1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...
    Biết mà!
    Cái ngày hôm nay thật rã rời.  Cũng may là cuối tuần rồi, mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi dưỡng thương.
    @GTF: Tất nhiên đâu phải lúc nào xin "chết" cũng được "chết" ngay đâu.  Cái chính là mình thật lòng muốn được "chết".  Tất cả còn lại phụ thuộc vào nàng Chuột có cho "chết" hay ko!
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    tuần này làm việc thật căng thẳng Mãi mới đến cuối tuần để dc đi chơi
    @matrix: sao nick bác lại xanh trở lại thế kia?



    [nick]
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 19/09/2008
    Được Soilacdan sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 19/09/2008
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho một ngày đặc biệt.....
    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với tớ,
    vì nó đặc biệt với ấy......
    Hôm nay tớ có những dự định đặc biệt
    với ấy !
    và dành cho ấy !
    nhưng tớ chưa thực hiện được
    và có lẽ cũng sẽ không thực hiện được
    Tớ không biết mình nên làm gì nữa ?!
    Tớ thấy mình ngớ ngẩn !
    ....................
    Nhớ tối hôm qua đi với anna
    chọn mua quà cho ấy,
    Bỗng nhiên nhớ đến trước đây, cũng đi với anna, cũng những cảm giác đó.....
    Lại nghĩ đến cái câu hỏi mà cả ấy và tớ đều không trả lời được,
    Uh thì lúc này vẫn cứ là không trả lời được
    Chỉ biết rằng với tớ, ấy rất đặc biệt !
    ......................
    Đêm Hà Nội, thoảng đâu đó trên đường Bà Triệu, hoa sữa thơm đến lạ lùng......

  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...
    Hoa sữa.
    Thu đã về thấm đẫm trong ko gian.
    Muốn được cùng ai đó lang thang trên phố. [​IMG]
    @Sói lạc đàn: Nick vàng thì có khó gì!
  5. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thu Hà Nội, ngày ...tháng....năm....
    @ MĐ: nàng biết hông, chỉ có 1cách để 2đứa mình gặp đc nhau thui - off. nàng đang tâm trạng nha !
    @anxbac: ôi, nghe jọng này thấy sợ sợ nhỉ, kiểu như anxbac đang doạ trẻ con í. haha, hnay chị phòng tớ có mấy bài thơ trẻ con ngộ lắm, biết thế photo về gửi EMS cho anxbac đọc mà dụ trẻ con.

    -Bạn Dragon mà để Love v MĐ check thì ôi thôi rồi.... hi hi,
    Đi làm chỉ nhăm nhe cuối tuần đc nghỉ ngơi, nhưng k mong cái báo cáo công việc và họp phòng, cũng k mong đến cuối năm
    Đã thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trên đường - thu sang ....
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...tối hôm nay
    Thu sang rồi ah?
    Hoa sữa ư?
    Nhớ ra là mình bị dị ứng với mùi hoa sữa, cứ ngửi là thấy váng đầu :(
    Hôm nay cũng có 1 sn nhưng ko đến đc vì...
    Mình thik mùi hoa xà cừ :) thơm mát, dịu nhẹ và tươi mới :)
    @muadong: lâu lắm rồi tớ ko có cảm jác như thế khi đi chọn mua quà cho 1 ai đó, mà có lẽ là tớ quên mất nó như thế nào rồi :) chắc còn lâu lâu nữa mới có thể có đc...
    1 ngày đặc biệt? 1 người đặc biệt?
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho một ngày đặc biệt ... đối với mình [​IMG]. Đặc biệt vì sao ư? vì hnay là SN mình; nhưng còn đặc biệt hơn nữa khi mình có 2 người bạn - họ đều ko đến được ... [​IMG]
    ... vì 1 người dù tối hôm trước đã mua quà cho mình nhưng ko trả lời được câu hỏi của mình (từ SN mình năm ngoái) nên ko dám đến ...
    [​IMG]
    ... người còn lại vì trước cửa nhà mình trồng hoa sữa [​IMG]
    (sau SN tớ chặt nó đi trồng xà cừ nhé [​IMG])
    @chân gỗ: khỏe ko ấy?
    @matrix: làm nick e vàng phát dc hok? [​IMG]



  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh

    Chợt nghe được giai điệu này.
    Bâng khuâng...
    Khi nào nhỉ?
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sói, ngoài những lúc trái jó trở trời thì tớ đều khoẻ. Hi, tớ thích Sói gọi "chân gỗ" lắm í, lâu lâu roài mới đc nghe lại
    @ Tối nay mình quả là vô duyên !
    - Hỏi chuyện Sói, Sói bảo :Tớ đi ngủ đây!
    - Hỏi chuyện Love, Love bảo :Tớ đi ngủ đây!
    Mẹ ơi, con cũng đi ngủ đây, không mai lại mắt nhắm mắt mở, cái j cũng quơ quơ vứt vào túi.
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, Ngày.. tháng ... năm
    Mình thích hoa sữa, nhưng ghét mùa này thật đấy
    Mùa đáng ghét
    Mùa chia ly
    Đem lại cảm giác buồn
    Buồn ghê gớm
    Sao mình ghét mùa này thế nhỉ
    Nó làm mình thấy đau lòng
    Thấy nhớ 1 điều gì đó, nhớ lắm, buồn lắm, lo lắng lắm
    Tự nhiên ngồi 1 mình lại thấy cô đơn, thấy lạnh
    Lâu rồi mình mới lại khóc vì nhớ lay lứt 1điều gì đó, lâu lắm rồi
    Mọi cố gắng để ko nghĩ, để ko buồn, ko nhớ bị phá vỡ rồi, chẳng kìm được nữa
    Sai lầm vẫn mãi là sai lầm, cố để sửa nhưng tính mình vẫn thế, làm sao bây giờ
    Buồn quá...
    Giá như....
    >>>>>>>>> Chúc các bạn của tôi ngủ ngon <<<<<<<<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này