1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ỐI.
    Tớ chào bạn đồng môn, chào bạn Chuột Ngọc, chào bạn, ah nhầm, chào kưng iu, chào bạn Love, chào bạn miu, chào bạn Hà, chào ...
    Bạn đồng môn làm bột lọc ah ? Kưng iu bỏng gì đới, có nặng ko ? Bạn Chuột Ngốc nhớ ngủ nghê cẩn thận kẻo sút cân dai thịt. Bạn Love máy móc thế nào, onl đc chưa. Bạn Hà cẩn thận khi qua cầu nhé, đang bão. Bạn Miu buôn bán đắt hàng ko ? ....
    ah quên, cháu iu ăn ngủ thế nào roài
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cho các chuột Bắc tí nắng của chuột Nam nè!
    Trong này nắng lắm nhưng không oi ả!
  3. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Oé...Chúc mừng sinh nhật bạn Son .
    Hôm nay mới online được nên chúc hơi muộn .Có kòn hơn không. Đề nghị thông cảm nha. ^^
    [​IMG]
    __________________________________________
    Chúc cả nhà buổi tối sung sướng ăn khoai nướng .
  4. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thanks nàng đã gởi chút nắng miền nam .Mình lại nhớ đến câu hát "Nắng Sài Gòn ,chạy trên nóc phố soi sáng mọi nẻo đường ,nhìn mây tươi thắm đón nắng mùa xuân sang .Nắng Sài Gòn ,tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh ,nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh".
    Gửi lại ấy chút trầm lắng & lãng mạn của mùa thu Hà Nội nhé ,ấy nghe mấy ca khúc về mùa thu Hà Nội của Phú Quang sẽ cảm giác được thế nào là thi vị .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    con
    Ngoài này mưa cả ngày, mát lắm con ạ
    @cả nhà: đi ngủ thôi ...



  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, ngủ gì sớm thế?
  7. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, 26/09/2008
    Hum nay sinh nhật bạn mình, thật rộn ràng. thời tiết mát mẻ ! ảnh Jun up đẹp thế nên cuối tuần này phải nhất định dậy sớm đi ăn phở và cafe buổi sáng - 1chút lãng đãng khi vào thu. Mình thích không khí của những ngày giao mùa !
    @roby: m ơi, t ăn bột lóc vớiiii . vẫn chưa hò hẹn đc Trà Linh cafe.
    @zero: Thanks ! nhưng tớ thích nhất là lúc đi qua cầu đó
    @jun: he, tất nhiên rồi, cấp 2 tớ k học trường đó đâu
    @ngọc: H cũng thế, tối lên jường v sáng ra lúc nào cũng dằn lòng rằng phải đi ngủ sớm. nhưng than ôi, tất cả đều nằm trong dự định k thực thi :( .
    àh quên, CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƠN ^^
    Chúc cả nhà ngủ ngoan ! Cuối tuần vui tròn trịa !
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 27/09/2008
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Em Hà mời anh ăn phở đê, anh mời em cafe.  Ăn uống 1 mình thế ko ngon!
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cuối tuần
    Sáng thứ 7, chưa có ai vào nhà. Vào TBTY thấy em ThoNgoc xì pem 1 loạt topic làm Nhật ký nhà mình tụt sang trang 2
    Tớ đi ăn bánh mỳ đây, không được ăn phở + cafe sáng như Hà
    Chúc cả nhà cuối tuần mưa mát mẻ

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 27/09/2008
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sáng mở mắt dậy thấy trời mưa rào rào, cũng hơi nản.  Giá mà quang đãng tạnh ráo thì sẽ có cảm hứng để lượn lờ hơn! [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này