1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở người phụ nữ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    VHC thì thích nhất ở
    - Con gái: đôi mắt và nụ cười
    - Phụ nữ: cách làm việc, cách chăm lo gia đình. Nhìn những bà chị vừa đi làm vừa lo cho gia đình..tất bật...tất bật...thấy hay hay làm sao i''
    - Nam: đôi bàn tay.. phải to, nhìn vững chãi (không hiểu tại seo, nhưng lại thích như vậy)
    walking without seeing seeing without knowing, living without learning learning without showing
    lazy, lazy, lazy.....
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    nói đúng hơn ai cũng thích những cô gái đẹp dụi hiền nhưng ít ai thích một cô gái có cá tính ko nhỉ ?
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Sai sai sai, bác nói thế là sai, con gái cá tính mới được nhiều người thích chứ lỵ!
    Với girl: em thích nhìn chân của người ấy trước, sau đó là eo. Vì cái eo của em không được hoàn hảo cho lắm ---> ngắm để mà so sánh rùi ....ghen tị .
    Về boy: cái em chú ý đầu tiên là bàn tay. Bàn tay to này, các ngón to này, hơi thô cũng được, nhưng mà phải hơi dài 1 tí, đầu ngón tay vuông vuông, tay xương xương và nhiều mấu ---> anh chàng này hết sức tháo vát đảm đang tự lập.
    Mà boy nhà khá giả có bàn tay to thì tuyệt trên cả tuyệt nhờ, nhưng mà hơi hiếm...nhưng mà cũng may...em có thấy 1 người...
     Hội từ thiện mèo ---> http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-3.ttvn  <--- Hội từ thiện mèo
    click mau click mau!!!
          
  4. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em là em thích người phụ nữ khi đang mang thai ạ , giống chị ladymeomuop í Cái bụng tròn trịa sau làn áo, cái cử chỉ đặt tay xoa xoa nhẹ nhàng lên cái bụng tròm ủm thế trông hay lắm ạ
    À, còn thêm một cái nữa, đó là ...cái cổ . Cổ cao, thanh mảnh trông đẹp lắm ... nhìn rất gợi cảm, em là con gái mà nhìn thấy cũng phải mê ....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Những năm đầu đại học, tôi thường bị cuốn hút bởi những chiếc áo sọc ca rô của người khác phái! Nhìn hay hay làm sao! Bây giờ, ngòai phố hiếm thấy con trai mặc áo ca rô nữa, chắc tại qua mốt rồi, đôi khi thấy mình lẩn thẩn khi không nhớ một người nào đó, lại đi nhớ những chiếc áo ca rô!!!!
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thích nhìn gì ấy nhỉ? Có lẽ hơi bị lạ, ra đường F thích nhìn đôi chân của phụ nữ, gót chân nho nhỏ, hồng hồng trong một đôi giày sandal đơn giản là thích nhất, không thì một đôi giày là lạ, đơn giản, hoặc bụi bụi cũng được. Ghét mấy đôi giày xấu, nhưng ghét nhất là mấy đôi vớ phía sau... đôi sandal. Hic
    Còn con trai hả, F thích nhìn caravat. Caravat không loè loẹt, chất liệu, kích thước, màu sắc phù hợp lứa tuổi, phối màu đẹp với một chiếc áo sơmi, quần tây được may kỹ là tốt nhất. Mỗi khi nhìn một anh chàng nào như vậy F sẽ liên tưởng ngay đến một người phụ nữ tinh tế và có óc thẩm mỹ phía sau lưng, ngưỡng mộ...
    Ghét con trai da trắng, tay mềm, lý do: sẽ nghĩ ngay là chắc anh ta chẳng biết làm gì ngoài đi cafe với bạn, bóng điện cháy sẽ đi kêu thợ điện, còn cầu chì đứt thì nhảy lên ghế đứng vì sợ điện giật
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kit thích cái cổ của người phụ nữ, thích màu đỏ hồng trên gương mặt con gái Đà Lạt . Thích cả nụ cười nữa... Và cũng giống mấy chị em ở trên, thích nhìn phụ nữ đang sắp có em bé, nhìn ngưỡng mộ và yêu thương dễ sợ...
    Với người khác phái, thích nhất đôi vai ngang, hơi rộng và vững chãi, không thích nhìn vai xuôi. Thích tiếng cười phóng khoáng, khoáng đạt... Đôi khi thích cái vẻ baby vô tư lự như anh Sun Cú (Phải hông ta )
    Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui...
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ở người fụ nữ tui thích sự dịu dàng,bít chăm lo vun vén gia đình.
    Forever and oneI will miss you However, I kiss youyet againWay down in NeverlandSo hard I was triyngTomorrow I'll still be cryingHow could you hide your lies, your lies
  9. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em vì em là phụ nữ tôi là đàn ông
    Tôi yêu em vì em là đoá hồng còn tôi là cỏ dại
    Tôi yêu em vì em là mãi mãi
    Còn tôi
    Tận cùng của ngày tháng bơ vơ
    Tôi yêu em vì em quá dại khơ
    Tôi yêu em vì em cần một vòng tay che chở
    Vì đôi khi em cũng là nổi nhớ
    Để tôi loay hoay đến suốt cuộc đời
    Tôi yêu em không lẽ chỉ vì thế thôi ?
    Mà đôi lúc tôi vụng về lý giải
    Và khi gẩm lại
    Tôi yêu em vì em chỉ mỗi một người
    Trước ngày lên ngôi Chúa
    Ai biết không dại khờ
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống chị _Hoa thích những chiếc áo carô hồi trước có một lần em nhờ người đó lên nhà chở em đi công việc vì chân em đau cái thứ 2 nữa là có chuyện phải nói .......em còn nhớ người đó mặc áo carô màu đen trắng nhìn thấy rất hợp có thể nói là đẹp .

Chia sẻ trang này