1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một thành phố có tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không có quỉ sứ thì cũng chẳng có thiên thần. Nếu thiên thần sad_movie không có hứng thú thì nụ hồng có hứng thú mời quỉ sứ sskkb này không
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 21/09/2004
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Những gánh nặng làm oằn vai kẻ phiêu du. Nghỉ đi để rồi bước tiếp. Ngoài kia còn nhiều.. chông gai lắm. Em ơi!
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bài của mình lại bị xoá tiếp. Sao cái topic này không xoá luôn đi cho rồi. Chỉ tổ phí đất.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi mà không nghe
    No comment
    Ơ, hôm trước loáng thoáng thấy Joli là quay lên cơ mà, sao hôm nay lại ra quay xuống nhỉ
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HặĂ, mỏt 'ỏằ"ng chư rà có vỏƠn 'ỏằ. Tỏằô thỏằĐa khai sinh 'ỏn giỏằ nó vỏôn.... chỏằ.ng xuỏằ'ng
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng sự im lặng là cách trả lời lịch sự nhất, nhưng dường như Jolie không hiểu. Jolie cứ muốn mình phải nói những điều mình nghĩ là không nhất thiết phải nói.
    Vậy thì xin trả lời rõ ràng để Jolie cùng lão thầy dùi sskkb phải tự thấy xấu hổ khi câu bài trong topic tâm sự riêng tư của người khác. Tôi thấy Jolie trẻ con lắm, khi nghe sskkb xúi bẩy vài câu lại hăng máu lên chứ không nhất thiết phải hiếu thắng như thế đâu. Lão sskkb bị mắc bệnh thầy dùi kinh niên rồi thì không nói làm gì. Chứ Jolie có nhất thiết phải như thế không. Khi một bài của mình bị xoá mà cứ làm um củ tỏi lên thế.
    Thứ nhất xin giải thích với Jolie rằng tớ chỉ là mod của box Thica nên không có quyền hành gì trong box tâm sự, và đương nhiên không thể xoá được bài của Jolie.
    Thứ 2 vì sao tớ lại sửa chữa được bài dù quá 48 giờ? Thực chất những bài viết chưa quá 48h thì tớ sửa chữa. Còn quá 48h tớ than phiền nhờ mod xoá hộ.
    Thứ 3 vì sao bài đầu tiên của Jolie bị xoá? Không phải vì những gì Jolie viết, mà đơn giản vì Jolie qoute một đoạn dài bài viết của tớ, mà đoạn đó, sau khi tâm sự xong, tớ không muốn để lại nữa. Nên tớ than phiền nhờ mod xoá những bài qoute bài viết của tớ để xoá luôn những gì tớ viết. Cả bài của bactom, codet cũng bị xoá nhưng họ không quan trọng điều đó.
    Thứ 4: Bài tiếp theo nữa của Jolie không bị xoá mà sau khi mod dọn những bài sửa chữa không có nội dung của sad_movie tự các bài viết sẽ bị trôi về trang trước và bài của Jolie bị lùi về cuối trang trước.
    Thứ 5: Việc Jolie sang bên Thảo Luận kiện mod tâm sự và sad_movie cộng thêm việc tiếp tục câu bài trong topic này (dù ban đầu không có ý câu bài, nhưng về sau nó bộc lộ rõ sự coi thường người khác) chỉ cho người ta thấy rằng Jolie là người hiếu thắng và sử xự rất trẻ con. Có điều có thể trong cuộc sống của Jolie chắc là có gì bức xúc muốn phá phách nên tớ có thể bỏ qua. Cho nên, từ giờ nếu vào đây đọc tốt nhất là nên im lặng và đi ra.
    Thứ 6: Ở những forum khác có thể 1 topic là của chung của nhiều người. Ở box tâm sự, 1 topic là tâm hồn, là nhật ký riêng của mỗi người. Có thể viết ra, người viết không có mong muốn tất cả mọi người hiểu, tất cả mọi người đọc, chỉ là một số người hoặc một người hoặc chỉ cần người viết hiểu thôi là đủ. Hoặc cũng chỉ đơn giản, viết ra để thấy nhẹ lòng lúc tâm trạng và cảm xúc tràn đầy. Nên người viết thích viết, thích xoá, đấy là chuyện riêng của người ta. Những người ngoài không có quyền phán xét.Cũng không có quyền bảo topic kết thúc đi vì phí đất. Nghe nó buồn cười lắm.
    Những bài viết không mang tính chất xây dựng của sskkb và Jolie, nếu tự thấy xấu hổ thì tự nhờ mod xoá đi. Còn không thì cứ để đấy. Tôi cũng không quan trọng. Quan trọng tôi nhờ mod xoá duy nhất một bài của Jolie chỉ vì tôi muốn xoá đoạn mà Jolie quote.
    Tôi sẽ không quay trở lại vấn đề này thêm một lần nữa.Mất thời gian. Người nào viết tiếp về chuyện này sẽ là lố bịch, tôi sẽ không trả lời.Những gì tôi nói đã nói đủ.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chạy sô cùng lúc nhiều nơi, mệt nhoài. Nhưng không dám dừng lại. Vì chỉ ngừng một chút thôi là sẽ thấy một tâm hồn, một trái tim, một con người vỡ toác, vỡ mà không đau đớn. Sợ nhất cảm giác ấy. Cảm giác mọi thứ đổ vỡ mà không đau vì quá quen. Cảm giác thất bại nhiều mà không thất vọng. Chính là cảm giác chai lỳ. Không sợ người đời hay bất cứ điều gì. Chính là cảm giác bất cần. Một ngày dạt hết nơi nọ nơi kia, từ nơi sang trọng, ồn ào, đến yên tĩnh và nghèo hèn. Từ bữa tối ở khách sạn Melia, Khách sạn Hà Nội, khách sạn Dewoo, đến ngôi chùa xa lắc trên hồ tây. Từ rock show sôi động ở nhà văn hoá Thanh niên đến quán trà khuất nẻo bên hồ Ngọc Khánh. Từ tiếp xúc đến những người trình độ cao đến tầng lớp hạ lưu của xã hội. Từ những người có cá tính dám sống hết mình với niềm đam mê của mình tới những người sống bằng những khuôn phép và giả tạo.
    Thằng nhỏ nó cười khùng khục. Đời lên voi xuống chó mà chị. Nhưng mà trong một ngày cùng lúc tao bắt gặp những hình ảnh tương phản thế thì làm sao cảm xúc của tao không chạy đi chạy lại ở hai thái cực cho được. Thằng nhỏ khoe hôm nọ em gặp thần tượng của chị ở chợ ĐỒNG XUÂN. Hai đứa lại cười khùng khục khi nghe nó tả. Mà giọng văn châm biếm của hai chị em thì biết rồi đấy. Cười một cách sung sướng. Thế đấy, cái quái gì mà chả qua.
    Chỉ thấy tâm hồn và trái tim vỡ toác. Thành ra chai sạn. Mối khi phóng xe veo veo trên đường, thấy mình mạnh mẽ thế. GIờ sợ nhất là dừng lại. Nói chung thì chả gì có ý nghĩa với mình bây giờ ngoài tiền và danh vọng. Mọi thứ khác phù phiếm cực. Mày thích đi ăn kem, thích đi uống gọi tao. Chứ đừng lôi tao đi tụ họp với mấy cái hội TTVN. Bây giờ không còn hứng nữa.
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    ỏằ? , chúng mơnh làm quen vỏằ>i nhau 'i
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đôi khi không phải là cách trả lời hoàn hảo nhất khi mà việc mình làm gây ra liên quan đến một người khác.
    Tớ nghĩ việc tờ sửng cồ lên như thế chẳng thấm tháp gì cả bởi đơn giản nếu cậu đã tâm sự lên đây thì phải chấp nhận những lời tâm sự khác giành cho cậu. Việc cậu tôn trọng hay không những tâm sự của người khác cũng chính là cậu có tôn trọng những gì thuộc về tâm sự của cậu hay không.
    Đáng lẽ tớ chẳng quan tâm đến những gì cậu viết đâu nhưng thấy cậu cứ đào bới những chuyện cũ, những chuyện có liên quan đến tớ nên tớ mới nói.
    Cái lý do thứ 3 mà cậu giải thích việc xoá bài của tớ thật là phi lý. Ờ thì cậu không muốn những gì cậu viết còn tồn tại thì cậu chỉ nhờ Mod xoá cái phần tớ quote thôi lý gì mà xoá cả những lời tớ viết. Mà chắc gì tớ đã viết cho cậu???? Cậu nên tôn trọng những người đã trả lời bài trong topic của cậu nếu bài viết đó không thuộc phạm vi spam theo quy định của TTVN.
    Cái thứ 5 nhá.
    Tớ sang Box thảo luận vì lý do đơn giản thôi. Tớ thấy Mod bên Tâm sự làm việc kém quá, than phiền hơn 24 giờ mà không thấy hồi âm lại. Tớ được giới thiệu nếu muốn nhờ và gì Mod thì nên sang Thảo luận cho nhanh. Và tớ sang đó thôi. Rất đơn giản. Xin nói thêm là tớ không hề kiện Mod Tâm sự mà tớ chỉ thấy hơn 24 giờ mà Mod Tâm sự không ý kiến gì thì tớ thấy đấy là sự làm việc kém chất lượng của một Box. Với bất kỳ một người nào bị xoá bài một cách phi lý như tớ sẽ nổi khùng lên thôi.
    Cái thứ 6:
    Đúng là Box tâm sự là một Box nhạy cảm. Người viết thích viết thì viết, thích xoá thì xoá như cậu thì những nội quy của TTVN để đâu nhỉ? Có rất nhiều topic của cậu viết xong rồi lại xoá, có cái gần như là cả topic đều trắng trơn. Tớ không hiểu liệu ai cũng tâm sự xong rồi xoá đi như cậu thì cái Box Tâm sự này sẽ thành cái gì nữa khi đụng đâu lại chỉ thấy bài viết được sửa chữa.......
    Nếu chỉ sống chỉ vì bản thân mình mà không nghĩ đến những nguời khác, những cảm nhận và đóng góp của người khác dành cho mình thì thật là nguy hiểm.
    Tớ không hiểu cái từ "không mang tính xây dựng" ấy của Sad quy chụp cho tớ và sskkb có ý gì? Nếu không mang tính xây dựng thì tớ cũng chẳng mất công ngồi viết những dòng này làm gì khi mà nhìn thấy những bài của Sad thì tặch lưỡi.... thôi đọc làm gì.
    Khi đã làm việc gì đó thì tớ sẽ không xấu hổ đâu vì những việc tớ làm đã suy nghĩ rồi.
    Nhắn bạn sskkb: Đừng trêu trọc người khác nữa. Cậu cũng nên chỉ vào đây đọc thôi, còn nếu thích viết thì sang bên này:http://www.ttvnol.com/tamsu/413382.ttvn
  10. aoibean

    aoibean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị à!
    Lần đầu tiên em viết cho chị, em đã định viết cho chị lâu lắm rồi, tất cả những gì chị viết o trên đây , hầu như em đều đọc.Em cũng là dân học Nihongo như chị, chỉ có đièu còn mấy năm nữa em mới được cấp bằng.Em chẳng hiểu tại sao em lại thích đọc những dòng chị viết , mặc dù đọc xong đêm về có cái gì đó trong em, nó khó có thể hiểu hết. Nhũng suy nghĩ của chị nhiều khi làm em muốn hét lên rằng, ''''chị à, đừng như thế nữa'''' .Em cũng là girl, có thể còn chưa đủ kinh nghiệm về cuộc sống như chị nhưng cuộc sống mà chị, dù muốn hay không thì mình vẫn phải đi theo nó , mình đâu có thể bỏ mặc nó được.Một câu chị viết mà em rất thích:"Hãy để người khác phải yêu mình bằng chính những gì mình đang có,chính những gì mình mong ước là mình sẽ đạt được, chứ không phải vì người khác mà mình mới cố gắng để đến được ước mơ của mình." Totemo iidesu ne.Chị ơi chị hãy cố gắng cho đêm cũng như ngày chị nhé.Nhưng cũng đừng quá níu kéo bản thân mình vào những điều không muốn.Em chẳng biết phải nói những gì với chị cả, chỉ mong những gì may mắn nhất sẽ đến với chị và những người thân yêu của chị. Chúc chị tất cả...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này