1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*?Ô* Nhỏ?ưt k?ẵ cỏằĐa nhỏằ?ng chú chuỏằTt *?Ô*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Soilacdan, 14/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng SN dek, chúc cho những chuyến đi phượt ngày càng nhiều, cùng với đó là cơ hội gặp được t/y đích thực của đời mình, nhưng nhớ đừng để các con của mình sống rải rác khắp các miền đất nước, "theo những bước chân anh đi", nhé
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Riêng bác Sói rất nhiệt tình thì em chúc bác có thêm 1% cơ hội để tiếp cận với 1 nàng chuột béo nào đó mà bác đang rình, nhé
    1 tuần mới với nhiều thời cơ cũng như thách thức đang ở trước mắt , gotta go
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là Chuyên mục "Nhắn gửi đồng đội"
    From lovecactus to Dekthemyeu
    Chúc dek sinh nhật vui vẻ nhé
    Do máy tính của tớ bị hỏng nên tớ không online để chúc mừng dek được, nhắn muadong chúc hộ, còn quà + ôm hôn thì tớ sẽ gửi cho Dek sau. Yêu Dek lắm
    P/S: sáng nay 8h kém love đã gọi điện thoại để nhắn nhủ với tớ như thế rồi, xem ra nàng ý quan tâm đến dek lắm
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho tuần trước - Câu chuyện về cái bánh xe kém may mắn
    1 là số xe máy mà tớ đang sở hữu
    2 là số lần liên tiếp tớ ì ạch dắt cái xe máy bị thủng săm dưới trời mưa tầm tã (mỗi lần đi xa khoảng gần 1 km)
    3 là số lần tớ thay săm xe máy trong vòng 4 ngày kể từ tối thứ 4 cho đến ngày chủ nhật hôm qua
    4 là cái ngày mà tớ bắt đầu gặp đen đủi với cái bánh xe kém may mắn
    5 là tổng số lần cái bánh xe trước của tớ bị thủng săm trong vòng 4 ngày qua
    6 sẽ là tổng số lần tớ phải dắt xe ra hàng sửa xe ( 2 lần vá săm + 3 lần thay săm + 1 lần kiểm tra chiều nay)
    7 sẽ là tổng số lần sửa xe liên quan đến cái bánh xe trước mà tớ không hề mong muốn (hy vọng là sau chiều nay sẽ tìm ra nguyên nhân và cái bánh xe của tớ không bị thủng săm thêm lần nào nữa)
    Chủ nhật đã là 1 ngày nghỉ với gần như đầy đủ những cảm xúc và sự việc, và cả sự đen đủi nữa Lẽ ra hôm qua phải đi ăn thịt cún giải đen, hôm nay là mùng 1 mất rồi, chẹp
    Và.....
    1000 là số cái ôm + hôn mà tớ gửi đến cả nhà ==> Đề nghị cả nhà xếp hàng chờ được tớ ôm hôn và an ủi tớ vì cái sự xui xẻo đã trình bày ở trên

  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai máu đi phượt hok? 10.10 bọn tớ làm 1 cung nho nhỏ đi có 1.5 ngày thôi. Bạn nào máu thì đi cùng nhé
    Thử một lần đi, bạn sẽ thích ngay mà. Sang Box Du Lịch nhà Máu Là Chiến nhé. Welkum
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN đồng chí dek nhá  (mặc dù tớ dek biết đồng chí là ai! )
    Tội nghiệp em MĐ, đen toàn tập, phải chi có xe ôm miễn phí thì đâu đến nỗi!
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tối mùng 1 tháng 9 âm lịch
    cả nhà ơi, kế hoạch 5/10 hoãn lại 1tuần cả nhà nhé, nhà tớ sửa chưa xong, anh 3rốn phải về quê cùng gia đình đúng ngày hôm đó nữa chứ, sory cả nhà............... IU cả nhà nhìu nhìu
    @MĐ: ngày mới tháng mới hết đen tháng cũ rồi nhé
    @love: công việc sao rồi
    @Ngốc: lần sau ko đi chơi vìa muộn vậy nhá
    @hà: đi ăn phở ko rủ tớ nhá... dỗi
  7. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    the e k goi cho a...giup e vu xe co^..dot'' qua''
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    May quá, 5/10 này tớ bận cả ngày, đang định vào giải trình thì thấy nhật ký của Mèo
    1 tuần mới với rất nhiều thời cơ và thách thức, OmG!
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày hôm qua - Câu chuyện về cái bánh xe kém may mắn - Phần kết (hy vọng là thế)
    Hôm qua là ngày mới tháng mới, thế mà cái sự đen đủi của tớ vẫn chưa kết thúc
    Thêm 2 lần thủng săm
    Thêm 2 lần vá săm
    Thêm 2 lần gọi "anh hùng" đến cứu "mỹ nhân"
    Cuối cùng cũng tìm ra được thủ phạm là 2 mảnh thủy tinh thích chơi trò trốn tìm trong lốp xe của tớ
    Thế mà 6 người thợ sửa xe trước không thể tìm ra Ai cũng khăng khăng là kiểm tra kỹ lắm rồi
    Hy vọng là mọi vấn đề xủi xẻo với cái lốp xe đã kết thúc tại đây
    Hôm nay trời mát mẻ, vấn đề với cái lốp xe về cơ bản đã kết thúc, những vấn đề khác có lẽ cũng sẽ tốt hơn.
    @ Sơn: đúng là em dốt thật, sao không nhớ ra anh để mà gọi nhỉ Nhưng mà anh cũng bận bỏ xừ ý, chắc gì em gọi anh đã đến được
    @ Miu: Mấy hôm nay chắc nàng cũng bận nhỉ, 2 vợ chồng cứ sắp xếp thời gian, lúc nào tiện thì tiến hành cái vụ kia, cả nhà sẽ chờ mà
    @ Matrix: hết sức phê bình anh vì đã dùng từ "tội nghiệp" với em Em không thích từ đấy chút nào. Em kể những chuyện đó trên nhà không phải là để bất cứ ai thấy là em đáng tội nghiệp hay đáng thương. Chỉ đơn giản là em muốn nói với những người bạn của em, vì chúng em ở đây với nhau là để chia sẻ
    Hơn nữa, cái chuyện thủng săm xe không hề liên quan đến cái vấn đề mà anh gọi là "xe ôm miễn phí". Đừng có loằng ngoằng chuyện này sang chuyện kia như thế chứ

  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    mình là 1 trong 2 "anh hùng" đấy, [​IMG]; ước j mình biết đứa còn lại là ai

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này