1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô Mai

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi cayxanh3, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , ô mai mơ chua ngọt ngon thật .Tự dưng thèm thế. Nhớ ngày xưa nhá, tớ đam mê ô mai tới mức trước khi đi ngủ vừa ngậm ômai vừa đọc truyện, xong rồi ngủ quên mất, sáng ra hột ômai vẫn ngậm nguyên thế, hậu quả của những sự ômai với kẹo Chocolate là bạn lyy nhà ta sâu răng tưng bừng Me xào cũng ngon , lần kỉ lục là trong một buổi chiều ở nhà nhẩn nha sách truyện và bịch me xào 2kg đi hết 1kg 8, còn lại độ vài thìa con con ko ăn nổi nữa vì rát lưỡi quá
  2. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một Ômai-killer đây khakha Đi đâu xa mà fải xa luôn cả ômai HN thì... Lúc nào ở nhà tớ bên cạn máy tính và TV cũng fải có sẵn ômai để tiện tay đút vô mồm khi cần
    Có bạn nào là fan của ômai Hồng Lam ở Hàng Đường kô ạ ??
    Tớ thì đều như vắt chanh tuần quét qua đó 1 lần. Món kô thể thiếu là mơ xào cay dẻo (nghĩ đến thôi đã ứa hết nước miếng ), tóm lại là các món xào cay cay, dẻo dẻo ở đó đều rất ngon, mọi ng thử mà xem !
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công nhận nhà Hồng Lam làm ô mai ngon thật ,tớ cũng chỉ dính chân ở đấy thôi, ko ăn được hàng khác, ôi ô mai mơ chua ngọt đặc biệt ,sao mà nó quyến rũ thế không biết , lần nào trước khi đi cũng mua tới tổng cộng 4,5 kg ômai,nhanh thì 3 tuần, lâu thì tầm tháng rưỡi là sạch sành sanh mới khiếp chứ
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    CHoupat cũng thích ô mai hàng đó, ngon ơi là ngon , choupat thích nhất là mận xào chua cay hay dẻo cay gì đó, ăn hết rồi không nhớ được, bây giờ không có để ăn nói đến lại thèm quá
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Ô mai rỏ hết cả dãi hehe ( khiếp qá) Ăn sấu xào me xào ngon thật.
    Tớ kỉ lục ngồi 1 buổi chiều bên cái COm ăn hết nửa lọ Sấu dầm chua cay mặn ngọt gì đấy hehe Đáng nhẽ ăn cả nhưng tiếc của nên để dành ăn dè, hic ăn hết không bói ở đâu ra mà ăn nữa Ăn xong tê răng khiếp nhưng vẫn thấy ngon
    Tết về chắc phải vác vài hộp sấu dầm sang mới dc , hic thèm quá là thèm
  6. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hồi tr­ước tớ cũng chỉ ăn ở đây thôi, nhưng từ cái đợt hội chợ j` cách đây lâu lâu ý, ko nhớ đọc báo nào,mạng nào viết là ở gian hàng of HL ng ta fát hiện có con (chả nhớ là ruồi hay j`) nên dù chả nhìn thấy bao h nhưng cũng.......bi h thì chuyển qua Toàn Thịnh (đúng ko nhỉ?) ở gần HL,fía bên trái HL ý, cũng ngon!!! mà tớ thích mứt bí ở hàng đấy, ngon lắm, Tết phải ra mua sớm ko lại hết như năm ngoái!!!
    Lần tr­ước đọc một bài báo viết về 1 bà làm ô mai gia truyền ở phố HĐ,nhưng bán 1 gánh nhỏ trong ngõ, tìm mà chẳng thấy đâu cả.....
    Sao ômai của mình vào trong Nam lại toàn ô mai hàng Điếu thế nhỉ??? làm lần đầu ch­ưa để ý, khi thấy mấy ông SG ra bảo đi mua ômai, tớ mới quảng cáo HL (đợt đấy vẫn thích và toàn ăn của HL mà), xong tớ cứ trợn tròn mắt lên vì ông ý lại bảo là mua ở HĐiếu cơ

  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    to TAnana, tớ nghĩ là ô mai thì ở đâu chả bẩn, ko bẩn nhiều thì bẩn ít hi hi ... Tớ biết bẩn nhưng mà ăn vẫn thấy ngon lắm :D
    Tớ thích ăn nhất là ô mai me sấy ở Hồng Lam. Ngon dã man, mặc dù lần nào ăn cũng đc tiền bối Tào Tháo đuổi cho té khói hic
  8. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ô mai nhưng không nghiện, thường chỉ ăn vào dịp Tết nên cứ thấy ô mai là ngửi thấy mùi Tết.
    Ô mai mà cái loại rẻ tiền ấy mà, tức là khoảng 3-4 nghìn một lạng thì bẩn khiếp, ăn toàn thấy lạo xạo những cát là cát. Mua trên Hàng Đường tuy biết là cũng bẩn nhưng dù sao cũng yên tâm hơn, ăn không thấy cát + khuất mắt trông coi ---> sạch chán.
    Ô mai mơ, me, sấu xào, chua cay mặn ngọt đều ngon cả, tớ khuân về tất, mỗi thứ một ít, nhấm nháp hương vị Tết, chỉ trừ mỗi món TRÁM
  9. TaNana

    TaNana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ui, ra cái khu phía gần khu nhà tớ mà xem cơ, ômai cho vào ngâm từng thùng nhá, để ngay cạnh.....công cộng, che vải bạt lên, ở cạnh mương, rồi đến mùa cả cái khu đấy bắc chảo lên, rồi giấy bóng kính la liệt, trông khiếp kinh!!! Vừa ăn ômai hàng Đường vừa cầu nguyện là ô mai này ứ phải ômai mình trông thấy!!! Kinh hoàng!
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ô mai mận xào ở Hồng Lam ngon vật Tết này về phải mua mới đc

Chia sẻ trang này