1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở nhà chủ nhật

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày chán nhất trong tuần! Hic, ko được gặp người iu, hic! I hate weekend!...
    Never say Never
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ có hai chân , còn ông 4 chân thì thíu một ..
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ông thiếu một chân thì ghen tị với tui ah
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    chán ơi là chán, chẳng có gì hay cả
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái quái quỷ gì thế này? 2 con mẹ này đố vui để học à?
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề có vẻ hấp dẫn em cũng định cùng vợ em tham gia để mang cái giải thưởng về chơi nhưng thấy có mấy người quậy phá nên em thôi ko thèm tham gia nữa .
    chúc các bác luôn là vợ chồng của nhau nhé .
    I hope you always stay the same

  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người cho một câu vớ vẩn trong cái chủ đề vốn đã ko cần nghiêm túc này thì dĩ nhiên nó thành buôn chuyện linh tinh rồi , làm sao mà hấp dẫn được.Các bác vui vẻ hơn tí xem nào .
    Ko ai thi thì tôi với Shogun là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất rồi . Vợ chồng mình phải tìm thủ quỹ đòi thưởng thôi Sho ưi ! (Dạo này chồng lăng nhăng quá nhưng vợ vẫn yêu chồng thắm thiết , hơn cả trước nữa , he he )
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì vợ chồng mình đứng ra nhận giải nhất vậy , khổ thế đấy , muốn an phận ở nhà cũng chả xong , phải thò mẹt ra nhận giải thưởng ....

    Con mẹ nó , đời như cục c...ứ...t
    *** vì ai mà phải thế này...

    ---Viết hộ một người---
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    vít hộ conhui hử SHo
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  10. hotmetal8201

    hotmetal8201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ê Hạnh này sao em có ý tưởng này mà sao ko nói với anh vậy hả? Em tệ thật đấy vợ chồng thì phải tâm sự với nhau chứ hả.Em làm thế này thì anh muốn tham gia thì làm sao ma chiến được các đối thủ khác chứ.Nhưng thôi ko sao em ạ vợ chồng mình yêu thương nhau la đủ rồi cần giề phải thi thố cho thiên hạ biết chứ phải ko nào.Mà biết đâu các đôi khác khi thi thì tỏ ra hạnh phúc thôi chứ có khi lại đánh cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày ấy chứ.Mà em có nhớ con bé ....... a ko beconthichdua ko ? Nó già cực kì mà có khi nó có hàng trăm cái rãnh trên cái mặt mà nó tự nhận là bécon đó lai rám rẫn chồng đến đây thi mới lạ chứ.Ngày trước khi chưa quen em anh cũng có "qua lại " với conbé đó anh biết chứ ,trông bề ngoài gầy gầy thế thôi chư nó đanh đá kinh khủng anh cũng chỉ chịu đựng conbé được có mấy ..... năm thôi.Anh nói chuyện này để em cảm thông cho anh mà anh cũng phải nói trước chứ ko đến khi vợ chồng nó ko được cái giải rút giề cay cú nó lại nói ra điều bí mật này của anh với nó em lại xốc không chịu được thì lại khổ bố con anh.Anh mãi yêu em conhủi ạ à quên Hạnh chứ nhỉ.
    Yêu chỉ vì yêu ...

Chia sẻ trang này