ của anh đã ra đi ...theo cái Clik của Mod ... Đôi khi chia sẻ với nhau chỉ là cái vỗ vai hay chỉ là lần tay nắm chặt hơn phải không Trinh ? Sáng nay thấy cô có vẻ buồn cái buồn khác mọi khi , cô buồn ư ? theo anh cô chả việc gì phải chém gió cả ... Êu thằng bỏ mẹ lào cứ túm cổ nó mà nôi xềnh xệch nhu anh Comt ở Blog cô nhá ! Cô vui nhé !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cô Phì du ...lãng đãng đâu rồi nhỉ ...ở lại rồi à ?
  9. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác :D
    Nhưng sáng nay em nhớ là em với bác chỉ nói chiện tư vấn tài chính thôi mờ, có buồn bã gì đâu nhỉ?
    Đôi khi hạnh phúc là thứ gì đó rất trừu tượng. Không phải lúc em cười nghĩa là đang hạnh phúc, hay khi em ko cười nghĩa là em buồn. Đôi khi thấy xung quanh thật chật chội, không đủ không khí cho niềm vui của mình. Đôi khi hoang mang, đôi khi sợ hãi, đôi khi lo lắng đâu đâu...
    Có lẽ vì em là đứa con gái ko đâu vào đâu.
    "Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ
    Anh cầm tay em trong cuộc đời đau khổ
    Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi
    Em bước bên anh như người yêu hạnh phúc nhất trên đời..."

    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 07/01/2008
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đời ta trong im vắng
    Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng....
    ...
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên...
    ...
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng...
    ...
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu.....
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?

Chia sẻ trang này