1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Ra đi thật rồi.Chẳng cảm thấy gì. Empty
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày em ra đi có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi càng ngày càng to... có nơi mưa zồi lại tạnh ... trưa chiều hửng mây trời nắng ...
  3. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh đau lòng bằng nào thì anh nên biến tất cả nỗi đau ấy thành tình yêu dành cho em, nên như thế, anh à :). Vì em cũng đau.
    Trong truyện Kira Kira, Lyn nói "Đôi khi sống trong đời, mình cần phải lựa chọn".
    Cuộc đời thì dài lắm, nhưng thời thanh xuân đang qua đi rồi :).
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em có mà như không ấy nhỉ. Tâm trí anh hướng hoàn toàn vào người khác :).
    Em bị mệt quá, mệt hơn rất nhiều thời gian trước. Quá mệt mỏi để cố gắng vui vẻ và vững chãi hơn. Anh đã thật lòng muốn ở bên em, tại sao lại ko đủ mạnh mẽ để đem lại cho em hạnh phúc?
    Nếu có một ngày nào, em bỗng biến mất, thì anh có buồn như thế ko?
    Nhưng anh yên tâm, một điều tốt đẹp em sẽ làm là không bao giờ em âm thầm chịu đựng để anh cảm thấy mắc nợ em, vì em biết anh chẳng bao giờ muốn ai đau vì anh đâu, vì em biết cái gánh nặng tình cảm ấy quá lớn và khó chịu. Em sẽ làm nhữg điều em muốn và em ko nhận lỗi về mình. Cả đời anh sẽ ko bao giờ cảm thấy bị áp lực từ phía em, bởi vì anh biết em luôn làm những điều em muốn. Kể cả nếu em muốn đi, cũng là vì bản thân em, vì e ko còn yên ổn ở đó nữa, thì em đi.
    Nếu em muốn đi, anh sẽ ko còn cơ hội nào giữ em lại được nữa đâu. Anh biết đấy. Em sẽ tan thành bụi, biến mất khỏi cuộc đời của anh ko để lại một giọt nước mắt, một lời trách cứ, một lời xin lỗi, một lần gặp cuối. Cũng không hối tiếc. Không gì cả. Nếu em đã quyết, sẽ ko điều gì giữ em lại được nữa.
    ...
    Trời lạnh cóng, đúng là hâm rồi.
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/01/2008
  5. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn nhiều quá rồi bây giờ viết Xin lỗi nhé .
    Hay là viết cả Cảm ơn và Xin lỗi vậy nhỉ ?
    Cảm ơn anh vì đã yêu em ..xin lỗi anh vì em không yêu anh
    Sau đó ....bật xi nhan bên trái giơ tay phải xin đường và đi thẳng

  6. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ra đi và ở lại . nhưng ai là người ra đi, ai là người ở lại . cả 2 người hẫy nên ở lại, ở lại để là nhưng người bạn tốt .
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ra đi để rồi quay lại với hơn một điều mới ... cứ ở lại hoài thành ra muốn ra đi ...
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lan man thời gian khe khẽ trôi qua...
    Không nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, ko mất nhiều tg nữa, đơn giản cuộc sống :D
    Có người lo lắng cho, chả tội gì phải mất công nghĩ linh tinh :D
  9. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu, tại sao, lúc nào em cũng cảm thấy không đủ? Tại sao?
  10. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thôi, cơn hâm qua rồi.
    Sắp tết rồi anh nhỉ. Chẳng mấy ngày nữa sẽ xa nhau lâu phết đấy :D.
    Em thấy mình thay đổi thật nhiều từ sau thời gian qua. Em bớt nóng tính hơn, tự nhiên chùng xuống nhiều hơn, hình như cũng bớt ích kỷ đi nhiều. Thấy mình tập sống yên ổn hiền dịu.
    Sống đầm ấm hạnh phúc bên anh, mỗi ngày lừa để anh yêu em nhiều hơn :D, nhiều đến mức nào em muốn thì thôi, mà em thì ích kỷ lắm, muốn gì là phải được đấy :D

Chia sẻ trang này