1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở nơi ấy ...anh có nghe em nói ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi ấy ...anh có nghe em nói ?

    Anh den . Nhe nhang va am ap ....Ngay em gap anh vao mot buoi mua dong sao lai dang yeu den the !!! Anh cuoi ,anh mat anh chan chua tinh cam ....em run ban lenkhi batgap anh nhin anh bong chay .Em nghi ve anh .
    Anh viet thu cho em nhung la thu ngo nghinh va dang yeu ...anh dua nhung cau chuyen nho ....Em doi thu anh .
    Anh hen em ra mang ..uh..nhi ? nguoi bac ,nguoi Nam ...biet lam sao kia chu ? Em tro thanh chater luc nao khong hay ....
    Roi cu the ..chung ta co mot tinh yeu chang giong ai ca ...gap nhau chi do may lan ...va hen ho tren net .Em da nghi ve anh that nhieu ....
    Roi nam thang troi qua ...2 nam ..cung khong nhieu nhung lai du cho chung ta hieu nhau ...phaikhong anh ? Anh mo dau "..." va em that hanh phuc ...Em thay the gioi nay nhu xich lai gan nhau khi anh namtay em .Rat chat ...Chi the thoi cung lam em am ap .....
    ..........
    Chua bao gio nhu nhung ngay do ...em mong gap anh ...em muon noi chuyen ,muon chuyen tro .,muon nhin anh ....Em voi va tro ve ....va reo lenvi sung suong khi anh don em .Em hanh phuc ....
    Anh cuoi buon .....anh muon rut lai tat ca ...Anhbao chang muon em kho nua ,anh muon em hanh phuc .Hanh phuc uh ? Sung suong uh ? Khi anh la hanh phuc ma em co ?
    Em lang nguoi di , em cuoi ...Anh muon tro thanh nhung nguoi ban ...Em dong y . Em muon anh vui .
    Em tien anh ra ga ....ga dong nghit nguoi ma em thay minh don le ...Chuyen tau ay cu nhu dua anh di xa khoi em mai mai ...
    Em chua bao gio trach cu anh dieu gi ca ., vi em nghi co le khi ben em ,em cung chua lam duoc gi cho anh ca ....Em muon anh hanh phuc ...
    O Nơi ấy ._Hà Nội ơi_,Anh có nghe em nói ???
    ( Viet cho ai do ...noi ho cho ai do ....noi long cua ai do .....)
  2. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tối Hà Nội trời se lạnh , em đi sinh nhật đứa bạn ngang qua quán net ghé vào . Đang thẫn thờ nhớ anh thì thấy anh online . Em tinh quái dùng nick ảo trêu anh , em định chỉ để trêu anh thôi .Thế mà anh lại nghĩ em là một người bạn của anh đang đi xa .Anh hỏi về cuộc sống của bạn anh , về tương lai em dối anh trả lời . Rồi em hỏi lại anh , anh hào hứng kể cho cái nick ảo kia nghe về cuộc sống , về tình yêu . Anh bảo rằng anh sắp lấy vợ , vợ tuơng lai của anh đang học ở hà nội .em cứ nghĩ anh đang nói về em . Em bắt anh kể về người ấy , như là niềm tự hào anh khoe rằng đó là một người con gái thông minh , xinh đẹp . Em hạnh phúc khi cứ nghĩ đó là em.
    Nhưng em đã nhầm , em như muốn ngất xỉu bên bàn phím khi càng nói em lại càng thấy khác lạ .Người con gái anh nói chẳng phải là em , và với anh em không phải là duy nhất . Mắt em như hoa lên bởi em không bao giờ dám nghĩ anh lại là một kẻ đa tình .Uh làm sao em biết được khi anh với em đang ở hai đầu đất nước , cách xa nhau gần hai nghìn cây số . Em vẫn luôn tin yêu anh , vẫn mong chờ anh ,thế mà anh thì sao ...
    Từng dòng chữ vẫn cứ trôi qua , bàn tay em không còn gõ được những con chữ, bên kia bàn phím anh vẫn đang hào hứng kể về các chiến tích của mình mà có đâu ngờ rằng bên này là em . Anh đang lừa dối em ư? hay anh đang tự lừa dối mình? tại sao? em nào có lỗi gì đâu? có chăng thì lỗi của kẻ đa tình như anh?
    Nước mắt chẳng thể nào rơi được , cố kìm lòng em chạy vội về nhà , anh ơi ,biết nói gì bây giờ , trách anh ư ? em đâu dám , chỉ giận mình đã yêu người thật lòng . Em trở dậy suy nghĩ và gửi mail cho anh .Trong những dòng e mail ngắn ngủi em chẳng nói vì sao em chia tay , chắc có lẽ suốt đời này anh cũng chẳng hiểu vì sao bởianh chẳng thể ngờ được cái nick ảo chat với anh hôm đó lại là em .
    Một cuộc tình vừa qua , kèm theo lời hứa phôi pha .. lời bài hát cứ vang lên trong đầu em . Một sự chia tay không ầm ĩ , không có sự giận dỗi , chỉ có sự ra đi trong im lặng của em . Ở nơi xa đó có bao giờ anh tự hỏi vì sao lại chia tay dù mới hôm qua thôi em với anh vẫn đang còn là một đôi tình nhân hạnh phúc ..
    Bây giờ thì tất cả đã xa rồi , em chẳng còn tiếc nuối gì về anh , chỉ mong anh mãi luôn hạnh phúc ..
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, có những người ta không quen, vậy mà sao họ giống ta vậy. Sakủa àh, chuyện của bạn thật chẳng khác gì chuyện đã qua của mình, giờ đây nó chỉ còn là quá khứ. Mình và anh ấy giờ đây là chỉ là bạn thôi, có lẽ làm bạn sẽ tốt đẹp hơn là yêu nhau đó. Quen được nhau là số trời, đến được với nhau không lại là duyên phận. Ta luôn tin tưởng rằng tình yêu đang mỉm cười vậy mà nó là nụ cười cay dắng. Ta đã từng tự hào về tình yêu này vậy mà nó đã cướp khỏi tay ta mãi mãi. Ta không nuối tiếc, không núi kéo, chỉ mong người đó hạnh phúc.
    Một cuộc tình vừa qua..... kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta....... Sakura àh, khi mình phát hiện điều như bạn đã phát hiền, mình thầm hát những câu đó trong dòng nước mắt cay đắng đó. Mình tự hỏi bạn là ai, bạn viết bài này khiến mình khồng thể không nghĩ về quá khứ , về niềm vui cũng như nỗi đau khi chia tay. MÌnh cũng chỉ hy vọng là đã có 1 lúc nào đó, anh ấy đã từng dành tình cảm cho mình thật sự chứ ko phải chỉ là những câu nói giả dối vu vơ......................
    Friendship is the present you give yourself
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hay tran trong ki niem ....cho du la cai da qua ....do la cach chung ta yeu nguoi minh yeu v ayeu thuong chinh ban than minh ...........
  5. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kieu Tram thân ! cảm ơn bạn đã chia xẻ cùng mình.Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ lắm , mình không bao giờ tha thứ cho kẻ đã coi thường tình cảm của mình dành cho họ .
    Dẫu sao thì đó cũng là một kỉ niệm dù không mấy ngọt ngào ,phải không?
    chúc cho bạn tìm được một người yêu bạn hơn anh ấy.
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm mãi sẽ là kỉ niệm!
    bạn chôn vùi nó mãi mãi hay luôn nghĩ về nó là do bạn mà thui! sống để có kỉ niệm cho con cho cháu chứ!
    tình yêu của bạn đã xa rùi mong rằng bạn ko phải bùn nhìu về nó nữa mà lại có một tình yêu mới
    lúc đó ở nơi ấy đó là nơi ng` bạn yêu nơi đó ng` ấy cũng hướng hết tình cảm vào bạn
    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể gõ có dấu không? tôi mệt quá vì fải đọc những bài viết rất dài mà không có dấu, hiz hiz.......
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đễ đọc thế còn chê gì nữa! mệt thì thui đọc làm giè
    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu

Chia sẻ trang này