1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một thành phố có tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói của cô bé dễ thương làm xoa dịu tâm hồn chị biết bao nhiêu. Nhiều khi chị cố tình hất đi những bát nước đầy nhưng vẫn có những người hiểu và thương yêu chị, dành cho chị những tình cảm dịu dàng, ấy là lúc thấy tâm hồn gai góc của mình được thành thực là mình nhất, được yếu đuối như bao tâm hồn người con gái khác. Còn những gì mà chị thương yêu và quý mến, rất đau lòng lại chỉ là sự tưởng tượng và không có thật. Cảm ơn cô bé đã làm cho một buổi trưa bức bối trở nên dịu dàng.
    Có một lần, chị đã chửi bới người khác thật thậm tệ, mà không chỉ một lần. Nhưng lần nào người kia cũng gọi điện nói rằng muốn làm lành. Những lúc ngồi chờ người kia đến làm lành chị thường nhỏ những giọt nước mắt hiếm hoi. Vì điều gì đó cũng không hiểu, để khi người kia đến chị lại có thể cười. Người bạn đó làm chị hiểu đó mới thực chất là tình bạn, dù không thể tiến đến được tình yêu, vì nhiều lý do trở ngại, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho chị thấy rằng một sự dịu dàng và vị tha luôn làm cho một cây sương rồng nhỏ lệ.
    Chị đã hiểu, thế nào là tình bạn. Những câu chuyện tâm sự trên mạng, qua tin nhắn của thời đại mới này, nó làm cho lòng con người ta có những vết thương rất thật của một câu chuyện ảo. Vì đơn giản, bấm nút delete. Game over.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ôi roài, oánh hội đồng thế này thì chắc có thằng què thằng cụt rồi, Thượng sách là chạy. Em xin thua ạ
    Bài học rút ra là cấm có gây gổ với Mod và bất kỳ một cái gì liên quan đến Mod.
    Nhưng mà tớ chỉ muốn nói với Sad một điều duy nhất và cuối cùng để nói với ấy:
    Chính ấy là người không tạo cơ hội cho mình có thêm những người bạn. bạn theo đúng nghĩa nhé.
    Câu nói mà tớ đã bị Sad xoá trong bài trả lời trước. Tớ viết lại ra đây để dành cho cậu: Ở đâu cũng nhìn người và suy nghĩ theo cái cách ấy thì chính ấy đã bị đào thải ra khỏi xã hội này, cuộc sống này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này