1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày... tháng... năm
    Sáng nay dậy luộc khoai, mắt nhắm mắt mở đổ mực tàu vào hấp khoai => khoai chín có màu tím lịm (bé bán hàng nói khoai Nhật xịn, ngon lắm)
    Có trời chững jám là tớ thuê nhà nghỉ thật còn ban ngày thì dạt vòm lung tung
    Dự kiến cuối tuần này đi ăn lẩu xịt mèo gặp mặt nhau cái nhở.
    Ai tham ja thì jơ tay
    P/S: qua rằm roài tớ định rủ rê mọi người xịt chó, nhất là để jải đen cho Sơn nhưng mà xem ra chân Sơn đau, ko lê lết đến quán nhậu đc thôi thì ... thế thôi
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm (viết thế này cho đúng chủ đề của topic, hehe)
    Sáng nay có 1 cái sms đã đánh thức mình lúc 6h40, tức là trước cái giờ mình đặt báo thức tới 20p
    Mắt nhắm mắt mở cầm cái đt, trong đầu nghĩ thầm "zai nào nhắn tin mà sớm thế, dám phá giấc ngủ của chị à "
    Show message !
    Ôi, tin nhắn của tình yêu
    Một niềm vui, một niềm hạnh phúc trào dâng
    Mình không thể kìm lòng được nữa, ôm ngay điện thoại cố định gọi cho tình yêu Rồi thì buôn bán đủ thứ chuyện, nào nhớ nào thương sau đó mình mới chịu dậy đi oánh răng rửa mẹt (cả nhà đừng cười tớ nhé )
    P/S: Tình yêu của tớ là ai? Nội dung của sms đó thế nào? Hồi sau sẽ rõ

  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm....
    Mình không thể tin được là cái bài đầu tiên của topic này là do upa của mình viết, chỉ là copy paste thôi thì upa của mình cũng chả làm được ý chứ Cái bài viết về những người tuổi chuột(copy ở đâu về) rõ là hay
    Đề nghị upa trả lời hộ em thắc mắc này ạ

  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm...
    ......... viết tiếp ...........
    nhận được tin các bạn chuột đang tính đi ăn thịt đồng loại của em mèo vàng thân yêu
    tớ ko ăn đâu
    bắt đền Love
    .................. còn nữa ........................
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký, giây ... phút ... giờ ...
    @omo MĐ: hehe Dù gì thì gì a cũng viết câu đầu và câu cuối đấy nhá
    p/s: quà TT của anh đâu em

  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm....
    Tối qua ra Mỹ Đình với kưng iu, thấy kưng nhà mình chăm chú nhìn xa xăm, cứ nghĩ là đang ngắm đèn trời, hóa ra là ngắm gái
    Còn gì đau lòng hơn nữa
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
    Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
    Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
    Để giờ đây quay lưng đắng cay
    Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
    Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
    Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
    Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình

  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

    Thật ra cũng chẳng định ngắm gái đâu, dưng cơ mà gái nó chạy đầy đường, ngó đâu cũng thấy, né mãi chả đc, thôi thì đành ...
    Mờ, vụ của Love có ở nhà hay đi đâu ko tớ chạ biết, có ngồi nhà Love mờ quản đâu cơ chứ. Có chẳng hỏi ku Sơn xem
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Oka chẳng quan tâm đến bạn bè rì cả >:P
    Nhật kí ngày....jờ...
    Sáng nay gọi điện cho tình yêu định rủ đi ăn sáng mà máy bận, mãi ko liên lạc đc. Chán! Rồi gọi cho muadong thông báo vụ off thì máy lại cũng bận! Nản!
    Nhà này trưa ngủ tít mít hay sao ý, im hơi thế ko biết!
    Dạo này thời tiết thi thoảng mưa, thi thoảng nắng nóng mà ko thấy huyết áp của mọi ngừoi lên nhỉ có bí quyết rì ko?
  10. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký , nagy...tháng...năm...
    MĐ vào blog coment cho 2 phát liền, bẩu nà nàng ấy cũng nuôi bể cá trên blog, dưng mà cá đẹp hơn củ mìn.
    Mìn tò mò quá, chạy ngay sang ngó xem thế nào để đú theo, thế mờ blog hok để pulic, oái roài oai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này