1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Nhậu

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ổ Nhậu

    Ngày 19/7.
    Khiếp bọn này uống tàn bạo thế.Tận 10l bia.A men.Hôm đấy thằng Lion đi chợ giỏi.Anh có lời khen haha.Mua được khá là nhiều thứ ngon. Chỉ khổ thân mình và HF.2 thằng lặn lội xuống HD mua bia.Trời thì nắng mà anh HF thì đi chậm.Cứ thỉnh thoảng anh ý lại xuống lửa 1 phát ghê hết cả người.Mấy lần tý nũa thì rơi can bia.
    Về nhà cứ 2 thằng 1 cốc.Hichic khổ em qúa.Ngồi với thằng Bean ko bít uống.làm mình phải uống hộ.Chẳng koịp ăn cái gì cả.
    Sao mà chúng nó tranh nhau nhanh thế ko biết cái chảo đậu rán.hichichichic


    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... trật tự nào ... . Người ta nhường beer cho rùi mà kòn thích kể lể hah ! .
    ... thiếu sót ... thiếu sót .. còn thiếu vụ bánh ngọt , nước trà sáng nay .. Vụ nước chanh đàn guitar chiều nay nữa .. chẹp chẹp ...
    Let's live for each other
    no love no money
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    TỆ NẠN
    Caring is sharing.........8318
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Còn vụ tẩm quất nữa chứ...He he chưa thấy thèng nào leng keng như thèng Bin...Toàn tranh phần...đấm của các bạn...he he.."Lãi" to...!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    .... sau màn 3 cây tẩm quất còn fải kể đến tiết mục bánh bích quy nữa chứ, ...
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Trình độ ẩm thực của hội mình khá thật. Nhâm nhi trà đạo bên đĩa bánh bích quy,. ko phải Hải Châu nhưng cũng ngon. Cuối cùng hình như hết chè chứ ko hết bánh.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hỏng! Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại đi chứ. Không có cái gì tốt để mà khoe thì cũng đừng vạch áo cho người xem lưng... đúng là lũ xấu xa mẹt trơ trán bóng, đã đi ăn mảnh còn post lên đây làm giề.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  8. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai amen
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục.
    20/7
    9h sáng lóp ngóp lên sân Y.Mưa tầm tã.Đi đường nước mưa đập vào mặt đau thế.Lên đến sân gặp mặt các anh tài.Lên sân đã thấy GMĐB,BMC,Viking,Hưngdo.Lúc sau thất HF Shingo NT(còn thằng nào ko nhỉ)...Bean
    Biết ko đá bóng được anh em kéo nhau về nhà Hưngdo bàn kế hoạch.sau khi mỏi mồm quyên góp được 36K và sau khi ngồi nghĩ xem sẽ ăn gì Ổ Nhậu lại đưa ra quyết định sáng suốt.Uống nưóc chè ăn bánh qui.Thế là lại lóc cóc đi mua bánh cùng Bean.
    Chúng nó ở nhà đưọc tẩm quất phê thế.Đi trên đưòng xích được thằng VMV thế là lại xôm.Về đến nhà Hưngdo nhảy vào oánh 3 cấy tẩm quất.he he mình thua 2 ván đưọc 2 ván.
    Lần này có lời khen đến Bean.Một người bạn tốt.Anh ta chấp nhận đấm cho các bạn để các bạn nằm nghỉ..
    Chơi 3 cây chán bắt đầu ngồi nói chiện quốc gia đại sự.Lúc gần cuối ngồi nghe Vũ Khúc Tây Ban Nha phê gần chết........
    Anh em vào kể giúp em với................

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, 7, 8 thằng mà 10 lít bia à? Cũng gọi là biết uống rồi, nhỉ
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''''''''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 22/07/2003

Chia sẻ trang này