1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một thành phố có tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?mới hơn 1 ngày - ko biết thế nào?
    Thôi nhá,
    Nói chung, là ttvn là chỗ xả, nhưng mà thế này thì đừng nên xả.
    Muốn nhớn, fải có bản lĩnh một tí chứ.
  2. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    sad_movie,
    Nếu bất cứ lúc nào cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi không thích gặp ai, không muốn nói chuyện cùng ai nữa thì có thể liên hệ với Chị. Sẽ mời Cô bé đi nghe đàn Piano, uống rượu Vang đỏ ở một nơi chỉ dành riêng cho các Thiên thần.
    Nếu có hứng thú vì lời mời này thì cứ liên hệ với Chị,

  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm part-time chủ yếu ở HN, thỉnh thoảng về HT đổi gió thì có lẽ cũng hay đấy chứ?
    Ở một thành phố có em, và bao người thân thiết của em. Việc quái gì phải nghĩ đến chuyện xa nó!
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con người ở nơi nào cũng vậy thôi, nếu cứ nhìn người khác với con mắt như thế thì dù có đến chân trời góc bể cũng chỉ thấy sự tự ti và hổ thẹn.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tai sờ tờ của bé Sad mà thấy rùng mình ... Định bỏ của chạy lấy người thật à ??? ... Không tiếp tục dự án cưa HBB cho biết tay nữa hay sao ??
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Jolie không hiểu gì thì đừng nên nói. Không tớ lại xoá bài cậu đi đấy.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đã hoàn thành sứ mệnh giải toả xong nỗi lòng để tâm hồn thoải mái không còn vướng bận chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến công việc.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 21/09/2004
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu lấy danh nghĩa làm Mod mà nói câu này chắc Admid sẽ rút quyền làm Mod của cậu lại.
    Nếu cậu là một member bình thường thì tớ thấy việc nói lên những suy nghĩ của mình ở trên này thì phải chấp nhận những lời góp ý hay phê bình.
    Và nếu cậu là một con người bình thường thì cả hai điều nếu kia cậu phải học thuộc trước khi ra nhập TTVNOL chứ????
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong cả những con người trầm lặng nhất luôn ẩn giấu những suy nghĩ hoang dã. Có người sống với nó theo cách nó tồn tại, có người che giấu. Có người che giấu theo một cách tạm hài lòng, có người che giấu một cách hài lòng và một số người đau khổ vì che giấu điều đó. Nhưng có ai mà không biết được rằng, sống được như mình muốn, như là mình mới là hạnh phúc nhất.
    Cậu thế là hạnh phúc rồi, vì cậu là một cánh cửa sổ - cậu có thể mở hoặc khép nó, không tuỳ thuộc vào ai. Dĩ nhiên, cũng có khi vì bão lớn mà cánh cửa đó bị đột nhiên giật tung ra. Nhưng bão tố có bao giờ kéo dài?
    Hãy tin tớ là cậu đang hạnh phúc. Đừng dằn vặt mình vì những gì đã qua, đã làm. Những thứ của quá khứ chỉ có ý nghĩa và giá trị khi chúng ta già hoặc quá thừa thời gian. Bây giờ, chúng ta phải sống đã, có thể là đau khổ, thậm chí là bi kịch, hoặc tuyệt vọng, nhưng vẫn là đã sống, và đừng nuối tiếc.
    Thời gian vừa rồi, có quá nhiều chuyện xảy đến, có những điều không thể nói được với cậu hoặc ai đó vì nỗi đau cũng như vết thương, rồi sẽ kín miệng. Cậu biết không, có thể đã có lúc cậu ghen tị với tớ, nhưng tớ nhiều khi còn ghen tị với cậu hơn ấy. Ít ra thì tớ đã không thể nhiều lúc là tớ được. Thế đấy! Nên tớ tin cậu đang có hạnh phúc. Nhiều khi hạnh phúc đơn giản lắm, không cứ phải có một người để yêu, một công việc để làm, một người bạn để tâm sự,...như ai đó đã nói đâu, đơn giản lắm, có khi chỉ là vì sáng nay đã mưa quá to và thật sung sướng vì đường đỡ hẳn bụi. Thế thôi!
    Mong cậu khoẻ và vui! Cả quãng thời gian vừa rồi tớ chỉ thèm có hai điều đó thôi - Khoẻ và Vui, và tớ chắc những người tớ thương yêu cũng cần hai điều đó! Yêu cậu!
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Viết liền một lúc 4, 5 bài rồi lại xoá đi, nếu không phải là những lời lẽ tà ma ngoại đạo, chống lại đường lối của Đ&NN thì cũng là nói xấu người khác.
    Có những người thật dũng cảm khi nói lên cảm xúc của mình ở đây (not me ), những cũng có người thật hèn nhát khi nói xong rồi xoá mà không dám để người khác đọc.
    Trên sân bóng, khi mà trọng tài vừa đá bóng, vừa thổi còi thì tốt nhất là đừng thắc mắc làm gì Jolie ạ
    Hy vọng bài này của mình không bị mod xoá quá sớm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này