1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Nhà Một Mình ..........

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi miss_bean, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhà Một Mình ..........

    Trùi ui ! cả cái box rộng thế này mà ngó đi , nhìn lại cũng ko có ai . Cảm giác y như ở nhà 1 mình vậy Cái thằng bé trong phim lại còn được chơi với bọn cướp còn nhà mình thì cướp có vào cũng ko có gì mà lấy cơ " ... đồng ko .... nhà trống .... tan hoang .... "
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    miss_bean ví von hay thật đó . lâu lắm rồi mới ngó qua thấy vắng tanh vắng ngắt .. mọi người sơ tán hết đi đâu rùi nè???????????
  3. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi lánh nạn em à Họ sợ bom B51+1 rơi trúng mình nên đi tản cư hết trơn roài
  4. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cửa nhà thì nhỏ, chủ nhà thì to, mời ...chả nhẽ xô chủ nhà ra mà vào à ...
    Khà khà ...lại chạy đi tránh bom đây...
  5. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ừa thì iêm công nhận bác nuối ko sai , nhưng phải cái chắc người bác cũng chưa đủ to để ních ko vào được cái cửa nhà iêm phải ko ạ ? Mà khi đã ních vào được roài ấy mừ thì bác cứ mái thoải kiếm đại 1 chỗ mà ngùi . Nhà iêm tuy chật nhưng hiếu khách lắm bác à . Vì là khách nên bác có xô chắc cũng ko bị mắng gì đâu . Yên tâm nhá
  6. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thui thì kứ cố mà en vào kiếm một chỗ vậy, dù seo đứng ngoài trời nhịn đói cũng chả tốt... Khà vaolàm bát cơm ly rượu cho đậm tình chủ khách vậy ... chậc.
    Chủ nhà đã có lòng thía, ai lại từ chối bao giờ .... anh iêm mô roài ... kéo quân đi nào ... ô hô ..
  7. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ớ ..... iêm tưởng bác tản cư đi tránh bom roài chứ ? thế hoá ra vẫn cố đấm ăn xôi à OK mại zô mại zô ....
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chít đi cái thằng NTVT ngu ngốc, mày dại gì mà chịu đấm ắn sôi, ngu thế... biết được đấm được ăn, thì từ đầu cần gì rào trước cản sau, giơ lưng ra cho bé bean đấm đấm mấy cái rùi thảnh thơi khuây khoả ngồi ăn ngon lành à ....
    Vừa no say vừa sung sướng ... khà khà ... thôi ....
    Ra đấm anh một cái rùi nấu cơm cho anh ăn với ..khà khà ...
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ái trời ơi , bom à . ở đây cũng có khủng bố . ghê thiệt đó .
  10. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ý ! Sao bác gờ rin băm bổ lại mắng bác NTVT thía Bác mà làm mất khách nhà em là ko có được mô đoá Khổ ! nhà iêm đã neo người
    Kòn hổng phải doạ chứ iêm mà đấm bác xong sợ bác nuốt hổng có vô
    To NTVT : chạy đến Mỹ ... Tho chưa bác
    To nhà trúc lán : ghê gì đâu iêm , có khủng chắc cũng cớ nghiệp dư chứ mấy

Chia sẻ trang này