1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cậu, ko phải chú.
    Mà nhầm về việc lên chức rồi, đây là đứa cháu thứ 3 gọi tớ bằng cậu, nhưng là cháu ruột đầu tiên. Còn bác thì 4 roài.
    Nhân tiện giới thiệu thêm, tớ vừa tha 1 con mèo về nhà, nhìn rất xinh, hôm nào tiện sẽ chụp ảnh.
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày vợ hết giận...
    1. Hứa với vợ mà ko làm, trong khi hứa với người khác thì nhớ. Vợ nói trước mình quên sau làm cho vợ có cảm giác vợ không còn quan trọng. Không nhớ cả nhóm máu của vợ là nhóm máu gì.
    Cách sửa: từ nay nói ít làm nhiều, không hứa hẹn gì cả, làm được cái gì thì làm. Vợ nói cái j thì về nhà phải ghi chép lại ngay không thì quên.
    2. Vợ không thích yêu kiểu xì tin. Nên phải chuyển kiểu yêu. Vợ ko thích thể hiện tình cảm, ko muốn người thứ 3 biết nên mình phải giấu kín. Vợ có xóa nick YM hay delete bnok, ko nhắn tin gọi điện thì mình ko được làm điều tương tự
    Cách sửa: Từ nay yêu theo kiểu người lớn. Vợ đúng vợ sai cũng ok hết, mình chỉ được làm 1 điều duy nhất là yêu vợ
    3. Điều thứ 3 vừa nhớ ra đã quên mất rồi. Đại khái là nên thể hiện bằng hành động thì phải
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một con chuột nhắt nè
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...
    Đêm.
    Ko gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động duy nhất của tiếng gõ phím lách cách.
    Ngày cuối tuần trôi qua trong yên ả.
    Con cá đang lặn ở vùng nước sâu.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hế-nhô ^^ chào mừng bạn đến nhà Chuột
    Spam chat chit nói chuyện với mọi người đi mí cả mai cả nhà off, ấy sắp xếp time join nhé
    Nhật ký nửa đêm thứ 7
    Tình hình là con cá đang "nặn" ở chỗ trũng sẽ chết thôi, ko chết vì ngạt cũng chết vì bùn, mà ko thì cũng chết vì... con khác xơi thế nên tốt nhất ko nên làm cá "nặn" >:)
    Thấy bạn mình kêu ca ì xèo chuyện vợ chồng nghe có vẻ yêu vợ nhờ, yêu vợ nhất, công kênh vợ lên đầu fải thế chứ! Có thế thì mới hạnh phúc đc Đúng là "Nhất vợ nhì jời"
    Thông báo:
    Gửi tới tất cả mọi người: mai 7h30 tối có mặt tại 108 Thảo Trà - Đặng Văn Ngữ - chúc mừng sinh nhật Sơn
    Đề nghị ko BCS
    Ai có máy ảnh thì mang đi nhé
    Chúc mọi người ngủ ngon
    Chúc các khứa ngủ ngon
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày... tháng... năm
    Vừa đi chơi về, nhận được tin báo off mừng sinh nhật bạn mình. Ấm ức ghen tỵ với người ở nhà . Thật tiếc vì ko tham dự được sinh nhật của bạn mình. Cơ mờ cũng mừng thầm vì đỡ được món quà . Hi vọng bạn mình ko vì thế mà giận mình .
    Chúc cả nhà ngủ ngon .... chụt... chụt... chụt

  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Ơ, thế đi thì phải có quà à? Không có quà có được đi không ? ...Hôm nay phải thử cảm giác "GCS" xem nó thế nào. Sơn muốn hô hào mọi người kho" GCS" thì đến sớm 1 lần để đón tiếp mọi người xem thế nào....Chờ đợi cũng là một nghệ thuật đấy. Hôm qua nghe đồn hôm nay mưa....vừa ngủ dậy thấy trời mưa...có phải do hôm qua rửa xe không nhỉ? Lạ thật ...Chúc cả nhà một ngày tốt lành.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng ... năm ...
    Hôm nay hư, nướng cháy khét lẹt.  Mở mắt ra thì thấy trời mưa rào rào.  Mát.
    Dưng mà lại ko đi xem triển lãm truyện tranh được, nản thế!
  9. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Hô hô..vào thấy E ngốc định trốn quà tặng cho mình...nhưng chạy đâu cho thoát...bà con cần đoàn kết với tớ để có quà của Ngốc....-->tất cả sẽ đều có quà...chứ k đoàn kết dễ bị gây chia rẽ lắm -->cuối cùng chả đứa nào đc gì k mà Ngốc về
    ĐỀ NGHỊ K BCS-->trừ tớ ra
    Mong mọi ng bớt thời gian mua quà cho mình...
  10. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký sáng Chủ nhật ngày 21/09/2008
    Chào Cả nhà !
    Sáng nay mình đã không ngủ nướng, dậy sớm, nắng cũng hắt vào phòng. vừa nghe nhạc vừa dọn dẹp linh tinh. 1 buổi sáng cuối tuần rất hữu ích và thấy đúng là "With music we ''re one ! "
    @Ngọc: Từ ngày Ngọc sang đó, toàn nghe chuyện Ngọc đi chơi và đi shop nhỉ .
    @Love: Nhận được tin nhắn của nàng, k kìm chế đc nên lại mò về nhà xem giấy mời của Sơn. Nhưng sao cái giấy mời nó be bé thế nhỉ?
    @anh Baron: Em định lôi xe đi rửa thì lất phát mưa. Số e may hơn anh rồi, he.
    @ Sơn: Sơn quyết tâm k tha cho bạn tớ chuyện quà cáp hở? Nếu cả nhà đòan kết với ấy đòi quà Ngốc thì ấy sẽ share đều món quà đó cho mọi ng chứ, he ?
    @Janiloveyou: Hello ấy, ấy tìm đúng nhà roài !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này