1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Khi ko có người quan tâm, săn sóc thì phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình!
    Thanks GTF!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nhật ký , sáng thứ 3
    hôm qua nói tối về copy cái ảnh ở điện thoại ra mờ mệt qúa, sorry cả nhà
    sáng nay tớ phải dậy thật sớm, híc, mò sang cửa hàng thật sớm => kết quả là ngồi chờ nhân viên đến, đứng của 1 thấy xe máy đỗ kịch 1 phát ( tưởng khách) có 2 anh chị chả hiểu ở đâu mang xôi ra trước của nhà mình ăn với nhau ( nhà ko ăn cũng ko ngồi hàng mà ăn, lại chọn cửa nhà mình), lại còn đùa tíu tít => mình tủi thân, mở cửa đánh xoạch rồi đuổi ra khỏi địa phận cửa nhà mình để mình dọn hàng ( đáng đời)
    Nhớ cả nhà lại mò lên đây, tưởng chuyển lại về box cũ rồi cơ, hoá ra vẫn ở đây.....
    Kế hoạch chụp ảnh cưới tập thể mình sẽ ko làm nữa, thấy chán nản và thấy nó ko còn tự nhiên nữa rồi, chốc sẽ thông báo vậy, đi chơi với nhà mình thích hơn
    @ Ngốc: nhớ nàng nhìu, tớ sẽ nghe lời nàng mừ, nhớ quà cho tớ nhé
    @ Love+ MĐ + Hà: iu cả 3 nàng nữa, ko có mấy nàng chắc đầu tớ nổ tung lên mất,thankiu nhìu nhìu, đôi khi 1 câu hỏi thôi cũng giúp tớ thật nhìu, iu lắm ý
    @ các bạn zai nhà mình: test bạn gái mới vào thì test đi để bạn ý còn nhập hội với bọn tớ chứ
    @ Cả nhà: nhà mình cứ đoàn kết thế này thì đi đâu cũng được nhỉ, ôm cả nhà 1 cái nhé, iu lắm
    @ bác sói già cực kỳ gian ác: em công nhận nhìn bác ngoài đời xì tin thật và ko gian ác lắm , mong là bác thấy thoải mái và bọn em lại được tiếp đón bác ( kèm quà)
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký gần trưa thứ 3
    Hôm qua tớ đã gật đầu cái rụp - nhận việc
    Ôi cái công việc nghe nói thì ngon lành cành đào, hay ho thế mà đâm đầu vào làm mới thấy nó mênh mông bể sở như thế nào +_+ Miu ah, đầu ấy ko nổ thì đến lượt đầu tớ sắp nổ đây
    Nhưng mà đã nhận rùi thì fải làm thôi, mà ko làm đc thì nhờ ai làm hộ đùa chứ, kỉu này fải gọi cạ thôi, chứ 1 cái đầu thì ko thể bằng 3-4 cái đc
    Ôi ôi ôi
    Một điều bức xúc là cái mà tớ đâm vào thì chả ở đâu có thông tin cụ thể cả toàn chung chung, thế mới cú chứ
    Mô fật! Hy vọng tớ sẽ hoàn thành trong 1 tuần nữa là lâu nhất
    Chúc cả nhà 1 ngày vui
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ....................................
    @love: chia sẻ với nàng, công việc mờ,cố lên dần dần sẽ quen thôi, tớ hôm nào đi làm hay nhận việc gì lần đầu tiên cũng như ấy, dù cùng vị trí nhưng ở mỗi nơi cách làm lại khác nhau , thời gian đầu đi làm phải tập cách thích nghi nàng ạ, cố lên nào, hihi
  5. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày... tháng... năm
    Thật nực cười cho 1 số kẻ cứ vào đây rình rập nhà mình, xem có hở ra cái gì là túm ngay lấy, rồi nâng niu, trân trọng bê nguyên cái bài viết của chúng mình sang chỗ này chỗ kia để mà thắc mắc, quy kết với những ý đồ không tốt chút nào
    Dám cá với cả nhà những kẻ đó lượn lờ trong nhà mình còn nhiều hơn cả chúng mình ý chứ, hị hị, vui nhờ
    P/S: không hiểu các nàng các chàng mang nick này đi đong đưa thế nào, chắc làm tổn thương nhiều người quá nên đã có 8 người vote với số điểm cực cao là 2, khà khà
    Đề nghị cả nhà vote ***** cho GF nhé
  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    bá cáo cả nhà là đêm hôm qua, lúc 12h kém tớ tranh thủ test roài.
    tình hình là bạn Jani ở HCM
    Chống lầy rồi.
    Đang làm PR
    Rất kín đáo (toàn next khi đc hỏi)
    Rất mến nhà mìn
    Hôm nay bạn ấy sang làm ở cty mới hay sao ấy.
    Chúc bạn may mắn nhé Jani
    Tiện thể chúc mừng Matrix
  7. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Người ta là gái đã có chồng thế mà chàng xbac nhà mình vẫn dụ được để test lúc 12h đêm
    Nghe tin nàng đã chống lầy, bùn nhỉ, xin chân thành chia buồn với các zai nhà mình
    GF chúc nàng ngày làm việc đầu tiên (theo lời xbac) tốt lành và may mắn nhé
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày.... tháng.... năm.....
    Sáng, 8h kém 3 phút bước vào cửa
    Lại đến muộn hơn sếp
    Chẹp, dạo này sếp đi làm thất thường quá, hôm sớm hôm muộn, làm mình chả biết đâu mà lần
    Lẽ ra đã đi làm sớm rồi, nhưng phải mang áo dài qua nhà bà chị
    Thế là thành đi làm sát giờ
    ................
    Cắm đầu vào làm báo cáo !
    ....................
    Trưa, ngó cái đồng hồ 12h20
    Bỗng nhiên nhớ ra là mình đang đói vật vã
    Type nhanh mấy dòng kể lể với cả nhà
    Tớ đi ăn phát, tý về thăm nom các tình yêu sau

  9. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ôh...hay. Thế miu bụi đời vưỡn chưa thèm phọt hình lên àh. Cuối cùng thì mình cũng là người...phọt trước. Chả hiểu sao hôm qua mạng chậm kinh khủng ý .Bực cả mình. Sory cả lò vì sự chậm trễ này .Đang trong lúc sinh nhật sinh nhẽo ,có gì sơ suất mong được lượng thứ .^^
    Ảnh đơi ảnh đơi...
    - Gatô ngon chưa.
    [​IMG]
    - Bạn này định giành quyền thổi nến .^^
    [​IMG]
    - 1 chuột trống & 4 chuột mái .
    [​IMG]
    - Có gì mà hai nường cười tươi thế. ^^
    [​IMG]
    - Đại gia & chân dài...hjx...Ước gì mình được như anh ấy .
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện bác Matrix buồn cười quá, ko ngủ được nhất là đoạn "thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn"
    @Ngốc: cố lên, một vấn đề to tát nữa là thật ra bọn CÂ, CP nắm bắt rất nhanh nhưng nó cũng chả hiểu nó nói cái khỉ j đâu; thậm chí cả giáo viên luôn
    @miu: nhà miu có cửa hàng j ý nhỉ?
    @matrix: nhà e có nick bé love, gần tròn 4 tuổi, hay mình kết làm thông gia đê



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này