1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ô mai gát.... !!!! ( Tức là OH MY GOD ý mà... :D )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Baby_net88, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hix.. hix... sao lại nói em thía... :( mà có ối người muốn hư như thế này cũng chẳng đc... he he he.. hư áh... nhưng vẫn học hành tử tế là ổn...he he he...
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,ai mà mong thành nữ tặc ko vậy hả trời???

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    <~~~ Đây chứ ai.... LOVELY VIKING !!!!!!
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  4. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    thế chưa chuối đâu baby à!dragon giỡn mặt cả với lão tổng phụ trách đây!!!!!!!
    dragon là lớp phó chuyên tổ chức ăn chơi và là cán sự lớp,vậy mà danh sách vào đoàn lão làm thiếu tên dragon,tức quá hóa liều,tối đó dragon và 4 thằng bạn(4 thằng tổ trưởng)thả vào nhà lão 1 chùm pháo chuột,vậy là vui nhà vui cửa sau tết rồi!!!!!hehe

    Nếu tình yêu là tất cả
    Thì tiền là thứ cặn bã không hơn

  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vậy các bác đang thi tài phá đám à ????
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    he he he.... sao lại tài fá đám... kể chiến công đấy chứ...
    Hấp dẫn đấy.... trong box khối người còn nhiều chiến công hơn em... he he he... kể thử xem nào mọi người ơi....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...

Chia sẻ trang này