1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một nơi mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi duong_chieu_la_rung, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NghienNhac

    NghienNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhạc nó là một thứ keo kì diệu có thể hàn gắn mọi mảnh vỡ lại với nhau. Chiếc bình vỡ hay cõi lòng tan vỡ thì cũng có thể dùng âm nhạc để gắn lại được phải không Hà nhỉ ??? . Trong cuộc sống mình khó có thể không làm cho một cái gì đó tan vỡ, nhưng hãy đừng để những mãnh vỡ đó làm tổn thương tâm hồn của mình .Tặng Hà khúc nhạc tuyệt vời này:





Chia sẻ trang này