1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Vào nhận hoa của mình nào
    Hoa iris là tớ đấy <== chuẩn không cần chỉnh, hehe
    Và đây là hoa iris ạ
    [​IMG]
    Nhân tiện kiếm hoa cho 3ly và Jun luôn
    @ 3 ly: lâu lắm mới thấy cái nick này của ấy
    @ Jun: chết dở, tại love cứ gọi ấy là Jun làm tớ quen tay cũng gõ là Jun, he he

    [​IMG]
    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 23/09/2008
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm....
    Im lặng.......
    ...........
    Liệu có thành 1 thói quen không nhỉ?!
    ..........................
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    ...................
    Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu ?!
    Đêm mà nghe bài này chắc nó điên luôn mất
    Cũng may là bây h nó không có bất cứ 1 công cụ gì để có thể nghe được bài này trong đêm
    Dạo này suốt ngày thở dài
    cứ như 1 bà già ý
    haizzz
    Đấy, lại thế rồi

  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm
    Xong việc rồi !
    Sau 1 hồi thở dài viết cái bài trên,
    tớ quyết định về nhà ngay bây h
    và tý nữa đi nhảy salsa
    Nói đến salsa lại nhớ hồi trước rủ rê Ngốc mãi mà Ngốc không có thời gian để học
    Không hiểu sao bạn bè mình rất chi là nhiều
    nhưng ghét cái là rủ đi học salsa chả ai chịu đi học cùng
    thành ra bây h toàn phải đi nhảy 1 mình
    (mặc dù là lên đấy thì sẽ đều gặp người quen cả)
    Kể ra mà có bạn rủ rê đi cùng thì cũng vui hơn
    @ những người bạn của tớ đang bắt đầu với những điều mới mẻ hay đang bận rộn với những kế hoạch, công việc: hãy cố gắng bằng tất cả khả năng và đam mê của mình nhé.
    Khó khăn à?
    Nản chí à?
    Chuyện nhỏ ! Try your best by yourself !

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 23/09/2008
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sói gian ác và bé Love đứng cạnh nhau sẽ thành 1 đôi đũa ... lệch!   Nhỉ, bé Love nhỉ!
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    @MĐ: Về bản chất, Con Cá bình lặng và thờ ơ đến nỗi dường như không gì có thể làm cho nó mất thăng bằng. Sự cuồng nộ, độc ác, những xúc phạm, quy chụp, trách cứ đều trôi trượt qua, chẳng hề va chạm đến. [​IMG]
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    sao quote chữ ký mình mà vẫn được nhỉ?
    @Sơn: bị 2 nàng úp thìa đúng ko? bh chắc nát bét ra rồi
    @Ngốc: sang Tây có khác, nhìn giai VN lỏng lẻo và thiếu chất, ko tráck , ko tráck



  7. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày oi ả !
    @Ngọc: hi, sẽ có những việc của Ngọc mà Hà k thể làm được, ví như giành mic kara nèh. Bạn của mình thông minh, học chả kém ai đâu mà . vì có nhà mình nên chả thấy xa j nhở :x

    @Mèo: ui, sáng ra mà Mèo gấu nha. Sao! lại k chụp ảnh chung nữa àh, hay vì lích kích quá ? Chủ trì bỏ chạy nha. tự dưng nghĩ, sau nì Mèo có em bé rùi còn tích cực với nhà nữa không nhỉ?
    @Mùađông: Nàng có thấy dạo này mình hay nhắc tới sếp k? MĐ sợ sếp rứa !
    @Love: Mong nàng hoàn thành công việc xuất sắc nha. để nhà mình được ăn khao
    @Jun: tớ nghĩ lại rùi, tớ thấy ấy quen quen. Cấp 2 ấy học trường mô? ( hi, bắt chiếc tiếng Nghệ )
    @Sói: Ít về nhà và cũng ít đi off
    @3ly: về nhà mà giống chạy giặc quá. ầm ầm rồi vù vù ù té :D
    .... Appear permanently offline to .....
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm
    Tranh thủ hóng, mấy ngày sau chắc hok hóng đc, cái lap đòi đi tình yêu roài, nhanh thì cũng 3-4 ngày, còn đầu lâu thì 1 tuần hic hic.
    @cả nhà: thật vui khi cả nhà vui vẻ bên nhau thế này.
    @các zai: để các nàng chê trách ae mìn cũng phải si nghĩ chứ nhờ. Sáng mai dậy sớm chạy thể dục nhá, xong rồi về nhà tập tạ nhá, xong rồi đi bơi cho khoẻ nhá...ke ke
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đi tình iu ở đâu vậy ta ! cho cả nhà theo với
    Tập thế là quá sức đấy !
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đã thành đc 1 đôi thì chẳng ai còn so đo hay nghĩ ngợi xem có lệch hay ko, cái mà người ta nghĩ lúc đó chỉ là làm sao để mãi mãi là 1 đôi đũa cho dù có lệch
    Bọn chen 1 tí về Con Cá: theo ý của Ma Sói, Love hiểu là mọi sự đều trôi trượt qua Con Cá 1 cách dễ dàng? Phải ko? Nhưng có khi nào Ma Sói nghĩ rằng 1 khi Con Cá ko thể tự tạo ra lớp chất nhờn trơn tuột xung quanh nó nữa, thì mọi sự sẽ mắc vào nó 1 cách rất tự nhiên nhưng cũng ko kém fần ồ ạt
    Chuẩn đến từng chi tiết (ban đầu) vì ngoài ra, tớ ko bao jờ lấn át bạn bè và cũng chưa bao jờ mặc những đồ màu kia [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này