1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-? Liste de v?"ux pour No?ôlõ-" õ-? Sinh nhỏ?ưt, lỏằ. Tỏ??t... bỏ?Ăn muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc tỏ?ãng quà g?ơ

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi He-goat, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Mít pm cách pót nhạc lên ttvnol cái....giúp anh phát..
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    vàng : khè, nếu anh zai mà tặng chị thế thì chị cho là dở hơi thông cảm chị chưa lãng mạn đến mức ấy
    sinon thích tặng một bông hồng đỏ (hoặc một bó cũng được, càng thích he he) + một hộp chocolat be bé hình trái tim + một món quà nào đó mà mình thích (tham nhể) (chẳng hạn như là một lọ nước hoa hay là vòng vèo khăn khiếc gì đấy
    à mà quên nhân tiện hỏi luôn , thế các bạn zai thích gì nhể
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 17/01/2006
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Anh giai nhà chị thì chắc vẫn máu cái PSP
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Sửa thành "... pour 8/3" được rồi các bác ạ.......
    Các bác ước gì nhỉ?? Ko biết 8/3 thì nó thế nào nhỉ?? 8/3 của du học sinh thì nó ntn hở các bác???
    ơ, em đề nghi, 8/3, mỗi chị em 10x5*

    Được noa sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 07/03/2006
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chả có cái vị gì cả, lâu lắm chả biết 8/3 là gì rồi
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    giống tớ, ý mà ko giống lắm, tớ chưa bao h biết cái vị 8/3 cả, hị hị (có tính cái vụ đếm tiền sau khi đi buôn về ko nhỉ??)
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Sao toàn sao sẹt thế nhở, quà tặng phải............tùy tâm chứ? Tui chỉ có cái này tặng Noa trước:
    Ước mơ 8/3​

    Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
    Em ước rằng offline gặp Noa
    Trên bãi biển có ánh nắng chan hoà
    Nhân dịp Quốc tế 8/3
    Noa thiệt đẹp em đi xe hơi,
    Miệng Noa cười làm tui chơi vơi
    Nhìn lại mình chỉ đi...metro
    Tiền thì chẳng sờ đâu cho ra
    Người yêu không ngoan là Noa đánh đòn
    Còn...tôi?
    Một nụ hồng kèm theo con tim
    Tặng....em
    Và từng ngày mỏi mòn đợi chờ qua plage chơi
    Được gặp mặt nữ chủ nhân ở vùng biển xa,
    Miệng nặng nề thẹn thùng bao lời trên môi,
    Chẳng hay Noa......đang nghĩ gì?
    Lòng ngại ngùng rằng tim tôi đau
    Đành.............thôi!
    Lòng buồn sầu vì Noa quá xa,
    Đành dằn lòng hẹn lại em mai sau
    Rồi từng ngày bận rộn thời gian trôi qua
    Và rồi tui cũng quên......Noa

    Đừng tin những gì bên trên
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hế hế lâu lém rồi mới vào đến đây nên em bỏ qua mất phát này.Nếu anh còn cần thì pm lại cho em nhá (mừ bài của anh gửi tận 16/1,tầm đấy em đang đàn đúm ở VNtiếc xế lần này về lại chả gặp)
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày qua đây tới h em chả biết mùi vị 8/3 nó như thế nào cả bác ạh(năm nay chắ cũng kô ngoại lệ)Thư từ , rồi kác kiếc thì năm nào cũng nhận toé loé nhưng mừ nói gì thì nói người thực việc thực vẫn hơn các bác nhỉ
    Vàng²:Em đồng ý với bạn Noa,nghe chúc suông mãi chán quánhân ngày của chị em phụ nữ,các bác để chúng em cá kiếm một tí đỡ tủi thân nhỉ
    Yêu các bác nhiều
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    8/3, lúc ở VN em chẳng có bạn giai nào tặng hoa cả (tất nhiên hoa "tập thể" thì em vẫn có như thường), đến độ từ cuối cấp 3 em ức chí đi buôn, hehe, lãi phết nhá, mà vui đáo để... Sang đây, năm đầu tiên, em bảo bọn bạn là "hôm nay là ngày phụ nữ", một số thằng lịch sự "ah bon", một số thằng nhiệt tình bisous (aïe, ça pique!! - ko cạo râu), một số thằng xoa đầu & cười nhạo em với con bạn (lớp em có mỗi 2 đứa con gái)
    voili voilou...
    Ở Pháp, em tưởng phong trào hội hè nhộn nhịp lắm chứ ạ, tại mấy lần em thấy ảnh 8/3 trên mấy diễn đàn, vui phết. Nghe các bạn gái kể lể như thế này, hị hị, trong lòng em cũng được an ủi phần nào
    @bác bê nem: cám ơn bác ạ, thực sự em cảm động lắm ạ (em nói thật, ko phải nói đểu) Mặc dù em ko hiểu thơ bác lắm (khả năng cảm thụ văn học của em nó hơi bị lùn), nhưng tấm lòng online của bác em xin ghi nhận

Chia sẻ trang này